Chương 784
Chương 784: Cơn ác mộng khủng khiếp! Tô Mị bất lực!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ầm ầm!
Trong chớp mắt, luồng hào quang thất thải lập tức bắn thẳng vào linh hồn ngươi, bắt đầu bao bọc lấy thiên phú hoàng kim "Thiên Mệnh Chí Tôn", tạo nên một phen dị biến nghiêng trời lệch đất.
Khoảnh khắc này, ngươi có thể cảm nhận được cường độ khí vận của bản thân dường như đang bùng nổ gấp bội.
Cũng vào lúc này, ngay cả toàn bộ Nguyên Thủy Chân Giới vốn vô cùng bài xích ngươi cũng đột nhiên xuất hiện dị biến, bắt đầu bước vào biến chuyển mới.
Trong tích tắc, một cảm giác thân cận đột nhiên lan tỏa từ khắp Nguyên Thủy Chân Giới, bao phủ lên người ngươi. Giờ khắc này, ngươi dường như đã trở thành chúa tể mới của Nguyên Thủy Chân Giới.
Đến cả toàn bộ chân giới dường như cũng bắt đầu thừa nhận địa vị của ngươi.
Cựu vương vẫn lạc, tân vương đăng cơ.
Giờ phút này, ngươi không còn là kẻ ngoại lai hay kẻ xâm lược, mà là vị vương mới của toàn bộ chân giới.
"Đây chính là cảm giác nắm quyền chưởng khống sao? Thật sự quá mức khủng bố!"
Lúc này trong lòng ngươi đã có dự cảm, việc thiên phú hoàng kim "Thiên Mệnh Chí Tôn" tấn thăng dường như đã ván đóng thuyền, nhưng xem ra vẫn cần thêm thời gian.
Nghĩ lại, chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ có kết quả.
"Xem ra lại phải bế quan một dạo, một hơi tiêu hóa sạch toàn bộ khí vận, hoàn toàn chốt định thiên phú cấp thất thải."
Ngươi động tâm niệm, cuối cùng đưa ra lựa chọn, chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian ngay tại chỗ.
Dù sao trước mắt tại Nguyên Thủy Chân Giới, tất cả Siêu Thoát Chân Linh đều đã bị ngươi càn quét sạch sẽ, Nguyên Thủy Chân Linh trước mắt cũng sắp chết đến nơi, ngay cả Hồn Cổ cũng đã tháo chạy.
Hiện tại, nói ngươi là kẻ mạnh nhất toàn bộ Nguyên Thủy Chân Giới cũng không ngoa chút nào.
Xoẹt!
Thấy ngươi đánh bại Nguyên Thủy Chân Linh, Kim Sắc Thiên Mạc vốn lơ lửng bất động giữa không trung bấy lâu, khoảnh khắc này như gặp được minh chủ liền bay thẳng về phía ngươi, dứt khoát nhận chủ, quy phục dưới trướng.
Khoản thức thời làm tuấn kiệt này, nó quả thực là tay cừ khôi.
Trong chớp mắt, ngươi lại có thêm một kiện Siêu Thoát chi khí cao giai mới.
Dù thứ này không bằng Thương Long Thủ của ngươi, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, lại còn sở hữu nhiều năng lực đặc thù.
"Nguyên Thủy Chân Linh xem chừng cũng chẳng gượng được mấy ngày, khoảng thời gian này đủ để Huyết Uyên Chi Độc triệt để độc chết nó."
"Nhưng trước khi bế quan tu luyện, vẫn phải chuẩn bị một phen, tránh cho có kẻ mò tới hoặc lén trốn ra ngoài."
Ngươi nhìn Nguyên Thủy Chân Linh thoi thóp trước mặt đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở sinh mệnh ngày càng mỏng manh, lại liếc nhìn bầu trời Nguyên Thủy Chân Giới hoàn toàn không chút phòng ngự, ánh mắt khẽ chuyển, lập tức nảy ra ý định.
Xoẹt!
Trong nháy mắt, Kim Sắc Thiên Mạc đã được ngươi luyện hóa lập tức bay vút lên cao, bao trùm và phong tỏa toàn bộ Nguyên Thủy Chân Giới.
Động thái này không chỉ phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, mà còn ngăn chặn vài kẻ thừa cơ chạy trốn, ví như Cổ Ma nào đó.
Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, ngươi dặn dò U Liên ở bên cạnh vài câu, rồi ngồi xếp bằng ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện, triệt để luyện hóa nguồn khí vận kinh thiên động địa kia.
……
Giữa lúc ngươi bế quan tu luyện, nơi mê cung xa xôi ngoài giới vực lại xuất hiện biến cố mới.
