Chương 1941
Chương 1941: Đã là người chết rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hỏa Lang là một kẻ đầu óc thô kệch.
Hắn không tìm hiểu kỹ, thành ra chẳng nhận ra Lâm Bắc Thần.
Nói chính xác hơn là không nhận ra người trước mắt chính là Lý Thiếu Phi, mục tiêu hành động lần này của bọn họ.
Thêm vào đó, Kiêu Long Quật vô cùng bí mật, người thường căn bản không thể vào được. Bọn họ sở dĩ có thể ẩn náu tại đây là nhờ một vị Tinh Tôn Ngự Thú Đạo ra tay, tạm thời mượn một mảnh địa bàn từ đàn "Hồng Lân Tượng Dĩ", nên Hỏa Lang theo bản năng cho rằng người này có lẽ là người của phe mình.
Dù sao đám người trước mắt cũng chỉ là một liên minh lỏng lẻo tạm thời, là một kẻ thô bỉ hung bạo quen thói, hắn quả thực chẳng hơi đâu nhớ hết mặt từng người.
Nhưng Tiết Ngưng Nhi thì nhận ra.
Trông thấy người đàn ông mình ngày đêm nhung nhớ bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt, sau khi xác định không phải ảo giác, nàng bắt đầu liều mạng ra hiệu bằng mắt, muốn Lâm Bắc Thần mau chóng rời đi.
Bởi trước đó, Tiết Ngưng Nhi đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Nàng biết đám hung thần ác sát tụ tập ở đây chính là để ám sát Lâm Bắc Thần.
"Haizz..."
Lâm Bắc Thần khẽ thở dài một tiếng.
Nàng ngốc này thật sự vừa khờ khạo lại vừa khiến người ta đau lòng.
Đã đến nước này, bản thân chịu biết bao tra tấn khổ sở, vậy mà vẫn có thể quên cả an nguy của chính mình để bận tâm cho người khác.
Tâm niệm vừa động.
Xích sắt trói Tiết Ngưng Nhi đã bị kiếm khí vô hình chém đứt.
Hỏa Lang chỉ thấy trước mắt hoa lên.
Tiết Ngưng Nhi đã nằm gọn trong vòng tay Lâm Bắc Thần.
Hắn lập tức giận dữ: "Ngươi dám cướp nữ nhân của ta?"
Xoẹt.
Tiếng đao khí xé gió khó lòng nhận biết vang lên.
Phi đao đỏ rực như lôi điện chém tới Lâm Bắc Thần.
Đối với Hỏa Lang, bất kể có phải đồng bọn hay không, kẻ dám tranh giành bạn tình với hắn thì không phân biệt nam nữ, không màng thân phận địa vị, thảy đều là kẻ thù sống chết.
Lâm Bắc Thần đã đút đan dược trị thương cho Tiết Ngưng Nhi.
Đôi mắt hắn loé lên tia hàn mang sát ý như ngưng tụ thành thực chất, giơ tay chộp vào hư không một cái.
Phi đao đỏ rực liền bị hắn bắt gọn trong tay.
Năm ngón tay siết lại.
Thanh bản mệnh phi đao cấp Đế khí này lập tức bị hắn bóp nát thành bột kim loại trong nháy mắt mà không một tiếng động, hoá thành từng làn bụi đỏ tươi chầm chậm trôi tuột qua kẽ ngón tay Lâm Bắc Thần.
Đồng tử Hỏa Lang co rút dữ dội.
Bản mệnh phi đao bị huỷ hoại lập tức khiến hắn trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi rực như lửa bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần.
Nhưng chưa kịp tới gần trong phạm vi mười thước trước người Lâm Bắc Thần, ngụm máu đã bị kiếm ý vô hình chặn đứng, tan thành hư vô.
Lúc này, "Dược Tiên Nhân" cùng các cường giả khác rốt cuộc cũng nhận ra sự hiện diện của Lâm Bắc Thần.
"Là hắn."
Dược Tiên Nhân mặt đầy vẻ chấn kinh, thốt lên: "Hắn chính là Lý Thiếu Phi... Ngươi, sao ngươi lại tìm được đến đây?"
Hắn không thể nào tin nổi.
Nơi đóng quân của liên minh tạm thời lần này được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng.
Vừa hẻo lánh lại cực kỳ kín đáo.
Lại thêm đại thế lực bên ngoài hỗ trợ che giấu, căn bản không có khả năng bị lộ, chí ít thế lực của Đặc Pháp Cục tuyệt đối không thể tra ra tận đây.
Thế mà Lý Thiếu Phi lại tới.
Còn tới nhanh đến thế.
"Một lũ yêu ma quỷ quái không dám thấy ánh mặt trời."
Lâm Bắc Thần phủi sạch bột kim loại trong tay, một tay ôm giữ Tiết Ngưng Nhi, ánh mắt lần lượt quét qua khuôn mặt mười sáu vị sát thủ chi vương, giọng điệu âm u tràn ngập sát cơ: "Hôm nay, bổn toạ sẽ xoá sổ hoàn toàn các ngươi khỏi cõi đời này... Bắt đầu từ ngươi."
Lời còn chưa dứt.
Năm ngón tay Lâm Bắc Thần khẽ cong lại hướng về phía hư không, lăng không chộp tới.
Hỏa Lang quái khiếu một tiếng.
Hắn chỉ thấy một luồng thần lực cuồn cuộn không thể cản phá tràn tới, căn bản không phải thứ hắn có thể kháng cự, cả người không tự chủ được bay thẳng về phía Lâm Bắc Thần, bị bóp nghẹt lấy cần cổ.
