Chương 537
Chương 537: Chứng đạo Đại La, loạn tượng tùng sinh.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Đối mặt với cục diện "trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi" này, cuối cùng ngươi vẫn chọn không nhúng tay vào.】
【Ngươi biết rất rõ rốt cuộc bản thân mình muốn gì.】
【Chỉ có thực lực tuyệt đối mới giúp ngươi đoạt được lợi ích lớn nhất vào thời khắc mấu chốt.】
【Trước mắt, cứ để hai bên liều mạng sống mái một trận đã.】
【Hơn nữa, trận chiến này nhìn thì là đám người Tử Vong Thần Chủ vây công Sơ Đại Lão Đăng, nhưng kẻ ẩn nấp làm chim sẻ phía sau chắc chắn không hề ít.】
【E rằng khắp cả Luân Hồi Chân Giới, đám cáo già xảo quyệt giờ này đều đã lẩn trốn trong bóng tối, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.】
【Hiện tại, ngươi còn chưa tiến thêm một bước để đột phá Đại La Chân Tiên, dù đã có tư cách bước vào chiến trường nhưng vẫn chưa đủ sức chống đỡ nhiều bên vây công.】
【Một thợ săn chân chính vĩnh viễn phải giữ được tính nhẫn nại.】
....
【Ầm ầm!】
【Sơ Đại Lão Đăng dùng Tuế Nguyệt Tàn Kiếm bộc phát Tuế Nguyệt Nhất Kiếm với uy lực vô hạn tiếp cận Siêu Thoát Cảnh, đánh chính diện với Luân Hồi Hư Ảnh. Kết quả, hắn trọng thương tột cùng, đứt gãy một cánh tay, ngay cả Tuế Nguyệt Tàn Kiếm cũng chằng chịt vết nứt...】
【Thời khắc then chốt, một con ác long tám đầu đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy đòn chí mạng cuối cùng rồi chết ngay tại chỗ, đổi lấy một đường sinh cơ cho chủ nhân là Sơ Đại Lão Đăng...】
【Đồng thời, Luân Hồi Hư Ảnh cũng hoàn toàn vỡ nát, tan thành hư vô.】
【Chỉ một ngón tay ngưng tụ thành hư ảnh mà suýt nữa đã tước sạch mọi át chủ bài cùng cái mạng già của Sơ Đại Lão Đăng.】
【Đối mặt với đòn liên thủ của đám huynh đệ năm xưa, lần này hắn hoàn toàn không có lực đánh trả, lập tức bị trọng thương, suýt chút nữa bỏ mạng tại chỗ...】
【Dù còn giữ được hơi tàn, hắn cũng đã bị dồn vào tuyệt cảnh.】
【Thái Cổ Thần Điện bắt đầu giáng lâm. Tử Vong Thần Chủ cùng mấy vị Thái Cổ Thần Tộc bước ra từ trong điện, đứng trên cao, vẫn nằm trong phạm vi phòng ngự của thần điện vô cùng cẩn trọng. Bọn hắn trừng mắt hung hãn nhìn Sơ Đại Lão Đăng chỉ còn lại cánh tay trái, tay nắm tàn kiếm, quanh thân có Thời Gian Trường Hà quấn quanh, phát ra khí tức thú cùng đường giãy giụa...】
【Tử Vong Thần Chủ u ám nhìn chằm chằm Nhị ca đang ở gang tấc, khẽ nhíu mày như phát giác ra điều bất thường. Vốn là kẻ kiệm lời, vào giây phút này, hắn lại hiếm hoi nói nhảm một câu.】
【"Thời Gian, ngươi giết Quỷ Bí, giết Hủy Diệt, hai vị huynh đệ đó, giờ ngươi đã hối..."】
【"Tam ca, huynh nói nhảm với hắn làm gì, giết luôn đi! Tuyết Nhi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng tên ngốc Hủy Diệt chết thảm ngay trước mắt..."】
【Quang Minh Thần Chủ kích động, đột nhiên hét lớn ngắt lời chất vấn của Tử Vong Thần Chủ, lập tức chĩa thẳng mũi dùi vào Sơ Đại Lão Đăng...】
【Mấy đại Thần Chủ còn lại không nhận ra điểm bất thường, đều gật đầu tán đồng, chỉ có khuôn mặt người chết của Tử Vong Thần Chủ là sầm xuống thêm vài phần, ánh mắt dừng lại trên người ả một thoáng...】
【"Hê hê hê, hóa ra là vậy. Muốn gán tội cho người khác, việc gì phải lo không có cớ..."】
