Chương 2026
Chương 2026: Ngoại truyện: Phần Trái Đất (3)
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thời gian như thể ngừng trôi.
Thái Nhất không thể nào hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
Thực lực của hắn vốn đã thuộc hàng ngũ cổ võ giả mạnh nhất cả nước.
Hắn từng gặp qua rất nhiều đồng đội bản lĩnh phi phàm, cũng từng chạm trán vô số tinh thú hung hãn mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng khó tin đến nhường này.
"Tôi..."
Thái Nhất há miệng định nói, chợt khựng lại, kinh hãi thốt lên: "Anh... anh là người Trung Quốc?"
Đối phương nói tiếng Hán.
Lâm Bắc Thần đáp: "Đương nhiên rồi."
Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm.
Hắn trước nay luôn tự hào mình là người Trung Quốc.
"Anh... anh đến từ đâu?"
Thái Nhất kích động khôn xiết, hỏi dồn: "Có phải anh là thần tiên trong truyền thuyết không?"
Trung Quốc thế mà lại xuất hiện một nhân vật thần tiên bực này.
Vậy chẳng phải... mảnh đất Hoa Hạ đã có cứu tinh rồi sao?
"Dù tôi rất đẹp trai, nhưng không phải thần tiên đâu."
Lâm Bắc Thần búng nhẹ ngón tay một cái, cười nói: "Tôi chỉ là... một học sinh cấp hai bình thường ở thôn Hồng Kỳ, xã Liễu Hà thôi... Cơ mà trải nghiệm có hơi dị một chút, chuyện dài lắm."
Theo tiếng búng tay giòn giã, những vết thương trên người Thái Nhất liền biến mất với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.
Chấn thương trí mạng chỉ trong chớp mắt đã lành lặn như chưa từng có.
Lòng Thái Nhất ngập tràn chấn động.
Hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng cuống quýt: "Mau... dưới sông Hoàng Hà chui lên rất nhiều quái vật, thành phố Lan Châu nguy ngập rồi, người chết vô số, thời gian gấp rút lắm, xin Lâm thần tiên mau cứu bọn họ!"
Lâm Bắc Thần khẽ mỉm cười: "Cậu nhìn xung quanh xem."
Thái Nhất ngẩn người.
Đến lúc này hắn mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ bản thân đã đứng trên độ cao cả nghìn mét, từ đây có thể bao quát toàn bộ thành phố Lan Châu.
Một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi tột độ hiện ra trước mắt.
Toàn bộ thành phố Lan Châu đã tĩnh lặng hoàn toàn.
Cứ như thể ai đó vừa bấm nút tạm dừng.
Những dòng người đang cắm đầu tháo chạy bị đóng băng tại chỗ trong những tư thế quái dị đi ngược lại quy luật vật lý; chim chóc trên bầu trời, đá vụn bắn tung toé, thậm chí cả ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực...
Tất thảy đều ngưng đọng.
"Đây là... thời gian dừng lại sao?"
Thái Nhất cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.
Đây đâu còn là võ đạo nữa.
Rõ ràng là tiên thuật!
Lâm Bắc Thần nói: "Thế nên không cần phải vội. Cậu kể tôi nghe trước đã, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lấy đâu ra lắm quái thú thế này?"
Thái Nhất cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại.
Những gì xảy ra hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Tuy lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn vẫn cung kính thưa: "Ước chừng từ hai mươi năm trước, tức là năm 2023, Trái Đất bắt đầu trở nên kỳ quái..."
Ngày 21 tháng 5 năm 2023, chiếc hộp Pandora lần đầu tiên bị mở toang.
Hàng ngàn con Địa Ngục Nhân Diện Chu khổng lồ bò ra từ làn nước đỏ quạch như máu của "hồ Tử Thần" Natron trên lãnh thổ Tanzania, chỉ trong vỏn vẹn một ngày đã nuốt chửng ba mươi vạn người trong bán kính trăm dặm...
Ngày 24 tháng 5, giữa sa mạc Sahara xuất hiện một con Minh Vương Huyết Hạt dài cả nghìn mét, tắm máu thành phố Algiers được mệnh danh là "Con thuyền sa mạc", tàn sát hàng triệu sinh linh. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Algeria tổ chức phản công nhưng thất bại thảm hại, toàn quân bị tiêu diệt, cự hạt sau đó chiếm cứ lòng thành phố để đẻ trứng...
Ngày 29 tháng 5, từ hòn đảo ma ở Nam Thái Bình Dương xông ra những kỵ sĩ bóng ma không đầu, phi nước đại trên mặt biển phẳng lì như đất bằng, tấn công du thuyền Harmony of the Seas đi ngang qua, mười ba nghìn du khách không một ai sống sót, vùng biển đó lập tức trở thành cấm địa...
Ngày 1 tháng 6, thung lũng Chết ở bang California, Mỹ túa ra hàng triệu con dơi khát máu, điên cuồng tàn sát...
Ngày 5 tháng 6, vùng biển Bermuda xuất hiện quái vật nhân ngư trong thần thoại...
Ngày 18 tháng 6, núi Côn Lôn xảy ra động đất, từ vết nứt khổng lồ trên thân núi bò ra sinh vật trong truyền thuyết: Chó ba đầu địa ngục...
Kể từ đó, những vụ quái thú xâm lăng tương tự bùng nổ không dứt.
Thái Nhất nắm rất rõ giai đoạn lịch sử này, rành rẽ thuật lại từng chi tiết.
Lâm Bắc Thần nghe xong, cảm thấy rất kỳ quặc.
Chuyện này trông hệt như cánh cổng không gian trong truyền thuyết đã bị mở ra vậy.
