Chương 116
Chương 116: Một chiêu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chỉ trong một năm, tinh khí thần của một người lại có thể thay đổi lớn đến thế ư?
Chẳng lẽ gian khổ thật sự khiến con người ta trưởng thành?
Phải chăng sau khi Phủ Chiến Thiên Hầu bị tịch thu tài sản, Lâm Bắc Thần từ một kẻ cặn bã bại não bắt đầu biết phấn đấu, nên mới dần bộc lộ phong thái thiên tài?
Điều này khiến Lăng Ngọ cảm thấy có đôi chút bất ngờ.
Hắn quyết định quan sát thật kỹ.
Trên sân.
"Các vị, tới rút thăm đi, định ra thứ tự tỷ thí."
Hải lão nhân lấy ra một ống thẻ, bên trong cắm hơn hai mươi thẻ số.
Đám thiếu niên thiếu nữ lần lượt bước lên rút thăm.
Lâm Bắc Thần rút được thẻ số 4.
Tổng cộng có hơn hai mươi người, chia từng cặp so tài, kẻ thắng đi tiếp, kẻ bại bị loại.
Phần so kiếm hiển nhiên là tiết mục cao trào nhất.
Theo thứ tự, người bước ra sàn đấu đầu tiên là gã béo tên Ba Đại Miệng và thiên tài Lưu Diên Vĩ đến từ Trạch Thành.
"Lưu đồng học, xin mời."
Gã béo nhét một nắm thịt khô vào miệng, rút ra thanh "Kiếm Ăn" của mình.
Tên của thanh kiếm chính là chí hướng của chủ nhân.
Chí hướng của gã béo chỉ vỏn vẹn một chữ ——
Ăn.
Hình dáng của Kiếm Ăn cũng kỳ dị khôn cùng.
Thân kiếm chỉ dày cỡ ngón tay nhưng dài tới hai mét, lại vô cùng mềm dẻo, thoạt nhìn hệt như một chiếc roi. Phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ những lớp vảy ngược li ti cùng phần lưỡi kiếm lởm chởm gai ngược, toàn thân uốn lượn như một con trăn vàng nhạt.
Loài trăn vốn tham ăn, thường nuốt chửng những con mồi to gấp bội thân mình.
Thanh kiếm này mang tên Kiếm Ăn, quả thực danh xứng với thực.
"Xin mời."
Kiếm trong tay Lưu Diên Vĩ là một thanh kiếm mỏng có thân đen viền vàng sắc lạnh, mang tên "Nguyệt Tinh".
Hai người nhìn nhau hành lễ, sau đó đồng thời ra tay.
Cả hai đều thi triển Chư Thủy Kiếm Pháp.
Cùng một pho kiếm thuật, nhưng do những người khác nhau lĩnh ngộ và thi triển lại mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Hai thiếu niên này đều là những kiếm khách thiên tài đứng đầu ở thành trì của mình, tính cách khác xa nhau, trong khoảng thời gian vỏn vẹn một tuần hương đã lĩnh hội được không ít tinh hoa của hai mươi mốt thức Chư Thủy Kiếm Pháp.
Thế nhưng thắng bại cũng nhanh chóng được định đoạt.
Kiếm Ăn của gã béo dùng một chiêu "Thủy Yêm Bát Hoang" quấn chặt lấy cổ họng Lưu Diên Vĩ, giành thắng lợi chung cuộc.
"Hì hì, Lưu đồng học nhường rồi."
Gã béo thu kiếm về, không kịp chờ đợi mà nhét thêm mấy miếng hoa quả sấy vào miệng.
Mọi người chứng kiến cảnh này đều cạn lời.
Đúng là lúc nào cũng không rời được miếng ăn.
Kế tiếp là trận đấu giữa Lư Phong và Quỳnh Lâm.
Cuộc giao phong giữa hai thiên tài một nam một nữ khép lại với phần thắng nghiêng về thiếu nữ Quỳnh Lâm.
Sau đó lại có thêm hai cặp nữa bước lên sàn đấu.
Những người giành chiến thắng lần lượt là Tống Khuyết Nhất và Minh Lạc Thiên.
