Chương 206
Chương 206: Thực Nhật Long Tiễn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chủy thủ chưa tới, hàn mang đã ập vào mặt.
Đôi mắt lao vút xuống lóe lên tia sáng âm độc giữa đêm tối, nồng nặc khí tức hung tàn dữ tợn, dường như chẳng thuộc về con người.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần đã nhận ra thân phận của tên thích khách này.
Tiểu Linh!
Nói chính xác hơn, chính là kẻ đã giả mạo Tiểu Linh, suýt chút nữa đâm chết hắn bằng một kiếm bên bờ sông ở Bắc Hoang Sơn.
Lâm Bắc Thần trở tay vỗ mạnh xuống mặt đất.
Thân hình hắn tức thì dịch ngang một mét.
Thanh đại kiếm vốn bị ném sang một bên chẳng biết đã cầm chắc trong tay từ lúc nào, vung lên chém ngang một nhát.
Kiếm mang bùng nổ như dải lụa bạc.
"Ngươi..."
Thích khách cải trang rõ ràng kinh hãi.
Thế nhưng ả phản ứng cực nhanh.
Keng!
Chủy thủ trong tay rụt về, đón đỡ một kiếm này.
Tia lửa bắn tung tóe.
Chủy thủ tuột tay bay ra ngoài.
Cổ tay thích khách cải trang răng rắc gãy lìa, hổ khẩu đầm đìa máu tươi, lộ ra cả xương trắng rợn người.
Nhưng ả lại mượn lực phản chấn, thân hình nhẹ tựa bông gòn, một lần nữa bắn vọt lên không, đáp xuống ngọn đại thanh trúc.
Thân hình Lâm Bắc Thần cũng bắn vọt lên.
Đức kiếm vung động.
Vừa ra tay đã là chiêu "Nguyệt Hạ Quan Hoa" trong bộ kiếm pháp Hoa Tiền Nguyệt Hạ Kiếm.
Cánh hoa bay múa.
Kiếm quang đoạt mạng ẩn giấu bên trong.
Thích khách cải trang không hề có ý định tiếp tục giao chiến.
Ả tung người lướt đi, hai tay dang rộng, sau lưng bật ra một đôi cánh kỳ dị màu sẫm hệt như loài dơi khổng lồ, lướt sát mặt đất với tốc độ cực nhanh, bay vút ra ngoài rừng trúc.
Một kích không trúng, lập tức thoái lui ngàn dặm.
Đây mới là thích khách thực thụ.
Ả hiểu rõ trong lòng, nếu giao chiến chính diện, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Bắc Thần.
Một kiếm vừa rồi dù đã dùng chủy thủ đỡ được nhưng vẫn khiến cánh tay ả trọng thương.
Điều này giúp ả nhận ra, so với hồi ở Bắc Hoang Sơn, sức mạnh của Lâm Bắc Thần lại càng mạnh hơn.
Tốc độ tăng tiến thực lực của mục tiêu khiến ả phải kinh hãi.
Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi hắn đã trọng thương, mất máu rất nhiều, cớ sao lúc này vẫn còn long tinh hổ mãnh đến thế?
"Lâm Bắc Thần, lần sau gặp lại sẽ là ngày tàn của ngươi."
Ả lướt sát ngọn cây, bay thẳng ra phía ngoài Đệ Tam Học Viện.
Lâm Bắc Thần thi triển thân pháp Vân Trung Phi Vũ, dốc sức đuổi theo.
Thế nhưng thân pháp nhảy vọt rốt cuộc vẫn chẳng thể bì kịp thứ người chim có cánh.
Chỉ sau năm sáu nhịp thở, thích khách cải trang đã hóa thành một chấm đen nhỏ nhoi, biến mất sau bức tường vây.
Thân hình Lâm Bắc Thần đáp xuống ngoài rừng trúc, đuổi không kịp nữa rồi.
"Tiếc thật."
Hắn thở dài một tiếng.