Ha Cơ Tranh vốn vẫn luôn dắt mũi Tô Mị và Liễu Như Việt, vừa thấy mê cung quỷ bí kia có vẻ thú vị liền không chút do dự lao thẳng vào trong, lẩn khuất giữa mê cung.
Tô Mị và Liễu Như Việt đuổi giết theo sau thấy vậy, dẫu nhận ra mê cung có điểm bất thường, nhưng cũng chẳng hề chần chừ mà nối gót lao vào.
Chỉ có điều, khi hai nàng xông vào mê cung, dấu vết của Ha Cơ Tranh lập tức biến mất không còn tăm hơi, đồng thời cả hai cũng bị chia cắt, xuất hiện ở hai nơi ngẫu nhiên trong mê cung.
"Đáng chết, mê cung này dường như có gì đó quái lạ, ẩn chứa một loại lực lượng đại đạo đặc thù, lại có thể áp chế được cảm giác của ta. Nhưng sao có thể như vậy được?"
Lúc này Tô Mị bị tách khỏi Liễu Như Việt, cảm nhận được hiệu quả áp chế khủng khiếp của mê cung liền cau mày, dâng lên một dự cảm bất tường đầy quỷ dị.
Chẳng lẽ con mụ điên kia trốn vào đây là muốn mượn uy thế nơi này để thoát khỏi sự truy sát của các nàng?
Nhưng nghĩ lại tính cách điên cuồng, trời không sợ đất không sợ của đối phương, lẽ ra không nên như vậy mới phải.
"Đáng hận, những chuyện xảy ra trong giấc mộng kia, rốt cuộc có phải là thật không?"
Lúc này đã mất dấu Ha Cơ Tranh, chỉ đành nhìn quanh tìm kiếm, Tô Mị lúc này dường như cũng bình tĩnh lại vài phần.
Cơn xúc động có phần mất kiểm soát sau suốt ba năm ròng rã truy sát, lúc này cũng nguội đi rất nhiều.
Ba năm trước, khi chưa bước chân vào Luân Hồi Chân Giới, nàng từng mơ một giấc mộng quái đản. Trong mộng, nàng nhìn thấy từng hình ảnh quỷ dị, ly kỳ và đầy kỳ quặc.
Nàng lại tự tay mơ thấy cảnh tượng chính mình giết chết Lục ca ca, sau đó thấy Diệp Chanh ở phía sau nở nụ cười phản diện đầy tà dị, như đang cười nhạo sự bất lực của nàng.
Tiếp đó, nàng còn mơ thấy Ha Cơ Tranh cướp lấy thi thể của ngươi đem cất giữ, lại còn đánh các nàng trọng thương...
Trong giấc mộng, đối phương còn thừa nhận thân phận của mình là Luân Hồi Chủ Thần...
Thế nhưng, bản thân nàng trong mộng lại bị giới hạn bởi thực lực không đủ, hoàn toàn bất lực không thể đoạt lại thi thể của ngươi, bị đối phương làm nhục một phen, vô dụng tới cực điểm.
Thế nhưng, chỉ có những cảnh tượng đó thì cũng thôi đi.
Theo giấc mộng không ngừng diễn tiến, không ngừng lan tỏa, đến đoạn cuối cùng, lại xuất hiện thêm những hình ảnh đặc thù mới...
Trong tầng sâu hơn của giấc mộng, nàng lại thấy cảnh tượng ngươi và Ha Cơ Tranh ở bên nhau...
Chỉ có điều, cảnh tượng ấy chỉ lóe lên một thoáng rồi tan biến, tựa như đột ngột bị phá vỡ.
Nhưng dù vậy, đối với Tô Mị mà nói, đây chẳng khác nào một đòn giáng hủy diệt.
Phải biết rằng cảnh tượng ấy không khác gì lấy mạng nàng, chẳng khác nào cắm sừng nàng ngay trước mắt.
Kinh hãi nhất là ở đoạn cuối, nàng dường như thoáng thấy cảnh tượng ngươi bị phân thây...
Mà kẻ đích thân phanh thây ngươi lại mặc một thân y phục đỏ rực, bóng lưng giống hệt Ha Cơ Tranh...
Phụt!
Sau khi nhìn thấy cảnh đó, toàn bộ hình ảnh lập tức vỡ vụn.
Nàng giật mình tỉnh giấc vì kinh sợ.
Dù chỉ có vậy thì cũng thôi, dẫu sao cũng chỉ là một giấc mộng, không cần phải coi là thật.
Bởi lẽ, mộng cảnh chung quy vẫn là hư ảo.
Nhưng…
