Chương 395
Chương 395: Trảm sát Đại La Chân Tiên?!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tình huống bất ngờ xảy ra khiến ngươi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại. Kẻ trước mắt không phải Lão Nhân Hoàng, mà chính là Kháo Sơn Vương thật sự.】
【Điều này cũng được chứng thực khi ngươi kết nối với "Luân Hồi Không Gian" bên trong Thôn Thiên Tiên Phù. Kẻ này không phải Luân Hồi Giả, mà là dân bản địa của thế giới này.】
【Kháo Sơn Vương, một trong Lục Vương của Đại Càn Tiên Đình.】
【Hiển nhiên lúc này, Lão Nhân Hoàng vẫn chưa thực sự đoạt xá và giết chết đối phương.】
【Trái lại, dường như ngươi đã đến quá sớm.】
【Do ngươi phá giải trước các loại thủ đoạn mai phục ở Nhân Giới, lại thêm sự can thiệp từ hàng loạt thiên phú như "Ngươi Không Thấy Ta" và "Người Qua Đường Giáp", đến cả Lão Nhân Hoàng cũng không thể xác định sự tồn tại của ngươi, thành ra hắn mãi không khóa được vị trí của ngươi.】
【Mọi chuyện hệt như hiệu ứng cánh bướm. Lúc này Lão Nhân Hoàng rõ ràng còn chưa kịp ra tay với Kháo Sơn Vương, hẳn là vẫn đang trên đường tìm kiếm ngươi.】
【Ngược lại, chính ngươi vì bị lối mòn tư duy từ lần mô phỏng trước dẫn dắt, đã chạm mặt với Kháo Sơn Vương thật sự khi hắn còn chưa bị giết.】
【"Quả này rối rắm to rồi. Kế hoạch ban đầu là hợp tác ngắn hạn với lão già xảo quyệt Lão Nhân Hoàng, không ngờ lão bất tử này còn chưa tới, mình lại tiếp xúc trước với tên xui xẻo Kháo Sơn Vương."】
【"Nhưng uy áp trên người tên này yếu đến mức đáng sợ, so với các Đại La Chân Tiên khác thì kém xa vạn dặm, chẳng khác nào kẻ yếu nhất trong hàng ngũ Đại La Chân Tiên."】
【Ánh mắt ngươi bỗng trở nên cổ quái.】
【So với những Đại La từng gặp trong lần mô phỏng trước, Kháo Sơn Vương trước mắt yếu đến mức vô lý.】
【Không hiểu sao, lúc này ngươi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Dường như Kháo Sơn Vương trước mắt chẳng phải kẻ không thể đánh bại, ngươi tự thấy mình có vài phần nắm chắc có thể làm thịt đối phương?】
【Theo tin đồn nắm được trước đó, trong sáu vị dị tính vương, "Kháo Sơn Vương" có vẻ là kẻ yếu nhất. Bản lĩnh sở trường nhất của hắn chính là đứng đúng phe, ôm đùi kẻ mạnh.】
【Từ thời điểm "Càn Hoàng" quật khởi năm xưa, kẻ này đã ôm chặt lấy cái đùi lớn đó.】
【Vì sau lưng có chỗ dựa, nên tự xưng là Kháo Sơn Vương.】
【Xem xét tình hình hiện tại, đối phương hình như chỉ mới đạt ngưỡng Đại La Chân Tiên sơ kỳ.】
【Chẳng trách ở lần mô phỏng trước, hắn lại bị Lão Nhân Hoàng bóp chết dễ dàng như vậy...】
【Thấy tình cảnh đối phương như thế, trong đầu ngươi đột nhiên nảy ra một ý định...】
【Hiện tại, do hàng loạt biến cố, việc Lão Nhân Hoàng có đến giết Kháo Sơn Vương nữa hay không vẫn là ẩn số...】
【Dù có đến giết, e rằng cũng chẳng biết phải đợi tới bao giờ.】
【Thế nhưng ngay lúc này, lại có một "đường tắt" bày ra ngay trước mắt ngươi.】
【Đó là giết chết "Kháo Sơn Vương" trước mặt, dùng "Bất Tử Thiên Ma Thuế" thế chỗ thân phận của hắn, một bước trà trộn thẳng vào tầng lớp cao nhất của "Đại Càn Tiên Đình".】
【Nếu ngươi đoán không lầm, Kháo Sơn Vương hiện tại thực chất đã lén lút câu kết với Thái Cổ Thần Tộc, vị phó quan Tiêu Viêm trong vương phủ chính là minh chứng rõ nhất.】
【Đã vậy, chi bằng để ngươi thay thế hắn, câu kết với Thái Cổ Thần Tộc tấn công Đại Càn Tiên Đình, châm ngòi mâu thuẫn sớm hơn...】
【Hơn nữa làm vậy, so với việc hợp tác cùng Lão Nhân Hoàng, ngươi sẽ nắm giữ thế chủ động lớn hơn nhiều.】
【"Xét trên phương diện nào đó, uy hiếp hiện tại từ Càn Hoàng và Lão Nhân Hoàng đối với mình còn lớn hơn cả Cửu Đại Thần Chủ. Hai lão này thực sự biết rõ sự nguy hại từ hậu đại, chắc chắn sẽ không chết không thôi với mình."】
【"Còn Cửu Đại Thần Chủ kia, chỉ cần thân phận 'Luân Hồi Chủ Thần' của mình chưa bại lộ, 'Luân Hồi Không Gian' trong chín đại yêu tinh chưa lộ tẩy, bọn chúng chưa chắc đã sống mái tới cùng với mình."】
【Nghĩ tới đây, trong lòng ngươi đã hạ quyết tâm.】
