Chương 1437
Chương 1437: Xuất chiến
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Bắc Thần nhìn thấy ở khoảng hư không phía trước, một con cự thú đồ sộ như ngọn núi nhỏ bỗng xuất hiện cách đó nghìn thước, trông chẳng khác nào quái vật gớm ghiếc nơi đáy biển sâu.
Tinh thú?
Cái thứ trông như một đống thịt lù lù kia chính là tinh thú ư?
Không cần trang bị luyện kim bảo vệ mà nhục thân vẫn có thể tồn tại trong hư không, hơn nữa tốc độ còn không hề chậm... Chẳng lẽ là tồn tại ngang hàng với cường giả cấp Vực Chủ?
"Đó là Nham Sơn Tinh Thú, một loài quái vật lấy thiên thạch làm thức ăn. Trí khôn của nó không cao, nhưng nhờ thiên phú thần thông nên hễ đạt tới cấp Lãnh chúa là đã có thể sinh tồn trong tinh không... Đây là một trong những chiến thú được Thú Nhân tộc thuần hóa."
Lăng Linh Linh đã thay một bộ chiến giáp, lặng lẽ bước tới chen vào giữa Tần chủ tế và Lâm Bắc Thần, ghé sát tai hắn giải thích.
À, ra là hạng gãi ngứa.
Thế thì không cần quá lo lắng.
Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm.
"Thú Nhân tộc trên Lưu Uyên Tinh Lộ đã liên minh với Ma tộc. Kẻ có thể thuần hóa Nham Sơn Tinh Thú chính là thú nhân Sư Tử Quốc trên Sóc Phong Giới Tinh. Quốc chủ của chúng là một con Hoàng Kim Sư Tử cực kỳ hiếu chiến, thuộc thành viên của 'Liên minh Bộ lạc Chiến Thần', chuyên thông qua chiến tranh và cướp bóc để lớn mạnh."
Trình độ lý thuyết của Lăng Linh Linh chẳng hề thua kém Tần chủ tế. Nàng kia chú trọng đào sâu vào cảnh giới và con đường tu luyện, còn Lăng Linh Linh lại am hiểu phong thổ nhân tình của Lưu Uyên Tinh Lộ hơn nhiều.
"Chuẩn bị chiến đấu."
Lăng Thái Tức phát hiệu lệnh.
Tinh trận trên Thần Hi Hào lập tức vận chuyển hết công suất.
"Nhân tộc, đầu hàng mau."
Phía trước truyền đến một "âm thanh" hùng vĩ, mênh mông.
Chân không vốn không truyền được âm thanh, nhưng đây là một luồng sóng tinh thần năng lượng, vang lên rành rọt trong đầu óc mọi người như tiếng nói, đồng thời tạo ra uy áp nặng nề.
"Là Hoàng Kim Sư Tử."
Sắc mặt Lăng Thái Tức biến đổi dữ dội.
Lúc này, Lâm Bắc Thần cũng nhìn thấy trên lưng con Nham Sơn Tinh Thú sừng sững như núi non kia đang có một bóng người khổng lồ, vạm vỡ đứng sừng sững.
Kẻ này đầu sư tử mình người, cao tới năm thước, thân trên để trần, phía dưới mặc giáp trụ và chiến ngoa màu vàng ròng. Cơ bắp cuồn cuộn như đá tạc rìu đẽo, bờm quấn quanh cổ tỏa ra thần quang vàng óng rực rỡ, uy phong lẫm liệt.
Đằng sau hắn còn có bốn tên thú nhân Sư Tử tộc đứng thẳng.
Cả bốn đều cao hơn bốn thước, cơ bắp cuồn cuộn, khoác giáp trụ khắc hoa văn màu vàng, bờm sư tử nơi cổ sáng bóng dị thường, tỏa ra khí tức năng lượng hùng hậu.
Lâm Bắc Thần nhận thấy thân thể khổng lồ của Nham Sơn Tinh Thú tỏa ra một làn khí mờ ảo kỳ lạ, bao phủ trong phạm vi trăm thước quanh mình như một tầng khí quyển. Nhờ đó, các cường giả Thú Nhân tộc đứng bên trong dù không mặc trang bị luyện kim bảo hộ vẫn bình an vô sự giữa tinh không.
Tinh thú đúng là thứ thần kỳ.
Lâm Bắc Thần bỗng nổi hứng, muốn kiếm một con về cưỡi thử xem sao.
