Chương 1149
Chương 1149: Bí ẩn và phát hiện
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Bắc Thần tò mò bấm vào đường link tải xuống.
Sắc mặt hắn lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hóa ra cái gọi là link tải xuống lại chính là... 【Bất Hủ Chi Khôi】 và 【Hoang Thần Thủ Hạo】.
Hai món thần khí này thế mà lại biến thành hạt giống để app 【Xunlei】 tải phim về.
Nói vậy là do lúc nãy mình cất 【Bất Hủ Chi Khôi】 cùng 【Hoang Thần Quyền Thao】 vào app 【Xunlei】, đã kích hoạt cơ chế cải biên ma quái nào đó của nó, khiến chương trình phát hiện thông tin liên quan rồi tự tìm ra cái gọi là "thước phim" này?
Hắn lờ mờ đoán ra điều gì đó.
Tiếp tục quan sát và phân tích.
Thước phim tải về thông qua hai món thần khí này tốn chừng 10G dung lượng thần lực.
Không tính là quá lớn.
Lâm Bắc Thần do dự đôi chút rồi chọn tải ngay.
Cảm giác thần lực bị rút cạn xuất hiện đúng như dự liệu, tựa như cơ thể đang bị vắt kiệt điên cuồng.
"A..."
Lâm Bắc Thần lăn qua lộn lại trên mặt đất, miệng phát ra những âm thanh kỳ quặc.
Mãi một khắc sau, quá trình tải xuống mới hoàn tất.
Lâm Bắc Thần mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng.
Cái cảm giác "phê pha" khi bị rút cạn thần lực còn mãnh liệt hơn hẳn lúc bị hút huyền khí hay tiên thiên huyền khí trước đây.
Hắn không chờ nổi nữa mà mở ngay app 【Xunlei】, tìm thước phim vừa tải xong.
"Ủa? Không có tên phim?"
"Trông có vẻ cũng ngắn, chỉ có mười mấy phút thôi sao?"
"Lừa người à, tốn tận 10G dung lượng thần lực mà chỉ có mười mấy phút?"
Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên day day mi tâm.
Một dự cảm bất an quen thuộc trào lên trong lòng.
Hắn nhớ lại hồi còn ở Trái Đất, từng thức trắng cả đêm để tải một bộ phim có tiêu đề "Bảy kẻ lạ mặt trai tráng xông vào nhà tấn công thiếu phụ ngay trước mặt người chồng", kết quả tải xong, với trái tim thổn thức và đôi tay run rẩy mở ra xem, mới phát hiện mẹ nó lại là Anh Em Hồ Lô.
Bộ phim này tiêu tốn 10G thần lực, không lẽ cũng là cú lừa đấy chứ?
Hắn từ từ bấm phát.
Điện thoại đặt nằm ngang.
Màn hình từ từ mở ra từng khung hình.
"Ủa? Rõ nét thế này cơ à?"
"3D không cần kính ư?"
Hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Bắc Thần, hình ảnh trên điện thoại vô cùng sắc nét, lại còn đạt đến chuẩn 3D.
Cảnh mở đầu là một vùng hoang dã mênh mông vô tận.
Khí tức hồng hoang phả thẳng vào mặt.
Trông không giống Thần giới.
Cũng chẳng giống Đông Đạo Chân Châu.
Địa mạo tựa như một hành tinh xa lạ.
Thảm thực vật toàn là những giống loài kỳ dị mà Lâm Bắc Thần chưa từng thấy bao giờ.
Một đôi vợ chồng trung niên mặc chiến bào rách rưới đang tháo chạy.
Người chồng cõng trên lưng một bé trai chừng năm sáu tuổi, người vợ bế trong lòng một bé gái còn quấn tã lót.
Tốc độ chạy của hai người cực nhanh, mỗi lần tung mình nhảy vọt đã vượt qua cả ngàn mét, tuy không phải bay nhưng so với bay cũng chẳng chậm hơn là bao...
Vẻ mặt họ vừa hoảng loạn lại vừa phẫn nộ.
Dường như có quái vật khủng khiếp nào đó đang truy sát phía sau.
Hình ảnh 3D chân thực đến mức Lâm Bắc Thần sinh ra cảm giác như đang đích thân có mặt tại đó, tiếng thở dốc dồn dập của hai vợ chồng trên đường trốn chạy như đang phả vào tai, thổi bay lọn tóc của hắn...
Đây là ai vậy?
Lâm Bắc Thần thấy làm lạ.
Nhìn biểu cảm của đôi vợ chồng, trái tim Lâm Bắc Thần cũng bất giác thắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo...
Hưu.
Tiếng rít chói tai xé gió truyền ra từ màn hình.
Một đạo huyết quang lóe lên.
Người đàn ông vừa nhảy lên giữa không trung liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tựa như đang lớn tiếng quát tháo điều gì đó...
Hắn gượng xoay người, vung mạnh hai tay, đánh ra luồng khí kình khủng khiếp xé toạc hư không.
Tay không xé rách hư không?
Thực lực của người đàn ông này quá đỗi đáng sợ.
Lâm Bắc Thần thầm giật mình.
Lúc này, khung hình đột nhiên rung lắc dữ dội.
Cảnh tượng trở nên nhòe đi.
Mấy chục giây sau, máy quay mới ngừng chao đảo.
