Chương 2031
Chương 2031: Ngoại truyện - Phần Trái Đất (7)
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nam Thiên Môn?
Nơi Thiên Đình tọa lạc trong thần thoại truyền thuyết.
Lâm Bắc Thần ngẩn ra.
Lẽ nào Thiên Đình trong truyền thuyết thật sự tồn tại?
Hay chỉ là vị đại năng tên Lý Mục kia đã phỏng theo thần thoại mà dựng nên môn đình này ở đây?
Lâm Bắc Thần bước chân vào Nam Thiên Môn.
Bốn cường giả mặc kim giáp đứng sừng sững nơi đó.
Nhưng họ đã hóa thành tượng vàng.
Vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu.
"Khi còn sống họ rất mạnh..."
Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Ít nhất cũng là cường giả cấp bán bộ Chuẩn Đế."
Lâm Bắc Thần gật đầu: "Là lũ người thằn lằn kia đã cưỡng ép công phá nơi này... Nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến một trình độ nhất định quả thực có thể sánh ngang tiên võ."
Phát hiện này mang lại cho hắn cú sốc rất lớn.
Nó cũng khiến Lâm Bắc Thần liên tưởng đến bản thân năm xưa, nhờ có Tử Thần thủ cơ trợ giúp mà sử dụng đủ loại vũ khí công nghệ cao. Tuy nói là dùng huyền lực thôi động, nhưng đòn tấn công khi cụ thể hóa đều là năng lượng.
Vậy thì Tử Thần thủ cơ liệu có chút liên quan nào với văn minh khoa học kỹ thuật của người thằn lằn không?
Không đúng.
Trong ký ức hắn dung hợp được, Tử Thần thủ cơ là tạo vật của Cực Âm Chi Chủ và Thần Thánh Đế Hoàng.
Nhưng cụ thể đã chế tạo vào lúc nào?
Đã tham khảo từ thứ gì?
Hình như vẫn chưa có lời giải đáp.
Lâm Bắc Thần tiếp tục bước vào bên trong.
Qua khỏi Nam Thiên Môn là thềm mây.
Bậc thang bằng bạch ngọc trải dài tít tắp lên trên.
Dấu vết chiến đấu vương vãi khắp nơi.
Xác của những tên người thằn lằn mặc đồ tác chiến công nghệ cao nằm la liệt.
Lại có đủ loại quái vật tinh thú cũng bị ném vào trận chiến, sau khi chết thi thể khổng lồ chất đống như gò đất nhỏ, máu tanh hôi thối vấy bẩn cả mảnh tịnh thổ tuyệt mỹ này...
Đi sâu thêm nữa, trước mắt hiện ra lầu quỳnh điện ngọc.
Đó đích thực là kiến trúc bước ra từ thần thoại, lộng lẫy nguy nga đến mức Lâm Bắc Thần cạn vốn từ, chẳng biết phải hình dung thế nào.
Nhưng thật đáng tiếc, đập vào mắt chỉ toàn vết tích chiến tranh, ngọn lửa năng lượng đang bốc cháy, xác chết ngổn ngang, tinh thú gục ngã, đao kiếm gãy vụn...
Chẳng mấy chốc, Lâm Bắc Thần đã tới trước một tòa bảo điện khổng lồ đầy uy nghiêm.
Lăng Tiêu Bảo Điện!
Quả nhiên là Lăng Tiêu Bảo Điện.
Lâm Bắc Thần lặng thinh.
Nơi này đích thực là Thiên Đình.
Hắn dẫn Kiếm Tuyết Vô Danh đi quanh một vòng.
Khắp nơi đều thấy xác người thằn lằn, cơ giáp chiến đấu vỡ nát, cùng xác tinh thú và tinh thú bọc thép...
Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một binh một tốt nào của Thiên Đình.
Cuối cùng, Lâm Bắc Thần bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện.
Thần điện nguy nga, tràn ngập khí tức đường hoàng chính đại.
"Ủa? Trong này không có xác người thằn lằn."
Kiếm Tuyết Vô Danh nói.
Lâm Bắc Thần cũng lấy làm lạ.
Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện vô cùng ngăn nắp, mọi thứ đều tĩnh lặng.
Không hề có bất kỳ dấu vết giao tranh nào.
Hắn cất bước đi vào chỗ sâu nhất của đại điện.
Chỉ thấy trên chiếc ngai đế ngự trên bậc thềm ngọc, vậy mà lại có một người đang ngồi.
Người nọ khoác đế bào màu vàng sáng, đầu đội ngọc quan, dáng vẻ tựa thiên thần, mặt như ngọc thụ, anh tuấn vô song, toát lên phong thái của bậc đồng chủ cửu thiên thập địa, phát ra uy áp chí cường cuồn cuộn không thể cản phá.
"Kẻ nào dám xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện?"
Người nọ cất tiếng chất vấn trước.
Bằng tiếng Hán.
Lâm Bắc Thần giật mình: "Lâm Bắc Thần người Trái Đất, vì tìm cha mẹ mà tới... Tôn giá chẳng lẽ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, chủ nhân của Thiên Đình này?"
"Trẫm là Câu Trần Đại Đế."
Vị đế giả trên bảo tọa cất lời.
Câu Trần Đại Đế?
Một trong Ngũ Phương Đại Đế của Thiên Đình?
Vậy mà không phải Ngọc Hoàng Đại Đế.
"Bái kiến Câu Trần Đại Đế."
Lâm Bắc Thần giữ lễ, nói: "Dám hỏi Thiên Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị công phá? Chuyện tinh thú hoành hành nơi nhân gian có liên quan đến việc này không?"
"Đây là hạo kiếp."
Câu Trần Đại Đế đáp.
Nói đoạn, người nọ bỗng nở nụ cười, cất giọng: "Lâm Bắc Thần, ngươi thật sự không đoán ra ta là ai sao? Chiếc điện thoại kia, dùng có tốt không?"
Lời vừa thốt ra, toàn thân Lâm Bắc Thần lập tức chấn động dữ dội.
————————
Sách mới "Siêu Năng Tinh Vũ", nội dung cực kỳ bùng nổ.
Mọi người mau vào xem nhé, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, thật sự rất hay.
Lời giới thiệu ban đầu: Truyền thuyết vô địch nhất giữa biển sao, bắt đầu từ việc Lý Tiếu Phi mua một chiếc Nguyệt Quang Bảo Hộp giá chín đồng chín bao ship trên sóng phát trực tiếp của một con husky béo ngu ngốc...
