Chương 291
Chương 291: Đế cốt dung hợp, Thiên Tiên đỉnh phong.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ngươi đã đánh bại Thái Cổ Thần Tộc đời thứ hai "Medusa Mộng Lạc", đang tiến hành ngẫu nhiên nhận lấy một năng lực của đối phương...】
【Ngươi nhận được "Dung nhan của Medusa"...】
【Dung nhan của Medusa: Nhan sắc của ngươi sẽ khiến cả khác phái lẫn đồng phái phát cuồng, phủ phục dưới chân ngươi, trở thành tù nhân của ngươi. Nhưng đằng sau vẻ đẹp tuyệt thế ắt đi kèm cái giá phải trả cùng những dòm ngó khôn lường.】
【Phụt!】
【Phân thân Dương Thần vừa giết chết Mộng Lạc bỗng cảm nhận được một luồng dòm ngó khó hiểu ập tới, tựa như trong cõi u minh có một tồn tại cổ xưa đang phóng tầm mắt về phía ngươi.】
【Rõ ràng, đó là một trong những kẻ mạnh nhất Thái Cổ Thần Tộc nơi Thượng Giới — "Quỷ Bí Chi Thần".】
【Vô cớ giết sạch một hậu duệ huyết mạch của đối phương, xem ra đã bị kẻ đó ghi thù.】
【"Ta ở Thượng Giới chờ ngươi."】
【Trong cõi mông lung, một lời đe dọa cổ xưa bỗng vượt qua giới hạn không gian, giáng thẳng vào tâm trí phân thân Dương Thần, suýt chút nữa xé toạc linh hồn...】
【Kẻ phát ra luồng uy áp cổ xưa này sở hữu thực lực vượt xa bản thể lúc này, tuyệt đối không phải thứ ngươi có thể chống lại.】
【Thế nhưng phân thân Dương Thần lại chẳng mảy may biến sắc, điềm nhiên khống chế Thương Thiên Đế Đồng siết chặt mối liên kết của giới này, chặt đứt tầm mắt dòm ngó, đồng thời thu lấy thần huyết ẩn chứa bên trong đống thịt nát vừa bị đập nát vụn...】
【Thân là Thần Tộc đời thứ hai, huyết mạch của Mộng Lạc tuyệt đối không yếu, hẳn vẫn còn chỗ hữu dụng.】
【Chỉ là điều kỳ quái ở chỗ, phân thân Dương Thần lại không tìm thấy tàn hồn của Mộng Lạc trong thân xác vỡ vụn kia, tựa như hồn phách đã biến mất ngay khoảnh khắc ả bỏ mạng.】
【Xem chừng, đây là thủ đoạn của Quỷ Bí Chi Thần.】
【Nghĩ đến đây, phân thân Dương Thần nhếch mép cười khẩy nhìn lên trời cao: "Sủa lắm làm gì, ngon thì lăn xuống đây!"】
【"Không biết còn tưởng người chết là mẹ ruột ngươi đấy, sủa hăng thế."】
【Bùm!】
【Xả xong một tràng chửi rủa, phân thân Dương Thần không hề do dự mà tự bạo ngay tắp lự, quay về bản thể, phủi sạch mọi trách nhiệm.】
【Có chuyện gì, để bản thể nói chuyện.】
【Oành!】
【Phía sau thông đạo thế giới đã phong tỏa, sấm sét đen ngòm bỗng gầm vang kinh hoàng, điên cuồng lan tràn, báo hiệu cơn thịnh nộ tột cùng của Quỷ Bí Chi Thần...】
【Đối phương e là không thể ngờ nổi, bản thân chỉ vừa buông một lời đe dọa, Nhân Hoàng hạ giới đã lập tức lôi cả mẹ gã ra mà thăm hỏi, chẳng có lấy nửa phần phong thái đế hoàng.】
【Tuy nhiên, kỳ lạ là dù có giận sôi máu, vị cường giả thuộc hàng đỉnh phong tại Luân Hồi Chân Giới này vẫn không trực tiếp xé rách không gian giết xuống...】
.....
