Chương 1712
Chương 1712: Sắp sinh rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Là Ngân Hoàng Hải Vũ.
Chính là con ả buôn hải sản tối ngày chẳng lo làm ăn đàng hoàng ấy.
Ả không phải chỉ là thứ phế vật ăn no chờ chết thôi sao?
Cớ gì lại dám xuất hiện trên chiến trường Đế cảnh bực này?
Dù có là Lương Tĩnh Như cũng chẳng cho ả nổi lá gan lớn nhường ấy.
Khoan đã?
Trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng nảy ra một dấu chấm hỏi to tướng——
Chiến trường Đế cảnh do vô số Thiên trận sư của cả Bắc Thần quân đoàn lẫn liên quân chung tay lập nên, không phải cường giả cấp Đế thì tuyệt đối không thể bước vào.
Vậy mà con ả buôn hải sản trước mắt lại đi lại như giẫm trên đất bằng……
Ả thành Đế rồi sao?
Lâm Bắc Thần suýt nữa mù cả mắt chó.
Hắn vội vàng gửi một tin nhắn WeChat cho Kiếm Tuyết Vô Danh: "Con mụ Ngân Hoàng kia thành Đế rồi à?"
Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại một biểu cảm: ┓( ´-` )┏.
Hắn gặng hỏi tiếp, nhưng đối phương bặt vô âm tín.
Lâm Bắc Thần ngơ ngác toàn tập, thầm nhủ trong lòng: Phải bình tĩnh, bình tĩnh……
Có lẽ chỉ mang khí thế của Đế cảnh chứ chẳng có thực lực chân chính, cũng như mình thôi, kỳ thực chỉ là đầu súng bằng thiếc mã ngoài đẹp đẽ, hàng dỏm cả?
Nếu không thì làm sao trong thời gian ngắn ngủi thế này lại có thể thành Đế?
Nên nhớ, ả đến vũ trụ Hồng Hoang muộn hơn mình rất nhiều.
Thực lực thuở ban đầu cũng kém xa mình.
Thế nhưng, chuyện còn khó tin hơn nữa đang chờ đón Lâm Bắc Thần.
Bởi lẽ chớp mắt sau, trong chiến trường Đế cảnh, hai vị nữ Đế chẳng hề có bất kỳ màn đấu khẩu hay dây dưa nào mà dứt khoát khai chiến. Ngân Hoàng Hải Vũ vừa vung tay lên, ánh sáng mờ ảo lóe qua, hai mỹ nhân phong hoa tuyệt đại liền biến mất ngay tại chỗ.
Người khác có lẽ còn cần thời gian định thần, nhưng Lâm Bắc Thần thì liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, đó chính là bí thuật 【Luân Hồi Tuyệt Cảnh】.
⊙▃⊙.
Lâm Bắc Thần bỗng thấy cả người không ổn chút nào.
Tình hình quái quỷ gì thế này?
Ngay cả 【Luân Hồi Tuyệt Cảnh】 mà con ả buôn hải sản cũng biết dùng sao?
Hừm……
Rốt cuộc con nữ thần chó má Kiếm Tuyết Vô Danh kia đã làm những gì trong khoảng thời gian qua?
Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, lòng dâng trào nỗi tò mò tột độ.
Hắn biết lai lịch của Kiếm Tuyết Vô Danh không hề tầm thường, nhưng không ngờ lại đến mức độ này.
Ngân Hoàng Hải Vũ nắm giữ ‘Luân Hồi Tuyệt Cảnh’ cũng chẳng phải chuyện bất khả thi. Dù sao năm đó bí tịch 【Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết】 là do Kiếm Tuyết Vô Danh đưa cho hắn, việc ả giữ lại bản thảo cũng là chuyện dễ hiểu, rồi giao lại cho Ngân Hoàng Hải Vũ tu luyện 【Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết】 ở vũ trụ Hồng Hoang thì tốc độ sẽ cực kỳ nhanh.
