Chương 1832
Chương 1832: Tô Nhược Ly
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngoài bọn Mễ Như Yên, Lâm Bắc Thần còn nắm trong tay hai quân bài tẩy.
Dạ Vị Ương.
An Mộ Hi.
Người trước do chính Kiếm Chi Chủ Quân nặn ra thân thể, cũng là đạo thể thuần tịnh nhất, khi kiểm tra tư chất đã vượt xa cấp phá hạn, có thể nói là người trời sinh gần gũi với đại đạo.
Còn An Mộ Hi lại là bậc kỳ nhân từng khiến đại sư Trần Bì Dương phải liên tục hạ mình đổi vai vế, từ kẻ bán thuốc dạo năm nào đến nay đã thành đệ nhất nhân về đan thảo của Kiếm Tiên quân bộ, càng được Lâm Bắc Thần ký thác kỳ vọng rất cao.
Đan thảo chi đạo cùng Độc Tề Đạo có rất nhiều điểm tương thông.
Cho nên Lâm Bắc Thần hy vọng lão An sau khi nghe Thủy Tổ Độc Tề Đạo giảng kinh có thể tiến thêm một bước.
An bài xong xuôi mọi chuyện, Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hành trình làm "ác bá" của mình.
Ba tháng tiếp theo trôi qua chớp nhoáng.
Những người bí mật lẻn vào cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thích nghi với thân phận mới, tranh thủ từng giây từng phút hòa nhập vào cuộc sống ở Đế Tinh.
Còn Lâm Bắc Thần với tư cách là trùm đặc vụ lớn nhất khu Thái Kim lại làm không ít chuyện. Phong trào quét sạch tội phạm ác bá chẳng hề dừng lại, ngược lại còn diễn ra rầm rộ khắp khu Thái Kim.
Đắc tội không ít người.
Cũng lắm kẻ tìm đến gây phiền phức cho hắn.
Nhưng rốt cuộc chẳng phải vào đại lao của Đặc Pháp Cục thì cũng bị dùng nắm đấm giảng đạo lý, trực tiếp siêu độ vật lý.
Quan viên lớn nhỏ bị tống vào tù không đếm xuể.
Tóm lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cái tên Lý Thiếu Phi ở khu Thái Kim đã đủ sức khiến con nít nín khóc ban đêm.
Thế nhưng nhìn từ góc độ khác, sau một đợt càn quét như gió thu cuốn lá rụng này, phong khí toàn bộ khu Thái Kim rực rỡ hẳn lên. Hoạt động giao thương chẳng những không bị ảnh hưởng mà ngày càng phồn thịnh. Sản nghiệp của lũ quý tộc mục nát bị nhổ tận gốc, các thương hội và tài phiệt mới ồ ạt tràn vào, ai nấy đều tuân theo khuôn khổ luật pháp của Đế Hoàng, khu vực bỗng chốc thái bình hơn hẳn.
Theo thời gian, người đổ về khu Thái Kim ngày một đông.
Ngay cả khu trưởng mới nhậm chức là Lý Quốc Tường cũng răm rắp nghe lời Lâm Bắc Thần, bày tỏ bản thân sẵn sàng nằm im chờ được gánh.
Dưới sự vận hành của Thổ Phỉ Ca, Lâm Bắc Thần thuận lợi thăng quan, thay thế Hoa Vũ Kiếm trở thành Tuần Sát Sứ bốn khu của Đặc Pháp Cục, vươn "xúc tu tội ác" của mình sang ba khu khác ngoài Thái Kim.
Còn Hoa Vũ Kiếm thì như ý nguyện tiếp quản vị trí của Chu Ninh Ngã vừa đột tử, trở thành Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cấp Hai của Đặc Pháp Cục — dĩ nhiên, vì một vài nguyên nhân không thể nói cho người ngoài biết, Hoa Vũ Kiếm hiện tại là đàn em của Lâm Bắc Thần, coi như tương đương với việc chính Lâm Bắc Thần là Tổng Cục Trưởng.
Dưới trướng Tổng Cục Trưởng có tới mười đại khu.
Mà không phải kiểu giám sát như Tuần Sát Sứ, mà là quản lý toàn diện trực tiếp.
Thực lực của Lâm Bắc Thần tăng tiến vùn vụt.
