Chương 106
Chương 106: Mở rộng tuyển sinh?
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Bắt đầu yến hội."
Lăng Quân Huyền đứng dậy. Dáng người ông cao lớn hiên ngang, phong thái nho nhã, nâng chén rượu trong tay nói: "Chư vị, ước hẹn thử kiếm vốn là thịnh sự của Bạch Vân Thành. Mọi sự vụ của đại hội lần này đều do Bạch Hải Cầm đại sư chủ trì. Chư vị không quản đường sá xa xôi đến đây, thật sự vất vả rồi. Ta có chút rượu nhạt bày ra đây, trước khi cuộc tỉ thí bắt đầu, xin kính các vị một chén, chúc mọi người đều giành được thành tích tốt."
"Mời."
"Đa tạ Lăng thành chủ."
"Haha, mời!"
Mọi người cùng nâng chén.
Uống cạn.
Lăng Quân Huyền lại nói: "Mọi việc kế tiếp cứ theo đúng quy trình đã ước định từ trước mà làm. Phủ họ Lăng ta sẽ không can thiệp hay can dự quá nhiều. Chư vị đều là những nhân vật có tiếng tăm, hẳn cũng sẽ không làm ra chuyện vi phạm quy tắc. Xin mời."
Nói xong, ông liền ngồi xuống.
Thái độ ấy biểu lộ vô cùng rõ ràng sự bất mãn đối với việc Bạch Hải Cầm tự ý mở rộng quy mô ước hẹn thử kiếm.
Đám thiếu niên không nhận ra, nhưng phần lớn bậc tiền bối có mặt ở đây đều hiểu rõ như gương.
Có điều họ cũng chẳng bận tâm.
Lần này tới đây, ngoài việc mở rộng tầm mắt chứng kiến màn so kiếm giữa hai danh kiếm của Bạch Vân Thành, họ còn mong hậu bối mình nâng đỡ có thể đoạt giải nhất trong phần thử kiếm dành cho thiếu niên.
Phần thưởng cho người đứng đầu cũng bình thường.
Điều cốt yếu nhất là người đứng đầu ước hẹn thử kiếm sẽ có cơ hội bái nhập Bạch Vân Thành học nghệ.
Đó mới là động lực lớn nhất thu hút họ đến chốn này.
Nếu đám tiểu bối thiên tài mà họ mang tới có thể bái nhập Bạch Vân Thành, không chỉ được danh sư chỉ điểm, tu vi tiến triển vượt bậc, mà quan trọng hơn cả là có được mạng lưới quan hệ vô cùng quý giá.
Bên trong Bạch Vân Thành có rất nhiều hoàng thân quốc thích. Nghe đồn ngay cả đương triều Hoàng thái tử lẫn các vị hoàng tôn đều đang học nghệ tại đó. Lại thêm con em quyền quý nơi trung ương đế quốc cùng con cháu của các đại thần phong cương ở chín đại hành tỉnh, một khi bước chân vào Bạch Vân Thành, dẫu học nghệ không tinh, chỉ cần kết giao được với đám con cháu quyền quý này thì con đường tương lai cũng bằng phẳng thênh thang.
"Đa tạ chư vị đã đến nể mặt. Ta đại diện cho Bạch Vân Thành, xin kính chư vị một chén rượu."
Bạch Hải Cầm bưng chén rượu đứng dậy.
Lại là một tràng tiếng đáp lễ vang lên.
Theo lẽ thường, chủ nhà rồi đến khách quý lần lượt kính rượu, kế tiếp sẽ đến lượt Đinh Tam Thạch đang ngồi ở vị trí khách quý bên trái.
Nhưng lão giáo tập vẫn ngồi vững như bàn thạch, chẳng hề có chút ý tứ muốn đứng dậy.
Bạch Hải Cầm cũng không để tâm, đặt chén rượu xuống nói: "Đã là Đinh sư huynh không muốn nhiều lời thì chúng ta bắt đầu luôn vậy. Đại hội ước hẹn thử kiếm lần này chia làm hai phần, phần đầu là thời gian tranh tài của người trẻ tuổi, quy tắc cụ thể hẳn các vị đều đã rõ..."
