Chương 134
Chương 134: Hướng suy nghĩ mới
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trúc viện.
Lâm Bắc Thần khoan khoái ngâm mình trong thùng tắm.
Có tên tay sai Vương Trung này, chuyện ăn uống chơi bời đúng là chẳng cần bận tâm.
Hắn vừa mới về, cái đồ chó má này đã chuẩn bị sẵn nước nóng, lại chẳng biết tìm từ đâu ra hai tỳ nữ xinh như hoa như ngọc đòi hầu hạ Lâm Bắc Thần tắm rửa. Nhưng Lâm Bắc Thần đường đường là đại đệ tử của kiếm tiên, há lại bị lối sống mục nát này cám dỗ?
Thế nên để rèn luyện định lực của bản thân, hắn bèn tiếp nhận sự sắp xếp của Vương Trung.
"Lâm thiếu gia, da dẻ của ngài trắng thật đấy..."
"Hi hi, bóp vào thấy đàn hồi ghê."
Hai nàng tỳ nữ trông chừng mới mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú, đoan trang như thể tiểu thư khuê các nhà nào. Nhờ Lâm Bắc Thần ra sức kiên quyết cự tuyệt, hai nàng mới không cởi áo trèo vào thùng tắm cùng, mà đứng một bên xoa bóp cho hắn.
Lâm Bắc Thần cạn lời.
Mấy cô coi ta là kẹo dẻo chắc, còn đàn hồi ghê nữa chứ?
Xin hỏi, lần đầu tiên được người khác giới hầu hạ tắm rửa, làm thế nào để tỏ ra như thể mình đã tắm chung kiểu này nhiều lần rồi?
Đang đợi giải đáp trên mạng.
Rất gấp.
Lâm Bắc Thần giả vờ tỏ ra vô cùng thản nhiên.
Thực ra không phải hắn ham mê sắc đẹp của người ta, mà là để giữ vững hình tượng của mình.
Loại cặn bã bại hoại, ăn chơi trác táng như hắn, đột nhiên thực lực tăng vọt đã đủ gây chú ý rồi, nếu tính tình lại thay đổi ngoắt 180 độ, đến gái đẹp cũng chẳng thèm ngó ngàng thì chắc chắn sẽ khiến Vương Trung nghi ngờ. Lỡ đâu gã đi Kiếm Chi Chủ Quân Thần Điện trong thành mời tế ty đến soi xét, lộ chuyện xuyên không thì tính sao?
Cái lý do này, chẳng phải rất hợp tình hợp lý ư?
Sau khi dùng buff của [NetEase Cloud Music], cơ thể sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy yếu ngắn ngủi.
Dùng biện pháp ngâm nước nóng để xoa dịu rõ ràng là một cách hồi phục rất tốt.
"Được rồi, lui ra đi."
Lâm Bắc Thần xua xua tay.
Hai nàng tỳ nữ thay y phục, hành lễ rồi lui ra khỏi phòng.
Lâm Bắc Thần nằm trong làn nước nóng, bắt đầu ngẫm nghĩ sự đời.
Ước hẹn thử kiếm lần này mang lại cú sốc quá lớn đối với hắn.
Cảnh tượng Đinh Tam Thạch rút kiếm giết người khiến hắn nhận thức được một cách triệt để rằng thế giới này khác biệt hoàn toàn so với Trái Đất.
Nếu bản thân không đủ mạnh, sẽ bị giết chết.
Chẳng hạn như hôm nay, hắn suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới chưởng của Bạch Hải Cầm.
Lần này có Lăng Thần cứu hắn.
Lần sau thì sao?
Ai dám đảm bảo lần nào vận may cũng tốt như thế.
Cuộc sống học viện suốt thời gian qua vô tình khiến Lâm Bắc Thần coi thế giới này như môi trường sống thượng tôn pháp luật ở Trái Đất, chẳng biết tự bao giờ đã buông lỏng cảnh giác rất nhiều. Đêm nay xem như một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn, chỉ cần vận xui ập đến, tính mạng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Cho nên, phải trở nên mạnh hơn.
