Chương 1724
Chương 1724: Thành Phố Kim Loại
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tinh hệ Thụ Cầm.
Mẫu tinh "Thiên Khải giới tinh" của Canh Kim Thần Triều.
Là thế lực hoàng triều do Thủy Tổ Luyện Kim Đạo thuộc huyết mạch thứ bảy — một trong hai mươi bốn Thủy Tổ Huyết Mạch Đạo của Nhân tộc — đích thân khai sáng, Canh Kim Thần Triều tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cấp hàng đầu trong toàn bộ hệ thống quyền lực của Thần Thánh Đế Quốc Nhân tộc.
Hoàng đế đương triều Luyện Kim Cửu Thế chính là hậu duệ huyết mạch trực hệ của Thủy Tổ Luyện Kim Đạo.
Đối với các tu sĩ theo Luyện Kim Đạo trong vũ trụ Hồng Hoang, ngài sở hữu sức hiệu triệu vô cùng to lớn.
Bản thân ông cũng là một cường giả Luyện Kim Đạo cảnh giới Đế Tôn.
Nhìn chung, nội bộ Canh Kim Thần Triều khá đoàn kết, chính quyền ổn định, việc cai quản tinh hệ Thụ Cầm cũng rất chu toàn, giúp cho hai mươi tinh lộ bên trong tinh hệ đều duy trì trạng thái thái bình thịnh trị.
Thế nhưng mấy năm gần đây, tin đồn lại rộ lên khắp nơi, nói rằng Luyện Kim Cửu Thế trùng kích cảnh giới Thủy Tổ thất bại dẫn đến thực lực tổn hao nặng nề, khả năng khống chế thần triều bắt đầu suy yếu. Sự trỗi dậy của vài vị luyện kim sư thiên tài trong hoàng thất, đặc biệt là "Long Thân Vương" với danh xưng "Cổ kim vô song, luyện kim tuyệt thế", lại càng tạo thành mối uy hiếp cực lớn đối với hoàng quyền của Luyện Kim Cửu Thế.
Kể từ năm ngoái, việc Luyện Kim Cửu Thế nhận một cô gái không rõ lai lịch làm "Hoàn Châu công chúa" rồi ghi tên nàng vào gia phả hoàng thất cũng khiến ông chuốc lấy không ít lời đàm tiếu. Rất nhiều kẻ chất vấn vị công chúa nửa đường xuất hiện này huyết mạch không thuần khiết, nhưng cuối cùng đều bị Luyện Kim Cửu Thế dùng thủ đoạn cứng rắn trấn áp.
Một tháng trước, Luyện Kim Cửu Thế gặp sự cố trong một buổi thí nghiệm luyện kim, phòng thí nghiệm phát nổ gây tổn thất nặng nề.
Bản thân ông cũng trọng thương, nằm liệt giường.
Hoàng thất chao đảo.
Nửa tháng trước, dị chủng Hồng Hoang thể thành thục "Thôn Tinh Hống" liên minh với Đế quốc Thú nhân Thâm Lam, bất ngờ tuyên chiến với Canh Kim Thần Triều.
Khói lửa ngút trời, chỉ vỏn vẹn trong nửa tháng, tinh hệ Thụ Cầm đã có sáu tinh lộ cùng hàng ngàn giới tinh thất thủ.
Trong chớp mắt, Canh Kim Thần Triều rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài.
"Hiện tại trong Canh Kim Thần Triều, phe phản đối do Long Thân Vương đứng đầu liên tục vận động gây sức ép, yêu cầu Luyện Kim Cửu Thế thoái vị nhường ngôi. Nghe nói sứ giả của các thế lực lớn khác cũng đều đã tới Thiên Khải giới tinh... Giữa bối cảnh đó, tin tức Hoàn Châu công chúa kén rể bằng tỉ võ được truyền ra, còn nội tình cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ."
Trên chiến hạm Anh Tuấn Kiếm Tiên, Vương Phong Lưu đang cung kính báo cáo tin tức do Phục Hưng Chi Kiếm thu thập được.
Chiến hạm đang xếp hàng ở điểm nhảy không gian.
Sau năm ngày năm đêm bay hết tốc lực, bọn họ đã sắp đến nơi.