Rắc.
Cổ tay Lâm Bắc Thần vặn một cái.
Trực tiếp vặn gãy cổ Hỏa Lang.
Tên sát thủ song tu Nguyên Tố và Ám Ảnh cảnh giới Đế cảnh đỉnh phong này hệt như một con gà bị vặn đứt cổ, kiếm ý khủng khiếp men theo bàn tay Lâm Bắc Thần tràn vào cơ thể, nháy mắt huỷ diệt toàn bộ sinh cơ nơi thể xác.
"A..."
Tiếng thét thảm thiết vang vọng giữa hư không.
Hồn thể của Hỏa Lang thoát ra khỏi thể xác vỡ nát, hệt như một bóng mờ, vừa kinh hãi vừa giận dữ gầm thét, liều mạng độn trốn ra xa.
Đúng lúc này, một vầng thanh quang hiện lên giữa hư không.
Dẫn Hồn Đăng.
Món khí cụ luyện kim chuyên khắc chế mọi loại hồn thể lập tức được Lâm Bắc Thần tế xuất, lơ lửng trên đỉnh căn phòng kiến khổng lồ, rải xuống một màn sương sáng xanh mờ mịt.
Hồn thể của Hỏa Lang tức khắc không tự chủ được bay ngược về phía Dẫn Hồn Đăng, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút trọn vào bên trong chụp đèn bằng lưu ly xanh biếc, giam cầm ở đó.
Hôm nay, Lâm Bắc Thần muốn đại khai sát giới.
Giam cầm toàn bộ linh hồn tội ác nơi đây để từ từ hành hạ.
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Đến mức bọn Dược Tiên Nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì Hỏa Lang đã mất mạng.
Tới lúc này, bọn họ mới giật mình hoàn hồn.
"Giết hắn!"
"Sao Lý Thiếu Phi lại tìm được đến đây?"
"Cùng ra tay!"
"Đúng thế, liên thủ! Đối phó với tên ác ma giết người khét tiếng này không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng ra tay chu sát kẻ này!"
Mười sáu cường giả của thế giới ngầm hắc ám lập tức đạt thành nhận thức chung, nhất tề ra tay.
Tên trung niên đầu hói gầm lên dữ dội, khắp người mọc ra những sợi lông cứng màu đen trồi lên từ lỗ chân lông, hoá thành một con gấu đen đầu hói khổng lồ.
Hắn đấm mạnh hai tay vào ngực, cường độ nhục thân sánh ngang tiên kim, lao thẳng về phía Lâm Bắc Thần.
Tên thư sinh trung niên kia tế ra một bức họa cuốn và một cây bút, lập tức múa bút như rồng bay phượng múa, vẽ thật nhanh, phác hoạ nên diện mạo cùng bóng hình của Lâm Bắc Thần trên mặt giấy, liền một mạch không dứt, sống động như thật, đến cả thần thái biểu cảm cũng giống hệt không sai một ly...
Còn Dược Tiên Nhân thì nhanh chóng lùi về sau.
Hắn lấy ra một bình thuốc hình hồ lô, vừa mở nắp liền dốc mạnh, bên trong không ngừng tuôn ra làn sương mù màu xanh thẫm nồng nặc mùi tà ác cùng tử khí, điên cuồng lan tỏa, gần như muốn bao trùm nhấn chìm cả gian phòng kiến.
Vèo vèo vèo.
Lại có ám khí trút xuống tựa mưa rào.
Hai gã nam tử vận kình trang đen dùng thủ pháp đặc thù phóng ra thứ ám khí trí mạng đủ sức đoạt mạng Tinh Đế.
Đến khi nghe được tiếng rít gió, ám khí đã đi sau tới trước, ập sát tới ngay trước mặt Lâm Bắc Thần.
Ngay trong khoảnh khắc này, sát cơ bùng nổ ngút trời.
Mười sáu đòn cấm thuật sát chiêu kinh hoàng đủ khiến cường giả cấp Tinh Tôn cũng phải ôm hận tại chỗ đã khoá chặt cứng lấy Lâm Bắc Thần.
Xuất sắc.
Tuyệt diệu.
Đám sát thủ chi vương của thế giới ngầm này tuy chỉ lập đội lâm thời, chỉ là kết minh tạm bợ, nhưng kẻ nào cũng là vua giết người trong đám vua giết người, ra tay tàn nhẫn, dựa vào kinh nghiệm ám sát phong phú đã phối hợp ăn ý khăng khít, cùng nhau hoàn thành một đợt vây sát liên thủ không hề có lấy một kẽ hở.
Trên mặt bọn chúng lộ ra nụ cười đắc ý.
Lần liên thủ này quả thực là một kiệt tác hoàn mỹ.
Đừng nói là Lý Thiếu Phi, ngay cả một tồn tại cấp bậc nửa bước Tân Tổ, đối diện với đòn tấn công bực này e rằng cũng phải vẫn lạc tại chỗ.
Xong rồi.
Căn bản chẳng cần đợi đến tối nay tốn thêm thời gian nữa.
Lý Thiếu Phi đã là một kẻ chết rồi.
-------
Hình như Bảo Kê có biến rồi, tối nay Đao tẩu bị trường học gọi khẩn cấp đi xếp hàng làm xét nghiệm PCR, vì nàng đang mang thai nên Đao Tử phải lái xe đưa đi, thành ra trễ mất giờ viết chữ dự kiến, hơi muộn một chút, may mà hôm nay vẫn đạt chỉ tiêu số chữ ba chương... Chúc mọi người ngủ ngon.
