Chương 1130
Chương 1130: Liễu Như Việt xui xẻo!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Cái tên Vĩnh Hằng Bảng liên tiếp xuất hiện vài lần từ miệng người bí ẩn nọ khiến ngay cả ngươi lúc này cũng không kìm được dâng lên một tia tò mò. Người bí ẩn kia dường như cực kỳ coi trọng Vĩnh Hằng Bảng, thậm chí còn cho rằng một khi Vĩnh Hằng Bảng xuất hiện, tất cả những kẻ còn lại rất có thể sẽ liên thủ đối phó với hắn. Xem ra, thứ đó dường như cũng là hậu thủ do cường giả Vĩnh Hằng Cảnh vẫn lạc bí ẩn kia lưu lại?】
【Chẳng lẽ nó dính líu đến nhân tố nào đó để đột phá Vĩnh Hằng Cảnh?】
【"Thôi bỏ đi, tin tức mình nắm được lúc này vẫn quá ít, tiếp tục cân nhắc cũng chỉ là đoán mò, chi bằng cứ làm theo kế hoạch ban đầu, tìm Liễu Như Việt trước đã."】
【"Hiện tại Liễu Như Việt đang bị Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc truy sát, an toàn là trên hết. Muốn ngừa bất trắc, mình phải lập tức chạy tới mới được."】
【Lúc này ngươi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tô Mị đang hộ pháp đằng trước, khẽ gật đầu ra hiệu lên đường. Ngay sau đó, thân ảnh hai người cùng tòa Đạo Giới cường đại này liền biến mất không tăm tích giữa hư không.】
【Thiên Nguyên Đại Sơn.】
【Nơi này nằm ở khu vực nòng cốt của Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc, có thể coi là đại bản doanh của tộc này. Ngay lúc này, một bóng người đang ẩn nấp trong một hang động, cẩn thận nín thở, thu liễm khí tức trên người, dường như đang lẩn tránh sự truy sát của ai đó.】
【Người này vận một thân thanh y, tóc dài tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng chính là Liễu Như Việt đã thất tán trăm năm. Khí tức trên người nàng lúc này đã đạt tới Siêu Thoát Cảnh tầng thứ năm, khí chất tựa như lột xác hoàn toàn. Xem ra cơ duyên nàng có được trăm năm trước tuyệt đối không kém hơn Tô Mị.】
【Chỉ là lúc này tuy đang bị truy sát, nàng lại tỏ ra tương đối ung dung trấn định, hiển nhiên thủ đoạn cũng chẳng tầm thường.】
【"Đám Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc rốt cuộc phát điên vì cái gì? Cớ sao lại truy sát ta dữ dội đến thế? Bình thường ta với chúng không oán không thù, chỉ tình cờ đi ngang qua đây, kết quả lại bị cả tộc chúng điên cuồng vây giết. Bảy đại Đồ Đằng Tổ Linh vừa khôi phục của Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc đều đồng loạt ra tay với ta. Đội hình thế này còn điên cuồng hơn cả trận tấn công Vĩnh Hằng Thánh Đình trăm năm trước."】
【"Nếu chỉ có bảy kẻ đó, hiện tại ta cũng chẳng sợ. Nhưng ta cứ cảm giác trong cõi u minh còn một đôi mắt nấp trong bóng tối đang khóa chặt vị trí của mình. Chỉ cần ta dám dừng bước, rất có thể sẽ lập tức bị vây khốn."】
【Thần sắc Liễu Như Việt lúc này quả thực trở nên ngưng trọng.】
【So với Tô Mị vì chém giết Thời Gian Không Gian, đoạt được khối tiến hóa mới bị người bí ẩn phái người truy sát, thì nàng lúc này đúng nghĩa là gặp phải tai bay vạ gió!】
【Rõ ràng nàng chưa làm gì, chỉ trên đường đi tìm ngươi mà ghé qua địa bàn Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc. Nào ngờ vừa mới lộ diện đã khiến cả nội bộ Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc phản ứng kịch liệt. Đám gia hỏa từng bị cường giả Vĩnh Hằng Cảnh nô dịch, đồng thời cũng là lũ điên thuộc thế lực xếp hạng ba toàn cõi Vĩnh Hằng Chi Địa, bỗng dưng phát cuồng muốn giết nàng cho bằng được.】
