Chương 1
Chương 1: Mở đầu
Đăng ngày 28/09/2026
19
“Cậu thiếu niên, ta là Thần Chết, ban nãy lúc qua đường may nhờ có cậu kéo lại một cái, không thì ta đã bị xe tông chết rồi.”
“Hả? Chú... nói thật đấy à?”
“Nhìn ánh mắt ta này, chuẩn nghiêm túc 24K luôn.”
“Nhưng chú rõ ràng đang sỉ nhục IQ của cháu đấy à? Thần Chết mà cũng chết á? Vượt đèn đỏ bị xe tông chết?”
“Cháu học ít, ta không trách. Thần Chết dĩ nhiên cũng chết được chứ, hơn nữa một khi Thần Chết mà chết thì hậu quả khôn lường……”
“Được rồi được rồi, cháu tin. Thế chú nói thử xem, có hậu quả gì nào?”
“Một khi Thần Chết chết đi thì trên thế giới này sẽ không còn người chết nữa.”
“Mẹ nó chứ…… Ban nãy trên vạch qua đường, cháu không nên kéo cái đồ thần kinh như chú lại mới phải.”
“Ta không cần biết, ta nhất định phải báo đáp cậu.”
“Báo đáp thế nào?”
“Cho cậu chiếc điện thoại này.”
