Chương 641
Chương 641: Man Thần giáng lâm? Luân Hồi giáng lâm!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Đã như vậy, vậy thì không giữ mạng ngươi lại được rồi."
Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị tung một quyền, bộc phát Luân Hồi Thần Quang thêm lần nữa để trảm sát đối phương, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn ý rợn người ập tới.
"Kẻ ngu xuẩn, ngươi tưởng ta không tính đến chuyện ngươi sẽ dùng thủ đoạn trảm thủ với ta sao?!"
"Trong vô số lần suy diễn tương lai trước đây, ta chẳng biết đã thấy ngươi dùng thủ đoạn trảm thủ này bao nhiêu lần rồi!"
"Chỉ mới đánh bại tên phế vật Yêu Côn Tộc với con hồ ly chết tiệt kia của Thiên Hồ Tộc, ngươi thật sự nghĩ mình vô địch rồi chắc?!"
U Liên - vị Linh Tộc Chi Chủ cười lạnh. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được một luồng ý niệm khổng lồ xuất hiện trước mặt, đồng thời nháy mắt khóa chặt nguồn gốc của mối đe dọa kia rốt cuộc đến từ đâu.
Kẻ đó lại chính là chiến sĩ Man Tộc đặc thù phía sau ả.
Khoảnh khắc này, tên chiến sĩ Man Tộc vốn chỉ có Bán Bộ Siêu Thoát Cảnh đột nhiên bộc phát khí thế tăng vọt điên cuồng. Gã chẳng biết đã nuốt thứ gì vào miệng từ lúc nào, hình như là một khối huyết nhục đặc thù. Đôi mắt gã hóa đỏ như máu, hơi thở phả ra nóng rực.
"Man Thần giáng lâm."
Sau khi liên tục nuốt vào những khối huyết nhục quỷ dị tỏa ra huyết quang, cơ bắp trên người chiến sĩ Man Tộc kia bất chợt nổi lên vô số phù văn, tựa như một ý thức nào đó đột ngột xuất hiện trong cơ thể gã, nháy mắt thức tỉnh.
Tên chiến sĩ Man Tộc vốn chỉ là Bán Bộ Siêu Thoát Cảnh, giờ phút này khí tức trên thân bùng nổ, bắt đầu chạm tới Ngụy Siêu Thoát, thậm chí còn xuất hiện một tia khí tức Siêu Thoát bộc phát không dứt, gần như muốn sánh ngang với Thất Thải Linh Lung Linh Thụ.
Một luồng uy áp man hoang cổ xưa đầy khủng bố lập tức khóa chặt lấy hắn, như muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh.
Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt hắn biến đổi. Hắn vô thức mở Luân Hồi Đồng, lập tức nhìn thấy bên trong cường giả Man Tộc kia chẳng biết từ khi nào đã sinh ra một luồng ý chí Siêu Thoát kinh hãi, đang dần thức tỉnh để tiếp quản thể xác gã.
Bản thể của luồng ý chí Siêu Thoát kia là một chiếc đầu lâu khổng lồ với mái tóc cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu, hệt như một tôn ác thần thời thượng cổ man hoang.
Rõ ràng, luồng ý chí Siêu Thoát này chính là Man Thần trong truyền thuyết, vị thần khởi nguyên của Man Tộc.
"Hậu bối Linh Tộc, hãy nhớ kỹ lời hứa trước đó của ngươi, phải để Man Tộc tiếp tục sinh sôi tại Chân Giới, cung phụng hương hỏa cho ta. Bằng không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi."
Lúc này, tên chiến sĩ Man Tộc bị Man Thần đoạt xá đột nhiên phát ra giọng nói quỷ dị với U Liên. Lời vừa thốt ra đã mang theo uy áp khủng bố nặng nề, khiến hắn cũng phải rùng mình ớn lạnh.
Rõ ràng, việc Man Tộc bị tiêu diệt đã ảnh hưởng cực lớn tới Man Thần, lớn đến mức khiến ngài ấy phải đi bàn bạc hợp tác với một kẻ hậu bối như U Liên.
"Tiểu tử, bản Man Thần tuy chỉ còn lại một đạo hồn phách, mất đi nhục thân, nhưng bản chất vẫn đạt tới Siêu Thoát. Nhìn vào tình hình hôm nay, bóp chết ngươi dễ như trở bàn tay."
"Hôm nay coi như ngươi xui xẻo đi."
Trong lời nói của Man Thần giáng lâm ngập tràn ác ý cùng sát cơ chẳng thèm che giấu.
Rõ ràng, vị Man Thần năm xưa này căn bản chẳng coi hắn ra gì, đã chuẩn bị nghiền chết con kiến hôi chỉ có tu vi Đại La Chân Tiên như hắn ngay tại chỗ.