【Cả năm đại Tổ Linh của Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc cùng với hai Tổ Linh mới tái sinh, tổng cộng bảy vị tồn tại khủng bố cấp bậc Siêu Thoát Cảnh tầng thứ năm đỉnh phong liên thủ truy sát.】
【Ngoài ra còn có vài vị Thánh Linh mới sinh đạt tới Siêu Thoát Cảnh tầng thứ năm. Toàn bộ Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc có thể nói là dốc toàn lực xuất động đội hình kinh thiên động địa. Trận thế bực này đủ để khai chiến với Vĩnh Dạ tộc hoặc Vĩnh Hằng Thánh Đình, ai ngờ lại chuyên môn phái ra chỉ để đối phó một kẻ hậu bối vừa mới đột phá Siêu Thoát Cảnh tầng thứ năm như nàng.】
【Bởi vậy thời gian này, Liễu Như Việt chẳng rảnh rỗi đi tìm tung tích của ngươi, chỉ có thể liên tục lẩn trốn, tìm kiếm đường tháo chạy. Nếu không nhờ cơ duyên trăm năm trước khiến thực lực tăng tiến vượt bậc, e rằng bây giờ nàng đã sớm bị đối phương bắt sống, hậu quả khó mà lường được.】
【Dù có phần cạn lời, Liễu Như Việt lúc này lại chẳng hề sợ hãi, vẫn đang tìm cách tẩu thoát. Ngay bên cạnh nàng còn có một bóng dáng quen thuộc với ngươi, đó là một con cá kình màu lam lớn cỡ bàn tay, chính là Viễn Cổ Hải Kình Vương từng lạc mất ngươi khi tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa.】
【Tên Viễn Cổ Hải Kình Vương này sau khi lạc ngươi thì bị loạn lưu thời gian cuốn thẳng vào địa bàn Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc. Bình thường mà nói, việc nó xông nhầm vào đây không khác nào tự nộp mạng.】
【May mắn thay, phần lớn người trong Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc tu luyện tại Vĩnh Hằng Chi Địa không lo thiếu thọ nguyên, nên chưa có vị Tổ Linh thiếu thọ nguyên nào ra tay với nó. Càng may hơn nữa, nơi nó rơi xuống lại trúng ngay địa bàn của một vị Tổ Linh thuộc tính thủy.】
【Tổ Linh thuộc tính thủy kia vừa vặn cũng mang hình dáng cự kình, khá hứng thú với Viễn Cổ Hải Kình Vương nên đã giữ nó lại làm thú cưng.】
【Chỉ có điều, làm thú cưng cho con Tổ Linh hệ thủy kia nào sướng bằng theo ngươi. Con Tổ Linh hệ thủy tính tình bạo ngược, hở ra là trút giận lên đầu nó, khiến Viễn Cổ Hải Kình Vương tuy chưa mất mạng nhưng quãng thời gian qua đã phải nếm đủ khổ sở.】
【Mãi đến khi Liễu Như Việt tới, giữa lúc bị người của Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc truy sát, nàng tình cờ nhận ra trên người Viễn Cổ Hải Kình Vương có khí tức của ngươi, liền dứt khoát cứu nó ra, mang theo bên mình để cùng đi tìm ngươi.】
【Dù có Liễu Như Việt bảo bọc giúp Viễn Cổ Hải Kình Vương thoát khỏi cảnh bị con Tổ Linh hệ thủy tra tấn, nó vẫn phải cùng nàng trốn chui trốn lủi khắp nơi để tránh bị đám Đồ Đằng Tổ Linh phía sau đuổi kịp.】
【"Xem ra vận khí của ta cũng không tệ, dù tới Vĩnh Hằng Chi Địa này rồi vẫn có người bảo kê."】
【Lúc này, Viễn Cổ Hải Kình Vương nấp trong góc thầm lẩm bẩm. Vốn tưởng đến Vĩnh Hằng Chi Địa không người che chở là phải bỏ mạng, ai ngờ vận may chưa dứt, lại gặp được một người phụ nữ có liên quan tới ngươi, được nàng bảo bọc mà giữ lại cái mạng nhỏ. Nếu có thể gặp lại ngươi lần nữa thì càng tốt.】
【"Tiểu Kình, qua đây, kể thêm cho ta nghe về Lục Càn đi."】