【Sơ Đại Lão Đăng vốn đã trọng thương bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không hề phản bác, càng không buồn giải thích. Bất kể kết quả ra sao, tình thế đã đánh đến mức này thì hai bên đều chẳng thể dừng tay. Chẳng lẽ còn có thể xin lỗi một câu, bảo là hiểu lầm rồi bắt tay giảng hòa chắc...】
【Hắn sẵn lòng cúi đầu để giữ mạng, nhưng đám huynh đệ trước mắt có dám thả hắn đi không? Bọn chúng há lại không sợ hắn quay lại tính sổ từng đứa một?】
【"Bản tọa không ngờ cuối cùng lại bị mấy tên phế vật các ngươi dồn vào tuyệt cảnh. Lão Tam, đừng tưởng ngươi mạnh cỡ nào, nếu năm đó Huynh Trưởng không để lại cho ngươi nhiều món đồ như vậy, bản tọa giết ngươi dễ như làm thịt chó..."】
【"Hiện tại, bản tọa vẫn còn một kiếm! Tên nào tới nộp mạng?!"】
【Thời khắc này, thấy bộ dạng thú cùng đường của Sơ Đại Lão Đăng, đám Thần Chủ đều kiêng dè, đồng loạt đưa mắt nhìn sang Tam ca nhà mình.】
【Đòn Tuế Nguyệt Nhất Kiếm vừa rồi có thể va chạm trực diện với Luân Hồi Hư Ảnh, bọn chúng chắc chắn không đỡ nổi, lúc này đành phải trông cậy vào Tam ca lên trước.】
【Ánh mắt bọn chúng vô cùng rõ ràng.】
【"Tam ca, bồi thêm một chiêu Luân Hồi Nhất Chỉ nữa, bóp chết hắn luôn đi."】
【Vút!】
【Khuôn mặt vốn đã như người chết của Tử Vong Thần Chủ lập tức đen lại thêm mấy phần, vờ như không thấy. Vừa rồi thi triển một lần đã suýt lấy đi nửa cái mạng của hắn.】
【Lại đòi dùng thêm lần nữa?!】
【Chẳng khác nào muốn hắn thi xem ai chết trước với Thời Gian Thần Chủ.】
【Ầm ầm ầm!】
【Ngay lúc này, một luồng khí tức "nghịch chuyển luân hồi" khủng bố đột nhiên bộc phát từ bên trong Hư Không Bí Cảnh, điên cuồng lan tràn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sinh linh trong Bí Cảnh đều bị cuốn sạch.】
【Vô số sinh mệnh vào khoảnh khắc này điên cuồng tụ lại về phía một sơn động trên đỉnh núi cao, tựa như bên trong có một con tuyệt thế lão ma đang thôn thiên phệ địa.】
【Biến cố bất ngờ xảy ra lập tức kinh động Ma Quỷ Hung Thú đang đứng ngoài xem kịch, khiến nó vừa kinh vừa giận...】
【"Chuyện gì thế này, có kẻ đang ở trong cơ thể ta chứng đạo Đại La?!"】
【"Trước đó ta lại không phát hiện trên người mình có con rận trốn chui trốn lủi, thủ đoạn ẩn nấp cao minh thật đấy!"】
【"To gan lớn mật, dám cướp đoạt sinh mệnh lực của sinh linh do ta sinh ra, đúng là muốn chết! Đó là chất dinh dưỡng của ta..."】
【Ma Quỷ Hung Thú tức đến mức suýt nổ tung, nhưng lại không dám có chút động tĩnh nào, chỉ sợ tiết lộ khí tức sẽ thu hút sự chú ý của đám quái vật kia, đành trơ mắt để mặc cho ngươi đột phá...】
....
【"Có kẻ đang chứng đạo Đại La?!"】
【Bên ngoài Luân Hồi Hư Giới, động tĩnh do ngươi tạo ra cũng lập tức thu hút sự chú ý của Tử Vong Thần Chủ và Sơ Đại Lão Đăng.】
【Nhưng không biết do Thiên Mệnh Chí Tôn can thiệp hay vì lý do nào khác, bọn hắn đều lập tức thu hồi ánh mắt, không để tâm quá nhiều.】
【Một tên Đại La Chân Tiên mới thăng cấp cỏn con, đối với bọn hắn chẳng qua chỉ như hạt bụi. Bất kỳ Thần Chủ nào ở đây cũng đủ sức bóp chết một Đại La Chân Tiên mới nhú...】
【So với điều đó, mối đe dọa từ Sơ Đại Lão Đăng trước mắt mới là phiền toái lớn hơn...】
【Thế nhưng, bọn chúng tuyệt nhiên chưa nhận ra, sự lơ là lần này sắp sửa gây ra tai họa ngập trời tới mức nào. Cùng lúc đó, những kẻ ẩn nấp làm chim sẻ trong bóng tối cũng bắt đầu rục rịch, chuẩn bị động thủ.】
.....
