Chương 1619
Chương 1619: Thanh kiếm phục hưng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tinh vực Liệp Vương.
Khu vực nòng cốt của Y Trĩ hoàng triều, vùng không gian Tam Hoàn Tinh lừng danh.
Giữa cõi tinh không sâu thẳm, phía trước có ba giới tinh sự sống khổng lồ đang xoay quanh một mặt trời có kích thước tương đương.
Cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ.
Cả ba giới tinh đều nằm chung một quỹ đạo, chia đều quỹ đạo ấy làm ba phần bằng nhau, cùng chuyển động quanh mặt trời với tốc độ đồng nhất như đang xếp hàng nối đuôi nhau, nhưng lại không hề có dấu hiệu tự quay quanh trục.
Nơi đây chính là khu vực thủ đô của Y Trĩ hoàng triều, đế quốc nhân tộc cấp bá chủ tại tinh vực Liệp Vương.
Ba giới tinh phía trước chính là "Tam Hoàn Tinh" trứ danh.
Chúng cũng là các tinh cầu thủ đô của Y Trĩ hoàng triều.
Lần lượt mang tên "Thông U", "Phụng Vĩ" và "Vi Bạch".
Cánh cổng dẫn sang tinh vực ngoài cũng nằm ngay trên giới tinh Thông U.
Bất kỳ ai muốn rời khỏi tinh vực Liệp Vương để tới thế giới bên ngoài đều phải thông qua trận pháp truyền tống tại đây.
Nếu không, trong điều kiện bẩm sinh thiếu hụt điểm neo nhảy vọt không gian, dẫu là tinh hạm tiên tiến nhất của tinh vực Liệp Vương cũng sẽ lạc lối giữa vũ trụ mênh mông, dù có bay hàng ngàn vạn năm cũng chưa chắc đến được đích.
Đám người Lâm Bắc Thần dĩ nhiên cũng phải rời đi từ nơi này.
Ngồi trên chiếc tinh hạm trung cấp "Phá Lãng" chẳng có gì nổi bật, sau mười ngày hành trình, rốt cuộc họ cũng tới nơi.
Suốt dọc đường — nhất là sau khi tiến vào phạm vi kiểm soát của Y Trĩ hoàng triều, chiếc Phá Lãng đã trải qua hàng chục lần kiểm tra lớn nhỏ nhưng thân phận không hề bại lộ, sóng êm biển lặng đi tới tận vùng thủ đô của đế quốc.
Ở một góc độ nào đó, việc để một "tội phạm chiến tranh số một" bị truy nã như "Bạo Đầu Kiếm Tiên" Lâm Bắc Thần, cùng đối tượng cần giám sát đặc biệt như Hoàn Châu công chúa thuận lợi lặng lẽ tiến vào khu vực thủ đô thế này, thì chỉ huy các tuyến đường và quân khu dọc đường của Y Trĩ hoàng triều quả thực phạm tội tắc trách nghiêm trọng.
Trong tình trạng thiết quân luật thời chiến nghiêm ngặt như hiện nay, làm được điều đó khó như lên trời.
Thế nhưng ở bất kỳ thời đại nào, hễ có lợi nhuận là không thiếu những kẻ làm nghề "đầu nậu" đưa người vượt biên.
Sở dĩ đám người Lâm Bắc Thần có thể đi một mạch trót lọt chính là nhờ công lao của một tổ chức đầu nậu lão làng mang tên "Kiếm Phục Hưng".
Cái đồ chó má Vương Trung chẳng biết xoay xở thế nào lại móc nối được với Kiếm Phục Hưng. Sau khi nộp một khoản phí, cả bọn liền nhận được sự che chở của tổ chức này. Hệ thống phòng ngự kiên cố như thành đồng của Y Trĩ hoàng triều, đứng trước mặt Kiếm Phục Hưng chẳng khác nào chiếc rổ thủng trăm ngàn lỗ.
Tàu Phá Lãng cứ thế bình an vô sự đi qua.
Điều đó khiến Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán trước thế lực ngầm của Kiếm Phục Hưng.
Tinh hạm từ từ áp sát không vực ngoài vũ trụ của Tam Hoàn Tinh.
Giữa tinh không đằng xa, từng ụ tàu nhân tạo khổng lồ dần hiện ra.
Những ụ tàu đúc kết từ tinh hoa của nền văn minh Luyện Kim Đạo nhân tộc này đều được rèn bằng kim loại nguyên khối, công năng rõ ràng, tích hợp cả phòng ngự lẫn tấn công thành một thể. Chúng lơ lửng cố định quanh không vực bên ngoài Tam Hoàn Tinh như những vòng đai hộ vệ tinh cầu thủ đô, đồng thời tiến hành khâu kiểm tra gắt gao cuối cùng đối với mọi tinh hạm qua lại.
Kiểm tra xong xuôi không có vấn đề gì mới được xếp hàng chờ đợi, tiến vào siêu trận pháp truyền tống tầm cực xa trên giới tinh Thông U.
Đóng phí xong là có thể truyền tống rời đi.
"Thần ca ca, huynh thấy chưa? Đây chính là Tam Hoàn Tinh, ba giới tinh nhân tạo, cũng là kỳ quan vĩ đại nhất của Y Trĩ hoàng triều. Đó là minh chứng cho khí phách của một hoàng triều cấp tinh vực. Phải thừa nhận rằng tiền hiền của Y Trĩ hoàng triều thuở trước quả thực có đại phách lực, đại thần thông."