Vượt qua điểm nhảy phía trước là sẽ tới Thiên Khải giới tinh, mẫu tinh của Canh Kim Thần Triều.
Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu nhìn xa xăm.
Chiến hạm ken đặc xếp hàng dài, chờ quân đồn trú tại điểm nhảy kiểm tra.
Rõ ràng bị thu hút bởi tin tức kén rể của công chúa Canh Kim Thần Triều, võ giả, quyền quý cùng các đoàn thương buôn khắp nơi trong vũ trụ đổ về nườm nượp không dứt. Có kẻ muốn tham gia tỉ võ để thử vận may, có người tới mở mang tầm mắt, lại có kẻ nhân cơ hội này mà kiếm chác làm ăn...
"Chiến tranh cũng không dọa lùi được đám người này sao?"
Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán, ở bất kỳ thời điểm nào, nơi đâu có lợi ích thì nơi đó người ta sẵn sàng liều mạng.
Vương Phong Lưu vội vàng giải thích: "Tin mới nhất là Thôn Tinh Hống và liên quân Đế quốc Thâm Lam đã tạm thời tuyên bố đình chiến. Nghe nói bọn chúng cũng phái sứ giả và đại diện đến tham gia đại hội tỉ võ kén rể lần này."
Lâm Bắc Thần nghe xong, sát khí lập tức đằng đằng bốc lên.
Mẹ kiếp, đám thú nhân này cũng dám tơ tưởng đến vợ cả của ông đây.
Tốt nhất là thịt sạch hết cho xong.
Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua.
Sau khi thuận lợi vượt qua điểm nhảy, chiến hạm Anh Tuấn Kiếm Tiên rốt cuộc cũng tiến vào vùng ngoại không gian của Thiên Khải giới tinh.
Kỳ Thân Vương dẫn theo thân vệ đã túc trực nghênh đón từ sớm.
"Ai da, Hoàng thúc, người dạo này gầy đi rồi đấy."
Lâm Bắc Thần tươi cười bước lên hành lễ.
Kỳ Thân Vương nhìn Lâm Bắc Thần phong trần mệt mỏi chạy tới, đáy lòng dâng lên một tia an ủi. Thấy mái tóc của hắn, ông ngạc nhiên hỏi: "Tóc ngươi sao thế này?"
"Haizz, nghe tin kén rể, con lo quá nên bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm đấy ạ."
Lâm Bắc Thần đáp.
Kỳ Thân Vương nghe vậy lại càng thêm hài lòng.
Coi như thằng nhãi này còn chút lương tâm.
Ông nghiêm mặt lại, đánh giá Lâm Bắc Thần thêm vài lần rồi mới nói: "Đây không phải nơi nói chuyện, lên phi thuyền của bản vương vào giới tinh trước đã, bản vương có chuyện muốn nói với ngươi."
Có Thân vương dẫn đường, cả đoàn thuận buồm xuôi gió tiến vào.
Thêm một canh giờ nữa, mọi người đã đặt chân đến Luyện Kim chi thành.
Đây là một thành phố kim loại khổng lồ vô biên.
Mọi công trình kiến trúc bên trong thành phố đều được tôi luyện chế tác từ các loại kim loại mang đủ chất liệu và màu sắc khác nhau, phong cách đa dạng, tạo hình biến hóa. Nhìn từ xa, nó tựa như một kỳ tích bước ra từ thế giới hoạt họa, tràn ngập hơi thở phóng khoáng tự do nhưng lại vô cùng nghiêm cẩn.
Phi thuyền lướt qua bầu trời thành phố.
"Ngươi thấy tòa kiến trúc kia không?"
Kỳ Thân Vương đứng ở mũi thuyền, chỉ tay về phía một tòa cung điện kim loại kỳ dị đang lơ lửng giữa tầng mây ở trung tâm thành phố phía xa, cất lời: "Đó chính là thánh địa tối cao của Luyện Kim Đạo, Điện Thứ Bảy trong truyền thuyết. Chỉ tiếc là cánh cổng nơi đó đã đóng chặt, từ rất nhiều năm nay chưa từng có ai đủ tư cách bước chân vào trong. Sự suy thoái của Luyện Kim Đạo cũng bắt nguồn từ chính nguyên nhân này."
