Chương 605
Chương 605: Tu vi võ đạo là lực lượng sản xuất hàng đầu
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Thiếu gia, hôm nay trông người có vẻ vui lắm."
Thiến Thiến vừa hầu hạ Lâm Bắc Thần mặc quần áo vừa nói.
"Ủa?"
Lâm Bắc Thần hỏi: "Sao em nhận ra được?"
Thiến Thiến nũng nịu đáp: "Vì hôm nay là lần duy nhất thiếu gia dậy đúng giờ vào buổi sáng đó ạ."
Vẻ mặt Lâm Bắc Thần cứng đờ lại.
Thiến Thiến lại nói tiếp: "Thiếu gia, cô nương tối qua là ai thế ạ, tiếng kêu lớn dữ vậy... ưm ưm."
Lâm Bắc Thần biến sắc, vội vàng bịt miệng nàng lại.
"Em nghe thấy hết rồi à?"
Hắn chột dạ hỏi.
Thiến Thiến gật đầu lia lịa.
Thiên Thiên bưng bữa sáng bước vào, u sầu buông một câu: "Tiếng lớn đến mức ấy, đương nhiên ai cũng nghe thấy rồi."
Lâm Bắc Thần: !!!∑(゚Д゚ノ)ノ?
"Cả em cũng nghe thấy?"
Hắn càng thêm chột dạ.
Thiên Thiên cúi đầu đáp: "Tiếng lớn quá mà, dưới doanh trại có bao nhiêu người nghe thấy hết cả rồi."
Hả?
Lâm Bắc Thần chết đứng tại chỗ.
Vô lý đùng đùng.
Lều của mình cách âm khá tốt, lại chẳng lắp loa phóng thanh, cớ sao lắm người nghe thấy thế được?
Mất mặt quá thể.
Phen này thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Lâm Bắc Thần ủ rũ lo âu, vừa ăn sáng vừa lơ đãng xoa đầu hai con sói con.
Nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai.
Bản thân vốn là một tên công tử bột háo sắc thành tính, danh tiếng đồn xa, việc quái gì phải sợ?
Mọi chuyện tối qua chẳng qua là diễn đúng bản chất thôi mà.
"Số Hai, Số Ba à, hai đứa tụi mày lớn hơi nhanh đấy nhé, ăn khỏe quá rồi, ông bô sắp nuôi không nổi chúng mày rồi đấy."
Sau khi thả lỏng tâm trạng, Lâm Bắc Thần nhìn hai con sói con trước mắt giờ đã to ngang một chú ngựa non, bất giác hoài nghi nhân sinh.
Lớn nhanh quá mức cho phép rồi đấy.
Đến cả con mẹ tụi mày, cái con vừa đến ngoài Triêu Huy Thành đã vội vã chạy về hoang dã ấy, cũng chẳng to đến mức này.
Xem ra là lai tạp nên biến dị rồi.
Hơn nữa số cá khô ăn dạo trước chắc cũng phát huy tác dụng.
Nghĩ đến cá khô, Lâm Bắc Thần lấy từ trong 【Baidu Netdisk】 ra, vứt cho mỗi con một miếng, dặn dò: "Ăn dè sẻn thôi nhé, có thừa thì nhớ để lại chút vụn cho anh hai đứa."
"Gâu gâu."
"Ngao ô."
Hai con sói con quấn quýt ghé đầu cọ cọ vào tay Lâm Bắc Thần, rồi thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn.
Ngoại hình đúng là cưng hết nấc.
Bảo sao đến cả Hải Thần cũng mê mẩn.
Bộ lông xanh biếc óng ả mượt mà, thân hình mũm mĩm tròn vo, quả thực là giống husky phiên bản loài sói.
Lâm Bắc Thần nghĩ ngợi một chốc, rút điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh cho hai đứa nhóc đáng yêu này, rồi gửi thẳng qua tin nhắn riêng trên ứng dụng 【Zhenai.com】 cho 【Chúa Tể Năm Biển】.
Chẳng thấy hồi âm.
Chắc là chưa lên mạng.
Lâm Bắc Thần cất điện thoại, dắt theo hai con sói con đi ra ngoài lều.
Trên bầu trời vẫn lất phất những bông tuyết nhỏ.
Mấy ngày liền tuyết rơi rải rác, mặt đất đã phủ kín một tầng trắng xóa.
Đứng từ ngọn cây cao hơn trăm thước nhìn ra xa.
Doanh trại Vân Mộng đã hoàn toàn đổi khác.
Trong lòng Lâm Bắc Thần bất giác dâng lên niềm tự hào khôn xiết.
Đây đều là thành quả từ sự nỗ lực của mình cả đấy.
"Xuất hiện đi, đại bảo kiếm của ta."
Lâm Bắc Thần khẽ quát một tiếng.
Hai thanh đại bảo kiếm màu bạc bay vút tới trước mặt.