Dưới Siêu Thoát đều là kiến hôi, đây là thiết luật tối cao trong toàn bộ Chân Giới lẫn Giới Ngoại, một quy tắc đến nay chưa từng bị phá vỡ.
"Tên này chẳng lẽ chính là Vô Thượng Man Thần được Man Tộc cung phụng sao?"
Hắn thầm giật mình, không ngờ lại xảy ra chuyện này, Man Tộc bị diệt vong lại còn cất giấu nội tình như thế.
Một cường giả Siêu Thoát Cảnh năm xưa chỉ còn lại tàn hồn!
Hơn nữa, U Liên này lại có thể sai khiến Man Tộc vì ả mà bán mạng, dùng để đối phó với hắn.
Thế nhưng, lúc này hắn đã không còn thời gian suy nghĩ. Tồn tại khủng bố do Man Thần giáng lâm trước mắt đã vòng qua U Liên, lao thẳng tới tập sát hắn. Một quyền ném tới, uy lực bộc phát còn kinh khủng hơn cả đòn dốc toàn lực của hắn vừa rồi.
Giờ khắc này, độ cứng nhục thân của Man Thần đã đạt đến phạm trù Siêu Thoát Cảnh, thậm chí còn kinh khủng hơn cả Thập Trảo Chân Ngục Long Vương, khiến ngay cả hắn cũng cảm nhận được một luồng hàn ý rợn tóc gáy.
Một khi trúng đòn, e là sẽ mất mạng ngay tại chỗ, ngay cả Luân Hồi Kính cũng không cản nổi.
"Phiền toái rồi, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tăng tiến, bằng không độ nguy hiểm của tên này sẽ chẳng kém gì Thất Thải Linh Lung Linh Thụ."
"Dù không bằng Siêu Thoát Cảnh chân chính thì cũng chỉ kém hơn một đường."
Ánh mắt hắn chợt lạnh đi, hai chưởng chắp lại. Sau lưng hắn bỗng bộc phát ra một luồng dị tượng kinh thiên động địa.
So với trò vặt vãnh vừa rồi, giờ đây hắn mới chuẩn bị dốc thực lực.
Trong chớp mắt, toàn bộ Linh Tộc Bí Giới bị quang mang Luân Hồi khủng bố càn quét, nháy mắt bị xé toạc ra, thấp thoáng hiện lên một Luân Hồi Hư Ảnh kinh thiên động địa.
So với Luân Hồi Hư Ảnh mười lăm năm trước, uy thế của hư ảnh lần này mạnh hơn gấp trăm lần, lại càng thêm ngưng tụ, vững chắc.
Uy áp tỏa ra từ Luân Hồi Hư Ảnh ngay lập tức trấn áp toàn bộ chân linh trong Linh Tộc Bí Giới, mơ hồ lộ ra khí thế của Siêu Thoát Cảnh.
"Một tàn hồn đáng chết từ lâu cũng dám càn quấy trước mặt ta, ai cho ngươi gan chó đó?!"
"Cái gọi là Man Thần, suy cho cùng cũng chỉ là một con cô hồn dã quỷ rống mồm kêu gào mà thôi!"
...
Khi nhận ra Luân Hồi Hư Ảnh cấp bậc Siêu Thoát Cảnh kia, cỗ thi thể Siêu Thoát Cảnh thần bí đang giãy giụa chống lại Thất Thải Linh Lung Linh Thụ bất giác ngước nhìn lên, con ngươi co rút dữ dội.
Rõ ràng Luân Hồi Hư Ảnh này yếu hơn hư ảnh trong ký ức của hắn tới hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng giờ phút này, chỉ nhìn vào bóng hư ảnh ấy thôi, trong lòng hắn đã dâng lên cảm giác tịch diệt của cái chết, như thể có thể bị diệt sát bất cứ lúc nào.
"Khốn kiếp, lại đúng là tên điên đó thật! Chẳng lẽ... đây là một phân thân của hắn?!"
"Phiền toái to rồi. Nói vậy, chẳng lẽ thế giới này đã bị hắn để mắt tới? Thế thì chẳng phải mọi chủng tộc sắp đón nhận tai ương ngập đầu sao?!"
"Lũ ngu xuẩn Chân Linh Tộc sợ rằng còn chưa nhận ra bọn chúng đã trêu chọc phải tồn tại đáng sợ cỡ nào. E rằng cái gọi là Thập Đại Chân Linh cùng xông lên cũng không đủ cho người nọ một tay bóp chết!"
"Không được, phải chạy trốn ngay lập tức, nếu không tiếp theo đến cả lão phu cũng gặp đại phiền toái!"
