Chương 906
Chương 906: Ngự Thú Văn Minh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rất lâu sau, Trần Dật mới thoát khỏi trạng thái hiện tại.
Thu hoạch vô cùng lớn.
Với ma nhãn cũng như đôi mắt, hắn đã hiểu rõ hơn rất nhiều.
[Lăng Hư Ma Nhãn] (Cấp Đá quý)
Cường độ thuật pháp hệ gương tăng 239%.
Đồng lực: 700 (Thị lực 70)
Đồng tử trái: Lỗ đen (Đang thai nghén)
Đồng tử phải: Chiếu ảnh
Đồng thuật tối thượng (Đang thai nghén)
Khả năng phản xạ động tăng 140%, khả năng phối hợp cơ thể tăng 70%.
-
Đã chạm trần, giới hạn cao nhất của ma nhãn cấp Đá quý.
Tiếp tục nâng cấp chỉ tăng được thuộc tính cơ bản, không thể tăng thêm đồng lực và thị lực.
Đồng thuật chiếu ảnh đã hình thành, nhưng lỗ đen thì chưa.
Điều này cũng bình thường, ma nhãn cấp Đá quý là phẩm chất cao nhất của thân phàm, sức mạnh này chưa đủ để chạm tới lỗ đen và không gian.
Phải nâng cấp thêm một bước, đạt đến cấp Cầu vồng mới có khả năng.
Hay nói cách khác, chỉ có ma nhãn cấp Cầu vồng mới là ma nhãn thực sự. Sở hữu đôi mắt này đồng nghĩa với việc đã đặt nửa bước chân vào lĩnh vực của thần linh.
Đây chính là nguồn gốc của Thần Chi Nghĩa Nhãn.
Trần Dật không trực tiếp dùng tái tạo ma nhãn để đưa [Lăng Hư Ma Nhãn] hiện tại về lại tiên thiên, vì hắn không còn tài nguyên.
Nếu thật sự đột phá lên cấp Cầu vồng, bản chất tăng cao đồng nghĩa với việc cần nhiều tài nguyên hơn để đưa nó lên mức hiện tại.
Thiếu tài nguyên thì ngược lại sẽ khiến chiến lực tụt giảm.
Đồng thuật chiếu ảnh rất đơn giản, Trần Dật có thể trực tiếp thông qua ma nhãn để thi triển Lục Lăng Kính Chi Ngự, tạo ra bốn mặt gương phòng thủ.
Cũng có thể chiếu một tấm gương xuất hiện sau lưng kẻ địch, rồi để tấm gương phản chiếu đòn tấn công của chính mình.
Chiếu ảnh Amaterasu ra ngoài, hòa vào Thập Phương Nhiên Tẫn.
Một đồng thuật không hề phức tạp, nhưng nếu phát huy tốt thì uy lực không hề yếu.
Hơn nữa ma nhãn không ngừng thăng cấp, phù văn đại diện cho đồng thuật đã biến đổi thành hình dạng Trần Dật chưa từng thấy, đợi hắn ghi nhớ lại.
Lần thăng cấp ma nhãn tiếp theo sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng này.
Cứ lặp lại như vậy, đồng thuật trong ma nhãn của Trần Dật chưa biết chừng còn mạnh hơn cả ma nhãn bẩm sinh.
Sau đó, Trần Dật bỏ ra 2,75 triệu mỗi cụm để mua hai cụm mồi lửa phẩm chất Sử thi.
Linh lôi, ngọn lửa đặc thù, dòng nước đặc thù... cũng là một con đường tắt để đạt được sức mạnh, có điều những thứ luyện hóa kiểu này cần mài giũa không ngừng mới có thể nắm giữ triệt để.
Trong số kẻ thù Trần Dật từng gặp, thật sự không có ai chuyên tâm phát triển theo hướng này.
Đa số kẻ địch hệ chiến binh tin tưởng đao kiếm trong tay hơn, còn kẻ địch hệ pháp sư lại tin vào tri thức của bản thân.
Tất cả đều tuân theo một nguyên tắc.
Chỉ sức mạnh do chính mình hoàn toàn làm chủ mới là của mình.
Quãng thời gian sau đó, Trần Dật ở căn nhà chuyển tới tại thế giới này, nghiên cứu sự khác biệt giữa linh tử và linh hồn của người chơi Tử Thần.
Phún Hỏa Long tiếp tục rèn luyện bản thân theo phương pháp Long Lân Kim Thân.
Khâu Tạp thì đang vắt óc tính kế cho Dược Doanh Tiền một vố thật đau.
"Tử Thần là tồn tại đặc biệt do linh hồn phân giải dưới dạng linh tử rồi tái tổ hợp lại ở Thi Hồn Giới, bản chất có thể coi là tập hợp các linh tử."
"Thứ gắn kết các linh tử lại với nhau là ý chí sao?"
Tiếc là thời gian quá ngắn, căn bản chẳng nghiên cứu ra được gì.
Đã đến lúc phải quay về.
Trần Dật lấy lại [Âm Dương Pháp Bào] và [Giáp Cuồng Vọng Giả] đã sửa xong, đồng thời mua hai bình thuốc hồi phục linh hồn lực ở Hòa Hú Chi Gia.
