Chương 893
Chương 893: Phanh thây Hồn Cổ!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Lúc này, nghe thấy tiếng thì thầm quỷ dị đột ngột vang lên trong đầu, khóe môi ngươi bỗng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, suýt chút nữa không nhịn được cười.】
【Từng thấy kẻ khoác lác, nhưng chưa thấy kẻ nào khoác lác đến mức này. Ngay cả Siêu Thoát Cảnh cũng không dám tự xưng là trường sinh bất tử, vẫn có giới hạn thọ nguyên, cứ cách một thời gian lại phải vượt qua một lần kiếp nạn Siêu Thoát. Vượt qua thì sống tiếp, không qua được thì phải chết.】
【Nếu không thì cớ sao người ta lại cứ phải điên cuồng theo đuổi cái gọi là Vĩnh Hằng?】
【Ngay cả Tứ Đại Chí Cường Không Gian cũng vì điều này mà rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ.】
【Câu nói vừa rồi, cái gọi là vĩnh sinh kia, tuyệt đối chỉ là trò bốc phét.】
【Rõ ràng, Thâm Uyên Siêu Thoát Giả Hồn Cổ đang bị phong ấn đã phát hiện ra sự tồn tại của ngươi.】
【Bình thường nếu ngươi muốn, chỉ cần dùng Phong Linh Thuật kết hợp cùng Đại Đạo Vô Hình, ngay cả Hồn Cổ cũng đừng hòng phát hiện ra. Nhưng ngươi không làm thế, mà đường hoàng bước vào.】
【Hồn Cổ của ngày xưa từng khiến ngươi phải dàn trận đón đánh cẩn trọng, đến giờ phút này đã chẳng còn là mối phiền toái tày trời nữa rồi.】
【"Thú vị đấy, xem ra hắn không nhận ra thân phận của mình. Cũng phải thôi, giờ mình đang mang gương mặt của Ha Cơ Tranh cơ mà. Đã vậy thì để xem tên này muốn giở trò gì."】
【"Biết đâu lại vớ được thu hoạch bất ngờ cũng nên."】
【Xoẹt!】
【Lúc này, ngươi làm bộ như bị tiếng thì thầm quỷ dị kia thao túng, từng bước một chậm rãi tiến về phía quái vật khổng lồ trước mắt.】
【Ngươi vừa vặn cũng muốn xem "cố nhân" này định làm trò trống gì, xem có kiếm chác được gì không.】
……
【"Không ngờ bị trấn áp lâu như vậy, cuối cùng cũng có một sinh linh mò tới. Nếu còn không có ai đến, ta thật không biết phải làm sao. Phong ấn trên người quá mạnh, căn bản không có cơ hội trốn thoát."】
【"Năm đó con quái vật kia chỉ trấn áp ta chứ không giết. Có lẽ lúc đó nó chưa nghĩ ra, hoặc kiêng dè bối cảnh sau lưng ta. Nhưng ai mà biết được có ngày con quái vật ấy đột nhiên chập mạch nhớ ra thì toi mạng?"】
【"Trong tình cảnh này, ta bắt buộc phải tự cứu lấy mình. Bằng không, cái cảm giác bị trấn áp đến mức không còn lực phản kháng này chẳng dễ chịu chút nào."】
【"Tuy chỉ là một con nhãi chưa tới Siêu Thoát Cảnh, nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Nếu thật sự là kẻ ở Siêu Thoát Cảnh, với chút tàn lực hiện tại của ta, chưa chắc đã mê hoặc nổi."】
【Lúc này, Thâm Uyên Siêu Thoát Giả Hồn Cổ đang bị trấn áp nhìn bóng người từng bước tiến lại gần, trên mặt lộ rõ nụ cười đầy mong đợi.】
【Bị thủ đoạn luân hồi kéo từ trăm vạn năm sau về tới đây, hắn đã phải chịu biết bao cay đắng. Sau đó lại đụng phải tên điên kia, bị dọn dẹp cho một trận ra trò.】
【Kể từ khi bị trấn áp, Hồn Cổ ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ.】
【Bây giờ sau khi bị phong ấn, hắn đã mất đi phần lớn sức mạnh, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Nếu bị kẻ cùng đẳng cấp phát hiện, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.】
【Ở vào tình thế này, hắn buộc phải tìm cách tự cứu mình, và thiếu nữ loài người đột nhiên xuất hiện trước mắt chính là công cụ tốt nhất.】
