Chương 363
Chương 363: 【"Hắc hắc hắc, tìm được ngươi rồi..."】
Đăng ngày 30/09/2026
19
["Thì ra là ở đây!"]
[Gương mặt nửa nam nửa nữ của Quỷ Bí Thần Chủ lúc này đã vặn vẹo, tràn ngập vẻ dữ tợn, tham lam và điên cuồng.]
[Hắn nằm mơ cũng không ngờ phúc phận lại đến nhanh đến thế.]
[Trước lúc rời đi, vì mục đích riêng, hắn đã trích lấy một đạo phân kính từ "Thiên Cơ Thần Kính", không ngờ lúc này lại phát huy tác dụng chưa từng có...]
[Hắn dựa vào đó phát hiện ra tung tích của mục tiêu. Hơn nữa theo tình hình từ phân kính, mục tiêu cách hắn không xa, thậm chí có thể nói là rất gần...]
[Chính vì vậy, hắn chẳng tiếc công nghĩ kế điều Tử Vong Thần Chủ đi nơi khác, hòng một mình độc chiếm Luân Hồi Không Gian...]
["Ha ha ha, không ngờ tới, đúng là có được chẳng tốn chút công phu."]
["Đợi cướp được Luân Hồi Không Gian, ta sẽ chọn một hạ giới bí mật để trốn, thăm dò bí mật bên trong, đánh cho bọn chúng một đòn chênh lệch thời gian. Chỉ cần đột phá Siêu Thoát Cảnh, khi đó cả Luân Hồi Chân Giới đều là của ta..."]
.....
Đại Hạ Hoàng Cung, Huyền Vũ Điện.
"Xem ra phân thân mô phỏng lần này khó thoát một kiếp rồi."
Lục Càn thấy cảnh này cũng không nhịn được thở dài một tiếng.
Lần mô phỏng này có thể nói ván nào cũng đụng phải trận đấu đỉnh cao.
Những Đại La Chân Tiên mà vô số kẻ cả đời chẳng thể thấy nổi mặt, giờ lại nối đuôi nhau nhảy ra đòi mạng hắn.
Hiện tại phân thân mô phỏng đã bị phát hiện, kết cục bỏ mạng xem chừng đã định.
Lúc này ngay tại Trấn Sơn Quan, sự truy sát của hai vị Đại La Chân Tiên là lão tổ phụ và Quỷ Bí Thần Chủ sắp sửa giáng xuống.
Rơi vào cảnh này, dù là Tô Mị cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể bảo vệ nổi hắn.
....
[Lúc này ngươi hoàn toàn không hay biết nguy hiểm cận kề, vẫn đang áp sát dãy núi phía sau Trấn Sơn Quan, định bụng tìm đường thoát khỏi nơi đây...]
[Ngươi không dám vận dụng bất kỳ thủ đoạn truyền tống không gian nào, bởi làm thế chắc chắn sẽ đánh động hai vị Thần Chủ tại đây, đến lúc đó sẽ vô cùng rắc rối.]
[Hiển nhiên ngươi đã đưa ra lựa chọn: ẩn nấp né tránh, tìm mọi cách đào thoát trước rồi tính sau...]
[Chủ động đi tìm Tô Mị vẫn quá mạo hiểm, một khi bại lộ, cả hai đều phải chết...]
["Trấn Sơn Quan ba mặt giáp núi, hiểm trở vô cùng, chỉ duy nhất một mặt giáp rừng. Dãy núi vây quanh rừng cây kia nhìn thì yên ả, nhưng bên trong lại đầy rẫy hung thú. Càng vào sâu, hung thú càng khủng bố, nghe đồn còn có cả tồn tại cấp bậc Đại La Chân Tiên..."]
["Bao năm qua, Đại Càn Tiên Đình không phải chưa từng nghĩ đến việc khai phá dãy núi này, nhưng thấy hao tổn nhân lực tài nguyên quá lớn nên đành từ bỏ, giữ nguyên hiện trạng..."]