Liên tưởng đến những dị tượng kỳ quái cùng những tinh trận quỷ dị mà hắn phát hiện bên ngoài Trái Đất, Lâm Bắc Thần cảm thấy toàn bộ hệ Mặt Trời đều đã bị bao phủ bởi một màn sương bí ẩn.
Thái Nhất nói tiếp: "Nếu bảo việc quái thú xuất hiện khắp nơi chỉ là khúc dạo đầu, thì sau này, từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống mang theo lũ quái vật bám bên trên mới thực sự là thảm họa diệt vong đối với nhân loại. Bởi những quái vật chui lên từ lòng đất thì vũ khí nóng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thứ từ trên trời rơi xuống thì ngay cả quân đội chính quy cũng hoàn toàn bất lực..."
"Khoan đã."
Lâm Bắc Thần ngắt lời: "Thiên thạch từ trên trời rơi xuống mang theo quái vật? Thế thì thiên thạch phải to cỡ nào? Thiên thạch cấp độ đó lao xuống thì chẳng phải phá hủy luôn Trái Đất rồi sao?"
"Đó chính là điểm quái dị nhất."
Thái Nhất đáp: "Những khối thiên thạch ấy lao xuống cực nhanh, nhưng khi gần chạm mặt đất lại từ từ hạ cánh, tạo thành những dãy núi và địa hình mới. Trong đó có những khối bên trên còn phủ đầy rừng rậm, sông hồ, rồi vô số sinh vật đáng sợ từ bên trong chui ra, điên cuồng tấn công con người... Vì thế, các nhà khoa học gọi chúng là tinh thú."
Tinh thú sao?
Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ.
Trước đó hắn đã nhận ra, trong cơ thể lũ quái vật này ẩn chứa một nguồn sức mạnh kỳ dị, tựa như hơi thở của tinh không thăm thẳm.
Thái Nhất tiếp tục giãi bày.
"Sự xuất hiện của tinh thú đã thay đổi hoàn toàn Trái Đất. Nói theo mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn thì chính là thiên địa nguyên khí cũng biến đổi theo. Cổ võ giả chúng tôi dần có được sức mạnh, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn trước. Tôi cũng bắt đầu sở hữu năng lực phi thường từ thời điểm đó, về sau thậm chí còn có thể bay lượn..."
"Những người như tôi không hề ít."
"Nghe nói ở nước ngoài cũng xuất hiện rất nhiều dị năng giả."
"Nhưng hiện giờ liên lạc giữa các quốc gia đã bị cắt đứt, ai nấy đều phải tự thân vận động."
"Sông ngòi, biển hồ là những nơi nguy hiểm nhất."
"Hơn ba mươi năm qua, vô số người đã chết dưới móng vuốt tinh thú, biết bao thành phố bị san phẳng... Đến nay, chúng tôi chỉ có thể co cụm lại trong các đại đô thị, dựng lên những bức tường thành và pháo đài bằng thép để chống lại chúng, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng đã dùng rất nhiều lần..."
Nói đến đây, nét mặt Thái Nhất lộ rõ vẻ bi thương: "Người chết nhiều lắm, toàn là những đấng trượng phu, những người anh em tốt, những tướng sĩ trung trinh nhất của nước Cộng hòa... Trận hạo kiếp này, đất nước đã dốc cạn sức lực, tổn thất vô cùng thảm trọng. Mọi người đều không thấy được hy vọng, chẳng biết có thể gắng gượng đến bao giờ. Rất nhiều nhà khoa học dự đoán, nhân loại rồi sẽ đi tới hồi diệt vong."
Thế nhưng, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên phấn chấn hẳn lên.
"Lâm thần tiên, ngài có thể ra tay cứu lấy mọi người được không?"
Trong mắt Thái Nhất tràn ngập vẻ mong mỏi và khẩn cầu.
Nếu vị trước mắt này chịu ra tay, nhất định có thể quét sạch bầy tinh thú quái vật đang hoành hành khắp toàn cầu, cứu vãn lấy nhân loại.
"Cứ gọi tôi là Lâm đại ca được rồi."
Lâm Bắc Thần nói: "Yên tâm đi, là một người Trung Quốc, dĩ nhiên tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Dứt lời, hắn khẽ búng ngón tay.
Một luồng kiếm khí bắn thẳng vào cơ thể Thái Nhất.
Thái Nhất giật nảy mình hoảng hốt.
Bởi hắn vừa tận mắt thấy con quái thú cấp bốn kia bị một luồng kiếm khí y hệt chém chết dễ như cắt cỏ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, mặt hắn liền chuyển sang vẻ cuồng hỉ tột độ.
Luồng kiếm khí kia hóa thành một nguồn sức mạnh dạt dào mênh mông, tức thì hòa tan vào tứ chi bách hài, mở rộng kinh mạch, cải tạo toàn bộ thể xác của hắn, khiến hắn trong chớp mắt sở hữu được tu vi mà người thường khổ luyện hàng trăm năm cũng chưa chắc có được.
Lúc này đây, Thái Nhất cảm nhận được một sức mạnh to lớn chưa từng thấy.
Cảnh giới bực này đã hoàn toàn vượt xa hiểu biết của hắn về võ đạo.
Nếu giờ đây bảo hắn đối mặt với con tinh thú cấp bốn kia, hắn hoàn toàn nắm chắc chỉ cần một đấm là có thể nghiền nát nó thành tro bụi.
"Đi thôi, người anh em Thái Nhất."
Lâm Bắc Thần vỗ vai hắn, nói: "Chúng ta cùng đi diệt tinh thú. Mảnh đất Trung Hoa này, há để lũ quái vật man rợ kia muốn làm gì thì làm?"
------
Sách mới 《Siêu Năng Tinh Võ》 đã phát hành, nhân vật chính còn bựa hơn Lâm Bắc Thần.