Trong khoảng thời gian này, chẳng phải không có kẻ cứng đầu đối đầu với hắn.
Nhưng kết cục cuối cùng đều rất "cảm động" — cảm động đến mức khiến những kẻ khác chẳng còn ai dám đối đầu với Lâm Bắc Thần nữa.
Thời gian trôi mau.
Trên chiến trường Tinh Khu Phi Ngư, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.
Vô số sinh linh gào thét bỏ mạng trong khói lửa đao binh.
Vô số hành tinh hóa thành cát bụi vũ trụ.
Cục diện của Bắc Thần quân đoàn vẫn muôn vàn khó khăn nhưng đã kiên trì chống đỡ, tình thế dần dần ổn định.
Cục diện thế lực mới thành hình. Dưới sức ép từ bên ngoài, Bắc Thần quân đoàn, Kiếm Tiên quân bộ, Canh Kim Thần Triều, Bác Sĩ Đạo cùng các thế lực khác đã gắn kết chặt chẽ bên nhau.
Đây là một phái lực lượng hoàn toàn mới.
Nó như ngọn lửa không bao giờ tàn lụi giữa màn đêm, vẫn đang bập bùng cháy, mang lại từng tia sáng, dẫn đường cho những ai không cam lòng khuất phục trước bóng tối, đồng thời thu hút ngày càng nhiều võ giả chẳng quản đường xa hàng ức vạn dặm tìm đến nương nhờ.
Vì sao thiêu thân lao đầu vào lửa?
Vì nó không biết nguy hiểm sao?
Không.
Bởi vì nó hướng về ánh sáng.
Vì ánh sáng, dẫu ngọn lửa thiêu thân cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Cùng lúc đó, thế lực của Hư Không Ma Tộc cũng bành trướng dữ dội.
Huyền Tuyết Thần Giáo lớn mạnh với tốc độ chóng mặt, lan truyền điên cuồng trong lãnh thổ các đế quốc thú nhân. Đầu tiên là Hồng Yểm thú nhân đế quốc chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn luân hãm, quốc vương cùng các Chúc Tế lần lượt tuyên thệ trung thành với Hư Không Tiên Tri; tiếp đó, lãnh địa của thú nhân Orc, thú nhân Phi Tuyết, thú nhân Chiến Nguyên đều phải hứng chịu sự tấn công và bành trướng từ Hư Không Ma Tộc.
Một vài lãnh địa nhân tộc cũng bắt đầu bị quấy nhiễu.
Làn sóng bành trướng này của Hư Không Ma Tộc dấy lên sự chú ý cùng bài xích của nhiều người, ngay cả Hoang Cổ Tộc cũng bắt đầu coi trọng, tổ chức nhiều quân đoàn, phái ra mấy chục vị Đế giả cùng vài vị cường giả cấp Tân Tổ, dốc toàn lực tiến hành vây quét Huyền Tuyết Thần Giáo.
Đây đã là một lực lượng khổng lồ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhất là cường giả cấp Tân Tổ một khi ra tay thì có thể hủy diệt tinh thần, đánh nát tinh lộ, đối với rất nhiều thế lực võ đạo trong tinh hà mà nói, đó hoàn toàn là sự tồn tại mang tính hủy diệt, không thể nào chống cự.
Nhưng Huyền Tuyết Thần Giáo lại để lộ nanh vuốt còn khủng bố hơn.
Trong ma nhân cũng có cường giả cấp Tân Tổ.
Các quân đoàn ma tộc vô cùng hung hãn, liên tiếp thắng lớn mấy trận, gần như đánh tan cuộc vây quét do Hoang Cổ Tộc bày ra.
Cũng chính trong những trận đại thắng này, nhiều cường giả đỉnh tiêm của ma tộc rốt cuộc đã lộ diện.
Giáo chủ Huyền Tuyết Thần Giáo kiêm thần linh tín ngưỡng "Hư Không Tiên Tri" thì không cần phải bàn, bản thân vốn là tồn tại có thể đối kháng Tân Tổ, mà dưới trướng người này còn có rất nhiều ma đạo cường giả cấp cao Đế cấp và cấp Tinh Tôn, chiến lực đáng sợ không kém.
