Chương 351
Chương 351: Tổ tông mười chín đời ở Thượng Giới tạo phản...
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Chuyện này lão phu cũng không rõ, nhưng sơ đại lão tổ dường như đã phát điên rồi. Hễ ai có uy hiếp tới mình, hắn đều muốn diệt trừ sạch sẽ..."
"Nói cho cùng, đây cũng là nghiệt duyên năm xưa do chính hắn tạo ra...."
Thấy ngươi kinh ngạc đến mức này, lão già chẳng tỏ rõ thái độ, cũng chẳng biết có tin ngươi hay không, chỉ thở dài một hơi thật dài, nét mặt tự nhiên, không lộ chút dấu vết diễn kịch nào.
"Vừa khéo, có vài chuyện cũng nên để ngươi biết được rồi."
Lão già với vẻ mặt sầu muộn mời một tiểu bối như ngươi đến ngồi xuống chiếc đình đá trong rừng trúc, bắt đầu kể lại một câu chuyện.
Đó là câu chuyện về những gì hắn đã thấy và nghe sau khi phi thăng năm xưa.
"Năm đó, lão phu gặp được chút cơ duyên, may mắn phi thăng Thượng Giới. Trước khi đi, ta còn để lại cho Đại Hạ Đế Quốc vài con bài dự phòng, để hậu nhân có thể sử dụng, không đến mức khiến đế quốc suy tàn...."
"Thông qua ngôi mộ tại Ẩn Long Chi Địa của sơ đại lão tổ, lão phu mới biết được bí văn năm xưa. Hóa ra, sơ đại lão tổ cùng mười tám đời Nhân Hoàng lão tổ khác khi ấy căn bản chưa từng chết, mà là cùng nhau phi thăng tới Luân Hồi Chân Giới..."
"Sau đó, lão phu phi thăng đến Luân Hồi Chân Giới, vừa khéo rơi đúng vào địa giới của Đại Càn Tiên Đình, bèn ẩn mình tại đây, mưu đồ xây dựng một phương cơ nghiệp để sau này con cháu phi thăng có chốn dung thân, đồng thời dò la tin tức của bọn sơ đại lão tổ. Nào ngờ lại nghe đồn Càn Hoàng của Đại Càn Tiên Đình dường như chính là sơ đại lão tổ..."
"Sau khi dò la khắp nơi, lão phu mới biết được một vài chuyện..."
"Vài chục vạn năm trước, tại một vùng đất thuộc Đại Càn Tiên Đình, có một tên cuồng đồ dẫn theo mười tám huynh đệ sinh tử, kéo một đạo nhân mã khổng lồ, đánh thẳng vào Càn Đô, lật đổ hoàng tộc Đại Càn..."
"Kẻ cầm đầu đám cuồng đồ ấy chính là sơ đại lão tổ, mười tám người còn lại đều là các đời Nhân Hoàng tiếp theo..."
Hết tin chấn động này đến tin chấn động khác được lão già tung ra, nói về những bí mật kinh thiên năm xưa, khiến ngươi nghe mà ngây cả người...
Được lắm, năm xưa kẻ mò đến Đại Càn Tiên Đình tạo phản, hóa ra lại chính là mười chín đời tổ tông nhà họ Trần các ngươi...
Mười chín đời Nhân Hoàng Đại Hạ dắt díu nhau lên Thượng Giới làm loạn, kéo bè kết phái đập nát Đại Càn Tiên Đình...
Nghe qua thì thấy hoang đường vớ vẩn, nhưng nghĩ lại phần giới thiệu về các đời Nhân Hoàng họ Trần trong Thanh Đồng Cung Điện, dường như chuyện này cũng chẳng còn quá khó tin nữa.
"Sơ đại Nhân Hoàng Trần Vũ, người sáng lập Đại Hạ Đế Quốc, lai lịch bất minh, tu vi thông thiên, trời sinh thần thánh, tôn vị Thánh Hoàng..."
"Nhị đại Nhân Hoàng Trần Thánh, Tiên Thiên Thần Hoàng, khí vận ngập trời. Mười năm chìm nổi không ai hay, một ngày phá liền cửu cảnh, lập địa thành tiên, chấn động thiên hạ..."
....
Từng người từng người một, nhìn phần lý lịch kia, ai không biết còn tưởng là một đám thiên mệnh nhân vật chính gom lại một chỗ.
Đương nhiên, trừ tên hoàng đế hề hước vô dụng nào đó ra.
Nhưng vấn đề là, tạo phản thì thành công rồi, nhưng lại có tới mười chín vị Nhân Hoàng mạnh chẳng kém gì thiên mệnh nhân vật chính, trong khi ngai vàng Càn Hoàng thì chỉ có duy nhất một chiếc...
Lúc này, ngươi đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Tổ phụ, nếu Càn Hoàng là sơ đại lão tổ, vậy bọn nhị đại lão tổ đâu rồi..."
"Chết sạch rồi."
Lão già đưa ra câu trả lời không ngoài dự đoán.
Theo tin tức hắn điều tra được, mười tám huynh đệ năm xưa theo chân Càn Hoàng tạo phản, chẳng bao lâu sau khi Càn Hoàng đăng cơ đều mất tích một cách kỳ bí...