Đến lượt nhóm thứ năm, cô bé ngạo kiều Bạch Khâm Vân xuất trận.
Đối thủ của cô bé lại chính là Tào Phá Thiên.
Trận chiến này hoàn toàn không có chút hồi hộp nào.
Tào Phá Thiên chỉ vung đúng một kiếm, dùng một chiêu "Thiên Sơn Vũ Thủy" đã đánh bật Bạch Khâm Vân bay xa mười thước. Cô bé ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu, thanh cự kiếm trong tay cũng bay vút ra ngoài, cắm phập vào cây cột đá bên cạnh Lâm Bắc Thần.
"Không đỡ nổi một đòn."
Tào Phá Thiên cười nhạt một tiếng rồi xoay người quay về.
Xung quanh vang lên những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc.
Ai nấy đều nhìn ra khoảng cách giữa hai bên quá mức chênh lệch.
Bạch Khâm Vân hiển nhiên là người có tu vi yếu nhất trong số các thí sinh tham dự.
Thế nhưng chỉ nhìn nửa chiêu Chư Thủy Kiếm Pháp cô bé vừa thi triển ban nãy cũng đủ thấy ngộ tính kiếm đạo của thiếu nữ này không hề tầm thường.
Đặc biệt là thức khởi thủ vừa rồi, tuyệt đối đã nắm được ba phần thần vận, nếu chỉ xét về mức độ lĩnh ngộ Chư Thủy Kiếm Pháp thì e rằng chẳng hề thua kém Quỳnh Lâm đã thắng trận trước đó.
Chỉ là Tào Phá Thiên còn yêu nghiệt hơn bội phần.
Trảm Thiên Kiếm vừa vung ra, quanh thân hắn đã vang lên tiếng sóng triều cuồn cuộn gầm thét như biển rộng mênh mông.
Chỉ trong một tuần hương ngắn ngủi mà đã lĩnh ngộ Chư Thủy Kiếm Pháp đến cảnh giới này.
Đúng là quái vật.
Trong năm giai đoạn tu luyện chiến kỹ, rõ ràng Tào Phá Thiên đã bước vào giai đoạn thứ hai —— "Đăng Đường Nhập Thất".
Điều này thật khó tin.
Mới một tuần hương thôi mà đã luyện một môn kiếm kỹ nhị tinh tới trình độ này.
Nếu cho hắn hẳn một ngày, chẳng phải sẽ chạm thẳng tới tầng thứ tư "Lô Hỏa Thuần Thanh" hay sao?
Khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo bực này quả thực quá đáng sợ.
Ánh mắt của đám thiếu niên thiếu nữ nhìn về phía Tào Phá Thiên lúc này đã ngập tràn kiêng dè sâu sắc.
Rất nhiều tiền bối lớn tuổi cũng khó giấu nổi vẻ chấn động.
Trên gương mặt Bạch Hải Cầm hiện lên nụ cười đầy hài lòng.
Thiên phú kiếm đạo của Tào Phá Thiên quả xứng danh yêu nghiệt, nếu không năm xưa ông ta đã chẳng trăm phương ngàn kế cướp thiếu niên này từ tay Đinh sư huynh, rồi phí bao tâm huyết bồi dưỡng như vậy.
Bạch Hải Cầm thậm chí còn đang gom góp vô số tài nguyên, định bụng sẽ phạt mao tẩy tủy cho Tào Phá Thiên nhằm kích hoạt huyết mạch trong người hắn, tôi luyện ra một tuyệt thế thiên kiêu kiếm đạo vô song, có thể nói là ký thác kỳ vọng cực lớn.
Bạch Khâm Vân chẳng nói một lời, giơ tay quệt vệt máu nơi khóe miệng rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
"Này, không sao chứ?"
Lâm Bắc Thần hỏi một câu.
"Không sao." Cô bé ngạo kiều ngẩng cao chiếc cằm trắng ngần, tức tối nói: "Tôi biết cậu định nói gì rồi, hừ, không cần an ủi đâu! Tôi đâu phải hạng người không chịu nổi thất bại. Tôi nhỏ hơn hắn tận ba tuổi, thời gian tu luyện cũng muộn hơn, hôm nay thua là chuyện bình thường. Tôi còn trẻ, đợi vài năm nữa tu vi tăng tiến, tôi nhất định sẽ dùng đại kiếm chém chết hắn!"
