Chương 1209
Chương 1209: Xin nghỉ một ngày
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phong độ tệ thật sự.
Tháng trước đi Hàng Châu tham gia lớp bồi dưỡng, toàn phải tranh thủ sáng tối viết cho kịp bản thảo.
Tiết Thanh minh về quê viếng mộ, cũng vội vội vàng vàng.
Tối qua lại bị tắc đường trên quốc lộ suốt mấy tiếng đồng hồ, lịch trình phải đổi vé...
Dạo này cập nhật chậm chạp, lại còn thất thường.
Hôm nay mệt mỏi dồn nén bộc phát ra hết, cả người cứ mê man choáng váng.
Tôi vừa sắp xếp lại đại cương phần tiếp theo, xin phép nghỉ một hôm để đi nghỉ sớm.
Sắp tới sẽ khôi phục cập nhật đều đặn, đồng thời cố gắng bù lại các chương còn thiếu.
Mọi người ngủ sớm nhé.
Chúc ngủ ngon.
