Chương 502
Chương 502: Thỉnh! Tương Lai Chi Linh! Giáng lâm!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Xem ra, đến đủ cả rồi."】
【Lúc này, dù đã rơi vào tuyệt cảnh thú cùng rứt giậu, ngươi vẫn bình thản đảo mắt khắp chiến trường. Ngươi trực tiếp ngó lơ con trạch thanh máu dày nào đó, nhìn về phía bảy vị Thái Cổ Thần Chủ vừa đột ngột giáng lâm, vây kín các phương vị...】
【Ánh mắt ngươi dừng lại trên người kẻ cầm đầu là Lão Lão Đăng Trần Dận một thoáng, rồi như nhìn người xa lạ không quen, nhanh chóng dời đi, quét qua thân ảnh các Thần Chủ còn lại.】
【Trong đó, khi lướt qua vị Quỷ Bí Thần Chủ mới, ngươi dừng lại thêm vài giây. Tựa hồ nhận ra một cảm giác quen thuộc, ngươi không kìm được mà chăm chú nhìn sâu hơn một lúc...】
【Tân nhiệm Quỷ Bí Thần Chủ bị nhìn chằm chằm liền cứng đờ người, dâng lên cảm giác bị nhìn thấu chẳng rõ nguyên do, hắc bào trên thân bất giác siết chặt lại...】
【Lúc này, ngươi bị hai vị Bán Bộ Siêu Thoát Cảnh cùng sáu vị tồn tại khủng bố cấp Đại La Chân Tiên bao vây. Đội hình vây sát này đã đủ sánh ngang với trận vây quét Ha Cơ Tranh năm xưa.】
【Thế nhưng Ha Cơ Tranh năm đó đã là Đại La đỉnh phong, chỉ cách Bán Bộ Siêu Thoát đúng một bước chân.】
【Còn ngươi lúc này chỉ là một Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ giai, trăm năm qua tu vi không tiến mà lùi, đối mặt với một đám kẻ địch có cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, chẳng khác nào con kiến hôi.】
【Tình thế trước mắt, e rằng năm đó dẫu là Sơ Đại Lão Đăng bị đội hình cỡ này nhắm vào cũng phải đau đầu...】
【Thế nhưng ngươi lúc này lại vô cùng ung dung, chẳng còn vẻ phẫn nộ tái nhợt vừa rồi. Cứ như thể kẻ bị bao vây không phải ngươi, mà chính ngươi đang bao vây tất cả bọn chúng.】
【Kể từ sau khi bị gài bẫy, ngươi đương nhiên đã lường trước viễn cảnh lúc này. Hiện tại chẳng qua là cầu được ước thấy mà thôi.】
【Đã vậy, còn có gì phải sợ!】
【Hơn nữa, lúc này ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý vững vàng...】
【Kế tiếp, kẻ phải sợ không phải ngươi, mà là bọn chúng...】
【Vẻ mặt khinh miệt ấy đâm trúng vào lòng tự ái của một kẻ đang đắc ý dạt dào, ngỡ mình nắm giữ toàn cục như Lão Lão Đăng Trần Dận, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại.】
【"Tiểu súc sinh! Ngươi làm cái vẻ mặt gì thế hả! Chết đến nơi rồi! Còn không tự biết sao!"】
【Lúc này Lão Lão Đăng Trần Dận sau trăm năm nhẫn nhịn, một khi bộc phát đã bước lên đỉnh cao nhân sinh, đứng trên đỉnh phong Luân Hồi Chân Giới, có thể nói là đắc ý xuân phong...】
【Những năm nay, kẻ dám làm mặt lạnh với hắn hầu như chẳng còn ai.】
【Hắn bây giờ đã mang đậm phong thái kẻ hẹp hòi đắc chí hoá ngông cuồng.】
【Thậm chí, ngay cả con trạch Bán Bộ Siêu Thoát Cảnh nào đó cũng dần không lọt nổi vào mắt hắn...】
【Thế nhưng hôm nay trước mặt ngươi lại bị mất mặt, khiến cơn giận trong lòng hắn bốc hỏa...】
【"Tiểu súc sinh, còn muốn giở trò giả thần giả quỷ sao? Hừ hừ, bọn lão phu vừa rồi ẩn nấp trong bóng tối đã nhìn thấu tận đáy của ngươi, lại còn dò xét kỹ lưỡng trăm vạn dặm xung quanh, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu."】
【"Ngươi bây giờ trong mắt lão phu chẳng qua chỉ là con kiến hôi có thể bóp chết bất cứ lúc nào."】
【"Vốn dĩ lão phu còn định cho ngươi cơ hội, để lại cho ngươi một thây ma nguyên vẹn. Nhưng hiện tại, lão phu đổi ý rồi..."】
【Lão Lão Đăng Trần Dận nổi cáu, sắc mặt âm trầm nhìn chòng chọc vào ngươi. Lời nói tràn ngập lệ khí cùng sát ý không hề che giấu.】