[Hỗn hợp dược tề Đòn Chí Mạng] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Sau khi uống, hồi phục 4 vạch linh hồn lực trong vòng 10 giây.
Thời gian hồi chiêu: 15 ngày
Cấp độ: 50
Đánh giá: Không công bằng! Đấu lại!
-
Trong tay Trần Dật, đây không đơn thuần là một bình thuốc, mà là mạng sống của một kẻ mạnh.
[Hoả Chi Chung Khúc] sau khi hấp thu ngọn lửa, độ cường hóa linh hồn lần lượt +2, +3, nâng cường độ linh hồn của Trần Dật lên 116 điểm.
"Khâu Tạp, Phún Hỏa Long, đi thôi."
"Tới đây tới đây, hừ hừ, cậu chắc chắn không ngờ mấy ngày nay tôi đã cải tiến vĩ đại đến mức nào đâu."
Khâu Tạp hào hứng nhảy lên vai Trần Dật: "Bây giờ chỉ cần một búa Sám Hối của tôi, nhất định sẽ dạy cho tên chơi sâu bọ kia biết thế nào là sám hối."
Trần Dật cũng không ngờ kích thích từ Dược Doanh Tiền lại hiệu quả đến vậy, bình thường giục con mèo này chăm chỉ rất khó, giờ nó lại tự giác nghiên cứu.
Phún Hỏa Long thời gian này không tiến bộ bao nhiêu, không có tài nguyên hỗ trợ, chỉ dựa vào tự luyện thì cần tích lũy thời gian rất dài.
.......
Thế giới Pokémon.
Một con Pokémon có ngoại hình giống lạc đà không bướu mở mắt.
Khách không mời đã đến.
"U!"
Các vị thần và những cường giả đỉnh phong của thế giới Pokémon lập tức nhận được thông báo.
Kẻ xâm lược mang tên Ngự Thú Văn Minh, chuyên dùng tinh thần, khế ước để cưỡng ép bắt giữ thú cưng biến thành sức mạnh của mình.
Phương thức tương tự nhà huấn luyện Pokémon, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt.
Bọn chúng biến sủng thú thành nô lệ.
Bắt thú vì sức mạnh.
Một nhà huấn luyện đạt chuẩn xem Pokémon như gia đình, bạn đồng hành.
Cùng nhau du hành, cùng nhau trưởng thành, xây dựng mối liên kết gắn bó.
Sự khác biệt về bản chất đồng nghĩa với việc hai bên không thể nào dung hòa.
Oái oăm thay, thế lực này lại có 2 bậc 7, cùng hàng trăm nghìn bậc 5 và 6.
Bọn chúng đã thèm muốn thế giới Pokémon từ lâu.
Những con Pokémon ôn hòa khi còn ở bậc thấp gần như không đem lại bất kỳ rủi ro nào khi ký khế ước.
Nếu có thể chiếm đoạt thế giới này, lực lượng bậc thấp của Ngự Thú Văn Minh sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ nhanh chóng.
Chỉ khi có đủ số lượng bậc thấp thì mới mong sinh ra những quái kiệt thực thụ để chạm tới bậc 7.
Vào lúc bình thường, Ngự Thú Văn Minh căn bản không dám phát động tấn công thế giới Pokémon.
Thế giới Pokémon là một thành viên trên chiến xa của Trò Chơi Thế Giới, nhận sự bảo hộ từ Trò Chơi Thế Giới.
Kẻ mạnh nhất của Ngự Thú Văn Minh cũng chỉ ở bậc 7, thậm chí còn không đánh lại một đại công hội.
Làm sao dám nhảy ra làm loạn.
Nhưng hiện tại thì khác, toàn bộ hư không đã loạn thành một mớ bòng bong.
Hàng loạt thế lực đứng trước nguy cơ bị chia lại bài.
Một người đàn ông mặc âu phục và một phụ nữ khoác ngự thần bào xé rách không gian bước ra.
Không gian dị thứ nguyên vốn là cấm địa tuyệt đối với bậc thấp, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến bậc 7.
Gã bậc 7 mặc âu phục tên là Awa Ali. Hắn lịch sự cúi chào Arceus một chút để bày tỏ sự tôn trọng với đấng sáng tạo.
"Đấng Sáng Tạo Arceus, đã lâu không gặp."
"Chuyến đi này, chúng tôi hy vọng ngài có thể giao những Pokémon do ngài tạo ra cho chúng tôi."
Bạch Đan Quân mặt lạnh như băng, bảy con sủng thú xuất hiện sau lưng: "Chúng tôi không có ý khơi mào chiến tranh, tất cả tùy thuộc vào quyết định của ngài."
Nói thì nói vậy, việc Bạch Đan Quân không lập tức tấn công Arceus đã chứng minh hai kẻ này kiêng dè Arceus không ít.
Kẻ có thể tạo ra cả một thế giới ít nhất cũng phải là bậc 7, hoặc sở hữu sức mạnh ngang hàng bậc 7.
Nhưng không đồng nghĩa với việc mỗi bậc 7 đều có thể sáng thế!
Kẻ làm được kỳ tích sáng tạo thế giới, hoặc là có cơ duyên cực kỳ to lớn, hoặc bản thân là vị thần do trời sinh đất dưỡng nắm giữ quyền năng đặc thù.