【Nếu có thể mượn tay ả để liên lạc với Thâm Uyên Đạo Giới thì tốt rồi, tới lúc đó tự khắc sẽ có người đến cứu hắn.】
【Thâm Uyên Không Gian cũng không thể bỏ mặc một cường giả Siêu Thoát Cảnh như hắn gặp nạn bên ngoài.】
【Đến lúc đó, hắn cũng định đem toàn bộ tin tức mình biết báo cho Thâm Uyên Không Gian để đổi lấy lợi ích.】
【Bao gồm cả những thông tin từng nắm được về luân hồi chuyển thế thân Trần Càn, cùng tin tức về chí bảo Vĩnh Hằng.】
【Hết cách rồi, nước ở đây quá sâu, mới dính vào một chút mà đã thảm hại thế này. Hắn tự thấy tu vi của mình không đủ tư cách nhúng tay vào, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.】
【Dĩ nhiên, tiền đề của tất cả những điều đó là hắn phải liên lạc được với Thâm Uyên Không Gian, trốn thoát khỏi đây cái đã.】
【Lúc này, dưới sự dẫn dụ của tiếng thì thầm thâm uyên, thiếu nữ bị mê hoặc từng bước tiến tới, dừng lại ngay trước mặt hắn.】
【Không thể phủ nhận, đó là một ả đàn bà tuyệt mỹ. Ngay cả với gu thẩm mỹ của một cái đầu bạch tuộc như hắn cũng thấy đẹp, đủ hiểu nhan sắc ấy diễm lệ đến nhường nào.】
【Chẳng hiểu sao, lúc này Hồn Cổ lại thấy người phụ nữ áo đỏ trước mắt có chút quen mắt.】
【Thế nhưng đáng tiếc, Thâm Uyên Siêu Thoát Giả Hồn Cổ lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác.】
【"Nhóc con, thay bản thần đi tới một nơi, tìm kiếm một thực thể có tên là Thâm Uyên Không Gian. Nói cho hắn biết tin ta bị phong ấn ở đây. Chỉ cần ngươi truyền được tin tức đi, hắn sẽ ban cho ngươi phần thưởng ngươi muốn, cho dù là vĩnh sinh cũng chẳng thành vấn đề."】
【Nhìn kẻ trước mắt, Thâm Uyên Siêu Thoát Giả Hồn Cổ bắt đầu buông lời mê hoặc.】
【Cùng lúc đó, xúc tu bạch tuộc của hắn thò ra một hòn đá màu đen, từ từ đưa tới trước mặt ngươi.】
【"Cầm lấy hòn đá này, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tới hướng cần đi. Nhớ kỹ, phải bất chấp mọi giá truyền lời của ta tới…"】
【Để đảm bảo nhiệm vụ thành công, Hồn Cổ bắt đầu vận dụng "Thâm Uyên Đại Đạo" của mình, toan khắc lên người phụ nữ áo đỏ một đạo ấn ký để tiện khống chế, đồng thời cũng là một lớp bảo hiểm giúp bản thân thoát khốn.】
【"Nói xong chưa?"】
【Thế nhưng ngay khi hắn định ra tay, người phụ nữ tuyệt mỹ ngỡ như đã bị khống chế trước mắt bỗng cất tiếng.】
【Thanh âm đột ngột vang lên khiến Hồn Cổ giật nảy mình, trên cái đầu bạch tuộc khổng lồ lộ rõ vẻ kinh hãi, dường như vừa nhận ra điều gì đó.】
【Xoẹt!】
【Khoảnh khắc tiếp theo, căn bản không cho Hồn Cổ cơ hội hoàn hồn, trên tay ngươi đột nhiên xuất hiện thanh Siêu Thoát chi khí cao cấp - Thái A Kiếm, Bản Nguyên chi lực của Luân Hồi Đại Đạo trong cơ thể tức thì bùng nổ.】
【Từng đạo luân hồi kiếm khí lập tức giáng xuống người Hồn Cổ, trong chớp mắt chém nát vô số xúc tu, phanh thây hắn ra thành từng mảnh.】
【Chỉ trong một cái chớp mắt, con quái vật đáng sợ mang hình dáng tựa Cthulhu viễn cổ đã bị băm vằn thành từng mảng thịt nát máu me bê bết, ngay cả cái đầu cũng bị chém đôi.】
【"Sao có thể chứ? Kiếm khí kinh khủng bực này… rõ ràng ngươi còn chưa bước vào Siêu Thoát Cảnh, sao có thể bộc phát ra đòn công kích khủng khiếp thế này? Ngươi gài bẫy ta?"】
【Hồn Cổ vừa bị phanh thây sợ đến hồn bay phách tán, lập tức hiểu ra mình đã trúng kế, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn.】
【Giờ phút này, dù thân thể đã bị xé vụn, hắn vẫn chưa thực sự chết hẳn, vẫn còn thoi thóp sống sót.】