Nói vậy thì con ả buôn hải sản của Hải Tộc Ngân Hoàng kia thật sự đã thành Đế rồi sao?
Chưa thành Đế thì làm sao có thể thi triển 【Luân Hồi Tuyệt Cảnh】 để vây khốn một cường giả cấp Tinh Đế?
Giữa lúc hắn đang giơ ngón tay giữa suy tư, bên cạnh có người huých nhẹ một cái.
Hàn Bất Phụ lựa góc độ người khác khó lòng nhìn thấy, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt nhìn sang, truyền âm hỏi: "Vị vừa rồi…… lại là do cậu quyến rũ ở đâu về thế?"
Lão Hàn, anh hiểu lầm tôi to quá rồi đấy.
Lâm Bắc Thần thầm rủa trong lòng, vội vàng đáp: "Ả này thật sự, thật sự tuyệt đối không phải do tôi quyến rũ đâu……"
"Ồ."
Hàn Bất Phụ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Hàn Thượng Hương đứng cạnh ánh mắt như chực phóng ra kim nhọn, ghim chặt vào Lâm Bắc Thần: "Thế người trước là thật rồi?"
Ả này không phải do ngươi quyến rũ, vậy người trước là đúng chứ gì?
Lâm Bắc Thần lão luyện bực nào, lập tức bắt thóp ngay ánh mắt của vị chủ soái Niệm Hương.
Nhưng lúc này chẳng cần phải giải thích.
Câu trả lời sai lầm cũng giống như dùng bút lông viết sai một chữ vậy.
Càng tô càng đen, càng vẽ càng xấu.
Phía bên kia chiến trường.
‘Bạch Ngọc Đế’ nhìn thấy cảnh này, mí mắt khẽ giật giật.
Lại là một mạch của Ảnh Lưu sao?
Trước đó kẻ tự xưng là ‘Ảnh Lưu Chi Chủ’ Zed đã từng thi triển bí thuật thứ nguyên tương tự.
Hiện tại ả yêu nữ mặc váy dạ hội màu xanh lam đến đánh nhau này cũng nắm giữ bí thuật bực đó.
Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Thần quân đoàn đã nhận được sự ủng hộ từ một lưu phái Đế thuật mới.
Là Ảnh Lưu sao?
‘Bạch Ngọc Đế’ nhớ lại lời ‘Thiên Yểm Đế’ từng nói trước đây, rằng Bắc Thần quân đoàn nhận được sự tương trợ của một vị Cổ Đế, vậy nên rất có khả năng cái gọi là Ảnh Lưu này chính là tập đoàn Cổ Đế bước ra từ lớp bụi mờ của thời đại cũ.
Khí vận của tập đoàn Bắc Thần quả thực hưng thịnh.
Thế nhưng, hôm nay tất cả đều phải chôn vùi.
Dù có thêm một thế lực Cổ Đế Ảnh Lưu thì đã sao?
Khuôn mặt ‘Bạch Ngọc Đế’ lộ rõ vẻ lạnh lẽo.
Điều này khiến đám Hồng Yểm thú nhân đứng quanh hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, bất giác dạt cả ra sau.
【Hoàng Kim Chiến Thần】 Ba Đặc Nhĩ hừ nặng một tiếng.
‘Bạch Ngọc Đế’ bèn thu liễm khí tức.
Còn đám người đứng xem ở các khu trung lập thì tức tối đến mức muốn gào toáng lên đòi trả tiền vé.
Đây là trận chiến của hai vị nữ Đế phong hoa tuyệt đại cơ mà.
Khoảnh khắc hai vị nữ Đế ăn mặc mát mẻ xuất hiện, không ít kẻ đã nhiệt huyết sôi trào, đến mức máu dồn hết xuống nửa thân dưới.
Hai người phụ nữ tuyệt sắc nhường ấy đại chiến một trận, cảnh tượng sẽ hiếm thấy biết bao nhiêu?