Vừa rồi giả chết dụ địch mà đòn đầu tiên không thể chém chết được tên thích khách cải trang này, về sau muốn xử lý một kẻ ám sát chuyên nghiệp như vậy thực sự muôn vàn khó khăn.
Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng sừng sững, vẻ mặt ngưng trọng.
Đám thích khách đêm nay xuất hiện quá đỗi bất ngờ.
Hợp tình hợp lý, nhưng lại nằm ngoài dự liệu.
Điều này càng khiến Lâm Bắc Thần tin chắc, kẻ giật dây muốn giết hắn ở Bắc Hoang Sơn năm đó tuyệt đối không phải đám sơn tặc trong Thạch Thành — bọn chúng chẳng qua chỉ là công cụ được thuê mướn mà thôi.
Mấy tên minh chủ của đám sơn tặc tuy mạnh, nhưng lại bị hắn chém dưa thái rau dễ dàng gài bẫy giải quyết, căn bản không đủ sức tạo thành uy hiếp đối với các giáo tập học viện như Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn.
Cũng giống như tên sát thủ cải trang này, những cao thủ uy hiếp được hai vị đại giáo tập hôm ấy đều không phải người của Thạch Thành.
Bọn chúng vẫn còn sống.
Gió đêm rít gào từng cơn.
Mái tóc dài của Lâm Bắc Thần bay loạn trong gió.
Hắn kéo lê thanh trường kiếm, xoay người đi về phía rừng trúc.
Rất tốt.
Kẻ thù đều còn sống, thế thì tốt lắm.
Vừa vặn có thể tự tay giải quyết từng tên một, báo thù rửa hận.
Có điều, từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn mới được.
Sau thất bại lần này, đối phương nhất định sẽ vạch ra kế hoạch ám sát mới.
Mọi thủ đoạn hèn hạ đều có khả năng tung ra.
Lâm Bắc Thần càng nghĩ lại càng thấy giận.
"Đáng sợ quá đi mất."
"Đúng là vô nhân tính, sao lại có thể nhẫn tâm ra tay với một thiếu niên đẹp trai vô tội như mình chứ?"
"Không được, phải nghĩ cách tìm ra bọn chúng rồi giết sạch, tiễn cả nhà chúng nó đi đoàn tụ mới được."
Trở lại trong rừng trúc.
Lâm Bắc Thần đếm số xác chết trên mặt đất trước, sau đó bắt đầu thực hiện một hoạt động truyền thống mà hắn luôn duy trì rất tốt —
Bổ đao.
Một kiếm chặt đầu.
Một kiếm nát tim.
Sau đó hắn mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm.
Thứ hắn hứng thú nhất chính là tiễn thuật của tên cung thủ.
Môn tụ tiễn Ưng Yến Song Phi học được trước kia có tầm sát thương hiệu quả kém xa loại cung dài tên lớn này, uy lực cũng thua sút rất nhiều.
Nếu có thể đứng từ tít đằng xa giải quyết xong kẻ địch, cớ sao phải lao vào áp sát liều mạng chứ?
Tôn chỉ võ đạo của Lâm Bắc Thần từ trước đến nay luôn là an toàn là số một, tốn ít sức là số hai.
Hắn lục lọi trên người tên cung thủ một hồi, quả nhiên sờ thấy một chiếc bách bảo nang.
Bên trong có mười lăm đồng vàng, bốn mươi đồng bạc cùng một ít tiền đồng, ngoài ra còn có một cuốn bí kíp bằng da thú mang tên "Thực Nhật Long Tiễn", chính là phương pháp tu luyện chiến kỹ tiễn thuật mà tên kia vừa thi triển.
Lâm Bắc Thần lướt qua một lượt, phát hiện ngoài yếu lĩnh tu luyện xạ thuật cơ bản, bộ tiễn thuật này còn có ba thức sát chiêu.
Chiêu "Tử Mẫu Tiễn" mà tên cung thủ thi triển lúc nãy chính là thức thứ nhất.