Cho dù ôm tâm lý núp lùm cày cuốc thì cũng phải nhanh chóng mạnh lên.
Lại thêm trận chiến với Tào Phá Thiên cũng đột ngột mang đến cho hắn vài ý tưởng mới.
Trước kia, suy nghĩ của hắn cũng giống như các học viên và giáo tập của Đệ Tam Sơ Cấp Học Viện, cho rằng chỉ cần tu luyện cường độ huyền khí cao hơn, nắm vững kiếm kỹ mạnh hơn là có thể trở nên hùng mạnh.
Nhưng lúc này, hắn bỗng cảm thấy một người xuyên không như mình nên nhảy ra khỏi khuôn phép gò bó này. Việc vạch ra lộ trình tu luyện cho bản thân thực sự vô cùng quan trọng.
Về mặt hiểu biết đối với việc giao tranh trong thực tế, Lâm Bắc Thần có thể coi là thứ phế vật.
Nhưng nếu là chiến đấu trong trò chơi điện tử...
Thế thì hắn có thừa quyền lên tiếng.
Trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần là một gã trạch nam nghiện game chính hiệu.
Mấy tựa game mạng thịnh hành hắn đều từng kinh qua, hơn nữa bậc xếp hạng còn cực kỳ cao.
Ví dụ như ba tựa game hot nhất trong nước khi đó: DotA, Vương Giả Vinh Diệu và Liên Minh Huyền Thoại.
Ba tựa game này có thể nói đã đẩy mức độ thấu hiểu về kỹ năng tướng lên đến đỉnh cao. Những vị tướng mang tên gọi khác nhau, chủng loại trang bị phong phú cùng hệ thống chiêu thức hoa cả mắt chính là yếu tố cốt lõi để chúng thu hút người chơi.
Đặc biệt là kỹ năng.
Cả ba tựa game gộp lại có tới bốn năm trăm vị tướng với các bộ chiêu thức khác biệt.
Chẳng khác nào các võ giả ở thế giới này sở hữu những chiến kỹ khác nhau.
Thế nhưng với ngần ấy kỹ năng, nếu phân tích kỹ sẽ thấy về mặt công năng, chúng chẳng qua chỉ xoay quanh mấy loại: dịch chuyển, gây sát thương, tạo khiên chắn, hồi phục và khống chế.
Một nhân vật trò chơi tập hợp đủ các năng lực này trên người chắc chắn sẽ cực kỳ khủng khiếp, đủ sức phá vỡ sự cân bằng của trò chơi.
Vậy nếu một kiếm khách gom đủ những năng lực ấy vào một thân thì sao?
Há chẳng phải cũng vô cùng đáng sợ ư?
Lâm Bắc Thần cẩn thận nhớ lại quá trình đêm nay mình đánh bại Tào Phá Thiên, quả thực là sự thể hiện hoàn hảo của tư duy chiến đấu trong game.
Dùng [NetEase Cloud Music] buff chỉ số cho bản thân, lợi dụng sóng xung kích tinh thần của [Ác Long Gầm Thét] để "khống chế" đối thủ — điểm này có vẻ tương tự chiêu hoảng sợ của Fiddlesticks, sau đó dùng [Trợ Lý Chiếu Màn Hình Thông Minh] làm mù mắt Tào Phá Thiên, khiến gã phán đoán sai lầm, cuối cùng tung chiêu sát thương mạnh nhất là [Nghịch Thủy Hàn] để hạ gục gã.
Nếu xét theo góc độ chơi game thì tương đương với việc ăn bùa đỏ, rồi tung chiêu 1 khống chế, bồi tiếp chiêu 2 đánh lừa thị giác, cuối cùng bấm chiêu 3 nổ chiêu cuối thu đầu người.