"Đó là Kim Ngột Thuật, quốc vương của Sư Tử Quốc trên Sóc Phong Giới Tinh, còn gọi là Hoàng Kim Sư Tử, cùng tứ đại tù trưởng dưới trướng hắn... Từ một giáp trước, Kim Ngột Thuật đã là cường giả cấp Đại Lãnh chúa thập thất giai, còn tứ đại tù trưởng cũng đều là Lãnh chúa kỳ cựu từ thập ngũ giai trở lên."
Lăng Linh Linh dồn dập giải thích, hơi thở có phần gấp gáp.
Nàng đã bắt đầu sợ hãi.
Không ngờ viện binh của gia tộc còn chưa tới nơi mà kẻ địch đã chặn đường trước một bước.
"Đi vòng qua, dùng tốc độ bỏ rơi bọn chúng."
Sau khi nhận rõ thân phận của kẻ địch, Lăng Thái Tức lập tức đổi chiến thuật. Hắn hủy bỏ ngay ý định đối đầu trực diện, quyết định dựa vào tốc độ của Thần Hi Hào để thoát thân.
Dù sao tốc độ của Nham Sơn Tinh Thú cũng không thể bằng chiến hạm tinh tế.
Thế nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm thì khoảnh khắc sau đã tan thành mây khói.
Phía sau Thần Hi Hào bỗng gợn lên từng đợt sóng hư không. Lại có thêm mấy con Nham Sơn Tinh Thú chậm rãi trồi ra từ cõi vô định như xé toạc màn nước.
Thần Hi Hào đã bị bao vây hoàn toàn.
Những bóng người đứng trên lưng Nham Sơn Tinh Thú đều tỏa ra ánh lửa ma khí hư không màu tím lấp lóa.
Là người của Ma tộc.
Đến nhanh thật đấy.
Lâm Bắc Thần thầm giật mình.
"Kẻ nào giết chết chí hữu Phấn Như Mộng của ta? Mau lăn ra chịu chết!"
Lại một luồng dao động tinh thần lực ập tới như sóng dữ ngập trời. Một cường giả Ma tộc đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ ngầu gầm lên tuyên chiến.
Trái tim Lăng Thái Tức chìm thẳng xuống đáy vực sâu.
Hắn rõ ràng đã phát tín hiệu cầu viện, tại sao cao thủ gia tộc vẫn chưa tới?
Chờ mãi lại chỉ thấy Ma tộc và Thú nhân kéo đến vây giết.
Đã bị chặn đứng.
Hết đường trốn.
Chỉ còn nước tử chiến.
Lăng Thái Tức liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái.
Hắn thầm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình.
Nếu Thần Hi Hào còn một tia hy vọng sống sót, thì tia hy vọng ấy chỉ có thể đặt lên người Lâm Bắc Thần.
Còn Lâm Bắc Thần thì đang chửi thề trong bụng.
Mẹ kiếp.
Biết thế chẳng thèm lội vào vũng nước đục này.
Không phải Lăng Thái Tức bảo cường giả Lăng Thiên Phủ sẽ tới chi viện sao?
"Lão phu là trưởng lão thần giáo Thiết Châm, hiệu Cuồng Nộ... Lăng Thái Tức, nếu ngươi chịu quy hàng, tiếp nhận gieo ma chủng thì có thể được miễn chết."
Lại một "tiếng nói" truyền tới từ phía trước bên phải. Một thân ảnh quấn quanh ma khí màu tím như một vầng mặt trời nhỏ xuất hiện trên lưng Nham Sơn Tinh Thú, cất giọng: "Ngươi không cần ôm hy vọng hão huyền nữa đâu. Cường giả chi viện của Lăng Thiên Phủ đã bị tộc ta chặn giết sạch sẽ rồi."
Câu nói này khiến lòng tất cả mọi người trên Thần Hi Hào lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Lăng Thái Tức không chút do dự, lạnh lùng đáp: "Nhân đạo và ma đạo không đội trời chung. Lăng Thái Tức ta thà chết trận nơi hư không, gửi thân nơi bụi sao cát bụi, cũng quyết không thông đồng với các ngươi."
"Vậy thì chết đi."
"Cuồng Nộ" Thiết Châm lạnh băng buông lời.
Những con Nham Sơn Tinh Thú không ngừng áp sát.
"Vũ Văn huynh đệ, lần này thực sự liên lụy đến huynh rồi."
Lăng Thái Tức cười khổ.
Lâm Bắc Thần đáp: "Không sao, là lựa chọn của chính tôi."
Vào thời khắc then chốt, hắn cũng chẳng hề thoái thác trách nhiệm.