Mọi người đều gật đầu.
Quy tắc thì bọn họ đã nắm được từ trước.
"Lão phu xin nói thêm vài câu. Người đứng đầu phần so kiếm của thiếu niên sẽ có cơ hội trực tiếp bái nhập Bạch Vân Thành. Người thứ hai nhận được công pháp tu luyện huyền khí tam tinh 【Bạch Vân Tụ Khí Thiếp】 cùng một bộ kiếm kỹ tam tinh 【Vân Xuất Tụ Quang Kiếm】. Người thứ ba nhận được một thanh Bạch Vân Kiếm, một tấm Bạch Vân Bài..."
Bạch Hải Cầm công bố phần thưởng trước.
Ngay lập tức, mắt đám thiếu niên đều sáng rực lên, hơi thở cũng dồn dập hẳn.
Trọng thưởng thật sự!
【Bạch Vân Tụ Khí Thiếp】 và 【Vân Xuất Tụ Quang Kiếm】 đều là công pháp độc môn của Bạch Vân Thành.
Dù chỉ là tam tinh, nhưng chúng tinh diệu hơn nhiều so với võ học tam tinh của các học viện, trường tư thục hay bang phái. Đây là công pháp tu luyện tốt nhất cho cảnh giới võ sư, được xưng là một trong ba công pháp thích hợp nhất để củng cố nền tảng và nâng cao tiềm lực ở cảnh giới võ sư của Bắc Hải Đế Quốc, ai nấy đều thèm muốn.
Thế nhưng hai môn công pháp này, ngoài đệ tử chính thức của Bạch Vân Thành ra, những người khác phải được Bạch Vân Thành công nhận và đồng ý mới được tu luyện. Bằng không, họ sẽ bị truy sát vạn dặm. Thế nên dù ngoài chợ đen có lưu truyền tàn thiên, người bình thường cũng không dám động vào.
Nếu có thể giành được trong trận so kiếm này, bọn họ sẽ được đường đường chính chính tu luyện.
Còn về Bạch Vân Kiếm, tuy không bằng Huyền Thiên Kiếm của 【Đúc Kiếm Các】 — một trong ba đại thánh địa được xưng là đỉnh cao đúc kiếm của Bắc Hải Đế Quốc, nhưng cũng là tinh phẩm xếp thứ hai trong số các danh kiếm chế thức của đế quốc, mạnh hơn cả Thanh Điểu Kiếm của đại sư đúc kiếm tự do Phạm đại sư.
Hơn nữa thanh kiếm này xưa nay chủ yếu cung cấp cho nội bộ, cực hiếm khi bán ra ngoài. Cũng giống như công pháp của Bạch Vân Thành, không có đặc ân thì người thường tuyệt đối không dám đeo trên mình.
Về phần Bạch Vân Bài, nó còn có công năng phát tín hiệu cầu cứu tới các đệ tử Bạch Vân Thành gần đó khi gặp nguy hiểm.
Tính cả cơ hội ngàn năm có một để bái nhập Bạch Vân Thành của giải nhất, cộng thêm hai bộ công pháp, một kiếm một bài...
Phần thưởng của ước hẹn thử kiếm lần này quả thực hậu hĩnh chưa từng có.
Đám thiếu niên đều xoa tay xoa chân, nóng lòng muốn thử sức.
Lâm Bắc Thần nghe xong lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
Mấy thứ công pháp tu luyện kiểu này chẳng có chút ý nghĩa nào với hắn cả.
Dù sao mình cũng là một kẻ dùng hack, công pháp kiểu gì chẳng luyện tới đỉnh phong bằng ứng dụng được, sau này cơ hội còn nhiều.
Ngược lại, cô bé loli băng tuyết Bạch Khâm Vân ngồi bên cạnh lại kích động đến biến cả sắc mặt, nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn, không ngừng tự cổ vũ cho bản thân.
