Chương 333
Chương 333: Cạm bẫy tử vong! Diệp Chanh đánh tới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Vút! Vút! Vút!】
【Nhờ "Chỉ Xích Thiên Nhai Phù" gia trì, tốc độ của ngươi đã đạt tới mức độ kinh hoàng, một bước bước ra liền vượt ngàn dặm xa...】
【Lúc này, ngươi đã trốn khỏi lãnh địa của Thiên Phù Đạo Tông, lao vun vút về hướng Càn Đô...】
【Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ vào được thành...】
【Dù vừa rồi đã nện cho Thiên Phù Tử một đòn, đẩy lui đối phương, nhưng trong lòng ngươi luôn dấy lên dự cảm chẳng lành. Ngay từ đầu, dường như vì kiêng dè điều gì đó mà lão ta căn bản không dám dùng sức mạnh quá mức kinh khủng...】
【Nhưng ngươi tuyệt đối không bao giờ xem thường một con quái vật chẳng biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng...】
【Kế sách trước mắt vẫn là trốn vào Càn Đô rồi tính tiếp. Chỉ cần lọt vào Càn Đô — kinh đô của Đại Càn Tiên Đình, cho lão ta thêm mười lá gan cũng chẳng dám xông vào...】
【Hơn nữa đến lúc đó, chỉ cần ngươi tung tin "Thiên Phù Tử chưa chết" và "di tàng Đại La", trong chớp mắt, Thiên Phù Tử chắc chắn sẽ biến thành "Tử Phù Tử".】
【"Phiền toái thật, vừa phi thăng đã đắc tội một đống kẻ thù, trên người còn dính đủ loại mưu tính, gần như không có lấy một khắc thở dốc..."】
【"Vừa vào Luân Hồi Hư Giới, giết một tên Thiên Vũ Tộc liền đắc tội với Kháo Sơn Vương, một trong Lục Vương của Đại Càn Tiên Đình."】
【"Giết Huyền Minh của Thần Tộc Sơ Đại, đắc tội Tử Vong Thần Chủ."】
【"Giết đám người Thiên Phù Đạo Tông, lại còn đấm cho phân thân của Thiên Phù Tử mấy quyền, đắc tội thêm một lão quái vật chưa chết như thế..."】
【"Chớp mắt một cái, chỉ riêng cấp bậc Đại La Chân Tiên khủng bố đã đắc tội tận ba vị, đó là còn chưa tính những hiểm họa tiềm tàng, chẳng hạn như lão già khọm nào đó..."】
【"..."】
【Nghĩ kỹ lại, ngươi nhận ra khả năng gây sự của mình quả thực có chút kinh người, kẻ bị ngươi chọc vào hầu như chẳng có ai tầm thường...】
【Dưới cấp bậc Đại La Chân Tiên, dường như còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ngươi...】
【Thế nhưng trong số những kẻ này, phần lớn đều do dòng đời xô đẩy tự tìm tới cửa, ngươi cũng bất đắc dĩ mà thôi...】
【"Trước tiên cứ ẩn nấp đã, nâng cao thực lực rồi tính. Nhưng vì sao Thiên Phù Tử lại không có chút động tĩnh đuổi giết nào, chẳng lẽ lão ta không sợ chuyện mình chưa chết bị bại lộ sao..."】
【Lúc này, ngươi vừa chạy trốn vừa quan sát phía sau, vừa sợ đối phương đuổi giết, lại càng sợ lão ta không đuổi theo.】
【Điều trước là phiền toái, điều sau mới thực sự đáng sợ.】
【Thế nhưng khi ngươi càng lúc càng tiếp cận Càn Đô, phía sau vẫn chẳng hề xuất hiện tung tích của Thiên Phù Tử...】
【Nhưng ngươi không hề cảm thấy mừng rỡ.】
【Trái lại, một dự cảm cực kỳ bất an và điềm gở bắt đầu lan tràn trong lòng...】
【Chẳng lẽ Thái Huyền Lục có vấn đề?!】
【Phản ứng đầu tiên trong lòng ngươi là như vậy, ánh mắt không kìm được nhìn sang Tam Thủ Tà Long đang biến thành hình dạng một con chó đen bên cạnh...】
【Vừa rồi sau khi cướp được tay, ngươi đã kiểm tra kỹ và xác định Thái Huyền Lục không có vấn đề gì.】
【Để đề phòng bất trắc, ngươi trực tiếp bắt Tiểu Tam nuốt vào, giấu thẳng trong bụng chó, hễ có chuyện gì thì con súc sinh ngốc nghếch này sẽ là kẻ chết đầu tiên...】
【"Bệ hạ, sao thế ạ?"】
【Lúc này, Tam Thủ Tà Long hoàn toàn không biết mình đã biến thành "vật chứa", ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với ngươi...】
【Hết cách rồi, lần nào ngươi chạy trốn cũng mang theo nó chứ không bỏ rơi, điều này khiến nó cảm động khôn xiết...】