【"Ngươi rốt cuộc là ai?"】
【Thấy ngươi mãi không đáp lời mà vẻ mặt ngày càng quái dị, Kháo Sơn Vương hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm.】
【Có điều, tu vi cấp bậc Đại La Chân Tiên trên người cộng thêm việc nơi này là Càn Đô, là phủ đệ của hắn, đã mang lại cho hắn chỗ dựa cực lớn.】
【Huống hồ, tu vi cả đời của ngươi trước mắt cao nhất cũng chỉ là Thái Ất Cảnh, căn bản không thể tạo ra chút uy hiếp nào cho hắn.】
【Cũng chính vì vậy, hắn không vội vã hạ sát thủ, mà từng bước tiến lại gần, định bắt sống ngươi.】
【"Kháo Sơn Vương các hạ, ta là sứ giả của Tử Vong Thần Chủ."】
【Đối diện tình cảnh này, ngươi cười lạnh trong lòng. Nhìn đối phương từng bước áp sát, ngươi không hề sợ hãi, ngược lại bắt đầu ăn nói xà lơ.】
【"Nói bậy! Sứ giả Tử Vong Thần Chủ phái tới trước đó chẳng phải đã ở trong phủ đệ của ta rồi sao, đào đâu ra một sứ giả khác!"】
【"Ngươi coi bản vương là kẻ ngu chắc!"】
【Kháo Sơn Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên băng hàn, muốn ra tay với ngươi.】
【Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ngươi lập tức tiến vào trạng thái "Ngươi Không Thấy Ta"...】
【Vẻ mặt Kháo Sơn Vương tức khắc cứng đờ. Ký ức liên quan đến ngươi trong nháy mắt này bị cưỡng chế xóa sạch...】
【"Chuyện gì thế này?!"】
【Vút!】
【Còn chưa đợi đối phương thoát khỏi cơn mờ mịt, một cuộn tranh thủy mặc vẽ cảnh giang sơn xã tắc, non nước sông ngòi bỗng dưng xuất hiện giữa hư không, cuốn thẳng hắn vào bên trong...】
【Đó rõ ràng chính là "Sơn Hà Xã Tắc Đồ" ngươi thu được trước đó.】
【Thứ này có thể vây khốn Đại La Chân Tiên, kể cả cường giả Đại La Chân Tiên đỉnh phong cũng có thể trói chặt trong chốc lát.】
【Nói thật, dùng thứ này để đối phó Kháo Sơn Vương đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà.】
【Nhưng xét thấy nơi này là Càn Đô, lại có biến số khó lường là Càn Hoàng - kẻ soán vị đời đầu ở đây, một khi xuất hiện dấu vết chiến đấu, đại họa sẽ ập xuống trong chớp mắt!】
【Vút!】
【"Có lẽ hôm nay, sẽ là lần đầu tiên mình trảm sát Đại La Chân Tiên!"】
【Ngươi nhìn "Sơn Hà Xã Tắc Đồ" trước mắt. Lúc này, trong bức tranh thủy mặc ngàn trùng non sông, bóng hình nhỏ bé của Kháo Sơn Vương đang lao qua chạy lại, điên cuồng tìm cách phá vây...】
【Thế nhưng, mặc cho hắn công kích thế nào, vẫn không thể làm lay chuyển những rặng "sơn hà xã tắc" sừng sững kia...】
【Dẫu vậy, vật này rốt cuộc cũng chỉ có tác dụng vây khốn, không có khả năng giết người.】
【"Cẩn tắc vô áy náy, cứ thăm dò trước đã."】
【Trong tay ngươi đột nhiên xuất hiện một tòa Bạch Cốt Đạo Cung, ném thẳng vào bên trong "Sơn Hà Xã Tắc Đồ"...】
.....
【Bên trong không gian Sơn Hà Xã Tắc Đồ.】
【"Đáng chết, sơ suất một cái là trúng ngay chiêu của thằng ranh con!"】
【"Một kẻ chỉ có Thái Ất Cảnh, vậy mà lại sở hữu Đại La tiên khí mạnh đến mức này, có thể dễ dàng vây khốn cả bản vương. Cấp bậc của thứ này e là khó mà tưởng tượng nổi, cho dù là 'Tu La Vương' nổi danh sát phạt tới đây, trong thời gian ngắn cũng khó lòng thoát ra..."】
【Sắc mặt Kháo Sơn Vương ngày càng khó coi. Nhưng là một Đại La Chân Tiên, tâm cảnh của hắn dù sao cũng cao thâm, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.】
【Hiện tại vật này tuy mạnh, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: không có thủ đoạn sát phạt. Chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì cũng đánh thủng đường mà ra.】
【Oanh!】
【Ngay khi hắn đang suy tính như vậy, bầu trời tranh thủy mặc đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một tòa Bạch Cốt Đạo Cung từ hư không rơi thẳng xuống, nện ầm trước mặt hắn...】
【Rắc! Rắc!】
【Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, "Bạch Cốt Đạo Cung" trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, rồi nổ tung ra.】
【Một con quái vật bạch cốt tỏa ra khí tức cấp bậc Đại La Chân Tiên đột nhiên nhảy vọt ra từ bên trong, bắt đầu điên cuồng tấn công bừa bãi mọi sinh vật xung quanh...】