Quá xuất sắc.
Lúc đó để giành chiến thắng, Lâm Bắc Thần có thể nói là đã dốc hết sức bình sinh, theo bản năng vạch ra kế hoạch tác chiến như vậy. Giờ hồi tưởng lại, chẳng phải đây chính là lối tư duy khi chơi game sao?
Đánh bại Tào Phá Thiên chính là một phép thử rất tốt.
Một phép thử thành công.
Điều này chứng minh lối tư duy chiến đấu "kiểu game thủ" của Lâm Bắc Thần là hoàn toàn đúng đắn.
Cho nên, việc tu luyện sau này cần phải có chọn lọc.
Một môn kiếm kỹ dồn sát thương cực cao.
Một môn chiến kỹ thân pháp dịch chuyển tiến thoái tự do.
Một môn chiến kỹ tinh thần lực có thể tạo hiệu ứng khống chế vào thời khắc then chốt.
Một môn chiến kỹ hồi phục chữa thương.
Một môn chiến kỹ tạo khiên chắn đỡ đòn có thể gia tăng phòng ngự.
Năm yêu cầu lớn.
Trong đó, về kiếm kỹ dồn sát thương cực cao, hiện tại hắn đang nắm giữ [Chư Thủy Kiếm Pháp], môn [Xạ Nguyệt Kiếm Pháp] do học viện khen thưởng, cùng với [Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm] do viện trưởng truyền thụ.
Trong ba môn kiếm pháp này, đầu tiên loại bỏ [Xạ Nguyệt Kiếm Pháp].
Hai môn còn lại đều là nhị tinh, uy lực tối đa cũng có giới hạn.
Vì vậy vẫn cần tìm kiếm một môn kiếm kỹ mạnh hơn, có tính bộc phát sát thương cao hơn nữa.
Về chiến kỹ thân pháp, hắn nắm giữ [Vân Trung Phi Vũ] và [Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ], môn trước là "dịch chuyển", thường dùng để tiếp cận chiến trường hoặc đào tẩu; môn sau là "bước di chuyển", thích hợp hơn cho những trận giáp lá cà đối đầu trực diện. Cả hai tạm thời có thể dùng, nhưng gặp phải cao thủ như Bạch Hải Cầm thì vẫn khó lòng chạy thoát. Nếu có được một môn thuật đào sinh giúp hắn tự bảo toàn tính mạng ngay cả khi đối mặt với Võ Đạo Đại Tông Sư thì tốt hơn nhiều.
Chiến kỹ tinh thần lực [Ác Long Gầm Thét] vẫn còn không gian để khai thác.
Còn về kỹ năng hồi phục chữa thương, [Vô Tướng Kiếm Cốt] có được tính không nhỉ?
Kỹ năng khiên chắn đỡ đòn... ừm, hình như chưa có.
Trong đầu Lâm Bắc Thần rà soát lại toàn bộ ưu nhược điểm của bản thân, mạch suy nghĩ dần trở nên thông suốt.
Nếu có thể cùng lúc chạm tới đỉnh cao ở cả năm phương diện này, chẳng phải hắn sẽ vô địch thiên hạ ở thế giới này sao?
Hì hì, đám võ giả rập khuôn máy móc kia chắc chắn chưa bao giờ thấy loại quái vật như thế này đâu.
Nhưng Lâm Bắc Thần của hiện tại vẫn còn cách năm mục tiêu lớn này rất xa, rất xa.
Thế là, hắn đưa ra một quyết định —
Lên đồ chống chịu.
Lên kháng tính.
Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trong game mách bảo hắn rằng: chỉ cần thanh máu đủ dày, kháng tính đủ cao, chân chạy đủ nhanh, lối đánh lại đủ bẩn tưởi, thì trong bất kỳ trò chơi nào, bạn cũng có thể sống sót cực kỳ lâu.