Lăng Thái Tức lại lấy ra một chiếc khiên tròn màu vàng nhạt giao cho muội muội Lăng Linh Linh, dặn dò: "Có cơ hội thì trốn đi. Nếu thật sự không thoát nổi, dùng 'Thiên Sách Tâm Pháp' vận chuyển chiếc khiên này, nó sẽ giúp muội giải thoát mà không phải chịu đau đớn."
Lăng Linh Linh siết chặt tấm khiên nhỏ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Ca, muội sẽ không làm vướng chân huynh đâu."
Lăng Thái Tức dịu dàng xoa đầu muội muội, mỉm cười gật đầu.
"Nghênh chiến."
Hắn quay người gầm lớn: "Lăng Thiên Phủ chưa từng có luyện kim sư nào ham sống sợ chết. Cục diện hôm nay, chỉ có một chữ chết mà thôi! Hoặc là danh vang tinh lộ, hoặc là lưu xú vạn năm... Các vị thúc bá huynh đệ, Thái Tức quyết không hàng, mọi người có bằng lòng theo ta tử chiến không?"
"Chiến!"
"Chiến!"
"Chiến!"
Hơn trăm luyện kim thuật sư và thủy thủ tinh hà trên Thần Hi Hào sục sôi ý chí, mặt đỏ bừng gầm thét, giữa bước đường cùng bùng nổ nhuệ khí ngập trời.
Còn Lâm Bắc Thần thì lập tức bật điểm phát sóng Wi-Fi.
Kết nối với những người thân cận đáng tin cậy.
Chỉ trừ Vương Trung và Kim Thiền.
Sau đó, hắn đem "trang bị" trên người phân phát ra ngoài.
Tần chủ tế nhận được Tuyết Vực Chi Ưng.
Quang Tương nhận được khẩu M24 — súng bắn tỉa chỉ đứng sau AWM.
Tra Hổ nhận được khẩu UZI.
Ngoài ra, ba người bọn họ còn nhận thêm bom nổ mạnh, bom cháy và bom độc khí, mỗi người một quả để làm át chủ bài phòng thân khi nguy cấp.
May mà lúc trước ở Lâu Đài Thất Lạc, bọn họ đều đã làm quen và biết cách sử dụng loại vũ khí này.
Đến lúc này, Lâm Bắc Thần bất giác nhớ tới cậu đệ ruột Tiêu Bính Cam.
Trong tất cả những kẻ bên cạnh, Tiêu Bính Cam không thể nghi ngờ là kẻ sử dụng các loại "vũ khí nóng" này thuần thục nhất, tiếc là thằng nhóc lại ở lại Thanh Vũ Giới để tự cày cấp.
Than ôi.
Ngày thứ sáu xa cách đệ ruột.
Giây đầu tiên thấy nhớ đệ ruột.
"Xuất kích."
Lăng Thái Tức quát lớn, mặc giáp trụ luyện kim xong liền dẫn theo các cường giả cấp Lãnh chúa bên mình lao thẳng ra ngoài không gian. Hắn chọn mở rộng chiến trường sang lưng Nham Sơn Tinh Thú.
Làm vậy có thể cầm chân đối phương ở một mức độ nhất định.
Thần Hi Hào sẽ phối hợp tấn công tầm xa từ phía sau.
Bằng không, một khi Nham Sơn Tinh Thú áp sát, hộ tráo của Thần Hi Hào căn bản không ngăn nổi các cường giả Ma tộc và Thú tộc đổ bộ. Đánh giáp lá cà trên boong thuyền vừa khiến vũ khí tầm xa của Thần Hi Hào mất tác dụng, phe mình lại ném chuột sợ vỡ bình, càng thêm hiểm nghèo.
Mấy chục bóng người hóa thành luồng sáng như thiêu thân lao vào lửa, chia làm bốn hướng, không chút do dự lao thẳng về phía những con Nham Sơn Tinh Thú đang chặn quanh Thần Hi Hào.
"Con chó vàng kia cứ để tôi đối phó."
Lâm Bắc Thần cũng mặc xong trang bị chân không do luyện kim sư họ Lăng đưa tới, bay vút vào cõi hư không.
Mục tiêu hắn chọn chính là Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật cùng tứ đại tù trưởng.
"Huynh phải cẩn thận đấy nhé!"
Lăng Linh Linh vẻ mặt đầy lo lắng, cất tiếng dặn thật to.
Xem chừng ban nãy khi ca ca Lăng Thái Tức xuất chiến, nàng cũng chẳng hề căng thẳng dặn dò tha thiết đến mức này.
