Chương 632
Chương 632: Lẻn vào thành công! Cơ hội siêu thoát!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Thế nhưng lúc này, hắn lại có phát hiện mới. Thân phận thiếu nữ Linh Tộc dẫn đầu dường như không tầm thường, có quan hệ huyết thống với tộc trưởng Linh Tộc U Liên.】
【"Điểm này đúng là có thể lợi dụng được."】
【Giờ phút này, hắn đã bám theo mấy thiếu nữ Linh Tộc đến nơi sâu thẳm của một thế giới băng tuyết. Trước mắt bắt đầu hiện ra một ngọn tuyết sơn hùng vĩ cao không thấy đỉnh.】
【"Nhiệm vụ tuần tra kết thúc rồi, về thôi, ở ngoài này lạnh chết đi được."】
【"Vẫn là về Linh Tộc Bí Giới sướng hơn, thời tiết quái quỷ ngoài này thật không chịu nổi."】
【"Cứ theo lệ cũ, kết linh ấn trước, dẫn động sức mạnh của thần thụ kiểm tra xem có ai bám đuôi không, chớ để lộ Linh Tộc Bí Giới."】
【"..."】
【Sau khi tới đích, mấy cô ả Linh Tộc không đi vào ngay mà tỏ ra vô cùng thận trọng.】
【Nghe thấy cuộc trò chuyện, hắn lập tức lấy huyết y Doanh Việt đưa cho khoác lên người. Huyết khí kinh hoàng tức thì bao bọc lấy hắn, ngăn cách mọi ánh mắt dòm ngó.】
【Khoảnh khắc huyết khí phủ kín, hắn nhận ra ngay cả mặt quỷ trước ngực dường như cũng chìm vào giấc ngủ say.】
【Cộng thêm thủ đoạn đặc thù của "Đại Đạo Vô Hình", quả thực vạn vô nhất thất.】
【Thế nhưng để chắc chắn, hắn vẫn chọn thêm một tầng bảo hiểm thứ ba: trực tiếp duy trì "trạng thái vô hình" hòa vào cơ thể thiếu nữ Linh Tộc cầm gậy dẫn đầu kia.】
【Khoảnh khắc dung nhập, thiếu nữ cầm gậy thoáng thấy cơ thể nặng nề đôi chút, nhưng ngay sau đó lại ngỡ là ảo giác.】
【"Ơ, sao thấy hơi nặng thế nhỉ, chẳng lẽ dạo này mình béo lên?"】
【Thiếu nữ Linh Tộc tên U Lan ấy nghi hoặc cầm gậy gãi đầu, sờ bụng, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện một luồng thông tin can thiệp vào cảm xúc, khiến ả chẳng mảy may để tâm nữa.】
【Đây là diệu dụng của "Đại Đạo Vô Hình" mà hắn phát hiện: dùng thuật vô hình dung nhập vào cơ thể mục tiêu, thao túng thân xác lẫn ý thức đối phương, gần như không thủ đoạn đặc thù nào dò ra được, ngay cả bản thân mục tiêu cũng chẳng hề hay biết.】
【Mấy thiếu nữ Linh Tộc bắt đầu dùng thủ ấn đặc thù, dẫn động sức mạnh thần thụ dò xét xung quanh.】
【Oanh!】
【Hắn cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng để dò xét tình hình, quét qua mấy nữ nhân Linh Tộc trước rồi mới lan rộng ra xung quanh.】
【Lúc này, hắn đang ẩn mình trong người thiếu nữ U Lan, cảm ứng rõ uy áp kinh hoàng kia quét qua người mình rồi lập tức bỏ qua.】
【Rất nhanh, uy áp thần thụ tiêu tán. Sau khi xác định xung quanh thực sự không có ai theo dõi, mấy người mới tiến lên lấy tín vật Linh Tộc ra kích hoạt.】
【Trong chớp mắt, ngọn tuyết sơn hùng vĩ cao ngút ngàn trước mắt bỗng nứt toác ra một khe nứt không gian sâu không thấy đáy.】
【Từ khe nứt nhìn vào, lờ mờ trông thấy một thế giới mênh mông xanh biếc ngút ngàn, ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi hương thảo dược nồng đậm bay vào mũi mọi người.】
【Lúc này, dù đang ở trạng thái Đại Đạo Vô Hình, hắn vẫn ngửi thấy luồng thanh hương khủng khiếp ấy. Độn thuật cấp siêu thoát "Đại Đạo Vô Hình" dường như buông lỏng trong thoáng chốc, công pháp bản môn "Luân Hồi Chí Tôn Đế Kinh" cũng tự động diễn dịch nội dung liên quan tới Siêu Thoát Cảnh...】
【"Chỉ mới ngửi mùi hương đã có hiệu quả kinh người thế này, không hổ là một nhánh của Thất Thải Bồ Đề Bảo Thụ. Nếu nuốt chửng được thần thụ của Linh Tộc, e là mình cũng có cơ hội siêu thoát rồi."】
【Lòng hắn chấn động. Nhớ năm xưa dưới "Thất Thải Bồ Đề Bảo Thụ", có người ngộ đạo là đột phá siêu thoát, xem ra cây Thất Thải Linh Lung Linh Thụ này cũng có khả năng giúp người ta bước vào cảnh giới đó.】
【Chẳng trách Linh Tộc giấu kỹ đến vậy, nếu để các chân linh tộc khác biết được, khó lòng bảo đảm họ không nảy sinh dã tâm.】
【Chấp niệm với siêu thoát của đám "Ngụy Siêu Thoát" thuộc các chân linh tộc khác tuyệt đối không hề nhỏ.】
【Nhưng càng như vậy, hắn lại càng thêm cẩn trọng. Hắn thừa hiểu có những thứ không thể dễ dàng đoạt lấy, nhất định phải dè chừng từng bước.】
【Mấy kẻ tuần tra của Linh Tộc bắt đầu cất bước tiến vào, chẳng hề hay biết giữa họ có một bóng hình vô hình bám theo, hệt như quỷ nhập tràng, từng bước một đi vào trong.】
.....