【Đại điện Thanh Đồng.】
【"Quả nhiên, Luân Hồi Chân Giới có hạn chế, không thể tùy tiện hạ giới. Bằng không cái gã Quỷ Bí Chi Thần kia đã giết xuống đây rồi."】
【"Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối phương bị kẻ khác cản chân..."】
【Vừa thu hồi phân thân Dương Thần, ngươi ngước mắt nhìn lên. Thông qua Thương Thiên Đế Đồng, ngươi lờ mờ trông thấy lôi đình hắc ám cuồng nộ cùng một bóng hình vĩ ngạn cổ xưa ẩn sau thông đạo thế giới...】
【Việc phân thân Dương Thần cố tình khiêu khích là do ngươi ngầm cho phép, mục đích chính là để thăm dò tình hình.】
【Hiện tại, quả nhiên đã thăm dò ra chút manh mối.】
【Chỉ có điều rắc rối duy nhất là thông đạo thế giới để phi thăng ở phía trên e rằng không dùng được nữa. Bằng không ma mới biết Quỷ Bí Chi Thần đang giận điên người kia có phục sẵn ở đầu bên kia hay không...】
【Thực lực đối phương sâu không lường được, dường như chưa phải thứ ngươi lúc này có thể dễ dàng đối kháng, cẩn thận vẫn hơn.】
【"Như vậy, muốn tới Luân Hồi Chân Giới lúc này, e là phải tính đến đường đi qua Cánh Cửa Thanh Đồng."】
【"Chỉ là, sau Cánh Cửa Thanh Đồng kia liệu có Lão Nhân Hoàng đang chặn đường hay không..."】
【Nghĩ đến đây, ngươi bất giác cau mày. Ở chừng mực nào đó, bản thân có thể tạm thời không màng tới chuyện phi thăng lên Thượng Giới, nhưng khi tu vi ngày một cao, tài nguyên của Nhân Giới hoàn toàn không đủ cung ứng.】
【Cứ tiếp diễn thế này chắc chắn sẽ dẫn tới một vòng luẩn quẩn tai hại...】
【Muốn đột phá cảnh giới cao hơn, đoạt lấy nhiều tài nguyên hơn, rốt cuộc vẫn phải đặt chân tới Luân Hồi Chân Giới.】
【Đó cũng là lý do cả Lão Nhân Hoàng lẫn Quỷ Bí Chi Thần đều đánh tiếng chờ ngươi ở Thượng Giới...】
【Tất nhiên, lời này cũng có thể hiểu là: "Chờ ngươi mò lên đây, ta cho ngươi biết tay."】
【Nghĩ tới đó, ngươi tạm gác lại ý định lập tức tới Luân Hồi Chân Giới, chuẩn bị đợi hai mẩu Chí Tôn Đế Cốt trong cơ thể thôn phệ lẫn nhau, đúc thành duy nhất rồi hẵng tính...】
【Chỉ là quá trình này e phải mất một phen thời gian. Lúc này trong cơ thể ngươi, hai khúc Chí Tôn Đế Cốt đang cắn xé nhau long trời lở đất...】
【"So ra, chi bằng xem thử sau khi tụ đủ chín ngôi Đại Nhật Yêu Tinh sẽ sinh ra biến hóa gì."】
【Xoẹt!】
【Bảy ngôi Đại Nhật Yêu Tinh trong Thôn Thiên Tiên Phù được thả ra, cùng với hai ngôi vừa đoạt được, tổng cộng trọn vẹn chín ngôi...】
【Ào ào ào!】
【Chín ngôi Đại Nhật Yêu Tinh vừa xuất hiện liền như cảm ứng được điều gì, bắt đầu xoay quanh ngươi, lờ mờ tỏa ra ánh huỳnh quang yêu dị mỏng manh...】
【"Đế Cốt! Mở!"】
【Không chút chần chừ, ngươi vươn tay chạm thẳng vào ngôi Đại Nhật Yêu Tinh lớn nhất trước mắt, lập tức kích hoạt sức mạnh của hai khúc Chí Tôn Đế Cốt trong cơ thể...】
【Oanh!】
【Khoảnh khắc kế tiếp, một luồng huỳnh quang yêu tinh chói lọi bùng nổ từ ngôi Đại Nhật Yêu Tinh lớn nhất, xộc thẳng vào tâm trí ngươi, bắt đầu diễn hóa nên biến dị khó lường...】
【Ầm ầm ầm!】
【Trong nháy mắt, ngươi tiến vào một trạng thái đặc thù. Hai khúc Chí Tôn Đế Cốt vốn đang chém giết kịch liệt trong cơ thể bỗng khựng lại rồi nổ tung, hóa thành hai cụm chất lỏng tỏa ánh kim quang hỗn độn...】
【Rất nhanh, hai cụm chất lỏng bắt đầu hòa vào nhau, ngưng tụ thành một khúc Chí Tôn Đế Cốt mới thô to hơn, hung hãn hơn gấp bội...】
【Ngươi nhận được Chí Tôn Đế Cốt mới...】
【...】
【Đế Hoàng Hình Thái của ngươi bắt đầu biến hóa, đang tiến giai...】
【...】
【Tu vi của ngươi bắt đầu đột phá, ngươi từ Địa Tiên đỉnh phong đột phá lên Thiên Tiên Cảnh...】
【...】
【Theo sau những đợt đột phá dồn dập, chẳng mấy chốc, một luồng khí tức Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong ầm ầm tỏa ra khắp đại điện Thanh Đồng...】