Lâm Bắc Thần nhìn tòa cung điện tựa như một chiếc đĩa bay khổng lồ, cảm thán xong liền thấy lạ, hỏi: "Đã là tổ địa của Luyện Kim Đạo, tại sao các ngài là hậu duệ huyết mạch mà lại không thể vào?"
Kỳ Thân Vương thở dài một hơi, đáp: "Con cháu bất tài, không ai nhận được sự công nhận của lão tổ tông, đương nhiên là không vào được. Đâu chỉ riêng Điện Thứ Bảy, trong hai mươi bốn thánh điện tổ địa huyết mạch thì đã có tới mười bảy tòa rơi vào trạng thái phong tỏa rồi. Tiên hiền Nhân tộc tỏa sáng muôn đời, hậu nhân khó lòng với tới, không nhận được sự thừa nhận cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhân tộc ta suy tàn."
Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ.
Lão Hàn đã nhận được truyền thừa của Điện Thứ Chín.
Xem ra những thánh điện tổ địa này cũng tự mình tuyển chọn người kế thừa.
Phi thuyền đáp xuống bãi đỗ bên ngoài vương phủ Kỳ Thân Vương.
Cả đoàn được dẫn vào trong phủ.
Vương Trung, Vương Phong Lưu, Quang Tương, Tiêu Bính Cam, Tiểu Tra Hổ cùng những người khác đi theo sau Lâm Bắc Thần, tò mò ngắm nhìn kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Dùng những từ như "nguy nga tráng lệ", "tuyệt mỹ vô song", "xa hoa cùng cực" để hình dung vương phủ này cũng chẳng hề quá lời chút nào.
Mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi ở biệt viện.
Lâm Bắc Thần ngồi riêng với Kỳ Thân Vương uống trà ở tiền sảnh.
"Chuyện lần này là do Long Thân Vương giở trò."
Kỳ Thân Vương nhấp một ngụm trà, nói: "Hẳn là ngươi cũng đã nắm được tin tức về hắn rồi chứ?"
Lâm Bắc Thần gật đầu.
Kỳ Thân Vương nói tiếp: "Bệ hạ trọng thương nằm liệt giường, phe cánh của Long Thân Vương cấu kết với kẻ ngoài, liên tục gây áp lực. Cuối cùng, chính con dị chủng Hồng Hoang Thôn Tinh Hống kia đã đưa ra điều kiện, đòi cưới Hoàn Châu công chúa thì mới chịu đình chiến..."
Lâm Bắc Thần rút điện thoại ra, ghi lại cái tên "Thôn Tinh Hống" vào mục ghi chú.
Dị chủng Hồng Hoang?
Hừ, cũng chỉ là một kẻ chết rồi mà thôi.
Kỳ Thân Vương tiếp tục nói: "Yêu cầu vô lý này đã bị bệ hạ nghiêm khắc từ chối. Nhưng về sau chiến sự bất lợi, Long Thân Vương dốc toàn lực kích động các thành viên hoàng thất và đại thần yêu cầu gả công chúa đi cầu hòa. Cục diện phát triển đến nước này, ngay cả bệ hạ cũng không đè nén nổi nữa. Cuối cùng, đích thân Lăng Thần công chúa đã đứng ra, chủ động đề nghị rằng muốn nàng gả đi cũng được, nhưng phu quân của nàng nhất định phải là bậc anh hùng cái thế, võ lực vô song, là một bậc hào kiệt đỉnh phong thực thụ. Muốn cưới nàng thì phải tỉ võ kén rể..."
Hóa ra là do vợ cả tự mình đề xuất.
Lâm Bắc Thần hiểu ra vấn đề.
Kỳ Thân Vương nói: "Đề nghị này của Hoàn Châu công chúa sau một hồi tranh cãi nảy lửa thì rốt cuộc cũng được các bên chấp thuận, nhờ vậy mới có màn tỉ võ kén rể hôm nay. Nhóc con, đây là cơ hội cuối cùng mà công chúa tranh thủ cho ngươi đấy, ngươi phải biết nắm chắc lấy, đừng phụ tấm lòng của nó."
Lâm Bắc Thần nở nụ cười: "Đứa nào dám cướp vợ của con, con đập chết tươi đứa đó."
