Chương 803
Chương 803: Lục Càn: Ha ha ha, vừa rồi chỉ đùa thôi.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Linh Giáng Thuật!】
【Trong chớp mắt, thiên phú cốt lõi nhất của Linh Tộc đã bị ngươi dùng Kiếp Vận Chí Tôn cướp đoạt, trở thành năng lực thiên phú nằm trong lòng bàn tay ngươi.】
【Khoảnh khắc đoạt được Linh Giáng Thuật, trong đầu ngươi lập tức hiện lên mọi tóm lược cùng phương pháp vận dụng thiên phú này. Cùng lúc kinh ngạc trước uy lực khủng bố của nó, ngươi cũng thấy rõ mối họa ngầm ẩn giấu bên trong.】
【Rõ ràng, Linh Giáng Thuật này chẳng hề tốt đẹp, mạnh mẽ, hay bách vô cấm kỵ như tưởng tượng. Nó vẫn tồn tại những điều cấm kỵ cùng tác dụng phụ không hề nhỏ.】
【Trong đó, "đại đạo tai kiếp" được nhắc tới quả thực khiến ngươi thấy lạnh toát cả sống lưng. Chỉ nhìn thấy mấy chữ này thôi, sâu trong lòng đã dâng lên nỗi sợ hãi và kiêng dè tột cùng.】
【Cảm giác này, ngay cả trước kia khi đối mặt với tồn tại như Thời Gian Chủ Thần, ngươi cũng chưa từng trải qua.】
【Ngươi chợt nhớ ra một chuyện: U Liên từng hai lần vận dụng Linh Giáng Thuật thăm dò tương lai trong mô phỏng phản diện. Nàng quả thực thấy được một phần tương lai chân thực, nhưng đó lại không phải toàn bộ chân tướng. Mỗi khi nàng muốn thay đổi, kết cục đều thất bại thảm hại, bởi lẽ mọi tương lai nàng nhìn thấy đều lấy một phương thức khác để hoàn thành vòng lặp khép kín.】
【Hệt như lần mô phỏng phản diện trước từng nói, toàn bộ Chân Linh Tộc sẽ bị hủy diệt dưới tay Yêu Tinh. Kết quả quả đúng như vậy, nhưng khi đó ngươi bị ngộ nhận là Yêu Tinh, còn Yêu Tinh thực sự lại là Ha Cơ Tranh.】
【Kết cục sau đó ai cũng rõ, Chân Linh Tộc thực sự đã diệt vong.】
【Chẳng lẽ đây chính là đại đạo kiếp nạn trong truyền thuyết cuối cùng sẽ xuất hiện?】
【Tương lai rốt cuộc không thể đổi thay, hoặc chí ít là khó lòng xoay chuyển.】
【Nhắc tới đại đạo kiếp nạn, ngươi chợt nhớ một khi đột phá Siêu Thoát Cảnh, cứ cách một khoảng thời gian hoặc sau mỗi lần phá cảnh đều sẽ chiêu cảm kiếp nạn siêu thoát của riêng mình. Giữa hai thứ này, liệu có phải cùng một loại?】
【Hay đó là thứ phiền toái còn cao hơn kiếp nạn siêu thoát một bậc?】
【Phải biết rằng, mỗi một vị Siêu Thoát Cảnh đều kiêng dè, thậm chí sợ hãi kiếp nạn siêu thoát đến mức nào.】
【Độ khủng bố của nó đủ thấy rõ ràng.】
【Ngươi bắt đầu nhận ra Linh Giáng Thuật không dễ xài như tưởng tượng, bên trong vẫn còn vô số hạn chế gò bó, có phần lệch khỏi dự tính ban đầu của ngươi.】
【Thế nhưng, so với những thứ khác, món Linh Giáng Thuật này đã vào tay, lẽ nào lại để xó không dùng?】
【Dù món đồ này có chút hố người, nhưng không thể phủ nhận nó đủ mạnh, rất hợp với một vài mưu tính của ngươi.】
【Dù sao ngươi cũng chỉ là một phân thân mô phỏng, chết thì chết thôi. Chút đại đạo kiếp nạn bọ này, sợ quái gì ai?】
【Ngươi nhìn Linh Giáng Thuật, ánh mắt biến ảo khôn lường, cân nhắc xem liệu có thể lấy thuật này làm hạch tâm, kết hợp cùng Phù Lục chi đạo và Thất Thải Bồ Đề Bảo Thụ Chủng Tử để sáng tạo ra một tuyệt chiêu bí mật cho riêng mình hay không.】
【Tuy nhiên, muốn làm được ắt phải tốn rất nhiều thời gian, hoặc cần mượn Thất Thải Bồ Đề Bảo Thụ Chủng Tử phụ trợ.】
【Mà hiện tại, ngươi không gom đủ ngần ấy thời gian.】
【Hi vọng lần mô phỏng phản diện này có thể dung hợp ra đòn sát thủ đó, bằng không đành phải đợi tới lần sau.】
【Sau khi cân nhắc kỹ càng mọi việc, ánh mắt ngươi dời sang U Liên đang ở bên cạnh.】
【Lúc này U Liên bị ngươi đấm trọng thương, đang quỳ rạp dưới đất run bần bật, chẳng khác nào một con mèo con chờ bị làm thịt.】
