Chương 354
Chương 354: Càn Hoàng: Không ai hiểu rõ tác hại của "hậu đại" hơn ta.
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không ngờ người phá cục lần này lại là Liễu Như Việt."
"Vốn dĩ trẫm đã chuẩn bị sẵn tâm lý mô phỏng thất bại, hoặc con hàng mất tích Diệp Chanh bất ngờ ngoi lên rồi."
"Đúng là ngoài dự liệu!"
Lục Càn nhìn "bản thân" trong Mô Phỏng Khí Phản Diện lại thoát chết trong gang tấc, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ban đầu hắn vốn chẳng mấy lạc quan về lần mô phỏng này.
Trước có Lão Lão Đăng, sau có Sơ Đại Lão Đăng, đúng là muốn lấy mạng người mà...
Mấy lão cáo già này chẳng có ai là dạng vừa, sơ sẩy một cái là trúng bẫy ngay.
Mấy thứ như Nhân Hoàng Kiếm chắc chắn đều bị Sơ Đại Lão Đăng cài cắm thủ đoạn, e là không thể giữ bên người, hơi bất cẩn một chút là mất mạng như chơi!
Nếu hắn đoán không lầm, chuyện Liễu Như Việt đột ngột quay về Càn Đô chắc chắn có bàn tay của Càn Hoàng nhúng vào.
Bằng không, với cục diện trong Mô Phỏng Khí Phản Diện lúc này, Đại Càn Tiên Đình và Thái Cổ Thần Tộc đang đại chiến căng thẳng, ba tông môn Đại La đều bị trưng triệu, Liễu Như Việt căn bản gần như không có khả năng tự quay về.
Chắc chắn là Càn Hoàng muốn mượn nàng làm mồi nhử để dò la tung tích phân thân mô phỏng.
Thế nhưng điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên là lần này Liễu Như Việt rốt cuộc cũng chịu "nâng cấp chỉ số thông minh", cư nhiên còn biết dùng mưu mẹo.
Nàng không còn lao đầu vào như trước, thậm chí còn sớm phát giác điểm bất thường và bắt đầu "bày mưu".
Dù trong đó ắt hẳn có sự tác động của tàn hồn kiếm bí ẩn.
Nhưng pha phá cục lần này của Liễu Như Việt cũng hoàn toàn lật đổ định kiến về một kẻ chỉ biết yêu đương mù quáng.
Ít nhất thì nàng cũng đã trưởng thành hơn.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Liễu Như Việt đang đút nho bên cạnh, vỗ vỗ đầu nàng.
"Làm tốt lắm."
Liễu Như Việt ngơ ngác chớp mắt: ???
Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chàng xoa đầu mình rồi kìa!
Vui ghê~
...
【Ban đầu, mục tiêu của Càn Hoàng chỉ là thông qua con mồi Liễu Như Việt để tóm gáy đứa "hậu bối" nào đó.】
【Nào ngờ tìm tới tìm lui, lại lòi ra một "bất ngờ" khác.】
【Khoảnh khắc nhìn thấy Lão Nhân Hoàng Trần Dận, lão lập tức hiểu ra tất cả.】
【Hóa ra những biến động bất thường của cục diện thời gian qua đều do cái "thằng già" này đứng sau giở trò.】
【Lại thêm tiếng gào thét vừa rồi về món Luân Hồi Chí Bảo có thể giúp "siêu thoát"...】
【Càn Hoàng chỉ cảm thấy nắm đấm của mình vung ra còn nhanh hơn ba phần...】
【Lão Lão Đăng coi như đã hút trọn toàn bộ hỏa lực.】
【Vào lúc này, Càn Hoàng mà chịu buông tha cho lão mới là lạ.】
【So ra, cái tên nhóc con nhân cơ hội chuồn mất kia chỉ là tép riu, cùng lắm xong việc rồi tóm lại sau...】
【Cái "thằng già" trước mắt mới là mối họa lớn hơn.】
【Đường đường là Sơ Đại Nhân Hoàng, lão già mạnh nhất Đế quốc Đại Hạ, lão hiểu quá rõ mối họa từ lũ "hậu đại". Từng đứa từng đứa không đứa nào an phận, sinh ra đã mang sẵn dã tâm tạo phản, tuyệt đối phải đấm cho một trận ra trò.】
【A đát!!!】
...