["Thái Cổ Thần Tộc cũng cho quân trấn giữ nơi này, lực lượng phòng thủ cực kỳ hùng hậu, có một tồn tại Hỗn Nguyên Cảnh đỉnh phong tọa trấn, ngay cả Phủ Thành Chủ cũng nằm gần đó..."]
[Ngươi di chuyển chớp nhoáng, nhờ vào hàng loạt thiên phú gia trì, ngươi nhanh chóng vượt qua sự canh phòng của Thái Cổ Thần Tộc, đường hoàng tiến vào ngoại vi dãy núi hung thú...]
[Thế nhưng đúng lúc này, một cảm giác tim đập chân run vì tử thần cận kề đột ngột ập tới...]
[Xoẹt!]
[Thương Thiên Đế Đồng bùng nổ uy lực...]
[Trong cõi mông lung, ngươi thấy được chút mảnh vỡ tương lai. Bản thân dường như thảm bại dưới tay một kẻ địch cực mạnh, bị phanh thây xé xác, đoạt đi chín viên Đại Nhật Yêu Tinh...]
[Trong hình ảnh tương lai vỡ vụn kia, ngươi thậm chí còn chẳng thấy rõ mặt mũi kẻ địch...]
[Thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ!]
["Không xong, bại lộ rồi, trốn!"]
[Ngươi biến sắc, lập tức lao vút về phía dãy núi hung thú, đồng thời vung tay khoét lấy vài mảng máu thịt trên người ném ra. Thịt nát điên cuồng phân tách, biến thành từng phân thân giống hệt ngươi...]
[Đó chính là thiên phú phân liệt của Đại Bá Trần Ngang kết hợp cùng năng lực Họa Bì của Tai Ách Mẫu Thần...]
[Cùng lúc đó, ngươi dùng Dương Thần tách ra từng tia linh hồn rót vào những phân thân kia, bảo đảm khí tức của chúng giống hệt bản thể...]
[Muốn phân biệt tường tận là vô cùng khó, trừ phi tóm lấy rồi bóp chết tươi...]
[Đây chính là thuật bảo mệnh mà gần đây ngươi vừa nghiên cứu ra, không cầu mong gì nhiều, chỉ cần thu hút bớt một phần sự chú ý của kẻ địch là đủ.]
["Xui xẻo, đúng là xui tận mạng, lại phải cắm đầu chạy trốn..."]
["Từ lúc bắt đầu mô phỏng đến giờ, rốt cuộc toàn phải vắt chân lên cổ mà chạy..."]
["Lần này thân phận là mồi nhử sao? Thú vị đấy, xem thử ai trong chúng ta bị bắt trước, ai chết trước nào..."]
["Trò trốn tìm chết chóc à? Ta thích..."]
["..."]
[Những "Trần Càn" phân liệt ra sau vài câu cằn nhằn và lẩm bẩm liền chia nhau chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, bắt đầu thi triển đủ loại thần thông, dường như đều đã sớm thấu rõ số mệnh của mình...]
[Bản thể ngươi cũng chọn hướng đi sâu vào trong mà tháo chạy...]
["Cảm giác này không thể sai được, mình đã bị khóa chặt. Là nhờ dị bảo hay thủ đoạn gì đó chăng? Nếu thế thì mấy cái thiên phú e là bị suy yếu phần lớn rồi. Quả nhiên trên đời chẳng có năng lực nào là vô địch..."]
["Đối với lũ quái vật già đời kia, chỉ cần đoán ra chút manh mối là bọn chúng có thể tìm được cách phá giải tương ứng..."]
["Hy vọng còn kịp, nếu không xong thì đành phải kết thúc sớm vậy..."]
[Gió rít bên tai, ngươi lao đi với tốc độ cực hạn, nhưng chớp mắt sau sắc mặt đã khẽ đổi. Chưa đầy một hơi thở, toàn bộ phân thân đã vẫn lạc, hoàn toàn mất liên lạc...]
[Kẻ địch ập tới mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng...]
["Hắc hắc hắc, tìm thấy ngươi rồi..."]