【Giờ khắc này, nàng đã sẵn sàng đón nhận cái chết từ tay ngươi.】
【Thế nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là ngươi không hề giết nàng, ngược lại còn chìa tay đỡ nàng dậy, điều động một sợi lực lượng của Luân Hồi đại đạo giúp thương thế của nàng khôi phục nguyên trạng như ban nãy.】
【Màn trở mặt đột ngột này khiến nàng hoàn toàn ngơ ngác.】
【"Ha ha ha, không sao chứ? Vừa rồi chỉ đùa chút thôi."】
【Nghe mấy câu điên điên khùng khùng của ngươi, đầu óc nàng nhất thời không bắt kịp, chỉ thấy tên này hình như có bệnh thần kinh. Nhưng nghĩ lại cái bộ dạng chết dẫm của ngươi ba năm trước, dường như thế này lại bình thường chán. Có lẽ khoảng thời gian gặp lại ngươi biểu hiện quá đỗi bình thường, làm nàng quên bẵng đi quá nhiều điều.】
【Chẳng hạn như, ngươi căn bản không phải người bình thường, mà là viên Ma Hoàn gieo rắc tai ương cho cả Nguyên Thủy Chân Giới.】
【"Không sao, Thánh Tổ các hạ, thiếp thân không sao..."】
【U Liên gượng cười nhìn ngươi, trong đáy mắt thêm vài phần sợ hãi. Mấy toan tính nhỏ nhen trong lòng cũng theo cú đấm vừa rồi mà tan thành mây khói.】
【Ở gần vua như gần cọp, cảm giác này quả thực chẳng dễ chịu chút nào.】
【Nhưng không hiểu sao, trong lúc run sợ, sâu thẳm tâm trí nàng lại dâng lên một luồng cảm xúc kích thích kỳ dị, dường như nàng rất mong ngươi tiếp tục đánh nàng.】
【Có lẽ cú đấm vừa rồi đã đánh cho nàng hỏng đầu rồi.】
【"U Liên, ta đã quyết định dẫn nàng rời khỏi nơi này để tiến vào giới ngoại. Nhưng để đảm bảo an toàn, ta muốn nàng dùng Linh Giáng Thuật dự đoán xem, sau khi chúng ta rời đi sẽ gặp phải tình huống gì, cùng với việc liệu có tìm được đích đến mà ta muốn hay không?"】
【Thấy U Liên dường như đã tiếp nhận lời xin lỗi của mình, đồng thời cũng lấy lại tỉnh táo, ngươi lập tức mở miệng đưa ra yêu cầu.】
【Hiện tại dù ngươi đã nắm giữ Linh Giáng Thuật, nhưng ngươi không định tự mình thi triển, bởi lẽ ngươi luôn cảm thấy năng lực này kèm theo tác dụng phụ quái gở nào đó.】
【Để cẩn trọng, ngươi quyết định để U Liên ra tay, thăm dò xem hai người tới Luân Hồi Đạo Giới sẽ gặp phải chuyện gì.】
【Đây chính là nguyên do căn bản khiến ngươi nhất quyết dẫn U Liên đi cùng.】
【Ngươi muốn mượn nàng làm bàn đạp, dùng năng lực của đối phương thăm dò xem một khi rời khỏi Luân Hồi Chân Giới sẽ phát sinh biến cố gì. Dù tốt hay xấu, kết quả đó cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngươi ở thời điểm hiện tại.】
【Chỉ cần hữu dụng một chút thôi cũng đủ đem lại mối lợi ngập trời, còn tác dụng phụ, dù sao cũng chẳng phải ngươi gánh.】
【Có thể nói, lúc này ngươi đã tính toán kín kẽ tới từng chân tơ kẽ tóc.】
【Chẳng còn cách nào khác, thiên phú của Linh Tộc quá mức tiện lợi, hèn chi Thập Đại Chân Linh Tộc năm đó chịu chấp nhận Linh Tộc trở thành một phần trong số họ.】
【Mà tiến vào Luân Hồi Đạo Giới chắc chắn là cơ hội lẫn mục tiêu lớn nhất gần đây của ngươi, buộc phải cẩn thận từng li từng tí. Một khi sơ sẩy, tai ương ngập đầu sẽ giáng xuống ngay tức khắc.】
【Nghe ngươi dứt lời, sắc mặt U Liên chợt biến đổi, dường như rất kinh ngạc không hiểu sao ngươi lại biết tới ba chữ "Linh Giáng Thuật". Phải biết rằng, từ đầu tới cuối nàng chưa từng hé răng nửa lời với bên ngoài, ngay cả các Chân Linh Tộc khác trước đây cũng chẳng hề hay biết cái tên này.】
【Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không dám làm trái ý ngươi, chỉ khẽ gật đầu, cắn răng nhận lời.】