【Ngươi hỏi Tam Thủ Tà Long có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không, Tam Thủ Tà Long chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không có...】
【Điều này lập tức phủ nhận suy đoán của ngươi, khiến ngươi rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân...】
【"Đúng rồi bệ hạ, từ nãy đến giờ, sao ngài cứ dẫn tiểu long chạy lòng vòng tại chỗ thế ạ..."】
【"Càn Đô rõ ràng ở ngay phía trước mà..."】
【Đột nhiên, Tam Thủ Tà Long mở miệng, lời nói vừa thốt ra khiến ngươi giật thót, sắc mặt biến đổi kịch liệt, lập tức bừng tỉnh...】
【Rõ ràng khoảng cách từ Thiên Phù Đạo Tông tới Càn Đô không tính là xa, theo lẽ thường ngươi đáng ra phải tới nơi từ lâu, cớ sao mãi vẫn còn ở trên đường...】
【"Quỷ đả tường!"】
【Ngươi lập tức ý thức được bản thân có thể đã rơi vào một trạng thái tương tự như "quỷ đả tường", thần hồn cũng bị ảnh hưởng nên mất đi cảm giác về khoảng cách...】
【Ảnh hưởng này dường như chỉ nhắm vào một mình ngươi mà không hề can thiệp tới Tam Thủ Tà Long, để rồi vào thời khắc then chốt, lại được Tam Thủ Tà Long chỉ ra...】
【"Không xong!"】
【Ngay khoảnh khắc ngươi nhận ra và thần hồn tỉnh táo lại, một luồng tử khí rợn tóc gáy đột ngột trào lên từ xương sống...】
【Thương Thiên Đế Đồng điên cuồng phát ra cảnh báo...】
【Thế nhưng còn chưa đợi ngươi nhìn thấy mảnh vỡ tương lai, dị biến đã ập đến.】
【Xoẹt!】
【Túi trữ vật bên hông ngươi đột nhiên vỡ nát, để lộ ra một mảnh Tiên Thiên Đạo Phù tàn khuyết...】
【Chính là "Khởi Tử Hồi Sinh - Tàn"...】
【Mảnh phù bảo nửa phần hùng mạnh từng giúp ngươi sống lại một đời ở lần mô phỏng thứ tám...】
【Chết tiệt! Thứ này có vấn đề!】
【Rắc! Rắc!】
【Một bàn tay khô đét mọc đầy lông đen hôi thối nồng nặc bỗng thò ra từ bên trong Tiên Thiên Đạo Phù, mang theo hắc khí tà ác đâm xuyên lồng ngực ngươi, siết chặt lấy Chí Tôn Đế Cốt...】
【"Hắc hắc hắc, còn phải đa tạ bệ hạ đã mang vật này trở lại Thượng Giới, đỡ cho lão phu không ít công sức..."】
【Giọng nói của Thiên Phù Tử xa tận đại điện Thiên Phù Đạo Tông bỗng truyền ra từ mảnh Tiên Thiên Đạo Phù này, mang theo vẻ trêu tức.】
【Khoảnh khắc này, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra, Tiên Thiên Đạo Phù mới chính là nước cờ ngầm kín kẽ nhất mà Thiên Phù Tử bố trí, trước đó thần hồn ngươi bị che mắt chắc chắn là do lấy thứ này làm môi giới...】
【Trước đó ngươi luôn dồn toàn bộ sự chú ý vào Thái Huyền Lục, lại bỏ quên mất món đồ này...】
【Quả thực là một bước sai, vạn bước sai...】
【Lúc này, bị xuyên thủng lồng ngực và siết chặt Chí Tôn Đế Cốt, đồng tử ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh phù lục quỷ dị đang tán loạn trong cơ thể, gần như tước đi cơ hội phản kháng liều mạng của ngươi...】
【"Lần này, phải thua sao..."】
【Ngay lúc này, ngươi đã cảm nhận được sự ngạt thở của cái chết...】
【Bùng!】
【Đúng lúc đó, nơi sâu trong linh hồn, Thiên Quan Tứ Phúc vốn chằng chịt vết nứt sau một thoáng im lìm bỗng như vang lên một tiếng thở dài, rồi đột ngột nổ tung...】
.....
【Thiên Phù Điện.】
【Địa Phù Tử lúc này mang vẻ mặt nắm chắc phần thắng, trước mắt gã là một vòng xoáy do Tiên Thiên Đạo Phù ngưng tụ, một bàn tay thò sâu vào bên trong, tóm chặt lấy "mục tiêu", đang từng chút một kéo ngược trở về...】
【"Bệ hạ tốt của ta ơi, ngươi rốt cuộc cũng trúng kế rồi..."】
【Ngay khi gã đang đắc ý tột cùng, lại hoàn toàn không phát hiện ra một luồng kim quang của Thiên Quan Tứ Phúc đang lặng lẽ từ trong vòng xoáy khuếch tán ra ngoài...】
【Xoẹt!】
【Phía sau Địa Phù Tử, không gian bỗng vặn vẹo rồi vỡ toang, một bóng hình kiều diễm áo đỏ tay cầm yêu đao nhuốm máu rơi thẳng xuống……】
