Chương 613
Chương 613: Cổ Man Kinh! Công pháp siêu thoát thứ hai!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Ta tra rồi, hắn vốn tính tình như vậy, không thích nói nhiều, chỉ thích đánh người, đặc biệt thích đánh ta."】
【"Ngươi nói bậy! Con tiện nhân Liễu Như Việt toàn nói hươu nói vượn, ả chính là đồ trà xanh ti tiện, ả không phải kẻ tốt lành gì..."】
【"Ta lại thích hắn vung nắm đấm đánh ta đấy, tiện nhân kia muốn bị đánh còn chẳng có cửa, ả dám nói như thế với ta à..."】
【Bóng người đỏ rực cùng con búp bê đẫm máu trong lòng cãi cọ ngày càng kịch liệt, thanh âm càng lúc càng chói tai, dường như có xu thế càng diễn càng hăng.】
【Phối hợp với mảnh đất đẫm máu rợn người xung quanh, cùng những bụi gai máu đỏ ngút ngàn đằng xa, tạo nên cảm giác kinh hoàng, quái dị lại điên loạn tột cùng.】
【Một luồng huyết quang kinh khủng bùng nổ, quét ngang tứ phương tám hướng, khiến cả Huyết Ngục Lâm bắt đầu xao động. Tồn tại khủng bố ẩn nấp nơi sâu thẳm vào lúc này cũng lộ vẻ kiêng dè, không muốn trêu chọc mụ điên này...】
【Mụ điên đáng chết này mang lại cảm giác còn đáng sợ hơn cả một vài Siêu Thoát Cảnh, phảng phất như chỉ cần thử động vào là mất mạng ngay tức khắc...】
【Thôi vậy, không cần thiết phải rước lấy một quái vật như thế...】
......
"Vãi thật, kẻ ở trong Huyết Ngục Lâm kia chắc chắn là Ha Cơ Tranh rồi. Con hàng này bị làm sao thế, tình hình có vẻ bất ổn dữ dội, từ trạng thái tinh thần đến mọi mặt đều trở nên méo mó, hệt như phát rầu rồi phát điên vậy."
"Không lý nào lại thế, Ha Cơ Tranh trước giờ chẳng phải luôn có tố chất của gián đập không chết hay sao, cớ gì lại thành ra nông nỗi này, chẳng lẽ gặp phải biến cố gì rồi?"
"Hay là một trăm vạn năm trước, Ha Cơ Việt đã nói gì với ả, khiến ả biến thành cái dạng này luôn?"
Lục Càn giật giật khóe miệng nhìn khung cảnh trong Mô Phỏng Khí Phản Diện, cũng có chút không nhịn nổi cười.
Biểu hiện của Ha Cơ Tranh quả thực có phần nghịch thiên.
Khó mà tưởng tượng nổi ả đã trải qua những gì để bị nhào nặn thành bộ dạng kia.
Bảo là lụy tình đi, nhưng hắn dám đảm bảo, chỉ cần Ha Cơ Tranh chạm mặt phân thân mô phỏng, lập tức sẽ khôi phục lý trí, trực tiếp tuốt đao chém tới tấp, mở màn cho thế cục yêu nhau lắm cắn nhau đau, tuyệt đối không có cảnh chàng chàng thiếp thiếp âu yếm đâu.
Xem ra tình cảnh hiện tại chắc chắn có phần trách nhiệm của Ha Cơ Việt. Năm đó ở Thâm Uyên Đại Hạp Cốc, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà đến nay hắn vẫn chưa rõ.
Nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ.
"Từ muôn vàn manh mối hiện tại, nội bộ Thập Đại Chân Linh Tộc rõ ràng cũng tồn tại chiến lực tương đương Siêu Thoát Cảnh, nhưng dường như đều chịu một sự hạn chế nào đó, không thể trực tiếp ra tay."
"Hơn nữa, xét tình hình lúc này, bọn họ dường như đã bắt đầu một kế hoạch nhắm vào phân thân mô phỏng."
"Trong tình cảnh đó, với trạng thái hiện tại của phân thân mô phỏng, thật sự có thể thoát được một kiếp sao!?"
"Lần mô phỏng phản diện này, không biết có thể chống đỡ đến lúc Thái Cổ Thần Tộc giáng lâm, đối mặt trực tiếp với Luân Hồi Chủ Thần trong truyền thuyết hay không."
.....