【Chư vị Thái Cổ Thần Chủ phía sau hắn càng lộ vẻ dữ tợn. Trong đó, tân nhiệm Tịch Diệt Thần Chủ là khoa trương nhất, dường như muốn mượn ngươi để dâng công tỏ lòng trung thành với Lão Lão Đăng Trần Dận.】
【"Ra tay!"】
【Xoẹt!】
【Nghe thấy Lão Lão Đăng Trần Dận hạ lệnh, Tịch Diệt Thần Chủ như đạn pháo bắn vọt tới trước tiên, mang theo ác ý nồng đặc nhằm thẳng ngươi mà giết.】
【"Tiểu tử, có trách thì trách ngươi đắc tội Trần Dận các hạ, nhận..."】
【"Thỉnh! Tương Lai Chi Linh! Hàng Lâm!"】
【Ngươi bình thản đối diện với sát cơ ngập trời, thần sắc vẫn ung dung, chỉ tế ra một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của mình.】
【"Giáng Linh Tiên Phù!"】
【Ào ào ào!】
【Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu vi, toàn bộ thọ nguyên của ngươi tại giây phút này tan thành hư vô, khuấy động Cửu Thiên Tinh Hà cuồn cuộn giáng lâm...】
【Cảnh tượng quen thuộc tột cùng ấy lập tức dọa cho toàn trường hồn phi phách tán!】
【Ngay cả Lão Lão Đăng Trần Dận cùng Lệ Long Thủ cũng mất sạch dũng khí, mặt mày trắng bệch, trong đầu bất giác hiện lên trận kinh thiên đại chiến bảy mươi năm trước, cảnh tượng Ha Cơ Tranh đại sát tứ phương.】
【Ha Cơ Tranh năm đó bộc phát suýt chút nữa lật tung cả Thái Cổ Thần Tộc lẫn Hải Tộc...】
【Giờ ngươi cũng chơi chiêu này? Sao chịu nổi!】
【Dù tu vi ngươi không bằng Ha Cơ Tranh năm đó, nhưng thân phận thực sự của ngươi lại là Luân Hồi Chủ Thần chuyển thế, quỷ mới biết ngươi có thể triệu hồi ra thứ quái vật gì...】
【"Sao có thể! Hắn cũng biết chiêu này sao?!"】
【"Không ổn! Mau chặn hắn lại!!!"】
【"Nếu hắn thành công, chúng ta tuyệt đối không xong đâu!"】
【"Cùng ra tay, đánh gãy triệu hồi của hắn..."】
【"..."】
【Có vết xe đổ từ Ha Cơ Tranh trước đó, đám người lúc này chẳng ai dám to gan để ngươi bùng nổ.】
【Trong chớp mắt, mọi người đồng loạt ra tay, toan bóp chết ngươi ngay tại chỗ để chặn đứng đòn bộc phát, tránh cho lật thuyền trong mương.】
【"Nhân Hoàng Phiên! Bạo!"】
【Nhưng còn chưa đợi bọn Lão Lão Đăng Trần Dận ra tay trước, ngươi đã quyết đoán chơi bài tự bạo, trực tiếp đem Nhân Hoàng Phiên vừa mới sửa xong làm đạo cụ dùng một lần để kéo dài thời gian.】
【Thủ đoạn bực này ngay cả khi đối đầu với Sơ Đại Lão Đăng trước kia ngươi cũng chưa từng dùng qua.】
【Oanh!】
【Nhân Hoàng Phiên trên tay ngươi nổ tung tức khắc, Cổ Hoàng Oán Ảnh ngưng tụ từ mười bảy đạo oán ảnh Nhân Hoàng lập tức rít lên thảm thiết, thân thể vốn mỏng manh bắt đầu hóa u ám rồi phình to điên cuồng như một quả khí cầu...】
【Uy năng tự bạo của một tồn tại khủng bố sánh ngang Bán Bộ Siêu Thoát Cảnh rốt cuộc lớn đến mức nào?!】
【Chúng nhân có mặt trước đây hẳn chưa từng chứng kiến, nhưng lúc này thì được tận mắt mở mang tầm mắt.】
【"Mẹ kiếp!"】
【"Tên điên này! Tự bạo ở cự ly gần thế này, chẳng lẽ hắn nghĩ mình sống nổi chắc?!"】
【"Chết tiệt! Tên điên triệt để này định kéo chúng ta chôn cùng chắc?!"】
【"Mau dùng đòn phối hợp, ngưng tụ Thái Cổ Hư Ảnh!"】
【...】
【Thấy ngươi hở ra một cái là chơi trò tự bạo, Lão Lão Đăng Trần Dận cũng ngây người. Hắn chẳng dám lấy cứng chọi cứng với vụ nổ kinh thiên bực này, vội vàng liên thủ cùng mấy vị Thần Chủ khác ngưng tụ Thái Cổ Hư Ảnh để chuẩn bị chống đỡ...】
【Oanh!】
【"Không!!!"】
【Tịch Diệt Thần Chủ lao lên nhanh nhất hiển nhiên không kịp rút lui để hòa vào trận hình phòng ngự, lập tức bị vụ nổ cắn nuốt, chết không kịp ngáp...】