Tám chín phần mười là bị Càn Hoàng hạ độc thủ diệt khẩu...
"Ngay cả lão phu năm xưa cũng bị kẻ đó phát hiện, bị hắn giết chết một lần. May nhờ có Bất Tử Thiền, lão phu mới có thể sống lại lần nữa, ẩn mình trong bóng tối..."
Nói đến đây, gương mặt tưởng như hiền từ của lão già cũng lộ ra một tia hung tàn độc ác.
Rõ ràng, vài ký ức năm đó của hắn chẳng hề dễ chịu chút nào.
Nghe thấy việc này, ngươi cũng lập tức nhớ lại phần giới thiệu về lão già trước mắt trong Thanh Đồng Cung Điện, quả thực cũng chẳng phải hạng tầm thường...
"Thập cửu đại Nhân Hoàng Trần Dận, Bất Tử Nhân Hoàng, mang trong mình thiên phú thần bí Bất Tử Thiền, sở hữu chín kiếp thân thể, mỗi kiếp trút bỏ xác thiền tu vi lại bạo tăng..."
Lão già này nắm giữ Bất Tử Thiền, có thể coi là có chín mạng, mỗi lần chết đi sống lại đều mạnh hơn trước, năng lực này quả thực quá mức bá đạo.
Theo những gì ngươi nắm được, Kháo Sơn Vương là dòng chính theo chân Càn Hoàng tạo phản từ thuở đầu, là một trong những kẻ được tín nhiệm nhất.
Xem ra năm xưa sau khi chết đi sống lại, tám chín phần mười lão già đã làm thịt Kháo Sơn Vương thật, sau đó giả mạo thân phận để ẩn nấp.
Lại liên hệ đến chuyện lúc trước ngươi nghe được, Kháo Sơn Vương đột nhiên dời phủ đệ tới một nơi hẻo lánh xa xôi, mục đích tự nhiên là để tránh đứng quá gần Càn Hoàng.
Có lẽ Càn Hoàng cũng chẳng thể ngờ nổi, lão già không những không chết, mà còn to gan trốn ngay dưới chân thiên tử ở Càn Đô...
"Càn nhi, không giấu gì con, kẻ đó đã hóa điên rồi. Hắn chẳng hề màng đến tình nghĩa máu mủ ruột rà, muốn tàn sát sạch sẽ con cháu đời sau. Đây chắc hẳn cũng là nguyên do lúc trước hắn nhằm vào con..."
"Cục diện hiện tại bất ổn, huyết mạch ta và con tương liên, là chí thân trong số những người chí thân, vừa vặn có thể bắt tay hợp tác để lật đổ kẻ đó..."
Giọng điệu của lão già bỗng chốc thay đổi, không hề che giấu dã tâm, thế mà lại định lôi kéo ngươi tạo phản, lật đổ Đại Càn, đập chết Càn Hoàng. Dù tu vi của ngươi còn quá thấp nhưng tiềm lực thì có thừa, chỉ thiếu mỗi thời gian...
"Tu La Vương là do người hại chết?!"
"Đúng vậy, Tu La Vương là tử trung của kẻ đó. Muốn nhổ cỏ tận gốc, trước hết phải chặt đứt vây cánh của hắn."
Đối diện với câu hỏi của ngươi, Lão Nhân Hoàng chẳng hề giấu giếm, đường hoàng thừa nhận.
Chính vì có một tên nội gián như hắn, thời gian qua Đại Càn Tiên Đình mới liên tiếp bại trận, thảm bại đến mức độ này...
Nếu Càn Hoàng dám phái hắn ra tiền tuyến thống soái, chỉ trong chớp mắt lão già có thể cho Càn Hoàng nếm thử thế nào là bại trận như núi lở...
Hơn nữa, lão già còn bóng gió ám chỉ, mấy vị dị tính vương còn lại cũng chẳng hề an phận như vẻ bề ngoài...
Nghe đến đây, ngươi lập tức hiểu rõ thủ đoạn tàn nhẫn của lão già, đồng thời cũng hiểu vì sao hắn lại có liên hệ với Thái Cổ Thần Tộc.
Thế nhưng vấn đề là, tại sao hắn lại dâng Tiêu Hoa tới tay ngươi để ngươi ra tay giết chết?
Bộ không sợ đắc tội với Thái Cổ Thần Tộc sao...
"Tên Tiêu Hoa kia dã tâm quá lớn, cậy vào thân phận mà dám chỉ tay năm ngón trước mặt lão phu, lão phu đương nhiên không giữ lại làm gì. Chết thì đã chết rồi, Thái Cổ Thần Tộc tuyệt đối không vì một kẻ đã chết mà trở mặt với một Đại La Chân Tiên như lão phu."
Lão Nhân Hoàng bình thản nói, như thể đang kể một chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng bận tâm. Thực lực bản thân mới chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn...
Chỉ là không hiểu sao, ngươi vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai...
Lão già trước mắt dù nói có xuôi tai đến đâu, hợp lý đến mức nào, ngươi vẫn cảm thấy mưu đồ thực sự của đối phương tuyệt đối không đơn giản như vậy...
Cái gọi là "tạo phản" kia, chẳng qua chỉ là một cái cớ che mắt thiên hạ...
Lão già chết tiệt này rốt cuộc muốn giở trò gì đây...