【Ngay khi Sơ Đại Lão Đăng và Lão Lão Đăng lao vào tẩn nhau kịch liệt, hay nói đúng hơn là Lão Lão Đăng bị ăn đòn tơi bời, toàn bộ Đại Càn Tiên Đình đã bắt đầu dấy lên một phen hỗn loạn không nhỏ.】
【Lúc này chính là thời điểm Đại Càn Tiên Đình đại chiến với Thái Cổ Thần Tộc, kết quả là hai vị Đại La Chân Tiên Càn Hoàng và Kháo Sơn Vương lại quay ra đánh nội chiến...】
【Cảnh tượng này dọa cho không ít người chết khiếp.】
【"Đó là phủ Kháo Sơn Vương! Rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao bệ hạ lại đánh nhau với Kháo Sơn Vương? Bọn họ không phải là huynh đệ kết nghĩa sao?"】
【"Chẳng lẽ là giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh? Hay Kháo Sơn Vương đã làm chuyện gì có lỗi với bệ hạ..."】
【"Khoan đã, ban nãy có phải có người hét lên Kháo Sơn Vương đoạt được Luân Hồi Chí Bảo có thể siêu thoát không..."】
【"Thứ có thể khiến bệ hạ nổi sát tâm như vậy, e là chỉ có loại chí bảo cỡ đó thôi, đó là cảnh giới trên cả Đại La đấy..."】
【"Từ sau khi Luân Hồi Chủ Thần năm xưa mất tích, thế gian không còn xuất hiện Siêu Thoát Cảnh mới nào nữa, Đại La dường như đã là cực hạn của Luân Hồi Chân Giới..."】
【"Ai mà chẳng muốn siêu thoát chứ..."】
【"..."】
【Khi nghe thấy món Luân Hồi Chí Bảo nghi ngờ có thể giúp "siêu thoát", mấy vị dị tính vương còn lại cũng rục rịch nổi lên không ít toan tính.】
【Đứng trước sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, hiếm có ai giữ nổi bình tĩnh.】
【Và đúng như lời Lão Lão Đăng từng nói, đám người này cũng chẳng hề an phận như vẻ bề ngoài...】
...
【"Luân Hồi Không Gian xuất hiện rồi!"】
【Lúc này, nội gián của Thái Cổ Thần Tộc ẩn nấp trong Càn Đô cũng lập tức nhận được tin tức này.】
...
【Ngay khi trận đại chiến giữa Sơ Đại Nhân Hoàng và Nhân Hoàng đời mười chín bùng nổ, ngươi đã sớm Bôi Dầu Vào Chân, dứt khoát vắt chân lên cổ mà chạy...】
【Nhờ kinh nghiệm đào tẩu tích lũy từ vô số lần mô phỏng phản diện trước đó, ngươi thành công lẻn ra khỏi phủ Kháo Sơn Vương, biến hóa thành một người qua đường bình thường rồi nhanh chóng tháo chạy về phương xa...】
【Với hai thiên phú "Ngươi Không Thấy Ta" và "Kẻ Ẩn Danh", ngay cả Đại La Chân Tiên bình thường cũng khó lòng phát hiện ra tung tích của ngươi...】
【"Trần Càn... Đồ súc sinh... Chạy mau..."】
【Trên đường trốn chạy, ngươi lờ mờ nghe thấy lời hỏi thăm thân thiết từ tổ phụ, tựa như đang gào lên bảo ngươi chạy mau, đừng quay đầu lại...】
【Đồng thời, tổ phụ Trần Dận còn không ngừng chửi bới Càn Hoàng là đồ súc sinh...】
【Tổ phụ quả không hổ là người trọng tình cảm, chắc hẳn đang căm phẫn nhớ tới chuyện các đời tiên tổ bị tàn sát...】
【"Thượng giới đúng là lắm mưu nhiều kế, nếu không nhờ trẫm có chút sở đắc trên con đường đào tẩu thì e là đã ngã ngựa rồi."】
【"Dù sao lần này cũng coi như vận may của trẫm không tệ, vớ được tổ phụ gánh hộ cho kiếp nạn vô hình này."】
【Lúc này, ngươi không kìm được ngước nhìn về phía không gian dị thứ nguyên trên bầu trời Càn Đô. Dù chỉ cảm nhận được một tia sóng xung kích từ trận đại chiến kinh hoàng truyền ra ngoài, nó cũng thừa sức nghiền nát ngươi thành tro bụi.】
【Có thể thấy đám quái vật cổ xưa của Hoàng tộc họ Trần đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối không phải thứ mà một thanh niên như ngươi có thể đối đầu.】
【Tuy nhiên, nhìn cái cách Lão Lão Đăng kiêng dè Càn Hoàng trước đó, khoảng cách thực lực giữa đôi bên là quá lớn, Lão Lão Đăng e rằng không phải đối thủ, chẳng thể kéo dài được bao lâu...】
【Bị giết chết có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.】
【Dù vậy, với năng lực Bất Tử Thiền bá đạo của mình, Lão Lão Đăng chắc cũng không chết thật được, nhiều khả năng lại có thể sống thêm một đời nữa.】
【Chỉ là không biết đến lúc đó lão có quay lại tìm ngươi tính sổ hay không...】
【Trước mắt, ngươi vẫn cần phải ẩn nhẫn mà phát triển...】
【"Phong tỏa Càn Đô, không một ai được phép rời khỏi đây!"】
【Đúng lúc này, giọng nói của Càn Hoàng đột ngột từ trong không gian dị thứ nguyên vang vọng ra ngoài...】
【Ầm ầm ầm!】
【Trong chớp mắt, toàn bộ đại trận của Càn Đô đồng loạt kích hoạt, phong tỏa kín kẽ mọi lối ra vào.】
【Khí tức của mấy vị dị tính vương Đại La Cảnh cũng ầm ầm trỗi dậy, trấn thủ các phương...】
【Ngay lúc này, ngươi đang ở trong Càn Đô chẳng khác nào con ba ba bị nhốt chặt trong hũ...】
【Lẩn trốn giữa đám đông, nhìn cỗ máy chiến tranh vững như bàn thạch vừa khởi động trong nháy mắt, ngươi chỉ cảm thấy da đầu tê dại...】
【"Quả này to chuyện rồi."】
...