Ngoài ra, có một vị thiên kiêu của Hư Không Ma Tộc nổi lên bần bật trong các trận đại chiến, hào quang rực rỡ đến mức kinh diễm tuyệt luân.
Vị thiên kiêu này là một cô bé chừng mười mấy tuổi.
Trông thì ngây thơ hồn nhiên, nhưng thực lực lại mạnh đến mức rợn người.
Cô bé cưỡi Hư Không Tử Kỳ Lân, đi tới đâu là vô địch tới đó, có thể chống lại cường giả cấp Tân Tổ, thôn phệ vạn vật; lũ hư không ma vật dưới trướng chiến lực kinh người, đánh tan nát nhiều quân đoàn của cả nhân tộc lẫn thú tộc.
Về sau, có người truyền ra tên của cô bé.
Tên là Tô Nhược Ly.
Cái tên "Hư Không Chi Nữ" Tô Nhược Ly chấn động cả tinh hà.
Chiến tranh bùng cháy và lan rộng như lửa đồng nội.
Vũ trụ Hồng Hoang bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ.
Từng hành tinh rơi vào cảnh luyện ngục.
Mà Hoang Cổ Tộc cướp đoạt tài nguyên, chèn ép nhân tộc thì lại càng thêm điên cuồng...
……
……
Đế Tinh.
Ngày Thủy Tổ Độc Tề Đạo mở đàn giảng kinh rốt cuộc cũng tới.
Đây là một sự kiện trọng đại.
Vô số thế lực khắp Đế Tinh đều dồn mắt dõi theo.
Số lượng người đến nghe kinh lần này vượt quá mười vạn, toàn là những đệ tử và tộc nhân thiên tài nhất do các đại gia tộc, thế lực và các môn phái truyền thừa tuyển chọn gắt gao.
Đạo trường của Thủy Tổ Độc Tề Đạo nằm ở khu Hoa Ngưu.
Ngày hôm đó, trong khu người đông nghìn nghịt.
Lâm Bắc Thần đã sớm tới Cảnh Thiên Lâu nằm bên ngoài đạo trường.
Bốn tên lâu la đắc lực theo sát bên cạnh.
Hắn không có tên trong danh sách nghe kinh nên không được vào đạo trường, đành đứng đợi ở bên ngoài.
Lúc này, Thủy Tổ Độc Tề Đạo đã bắt đầu giảng kinh.
Từng đợt đạo âm vang rền như sấm sét không ngừng cuồn cuộn truyền ra từ bên trong đạo trường, có thể nhìn thấy giữa hư không hoa cỏ biến ảo trôi nổi như những hình ảnh hư ảo chiếu rọi, vô cùng chấn động lòng người.
Mười vạn thiên tài đang nghe kinh bên trong đạo trường.
Người ngộ được sẽ được giữ lại.
Kẻ không thu hoạch được gì sẽ bị trục xuất ra ngoài.
Toàn bộ buổi giảng kinh sẽ kéo dài tròn một tháng. Trong thời gian này, ngoài những thiên tài có danh ngạch ra, không ai khác được phép bước vào.
Thế nhưng tình hình diễn ra bên trong đạo trường vẫn được truyền ra ngoài qua một vài kênh tin tức.
Những người giống như Lâm Bắc Thần, túc trực ở các tửu lầu và phủ đệ xung quanh đạo trường nhiều vô kể, bởi lợi ích gắn liền với lần nghe kinh này quá đỗi khổng lồ.
Một khi vượt qua khảo hạch giảng kinh để trở thành đệ tử của Thủy Tổ Độc Tề Đạo, điều đó đồng nghĩa với việc thế lực đứng sau lưng sẽ một bước lên mây.
Nó chẳng khác nào việc ở Trái Đất có thiếu niên nọ bỗng dưng bái vào môn hạ của Einstein hay Newton, nói quá lên một chút thì cũng tương đương với việc nhận nguyên thủ quốc gia làm cha nuôi.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Bọn Mễ Như Yên, Vương Hinh Dư, Viêm Ảnh, Dạ Vị Ương, An Mộ Hi đều đã tiến vào đạo trường.
Lâm Bắc Thần kiên nhẫn chờ đợi.
Ngay ngày đầu tiên đã có mấy ngàn người bị trục xuất ra ngoài.
------
Hôm nay ba chương.