Ồ hô?
Phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ đấy à?
Nghĩ thoáng thật đấy chứ.
Dẫu sao thì tâm thái này cũng rất tốt.
"Hê hê, tên họ Lâm kia, bước ra đây đi, đến lượt hai ta rồi."
Huyết Diễm, thiếu niên tóc đỏ mặt vuông, nóng lòng nhảy tót vào giữa sân, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lâm Bắc Thần: "Ta không thể chờ nổi cảnh ngươi phải trồng cây chuối đi bậy đâu, ha ha ha, Thích Ma Kiếm của ta đã đói khát khó nhịn lắm rồi!"
Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua ba thanh kiếm của mình.
Cuối cùng, hắn chọn Trịnh Y Kiếm rồi bước vào sân đấu.
"Hê hê, dùng đoản kiếm à?"
Huyết Diễm nhếch miệng cười gằn, để lộ hàm răng trắng bóc sắc nhọn như dao găm: "Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội đổi lại thanh Đức Kiếm kia đấy. Bằng không, cái thanh kiếm cụt ngủn này của ngươi không đỡ nổi một chiêu của ta đâu."
Lâm Bắc Thần thản nhiên nói: "Một chiêu."
"Cái gì?"
Huyết Diễm ngẩn ra.
Lâm Bắc Thần đáp: "Trong vòng một chiêu, nếu ta không hạ được ngươi thì coi như ta thua."
Huyết Diễm ngửa mặt cười lớn, nhưng vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, nhe răng nói: "Thằng ranh, ngươi chọc giận ta rồi đấy. Cho dù ngươi là ai, dám ngông cuồng trước mặt ta thì ngươi chết chắc rồi! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, thế nào là tự cao tự đại..."
"Nói nhảm ít thôi."
Lâm Bắc Thần ngắt lời: "Xuất chiêu đi."
"Đồ khốn nạn!"
Huyết Diễm giận dữ quát lớn, mái tóc đỏ dựng đứng cả lên, Thích Ma Kiếm trong tay lập tức đâm thẳng ra.
Trong không khí chợt vang lên ảo âm róc rách của dòng nước chảy.
Thậm chí trong hư không còn lờ mờ hiện ra hình ảnh những gợn sóng nước dập dềnh.
Mũi kiếm lấp loáng ánh quang lỏng lẻo dập dờn.
"Tốt!"
Trong đám tiền bối có người buột miệng khen ngợi.
Huyết Diễm quả không hổ danh là thiếu niên thiên tài đứng đầu Ân Thành, vừa ra tay đã tái hiện trọn vẹn thức kiếm có sát ý mạnh mẽ nhất trong hai mươi mốt thức Chư Thủy Kiếm Pháp —— "Thủy Mạn Chư Thiên".
Lâm Bắc Thần trông có vẻ lười nhác, đứng tùy tiện tại chỗ, mắt thấy sắp sửa bị Thủy Mạn Chư Thiên nuốt trọn.
Đúng lúc này ——
Vút!
Trịnh Y Kiếm trong tay hắn bỗng nhiên đâm thẳng tới.
Một động tác cực kỳ giản đơn.
Chính là thức khởi đầu đầu tiên của Chư Thủy Kiếm Pháp.
Oành!
Tựa như tiếng đại triều cuồn cuộn nơi sông biển bất thần bùng nổ.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên rợn người.
"Phụt..."
Huyết Diễm bắn ngược ra sau như đạn pháo, Thích Ma Kiếm trong tay tuột khỏi lòng bàn tay bay vút lên trời.
-----
Tháng mới đã đến, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Thuần Khiết Tiểu Đao.
Vô cùng cảm tạ phần thưởng của các vị đại minh, đợi tới khi sách mới lên kệ, ta nhất định sẽ bùng nổ bạo chương.
Đặc biệt cảm ơn tân minh chủ Đại Chủy Andy đã ủng hộ nhiệt tình, ngày mai sẽ bạo thêm một chương vì Andy minh chủ.
