Chương 347
Chương 347: 【Đại Càn này sợ là toang rồi.】
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ư...】
【Bị bóp cổ nhấc bổng lên không trung, con ngươi "Tiêu Hoa" chấn động dữ dội, không dám tin nhìn về phía "bóng hình đế hoàng" đột ngột xuất hiện trước mắt, khuôn mặt đỏ bừng, gần như không thở nổi...】
【Hắn vạn lần không ngờ trước mắt lại vô cớ mọc ra một tồn tại khủng bố thần bí đến bực này. Hắn theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô ích, nắm đấm dốc toàn lực nện lên chiến giáp đế cốt màu vàng kim của ngươi, ngay cả một tia lửa cũng không bật ra…】
【Đây là khoảng cách tuyệt đối đến từ thực lực...】
【Nhưng làm sao có thể chứ, khí tức tỏa ra trên thân ảnh đế hoàng trước mắt rõ ràng chỉ mới đạt tới "Hỗn Nguyên Cảnh sơ giai" mà thôi.】
【Rõ ràng đôi bên cùng cấp... Không, đáng lẽ hắn còn phải cao hơn kẻ trước mắt một tiểu giai vị mới đúng chứ.】
【Phải rồi, lúc này ngươi vốn đã đạt tới "Thái Ất Chân Tiên đỉnh phong", sau khi mở ra "Chí Tôn Đế Cốt" bước vào "Chung Cực Đế Hoàng Hình Thái", lại càng vượt thẳng một đại cảnh giới, đạt tới "Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ giai"...】
【Tuy thoạt nhìn không còn bá đạo như trước kia—vượt thẳng một đại cảnh giới chạm tới đỉnh phong, nhưng cấp độ càng cao thì chênh lệch thực lực giữa các đại cảnh giới lại càng khủng khiếp...】
【Chỉ một bước vượt cấp này thôi đã khiến chiến lực tăng vọt quá nhiều, hoàn toàn thuộc vào hàng ngũ gian lận rồi.】
【Với tu vi "Hỗn Nguyên Cảnh" lúc này, ngươi gần như có thể nghiền sát phần lớn cường giả "Hỗn Nguyên Cảnh", dẫu đối đầu với những tồn tại Hỗn Nguyên đỉnh phong tuyệt đỉnh cũng chẳng mảy may sợ hãi...】
【Ngươi của hiện tại, dẫu chưa dám nhận là vô địch Hỗn Nguyên Cảnh, nhưng trên thực tế cũng xấp xỉ như vậy.】
【Trừ phi những kẻ đã chứng đạo duy nhất, thần bí khó lường như "Đại La Chân Tiên" tự mình ra tay với ngươi...】
【Trong tình huống này, bóp chết một "Tiêu Hoa" nhỏ bé chẳng tính là chuyện gì khó khăn...】
【"Khoan đã, ngươi không thể giết ta! Giết ta rồi, Cửu Đại Thần Chủ sẽ không tha cho ngươi đâu, còn có kẻ đang ẩn nấp trong Càn Đô kia..."】
【"Chí Tôn Đế Diễm!"】
【Ngươi chẳng hề có ý định nhiều lời với tên "phế vật" trước mắt, lập tức bộc phát đế diễm màu vàng kim khủng bố, trong chớp mắt thiêu rụi hơn nửa thân xác đối phương, cắn nuốt bản nguyên của hắn chuyển hóa thành sức mạnh thuần khiết, linh hồn và thể xác bắt đầu dâng lên một tia thỏa mãn, nền tảng càng thêm vững vàng...】
【Rất nhanh chóng, trong tay ngươi chỉ còn trơ lại cái đầu lâu của Tiêu Hoa cùng "hồn phách" uể oải thoi thóp vì bị trọng thương...】
【"Chân Ngôn!"】
【Túm lấy đầu lâu, ngươi dùng "Ngôn Xuất Pháp Tùy" trấn nhiếp hồn phách của Tiêu Hoa, bắt đầu bức cung...】
【"Nói ra thân phận và mục đích của ngươi..."】
【"Ta tên Tiêu Hoa, Luân Hồi Giả sơ đại, trực thuộc Luân Hồi Giả mang mã số 008 'Chiến Tranh Thần Chủ'. Mười vạn năm trước, ta tiềm phục vào 'Đại Càn Tiên Đình' làm nội ứng, hiện tại là nội vụ thuộc quan của 'Kháo Sơn Vương' Doanh Trần..."】