Lăng Thần ngồi trên boong tinh hạm, đôi chân thon thả buông thõng đung đưa ra ngoài, nghiêng người tựa vào vai Lâm Bắc Thần cũng đang ngồi bên cạnh, khẽ cảm thán.
"Giới tinh nhân tạo?"
Lâm Bắc Thần nhìn ba tinh cầu khổng lồ đang ngày một phóng to phía xa, trong lòng chấn động: "Ý muội là cả ba giới tinh này đều do sức người tạo ra?"
"Không chỉ riêng ba giới tinh sự sống này đâu."
Lăng Thần chỉ tay về phía thiên thể màu đỏ cam khổng lồ nằm chính giữa ba giới tinh, nói: "Huynh thấy mặt trời kia không? Huynh đoán xem đó là thứ gì?"
Lâm Bắc Thần đáp: "Theo kiến thức vật lý thiên văn thì đó là một hằng tinh, trong vũ trụ bao la thiếu gì tinh thể như thế. Chẳng lẽ muội định bảo ta rằng ngay cả hằng tinh này cũng là nhân tạo?"
Lăng Thần cười tít mắt gật đầu: "Tuy không phải nhân tạo, nhưng thực ra cũng chẳng khác là bao."
"Ý muội là sao?"
Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi.
"Nó thực chất là một con mắt."
Lăng Thần nói.
"Hả?"
Lâm Bắc Thần ngỡ mình nghe nhầm: "Con mắt?"
"Phải, là con mắt của một cường giả cấp Đế."
Lăng Thần gật đầu, nghiêng mặt nhìn hắn: "Một vị cường giả cấp Đế nắm giữ sức mạnh Hỏa hệ của Nguyên Tố Đạo, sau khi ngã xuống, con mắt đã hóa thành mặt trời... Hì hì, Thần ca ca, giờ thì huynh hiểu cường giả cấp Đế khủng khiếp đến mức nào rồi chứ?"
Lâm Bắc Thần thực sự chấn động tột cùng.
Điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Vừa không khoa học.
Lại càng chẳng hợp lý chút nào!
Một con mắt có thể hóa thành hằng tinh, chiếu sáng cõi chân không tăm tối của vũ trụ, mang lại ánh sáng cho vạn vật sinh linh.
Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc pháp thân của cường giả cấp Đế còn lớn hơn cả tinh cầu sao?
Suy rộng ra, một sợi tóc há chẳng thể chém đứt tinh cầu?
Tay không bóp nát hành tinh?
Một cước giẫm vỡ tinh cầu?
Câu nói "tay với tới ngàn sao" trong truyền thuyết giờ đây không còn là hư cấu nữa.
Càng nghĩ, Lâm Bắc Thần càng thấy kinh hoàng.
Lăng Thần liếc nhìn hắn rồi nói tiếp: "Ba giới tinh Phụng Vĩ, Thông U và Vi Bạch thực chất cũng là những tinh cầu được dời non lấp biển chuyển dời đến bằng đại thần thông, do sức người tạo tác nên. Chúng quay quanh mặt trời do con mắt cấp Đế kia biến thành. Trong đó, Vi Bạch và Phụng Vĩ là hai tinh cầu cư trú. Nửa bề mặt hướng về phía ánh sáng có nguồn tài nguyên phong phú, điều kiện sống vô cùng thuận lợi, là nơi cư ngụ của tầng lớp quý tộc và bình dân cao cấp của Y Trĩ hoàng triều, họ được hưởng thụ môi trường ưu việt và ánh quang minh vĩnh hằng. Trái lại, nửa bề mặt khuất sáng quanh năm băng giá rét buốt, điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt. Dân nghèo, nô lệ, tội phạm nhẹ, kẻ bị lưu đày và những kẻ không thân phận đều chỉ có thể ngụp lặn cầu sinh ở đó. Cùng một tinh cầu, một mặt là tiên cảnh, một mặt là địa ngục. Đó chính là Y Trĩ hoàng triều, một đế quốc phân chia giai cấp rõ rệt và cai trị bằng bàn tay sắt."
"Thế còn giới tinh Thông U thì sao?"
Lâm Bắc Thần hỏi.
"Bản thân giới tinh Thông U chính là nền móng của một trận pháp truyền tống khổng lồ. Phải lấy tinh cầu làm trận thì mới thực hiện được những chuyến truyền tống tầm cực xa. Nó là tinh cầu tài nguyên trong Tam Hoàn Tinh, ngay cả tội phạm và dân nghèo cũng chẳng ai muốn sống ở đó. Ngoài việc trận pháp vận hành phải rút cạn linh khí khiến hành tinh thiếu hụt linh khí trầm trọng, mỗi lần kích hoạt trận pháp còn sinh ra bức xạ cực lớn ảnh hưởng đến sinh vật trên đó. Nếu không có trận pháp cách ly của triều đình bảo vệ, ngay cả cường giả cấp Vực Chủ cũng sẽ chịu tổn thương không thể hồi phục trước luồng bức xạ ấy." Lăng Thần tiếp lời: "Giới tinh Thông U là một trong những nguồn thu tài chính lớn nhất của Y Trĩ hoàng triều. Thương đội hay cá nhân ra vào tinh vực Liệp Vương đều phải nộp một khoản phí truyền tống trên trời mới được sử dụng trận pháp. Y Trĩ hoàng triều kiểm soát được tin tức bên ngoài tinh vực cũng chính nhờ vào nguyên nhân này đấy."