Thế mà bây giờ thì sao?
Lại chui tọt vào chiến trường thứ nguyên rồi.
Bọn họ chẳng thấy được cái thớ gì hết.
Trận Đế chiến đỉnh phong lần này quả thực là trò hề kỳ quặc ngàn năm khó gặp.
Hai trận đầu thì ngắn ngủi yếu ớt, hai trận sau lại chui vào chiến trường thứ nguyên không nhìn thấy gì……
Đây đâu phải cảnh tượng mà bọn này mong đợi chứ hả!
Ngay cả phía Bắc Thần quân đoàn cũng có phần ngơ ngác.
Lúc này Lâm Bắc Thần cũng hơi sốt ruột, trong lòng bồn chồn khôn tả.
Hắn đang lo cho Ngân Hoàng Hải Vũ.
Dù con ả buôn hải sản có thành Đế đi chăng nữa, sao có thể là đối thủ của một Đế giả lão làng như 【Bất Tử Chúc Tế】 Judy Na được——Bắc Thần quân đoàn đã điều tra rất kỹ thông tin về đối thủ trong trận Đế chiến lần này, 【Bất Tử Chúc Tế】 Judy Na tinh thông đủ loại chú thuật bí ẩn quỷ dị, mức độ đáng sợ còn vượt trên cả 【Hoàng Kim Chiến Thần】 Ba Đặc Nhĩ.
Đối mặt với kẻ địch như vậy, Ngân Hoàng Hải Vũ không chết thì ai chết?
Tuy vẫn chưa rõ thực lực nông sâu của Ngân Hoàng Hải Vũ, nhưng dù sao cũng là đồng hương cùng vượt biên từ ngoài tường vào, Lâm Bắc Thần không muốn thấy ả chết làm bia đỡ đạn trong dịp này.
Hèn chi ban nãy con nữ thần chó má kia lại bảo ‘ngươi đừng có hối hận’.
Lâm Bắc Thần quả thực hơi hối hận rồi.
Ai mà ngờ con nữ thần chó má lại bày trò lớn đến thế chứ.
Đang lúc hắn lo lắng thì điện thoại lại rung lên cuộc gọi thoại.
Lâm Bắc Thần bắt máy ngay, nói luôn: "Lần này cô chơi lớn quá rồi đấy……"
"Thiếu gia, chị Thiên Thiên sắp sinh rồi."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của tiểu thị nữ Thiến Thiến.
Hử?
Không phải con nữ thần chó má.
"Sao nhanh thế?"
Lâm Bắc Thần bàng hoàng: "Mới mang thai mấy tháng thôi mà?"
"Cô Rell bảo thai nhi trong bụng chị Thiên Thiên không tầm thường, giờ đã có dấu hiệu lâm bồn rồi." Giọng Thiến Thiến còn xen lẫn niềm vui sướng và phấn khích: "Thiếu gia ơi, em sắp được làm cô rồi, ha ha ha."
Lâm Bắc Thần bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tâm trạng Thiến Thiến như vậy chứng tỏ bên kia mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
"Em tính sai vai vế rồi, phải gọi em là mẹ kế mới đúng."
Lâm Bắc Thần bắt bẻ.
Thiến Thiến ở đầu dây bên kia chớp chớp mắt, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, bèn dẹp luôn sang một bên: "Thiếu gia, anh có thể bớt chút thời gian về được không? Dù sao chị Thiên Thiên cũng là lần đầu sinh nở, có anh ở cạnh thì chị ấy sẽ an tâm hơn nhiều."
Lâm Bắc Thần nhìn về phía chiến trường Đế cảnh vẫn chưa phân thắng bại phía trước, thoáng ngập ngừng rồi đáp: "Được, lát nữa anh về ngay, mấy đứa chăm sóc Thiên Thiên cho tốt trước đã, có biến gì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào."