【Đại Càn Tiên Đình.】
【Ngươi vừa trở thành "Luân Hồi Vương", hoàn toàn không rõ những biến hóa liên tiếp ở ngoại giới, cũng như sát cục mà Thập Đại Chân Linh Tộc sắp sửa giáng xuống đầu ngươi...】
【Lúc này, ngươi càng không biết Ha Cơ Tranh vì một nguyên cớ nào đó mà đã bắt đầu điên cuồng nhập ma.】
【Một khi các ngươi tái ngộ, sợ rằng ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ.】
【Dưới sự dẫn dắt của Đại Càn Thánh Tổ Doanh Việt, ngươi từng bước tiến về lòng đất của Đại Càn Tiên Đình. Rất nhanh, ngươi đã xuất hiện dưới đáy sâu, nhìn thấy một "thạch mộ" khổng lồ, một khối Trấn Long Thạch đồ sộ gần như bít kín cửa mộ.】
【Nhìn độ nặng của Trấn Long Thạch kia, sợ rằng không dưới ức vạn tấn, hiển nhiên được tạo thành từ một loại khoáng thạch vô cùng đặc thù.】
【"Luân Hồi đạo hữu, trước mắt chính là mộ địa truyền thừa của Man Tộc, bên trong có một tôn tượng đá Man Thần cùng một khu mộ tàn khuyết..."】
【Đại Càn Thánh Tổ Doanh Việt bình thản mở lời, vung tay nhấc một cái đã nâng bổng khối Trấn Long Thạch nặng tựa cự sơn, nhẹ tênh như cầm một cọng lông hồng.】
【Cảnh tượng này khiến khóe miệng ngươi khẽ giật giật.】
【Cường độ nhục thân khủng khiếp bực này, nếu ngươi có thể sở hữu, tất nhiên sẽ phát huy hoàn mỹ uy năng của Luân Hồi Chí Tôn Cốt, dù tiến vào Luân Hồi Hình Thái cũng không còn là kẻ chỉ đánh được ba chiêu nữa, đủ sức một mình cân cả Thập Đại Chân Linh Tộc.】
【"Man Tộc là chân linh tộc sở hữu sức mạnh chỉ đứng sau Chân Long Tộc, hy vọng bảo vật lưu lại không khiến ta thất vọng."】
【Trong lòng ôm mối mong đợi, ngươi cất bước tiến vào, đập vào mắt lập tức là một tôn tượng đá Man Thần cùng khu mộ tàn khuyết...】
【Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân tới, một luồng khí tức man hoang rợn người đột nhiên bùng nổ từ trong huyệt mộ, trấn áp thẳng về phía ngươi, tựa hồ không hề hoan nghênh một kẻ ngoại tộc như ngươi.】
【"Hừ!"】
【Ngươi hừ lạnh một tiếng.】
【Một cái chân linh tộc phế vật đã sớm bị diệt tộc, cũng dám càn rỡ trước mặt ngươi sao?!】
【Oành!】
【Ngươi ngang nhiên ra tay, thi triển Bất Diệt Long Quyền, một quyền đánh ra, lập tức xé nát man hoang chi khí, nện thẳng lên bức tượng đá Man Thần, đánh nó vỡ nát thành từng mảnh...】
【Vút!】
【Trong khoảnh khắc, một luồng tàn quang đột nhiên bắn thẳng vào mi tâm ngươi rồi nổ tung, diễn hóa ra vô số man văn huyền ảo tựa thiên mã hành không, không ngừng du tẩu, ẩn chứa đạo tắc sức mạnh mênh mông.】
【"Cổ Man Kinh!"】
【Đây cư nhiên là một bộ kinh thư rèn luyện nhục thân cấp Siêu Thoát Cảnh mang tên "Cổ Man Kinh", một khi tu luyện đến đại thành có thể ngưng tụ ra nhục thân Siêu Thoát Cảnh, đồng thời mượn đó để lấy lực chứng đạo, chứng đạo Siêu Thoát.】
【Thu hoạch bất ngờ này khiến ngươi vừa kinh vừa mừng, không ngờ niềm vui lại đến nhanh như vậy.】
【Mới vừa rồi còn thèm thuồng cường độ nhục thân cường hãn của Đại Càn Thánh Tổ, giờ đã đến lượt ngươi vơ lấy cơ duyên.】
【Đây là bộ công pháp bí tịch Siêu Thoát Cảnh thứ hai mà ngươi nhận được.】
【Điểm đáng tiếc duy nhất là Cổ Man Kinh này không hoàn chỉnh như Đại Đạo Vô Hình, nó chỉ có phần lớn nội dung, chỉ đủ để tu luyện đến đại thành, sở hữu nhục thân Siêu Thoát Cảnh, chứ không có nội dung lấy lực chứng đạo Siêu Thoát...】
【"Dù không có phần then chốt nhất, nhưng với ta ở thời điểm hiện tại, thế này đã là quá đủ."】
【Tiếp nhận toàn bộ sở đắc trong đầu, ngươi không kìm được mừng rỡ, siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức bế quan tu luyện, để sau này gặp ai cũng có thể vung quyền đập cho vài cái.】