【"Khi ấy ta nhận được mệnh lệnh của 'Tử Vong Thần Chủ', hợp tác với 'Kháo Sơn Vương' để tìm kiếm một người trong Đại Càn Tiên Đình..."】
【"Lần này là 'Kháo Sơn Vương' giao cho ta nhiệm vụ, bảo ta tới nơi đây tìm kiếm thứ gì đó..."】
【!!!】
【Một trong Lục Vương của Đại Càn Tiên Đình, "Kháo Sơn Vương" mang cảnh giới Đại La Chân Tiên, thế mà lại có quan hệ hợp tác với "Thái Cổ Thần Tộc"?!】
【Đây chính là một trong những nhân vật tầng lớp đỉnh cao tuyệt đối của "Đại Càn Tiên Đình", đồng thời cũng là người được Càn Hoàng tin tưởng nhất, nghe đồn hai người còn là huynh đệ kết nghĩa.】
【Trong Lục Vương của Đại Càn Tiên Đình, Tu La Vương đã chiến tử, Kháo Sơn Vương là kẻ phản bội, chỉ còn lại bốn vị vương gia lập trường bất minh...】
【Phen này Đại Càn sợ là sắp toang rồi.】
【Nghe được tin tức chấn động này, chính ngươi cũng không khỏi kinh hãi...】
【Sao cảm giác bên phía Đại Càn Tiên Đình toàn một lũ phản phúc nội gian thế này.】
【Tuy nhiên, trước đây ngươi thực ra cũng từng có chút ân oán với "Kháo Sơn Vương"...】
【Khối "Tịch Diệt Chi Thạch" trước kia ngươi cướp được từ tay một tên thuộc Thiên Vũ Tộc ở "Luân Hồi Hư Giới" vốn dĩ là để dâng cho "Kháo Sơn Vương"...】
【Trước khi "Càn Hoàng" hạ lệnh truy nã ngươi, vị "Kháo Sơn Vương" này thực chất đã thông qua thủ đoạn nào đó để có được chân dung ngươi, đồng thời ban bố một lệnh treo thưởng rồi.】
【Chẳng qua sau đó lệnh ấy đã bị bản treo thưởng hậu hĩnh hơn của "Càn Hoàng" lấn át mất...】
【Xem ra ngươi đã đắc tội đối phương từ lâu...】
【Chỉ là giờ đây, ngươi đột nhiên nắm được một "tin mật đen tối" cỡ này, hoàn toàn có thể phát huy ra diệu dụng bất ngờ...】
【Ngươi nhận ra món hời lớn ẩn chứa bên trong...】
【Nhưng ngươi lại càng tò mò rốt cuộc "Tử Vong Thần Chủ" phái kẻ này tới hợp tác với "Kháo Sơn Vương" vì điều gì, đang tìm kiếm cái gì, liền mở miệng hỏi thẳng...】
【"Ta cũng không rõ là tìm ai, chỉ nghe Tử Vong Thần Chủ nói rằng việc này có thể liên quan tới Luân... Á... Không... Đừng mà..."】
【Tiêu Hoa đang mơ mơ màng màng còn chưa dứt lời bỗng nhiên thanh tỉnh lại, kinh hoàng tột độ nhìn ngươi, ánh mắt biến đổi như thể vừa trông thấy nỗi đại sợ hãi kinh hoàng nào đó...】
【Xoẹt!】
【"Cơ chế mạt sát" mịt mờ trong cõi u minh trước đó lại một lần nữa giáng xuống...】
【Bùm!】
【Tiêu Hoa chết rồi...】
【Đôi mắt nơi chiếc đầu lâu duy nhất còn sót lại lập tức mất đi thần thái...】
【Ánh mắt ngươi khẽ nheo lại, có thể cảm nhận được "Luân Hồi Không Gian" đang bị phong ấn bên trong "Đại Nhật Yêu Tinh" trên người mình hoàn toàn không hề có dị động...】
【Thế nhưng "Tiêu Hoa" vẫn chết, chết dưới cơ chế mạt sát của "Luân Hồi Không Gian", phảng phất như những lời hắn sắp nói ra đã chạm tới cấm kỵ nào đó...】
【Là thủ đoạn dự phòng năm xưa của "Luân Hồi Không Gian" lưu lại sao, cho dù bị phong ấn thì vẫn muốn che giấu và phong tỏa một số bí mật...】
【Thiên phú màu vàng kim "Trời Sinh Chí Tôn" bắt đầu có hiệu lực...】
【Ngươi đánh bại thành công Luân Hồi Giả sơ đại Tiêu Hoa, đang tiến hành nhận ngẫu nhiên một năng lực của đối phương...】
【....】
【Ngươi nhận được "Kẻ Qua Đường Giáp"...】