【"Đây là Linh Tộc Bí Cảnh sao."】
【Núp trong thân xác thiếu nữ Linh Tộc U Lan đặt chân vào Linh Tộc Bí Giới, đập vào mắt hắn trước tiên là một cây thần thụ hùng vĩ che phủ gần như toàn bộ trời đất, cõi lòng không khỏi dâng lên niềm chấn động tột cùng.】
【Kích thước của cây thần thụ Linh Tộc này còn đồ sộ, to lớn hơn nhiều so với "Luân Hồi Hư Ảnh" mà hắn từng triệu hoán.】
【Trông thấy thần thụ hùng vĩ ấy, chuông cảnh báo trong lòng hắn rung lên dữ dội, như cảm nhận được mối đe dọa đáng sợ ập tới, vội vàng thu ánh mắt lại vì sợ bị phát hiện.】
【Khác với ý chí giáng lâm lần trước, hiện tại hắn đã vào tận lãnh địa của đối phương, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng có thể bại lộ.】
【Phải biết rằng đây là tồn tại khủng khiếp sánh ngang Siêu Thoát Cảnh, tuyệt không phải thứ hắn lúc này có thể dễ dàng chống lại.】
【Huống chi, hiện tại hắn còn đang ở ngay đại bản doanh của đối phương.】
【"U Lan đại nhân, tuần tra xong rồi, có muốn đi thư giãn một lát không? Nghe nói dạo này lại bắt được không ít nô lệ đấy."】
【Bỗng nhiên, một nữ nhân Linh Tộc lên tiếng hỏi thiếu nữ mà hắn đang nhập vào.】
【Thiếu nữ U Lan định mở miệng đồng ý thì hắn đột ngột ra tay, sửa đổi tiềm thức của ả, khiến lời nói vừa ra khỏi miệng liền đổi hướng:】
【"Thôi, các ngươi đi đi, ta tới chỗ thần thụ tìm cô cô U Liên một chuyến."】
【Dứt lời, hắn ở trạng thái vô hình gần như tiếp quản toàn bộ thể xác thiếu nữ Linh Tộc, khống chế ả tiến về phía thần thụ trước mặt.】
【Dọc đường, các cường giả Linh Tộc khác thấy thiếu nữ U Lan có thân phận bất phàm này thì đều không hề ngăn cản.】
【Càng tới gần, diện mạo thần thụ hùng vĩ càng hiện rõ trong tầm mắt hắn. Áp lực cảm nhận được, cùng với nồng độ linh khí và hiệu quả nâng cao ngộ tính cũng ngày càng mạnh mẽ.】
【"Xét theo cảm giác áp bách, cây thần thụ Linh Tộc này cho mình cảm giác rất gần với Kẻ Siêu Thoát Thời Gian, nhưng so với Siêu Thoát Cảnh chân chính dường như vẫn thiếu thứ gì đó, yếu hơn không ít."】
【"Rơi vào giai đoạn suy yếu nào đó rồi sao?!"】
【Ánh mắt hắn chợt khựng lại, lập tức trông thấy dưới gốc thần thụ khổng lồ còn có một bàn tay khổng lồ trắng bệch, không rõ thuộc chủng tộc nào, đang phá đất chui lên rồi mắc kẹt ở mặt đất như muốn bò ra ngoài, nhưng cuối cùng lại thất bại.】
【Chẳng lẽ là do phải trấn áp thứ này?】
【"Thi thể của Siêu Thoát Cảnh!"】
【Ánh mắt hắn ngưng đọng, đây cũng là một trong những mục tiêu của chuyến này. Có điều thứ này tà dị vô cùng, dường như vẫn chưa chết hẳn, khá là rắc rối.】
【Ngoài ra, chuyến đi này hắn còn có mục tiêu quan trọng hơn.】
【Đó chính là thi thể của Đại Càn Thái Tổ đeo mặt nạ hoàng kim vỡ nát, bị dây leo đâm xuyên lồng ngực treo lơ lửng giữa không trung.】
