Chương 397
Chương 397: Ký ức của Kháo Sơn Vương! Lão Nhân Hoàng xảo quyệt!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Lần mô phỏng này đúng là vừa mở màn đã bạo kích, lại trực tiếp làm thịt luôn một vị Đại La Chân Tiên."
Lục Càn tận hưởng Liễu Như Việt bóp vai, Doanh Cơ đấm chân, há miệng ăn món ngon đưa tận bờ môi, thỉnh thoảng lại xoa đầu Diệp Chanh một cái, nhìn biến hóa trên Phản Phái Mô Phỏng Khí mà không khỏi gật đầu.
Phải biết rằng, đây là thành tựu mà lần mô phỏng phản phái trước đó chưa từng đạt tới.
Không ngờ lần này lại dễ dàng hoàn thành đến vậy.
Xem ra, chọn thiên phú màu vàng Hư Vọng Dị Tượng là chuẩn không cần chỉnh.
Chỉ cần Hư Vọng Dị Tượng vừa ra, bất cứ kẻ địch nào cũng phải vỡ mật, phát huy được ba phần sức mạnh đã là lợi hại lắm rồi.
"Phân thân mô phỏng" lần này vận dụng cũng không tệ, đáng khen.
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn anh minh thần võ khi chọn trúng thiên phú này.
"Không hổ là mình!"
.....
【Oành!】
【Bất Diệt Long Quyền ầm ầm giáng xuống...】
【Uy năng nhìn như hủy thiên diệt địa, nhưng thực tế cũng chỉ đấm cho đầu Kháo Sơn Vương lõm xuống một dấu quyền khổng lồ...】
【Nói cho cùng, Hư Vọng Dị Tượng cho ngươi chỉ là dị tượng giả tạo, còn sát thương thực tế vẫn phải trông cậy vào tu vi thật sự của ngươi...】
【Kháo Sơn Vương chết rồi!】
【Nhưng ngươi biết rất rõ, hắn không chết vì sát thương của Bạch Cốt Lão Yêu, càng không phải vì cú Bất Diệt Long Quyền vừa rồi của ngươi, mà là chết vì kinh hãi...】
【Hắn bị dọa chết...】
【Đó mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của hắn...】
【Dù có chút hoang đường nhưng lại là sự thật.】
【Rõ ràng đối phương cực kỳ sợ hãi Đại Càn Thái Tổ, hiển nhiên là biết rõ sự khủng bố của vị kia.】
【Cùng với sự vẫn lạc của Kháo Sơn Vương, thiên phú màu vàng Trời Sinh Chí Tôn bắt đầu phát động...】
【Ngươi chém giết Kháo Sơn Vương thành công...】
【Ngươi nhận được Kháo Sơn Chi Lực...】
【Kháo Sơn Chi Lực: Khi thời cơ then chốt xuất hiện, ngươi sẽ nhận được chỉ dẫn mông lung trong cõi u minh, tìm thấy chỗ dựa ngươi muốn nương tựa, từ đó nhận được sự che chở và gia trì. Nhưng chỗ dựa cũng có lúc sụp đổ, một khi chỗ dựa không vững, ngươi chắc chắn sẽ bị phản phệ...】
【Nhìn năng lực thiên phú vừa nhận được, ngươi có chút cạn lời, rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại có danh xưng Kháo Sơn Vương.】
【Nghĩ lại thì Kháo Sơn Vương có thể đi một mạch tới ngày hôm nay cũng không thể tách rời năng lực này.】
【Nhưng rất tiếc, năng lực này đối với ngươi căn bản không có tác dụng gì lớn, ngược lại tai hại còn nhiều hơn.】
【Đúng như câu nói, dựa núi núi lở, dựa người người đi, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất của chính mình.】
【Thiên phú này đối với ngươi chỉ là công cốc.】
【Ngươi cũng chẳng cần những thứ gọi là chỗ dựa kia.】
【Không chút do dự, ngươi từ bỏ ngay năng lực có mối họa ngầm cực lớn này.】
【"Có điều, tồn tại cấp Đại La Chân Tiên quả nhiên khó giết, cú đấm này nếu nện lên đầu đối phương lúc bình thường, sợ là đánh trọng thương thôi cũng trầy da tróc vẩy..."】
【Ngươi nhìn thi thể Kháo Sơn Vương dưới chân, ánh mắt mang theo vài phần trầm tư.】
【"Nếu không nhờ cậy nhiều bảo vật và Bạch Cốt Lão Yêu, chỉ đơn đả độc đấu, trẫm giết hắn tỷ lệ chưa tới hai phần, tám phần chắc chắn phải bỏ chạy..."】
