Chương 387
Chương 387: Doanh Cơ: Cha, người chưa chết à.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Bớt đoán mò đi, ta là cha ngươi."】
【Thấy Doanh Cơ dường như hiểu lầm chuyện gì đó, sắp sửa nổi đóa, ngươi dứt khoát ngắt ngang màn lên cơn của đối phương.】
【Lời vừa thốt ra, toàn bộ Huyền Vũ Điện chìm vào tĩnh lặng như chết.】
【Liễu Như Việt khiếp sợ há hốc mồm, tưởng ngươi có sở thích quái đản nào đó, còn đang phân vân có nên phối hợp diễn cùng hay không.】
【Gương mặt âm trầm của Doanh Cơ đỏ bừng lên, chẳng rõ là do tức giận hay quá mức kích động.】
【Bị nhốt trong lồng giam, Diệp Chanh đang hôn mê bỗng lật người một cái, dựng thẳng tai lên nghe ngóng...】
【"Thằng ranh! Sao dám sỉ nhục ta!"】
【Doanh Cơ mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, tức đến run lẩy bẩy.】
【Ả không ngờ đường đường là chủ nhân Đại Càn, kẻ từng thống trị tối cao của Luân Hồi Chân Giới, nay lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sỉ nhục thế này.】
【Dưới nỗi nhục nhã tột cùng, ả đã xù lông hoàn toàn, muốn liều mạng một phen để ngươi biết tay.】
【Đừng nhìn hiện tại ả chỉ là tàn hồn, nếu thật sự liều mạng thì vẫn có thể bộc phát chiến lực cấp bậc Đại La Chân Tiên trong thoáng chốc, chỉ là cái giá phải trả sau đó sẽ vô cùng đắt...】
【Thế nhưng ngay khoảnh khắc ả chuẩn bị ra tay, một luồng ý chí bất diệt đột nhiên tràn ra từ người ngươi khiến ả phải trợn tròn mắt.】
【Ngao... gầm!】
【Kèm theo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, trên người ngươi từ lúc nào đã hiện lên hư ảnh Cửu Trảo Kim Long đầy bá đạo, tỏa ra uy áp ngập trời...】
【Đối diện với ý chí bá đạo kia, ngay cả ả cũng dâng lên cảm giác hoang đường như sắp bị trấn áp ngay tại chỗ...】
【"Đây là... Bất Diệt Long Quyền của Đại Càn Thái Tổ! Sao có thể chứ, chiêu này chẳng phải đã thất truyền theo sự mất tích của phụ hoàng rồi sao..."】
【Doanh Cơ chết sững, vẻ hung hãn trên mặt tan biến sạch sành sanh, chỉ biết giương to mắt ngơ ngác nhìn ngươi, miệng há hốc trông vừa ngốc vừa ngơ.】
【Rõ ràng biến cố bất thình lình này đã đánh cho ả hóa đá tại chỗ.】
【Phải biết rằng năm đó sau khi Đại Càn Thái Tổ mất tích, quyền thuật vô địch này liền thất truyền, ngay cả ả cũng không có được truyền thừa lưu lại.】
【Vậy mà lúc này, cớ sao nó lại xuất hiện trên người ngươi!?】
【Thế nhưng, điều khiến ả kinh sợ nào chỉ có bấy nhiêu!】
【Xoạt!】
【Một bộ Đại Càn Long Bào thêu hình Cửu Trảo Kim Long bỗng khoác lên người ngươi, tỏa ra uy áp kinh khủng mang hơi thở cổ xưa hoang sơ, lại thêm thiên phú Long Phượng Chi Tư gia trì, khiến ngươi trong khoảnh khắc này trở nên tôn quý tột bậc, bức người đến mức không ai dám nhìn thẳng...】
【"Đại Càn Long Bào!"】
【"Long bào của phụ hoàng!!!"】
【Doanh Cơ chấn động tột cùng, hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.】
【Hết Bất Diệt Long Quyền lại đến Đại Càn Long Bào, hai món đại biểu mang tính biểu tượng của Đại Càn Thái Tổ cùng lúc xuất hiện, ai nhìn vào mà không lú lẫn cho được?!】
【Dù là bất kỳ kẻ tầm thường nào, sợ rằng lúc này cũng đã sợ đến mềm nhũn chân tay, ngỡ rằng kẻ trước mắt chính là Đại Càn Thái Tổ chuyển thế.】
【Mà đây rõ ràng chính là mục đích của ngươi.】
【Lần mô phỏng phản diện này, ngươi định đi theo con đường đóng vai, trước mặt tàn hồn thần bí kia diễn tròn vai vị Đại Càn Thái Tổ đã mất tích nhiều năm, từ đó dùng thủ đoạn đặc thù để tiếp quản thế lực trong tay Doanh Cơ.】