Người đàn ông đã nằm trên mặt đất, bị một ngọn trường mâu khổng lồ găm chặt vào bùn đất, máu tươi tuôn trào ồng ộc...
Hắn giãy giụa vươn tay về phía trước, dường như muốn níu lấy thứ gì.
Nhưng một bàn chân mang chiến ngoa kim loại bỗng xuất hiện trong khung hình, dẫm nát cánh tay người đàn ông chỉ bằng một cú đạp...
Phía xa ống kính, người vợ mặt bê bết máu đã bị tròng gông xiềng, bị những bóng người mặc giáp đen lôi xềnh xệch lên một cỗ tù xa bằng kim loại màu đen do dị thú kéo.
Đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã bị vứt bỏ bên bụi cỏ dại ven đường, rơi tuột khỏi bọc tã, cả người lấm lem bùn đất, đang gào khóc thảm thiết...
Trái tim Lâm Bắc Thần như bị móng vuốt bóp nghẹt.
Cảnh tượng như vậy thật sự quá đỗi đau lòng.
Thế nhưng chiếu đến đây, khung hình bỗng tối sầm lại.
Trong chốc lát, Lâm Bắc Thần còn tưởng điện thoại bị sập nguồn.
Hóa ra không phải.
Mà là cảnh phim chuyển sang màn đen.
Qua chừng mấy chục nhịp thở, màn hình chuyển cảnh.
Bóng hình xuất hiện trong khung ảnh chính là bé trai từng được người đàn ông cõng trên lưng trước đó.
Chỉ là lúc này vóc dáng cậu bé đã lớn hơn nhiều, dường như là chuyện của ba bốn năm sau.
Hử?
Lâm Bắc Thần khựng lại.
Cặp vợ chồng trung niên kia đâu?
Đứa bé sơ sinh trong đống bùn đất ven đường thì sao?
Không có đoạn sau nữa à?
Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút phát điên.
Trong khung hình, cậu bé đang đổ mồ hôi khổ luyện.
Cậu ở trần, đường nét cơ bắp tuyệt đẹp, mỗi quyền vung ra đều ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, dễ dàng đấm ra những tiếng nổ vang rền như sấm sét, uy lực mạnh mẽ sánh ngang thần linh.
Một bóng người cao lớn vạm vỡ được ánh hào quang bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi mà chỉ thấy đường viền mờ ảo, đang đứng cách đó mười mét, tựa như đang chỉ điểm cho cậu bé luyện võ.
Lâm Bắc Thần nhận ra môi trường nơi cậu bé đứng lúc này hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh hoang dã ban đầu.
Kiến trúc và phong cách có chút quen mắt.
Tựa như đang ở ngay trong Đại Hoang thần thành này.
Thước phim chiếu đến đây thì đột ngột dừng lại.
Toàn bộ nội dung tải về đã phát xong xuôi.
Lâm Bắc Thần nhìn màn hình điện thoại, cạn lời.
Tình huống gì thế này?
Đầu không ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi.
Mình xem cái quái gì thế này?
Hắn xác nhận lại nhiều lần, đúng là đã chiếu hết thật.
Từ từ cất điện thoại, Lâm Bắc Thần chìm vào trầm tư.
Nhìn từ thước phim ngắn ngủi mười mấy phút này, nhân vật chính của câu chuyện dường như là cậu bé kia.
Trong câu chuyện, cha cậu bé đã chết, mẹ bị tống vào tù xa, em gái hoặc em trai bị bỏ rơi giữa bùn lầy chốn hoang vu, rốt cuộc dường như chỉ có một mình cậu sống sót...
Vậy thân phận của cậu bé này...
Chắc hẳn là 【Hoang Thần】.
Hoặc là Bất Hủ Chi Vương.
Hiện tại Lâm Bắc Thần hoài nghi 【Hoang Thần】 và 【Bất Hủ Chi Vương】 thực chất là cùng một người.
Một khi phỏng đoán này chuẩn xác, hắn liền có một manh mối rõ ràng về tính năng tải xuống của app 【Xunlei】.
Ứng dụng này rất có khả năng là một "công cụ suy diễn quay ngược thời gian". Nói thế nào nhỉ, chỉ cần đem một vật phẩm đặc thù lưu vào ổ đĩa đám mây của 【Xunlei】, nó sẽ biến thành "hạt giống", rồi 【Xunlei】 có thể dựa vào "hạt giống" này để truy tìm, diễn giải lại những câu chuyện từng xảy ra với vật phẩm đó...
Chức năng này đúng là có chút nghịch thiên.
Nói quá lên một chút thì chỉ cần kiếm được món đồ ai đó từng dùng, liền có thể thông qua 【Xunlei】 để biết vô số chuyện xảy ra với người đó.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Lâm Bắc Thần lần lượt thử lưu đại ngân kiếm, 【Hỏa Chi Nhiệt Tình】 cùng các món khác vào ổ đĩa đám mây của 【Xunlei】.
---------
Hoàn thành chương thứ tư.
Cảm ơn sự ủng hộ từ các vị đại lão: Ảnh Trung Ngọc Hành, Đao Minh Đao Kiến Tiếu Tiêu Dã, Kiếm Tuyết Vô Danh con chó nữ thần kia, Gia Chỉ Sợ Bỏ Lỡ Ngươi.