【"Nhưng khả năng đối phương giết được mình cũng không vượt quá hai phần..."】
【"Ở một góc độ nào đó, đôi bên có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân, gà mổ nhau chan chát..."】
【"Huống hồ, đây mới chỉ là Đại La Chân Tiên yếu nhất..."】
【Lúc này, ngươi cũng đã có một hệ thống khái niệm mơ hồ về chiến lực của bản thân.】
【Trong tình huống bình thường, Đại La Chân Tiên phổ thông thì ngươi có thể đụng độ, giao thủ được, nhưng nếu không tung át chủ bài thì không giết nổi đối phương.】
【Còn khi đối mặt với những cường giả Đại La Chân Tiên trung giai, cao giai thực thụ, ngươi gần như không có khả năng thắng lớn, trừ khi tu vi tiếp tục đột phá...】
【Tất nhiên, nếu muốn chạy trốn, dưới sự gia trì của nhiều thiên phú như Ngươi Không Thấy Ta, tỷ lệ ngươi tẩu thoát vẫn cực kỳ cao.】
【Còn như khi đối mặt với những cường giả khủng bố cấp Đại La đỉnh phong, thậm chí là những tồn tại đáng sợ chạm tới ý cảnh siêu thoát, ngươi chỉ có thể dựa vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ để ngăn cản, cùng với Hư Vọng Dị Tượng kia để dọa dẫm đối phương...】
【Chỉ cần đối phương bị dọa sợ, ngươi mới có khả năng sống sót...】
【"Dù sao thì kế hoạch trước mắt cũng đã thành công một nửa."】
【Ngươi nhìn thi thể Kháo Sơn Vương dưới chân, trực tiếp dùng Bất Tử Thiên Ma Thuế, trong nháy mắt, lớp da trên người Kháo Sơn Vương dưới đất bắt đầu bong tróc...】
【Rất nhanh, cùng với việc lớp da kia bọc thẳng lên người ngươi, dưới đất cũng lộ ra một cái xác thịt đẫm máu, bị Chí Tôn Đế Diễm nuốt chửng...】
【Oành!】
【Lớp da Kháo Sơn Vương trong tay bắt đầu phủ từng chút một lên người ngươi, biến ngươi thành kẻ lưng hùm vai gấu, bá đạo vô song, khí tức trên người cũng biến hóa thành một người khác...】
【Ngay tức khắc, ký ức liên quan đến Kháo Sơn Vương vào lúc này cũng điên cuồng tuôn trào ra từ trong đầu ngươi...】
【Trong đó, không ít bí văn liên quan tới Đại Càn Tiên Đình cũng khiến ngươi kinh thán không thôi.】
【Kháo Sơn Vương, vị trung thần ba triều này, rõ ràng biết quá nhiều chuyện, quá nhiều bí mật, quả thực chẳng khác nào một hóa thạch sống...】
【Đương nhiên, trong đó, chuyện Kháo Sơn Vương ba lần liên tiếp đi theo phò tá vua mới trực tiếp khiến ngươi phải câm nín...】
【Mà lần này, lão dường như nhận ra Càn Hoàng đời đầu có điểm gì đó không ổn, liền bắt đầu lén lút liên hệ với Thái Cổ Thần Tộc để chừa đường lui, tiện thể lại muốn đi theo con đường phò tá vua mới...】
【"Lão bất tử này, đúng là biết chơi thật đấy..."】
.....
【Càn Hoàng Cung.】
【Một lão thái giám phụ trách quét rác đang nhìn về một hướng nào đó, lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này? Tiểu tử kia sao mãi vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì rồi?"】
【"Lại thêm phân thân di thuế lưu lại ở Nhân Giới, thế mà cũng chết một cách mơ mơ hồ hồ..."】
【"Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì, thế thì phiền phức to..."】
【"Nếu quả thật như vậy, nhiệm vụ nhận lúc trước làm sao hoàn thành được, đó lại là chuyện liên quan đến việc tiến giai Bất Tử Thiền của trẫm..."】
【"Có nên hạ giới một chuyến không? Nhưng với thể lượng của mình, một khi tiến về Nhân Giới chắc chắn sẽ khiến tên già khú đời đầu chú ý, đến lúc đó lại là một phen phiền toái..."】