Phía sau còn có hai thức sát chiêu là "Dương Giác Tiễn" và "Liệt Vũ Tiễn".
Tên cung thủ chưa kịp thi triển, không rõ là do không có cơ hội hay chính gã cũng chưa luyện thành.
Đây là một bộ tiễn kỹ Tam tinh.
Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy liền mừng rỡ khôn xiết.
Chỉ riêng cuốn bí kíp tiễn kỹ này thôi cũng đủ khiến phát tên ăn trúng đêm nay trở nên quá hời rồi.
Hắn lại sờ soạng trên người mấy tên áo đen khác một lượt.
Phải thừa nhận rằng, tên thích khách cung thủ kia đúng là con husky trà trộn vào bầy sát thủ chuyên nghiệp, không chỉ lắm lời mà trên người cũng mang theo nhiều đồ lặt vặt.
Bởi lẽ trên người mấy tên thích khách áo đen còn lại chẳng có lấy một thứ gì.
Lâm Bắc Thần mò mẫm nửa ngày trời, đến một cọng lông cũng không vớt vát được.
Thích khách chuyên nghiệp khi đi làm quả nhiên không mang theo bất cứ vật ngoài thân nào ngoài vũ khí.
Hắn xếp thi thể của đám thích khách lại một chỗ trong rừng trúc.
Mãi đến lúc này, các giáo tập tuần tra của học viện mới nghe phong thanh mà chậm chạp chạy tới.
Sau một hồi giải thích, các giáo tập tuần tra mới nắm rõ tình hình, ai nấy đều chấn động tột cùng.
"Đây là hành vi khiêu khích Đệ Tam Học Viện chúng ta, tuyệt đối không thể tha thứ!"
Các giáo tập nổi trận lôi đình.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu họ chính là đối thủ cạnh tranh trong Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến đã táng tận lương tâm đến mức phái người ám sát mầm non thiên tài của Đệ Tam Học Viện.
Chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ.
"Trò cứ yên tâm, trò Lâm, chuyện này nhà trường nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Các giáo tập liên tục trấn an Lâm Bắc Thần, sau đó khiêng các thi thể rời đi.
Lâm Bắc Thần xoay người trở về trúc viện, tức tối gầm tướng lên: "Vương Trung, cái đồ chó má nhà ngươi chết dí ở xó nào rồi? Thiếu gia bị người ta ám sát, gặp nguy hiểm ngút trời mà ngươi cũng chẳng thèm ra đỡ tên giúp ta một phen sao?"
Vương Trung lật đật chạy ra.
Lão quản gia nở nụ cười nịnh nọt, phân trần: "Thiếu gia, ngài nói vậy là oan cho tôi quá! Trong tên của Vương Trung tôi có một chữ 'Trung', xưa nay nổi tiếng trung thành, nổi tiếng biết nghe lời. Thiếu gia dặn tôi phải bảo vệ đại sảnh, tôi nào dám lơ là dù chỉ một giây. Không tin thiếu gia cứ nhìn xem, mọi thứ trong đại sảnh đều nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào."
Lâm Bắc Thần tức đến mức đá cho lão một phát.
"Đồ khốn nạn, ngươi còn dám giảo biện à?"
Lâm đại thiếu gia tức tối chửi ầm lên.
Chẳng phải lúc đó ta tưởng mình có thể giải quyết êm xuôi tất cả nên mới ra vẻ ta đây, một mình chạy ra solo với cả đám bọn chúng sao?
Thế nhưng về sau ta gặp nguy hiểm thật mà.
Cái đồ chó má này, ngày thường thề thốt hứa hẹn rõ lắm, đến lúc then chốt lại thực sự cắm cọc trong đại sảnh không thèm nhúc nhích, chẳng biết tùy cơ ứng biến chạy ra giúp thiếu gia một tay hay sao?
---------
Chương thứ hai, còn ba chương nữa.
Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ, Đao Tử tiếp tục gõ chữ đây, lát nữa sẽ tổng kết danh sách donate.