Rõ ràng con bé vô cùng khao khát có được những phần thưởng đó.
Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Bởi vì ngoài một kẻ xuyên việt dùng hack như Lâm Bắc Thần, thì tại một nơi chuộng kiếm thuật như Bắc Hải Đế Quốc, bất kỳ thiếu niên kiếm khách nào cũng mang trong mình niềm khao khát và tôn sùng cuồng nhiệt đối với thánh địa kiếm đạo như Bạch Vân Thành.
Chẳng mấy chốc, cuộc so kiếm chính thức bắt đầu.
Vệ sĩ của phủ thành chủ bày ra mười hai chiếc bàn đá vuông vức ở khoảng đất trống phía trước bàn tiệc.
Sau đó, mười hai vị tiền bối được mời đứng dậy bước tới trước bàn vuông, mỗi người đặt lên đó số lượng kiếm không giống nhau.
Trong số đó có cả Sở Ngân đến từ Đệ Tam Sơ Cấp Học Viện.
"Ơ? Khoan đã, có gì đó sai sai. Ước hẹn thử kiếm hôm nay trông đẳng cấp thế này, ngay cả giáo tập của Quốc Lập Hoàng Gia Sơ Cấp Học Viện còn không có tư cách tham dự, cớ sao một chủ nhiệm khối của học viện hạng ba như Sở Ngân lại nằm trong danh sách khách mời?"
Lâm Bắc Thần chợt nhận ra chi tiết này, không khỏi chìm vào suy tư.
Hắn theo thói quen giơ ngón giữa lên định đẩy kính.
Thế nhưng khi ngón tay chọc trúng mi tâm, hắn mới sực nhớ ra sau khi xuyên việt mình đã không còn là tên trạch nam nghiện game chân tay mềm oặt nữa, từ lâu đã chẳng cần đeo kính. Thế là trước ánh mắt kỳ quặc của loli Bạch Khâm Vân bên cạnh, hắn bình tĩnh dùng ngón giữa day day mi tâm, vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Một kiếm khách chân chính bắt buộc phải có một thanh kiếm tốt phù hợp với mình."
"Nhưng thế nào mới là thanh kiếm phù hợp?"
"Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau."
"Kiếm không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành của kiếm khách, một người bạn còn thân thiết hơn cả người thân."
"Vì vậy, phần thi đầu tiên vô cùng đơn giản, nhằm khảo nghiệm ánh mắt và cảm giác chọn kiếm của các vị. Toàn bộ các tiểu kiếm khách nhận được thiệp mời, trên bàn đá trước mắt các ngươi có tổng cộng hai mươi thanh trường kiếm do các vị trưởng bối cẩn thận chuẩn bị. Các ngươi hãy tự mình tiến tới bàn đá, chọn lấy một thanh kiếm thuộc về mình, thời gian giới hạn là một nén nhang."
Đại tổng quản phủ thành chủ Lê Lạc Nhiên tuyên bố quy tắc thi đấu.
Hơn mười thiếu niên thiếu nữ đứng dậy, cùng bước về phía bàn đá.
Loli băng tuyết Bạch Khâm Vân nhảy dựng lên, chạy lon ton như một con thỏ nhỏ được vài bước rồi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, giục: "Còn ngây ra đó làm gì, mau đi chọn kiếm đi!"
Lâm Bắc Thần ung dung thong thả đứng dậy bước tới.
Hắn quét mắt nhìn qua, phát hiện rõ ràng chỉ có mười hai tấm thiệp mời cho mười hai thiếu niên kiếm khách, thế nhưng số người xuất hiện trước bàn đá lúc này lại lên tới hai mươi mốt người, trong đó có cả Tào Phá Thiên.
Cái ước hẹn thử kiếm này là trường đại học rác rưởi hạng ba hay sao?
Còn bày trò lén lút tuyển thêm ngoài thông báo chiêu sinh thế này nữa à?