【Phải biết rằng hiện tại chiến lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, tu vi cũng chưa tới mức tuyệt đỉnh, một khi bước lên Thượng Giới vẫn thiếu đi sự trợ giúp của chiến lực đỉnh phong. Trong tình cảnh này, Doanh Cơ trước mặt lại là đối tượng hợp tác tốt nhất.】
【Chỉ cần thuyết phục được đối phương, thông qua thủ đoạn lấy được sự ủng hộ của ả, chẳng phải Thái Sơ Đạo — một trong ba tông môn Đại La của Luân Hồi Chân Giới — sẽ rơi vào tay ngươi hay sao?】
【Hơn nữa theo tình hình ở lần mô phỏng trước, năm đó những kẻ trung thành với tàn dư Đại Càn vẫn còn không ít, trong đó chẳng thiếu những cường giả đỉnh phong khác.】
【Dù cho hiện tại lão già đời đầu đã mưu triều soán vị, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể thu phục hoàn toàn lòng người.】
【Và đây hiển nhiên chính là cơ hội của ngươi.】
【Khi thực lực chưa đủ thì phải học cách mượn lực đả lực, đây cũng là ngón nghề ngươi từng chơi mòn tay, chỉ là sau này mạnh lên rồi mới dần bỏ xó.】
【Có điều tâm khí của Doanh Cơ quá mức kiêu ngạo, ngay cả ngươi cũng không nắm chắc có thể áp chế được ả. Đã vậy, chi bằng nhào nặn và đóng giả thành một nhân vật đủ sức đè bẹp ả hoàn toàn, đó chính là Đại Càn Thái Tổ năm xưa.】
【"Không thể nào! Ta không tin! Ngươi tuyệt đối không phải cha ta! Nhất định là ngươi đã lấy được truyền thừa cùng di vật phụ hoàng để lại năm xưa, mới dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ!"】
【Dù đã đến nước này, ả vẫn không chịu tin vào thân phận của ngươi.】
【Dù sao cảnh tượng trước mắt quá đỗi hoang đường, hoang đường đến mức ả không dám tin vào mắt mình.】
【Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chớp mắt một cái đã biến thành cha ả.】
【Đùa giỡn kiểu Đại Càn đấy à?】
【Thà tin ngươi là Đại Càn Thái Tổ, ả thà tin mình vẫn là chủ nhân Đại Càn còn hơn, dẫu rằng trước kia ả từng đúng là như vậy.】
【Ả tình nguyện tin rằng ngươi đã đoạt được truyền thừa do Đại Càn Thái Tổ để lại sau khi mất tích, rồi chạy đến trước mặt ả giở trò bịp bợm...】
【Huống hồ Đại Càn Thái Tổ bặt vô âm tín ngần ấy năm, rõ ràng đã sớm chết rũ xương rồi...】
【Càng nghĩ theo hướng đó, vẻ mặt Doanh Cơ càng thêm quả quyết, như thể đã đinh ninh đây mới là chân tướng.】
【Thế nhưng ngươi lúc này đã nhìn thấu sự ngờ vực của ả, quyết định tăng thêm độ nặng đô.】
【"Doanh Cơ, thấy phụ hoàng, sao còn chưa quỳ?"】
【Oành!】
【Lời vừa dứt, trong mắt tất cả mọi người tại hiện trường, cả đất trời bỗng tối sầm lại, vô số bóng hình Đạo quả của hạ giới hiện ra. Thân hình ngươi bắt đầu cao lớn vô hạn như đấng chí tôn vạn cổ, Đạo quả Nhân Giới lơ lửng ngay trong lòng bàn tay ngươi...】
【Khoảnh khắc này, bọn họ đang ở trong Nhân Giới liền cảm nhận được nỗi nhỏ bé vô cùng. Ngay cả cả cõi Nhân Giới này còn chẳng lớn bằng một bàn tay của ngươi, bọn họ lại càng như những hạt cát vô danh...】
【Hư Vọng Dị Tượng kích hoạt!】
【Bộp!】
【Liễu Như Việt lập tức quỳ rạp xuống đầu tiên.】
【Doanh Cơ cũng bị dọa cho thần hồn run rẩy, bất giác muốn quỳ theo, nhưng sự kiêu ngạo bắt nguồn từ thân phận Càn Hoàng đời thứ hai vẫn khiến ả cắn răng gượng chống.】
【Nào ngờ đúng lúc này, Liễu Như Việt bên cạnh lại tiện tay kéo ả một cái, tạo nên một pha hỗ trợ thần thánh...】
【Bộp!】
【Ả cũng quỳ rạp xuống đất.】
【Nếu là ngày thường, sợ rằng Doanh Cơ đã tức đến mức tát cho kẻ u mê vì yêu kia một cái.】
【Nhưng hiện tại, ả hoàn toàn bị những cú sốc liên tiếp chấn nhiếp tâm thần, trong đầu giờ đây chẳng còn nổi một suy nghĩ nào khác...】
【"Cha, người chưa chết à."】
.....