Hắn một tay xách một con sói, ngự kiếm phi hành, rít gió lao vút từ trên cao xuống.
Lần này cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.
Sau một đêm khổ chiến, tinh thần quả thực sảng khoái gấp bội.
Vừa hạ xuống đã chạm mặt Liêu Vĩnh Trung, bộ trưởng lâm thời của Bộ Kiến Trúc Xây Dựng.
"Đại thiếu gia, lát nữa hệ thống sưởi bắt đầu dẫn nước thử nghiệm rồi, nếu ngài rảnh thì qua cắt băng khánh thành nhé?"
Liêu Vĩnh Trung vốn là kẻ mà trong tên không chỉ có chữ "Trung" mà còn có cả chữ "Vĩnh", dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng trung thành vĩnh cửu này, lập tức lên tiếng mời mọc. Dù sao người Vân Mộng cũng sớm nắm rõ tính tình của Lâm đại thiếu, đối với người ngoài hay kẻ địch thì tàn nhẫn độc ác không chút lưu tình, nhưng với người nhà thì lại chẳng hề làm bộ làm tịch, vô cùng gần gũi dễ gần.
"Ủa? Nhanh thế đã thử nước hệ thống sưởi rồi à?"
Mắt Lâm Bắc Thần sáng rỡ: "Đi, qua xem sao."
Trung tâm cấp nhiệt đầu tiên của doanh trại Vân Mộng được xây dựng ngay chính giữa khu trại, cấp nhiệt trực tiếp cho khu chung cư Vân Mộng.
Đường ống được lát bằng 【Xi măng khô nhanh hiệu Kỳ Liên Sơn】 bản cải tiến ma thuật, nước ngầm sau khi được đun nóng sẽ đi qua đường ống dẫn vào mạng lưới nhiệt.
Khả năng giữ nhiệt của đường ống hóa ra lại tốt đến bất ngờ.
Lâm Bắc Thần đến trung tâm cấp nhiệt, thấy một buổi lễ cắt băng khánh thành quy mô nhỏ đã được chuẩn bị tươm tất.
Một đám người đều đang đứng đợi hắn tới.
Hai mươi vị võ giả hệ Hỏa cảnh giới võ sư là những người may mắn được tuyển chọn kỹ lưỡng qua nhiều vòng trong doanh trại Vân Mộng, khoác trên mình bộ giáp chuyên dụng của kỹ sư cấp nhiệt kim bài, đứng hiên ngang oai dũng trước cửa trung tâm cấp nhiệt.
Lâm Bắc Thần vừa cắt băng xong, xung quanh lập tức vang lên một tràng pháo tay và tiếng reo hò.
Các võ giả hệ Hỏa bước vào trong phòng, vận chuyển huyền khí hệ Hỏa, bộc phát ngọn lửa, bắt đầu đun nước.
Cái kiểu lò sưởi hình người này quả thực ăn đứt đủ mọi hệ thống sưởi nhiệt hay địa nhiệt ở Trái Đất kiếp trước. Không chỉ tốn ít diện tích, tự động thích ứng, mà còn không gây ô nhiễm, mang tính thông minh hóa, hỏa lực duy trì liên tục, chỉ cần đổi ca hợp lý và được nghỉ ngơi đầy đủ là có thể đun nước không ngừng nghỉ.
Lâm Bắc Thần nhìn đám võ giả đang hì hục ngồi đun nước trong phòng, khẽ gật đầu, nở nụ cười đầy an ủi.
Thấy chưa.
Đây mới là cách mở khóa sức mạnh huyền khí chân chính chứ.
Mọi người tu luyện chẳng phải là để cuộc sống tốt đẹp hơn hay sao?
Hơi tí là chém chém giết giết, chẳng có tí thú vị nào cả.
"Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức này để cấp nhiệt, hơn nữa phạm vi sưởi ấm còn hạn chế, chỉ là thử nghiệm bước đầu thôi ạ."
Liêu Vĩnh Trung báo cáo: "Về sau cải tiến phương thức cấp nhiệt, thêm vào một công đoạn trận pháp huyền văn, võ giả hệ Hỏa thúc đẩy trận pháp, trận pháp sẽ tự gia nhiệt. Về mặt lý thuyết, chỉ cần ba võ giả hệ Hỏa liên tục cung cấp huyền khí cùng lúc để vận hành trận pháp là có thể giúp toàn bộ trung tâm cấp nhiệt hoạt động trơn tru. Theo tính toán của chúng tôi, trong toàn bộ doanh trại cần xây mười trung tâm cấp nhiệt, bên ngoài doanh trại cần xây hai mươi trung tâm nữa là có thể đáp ứng đủ nhu cầu sưởi ấm cho khu dân cư trong kế hoạch của thiếu gia."
Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu.
Trí tuệ của quần chúng nhân dân đúng là vô hạn mà.
Bản thân hắn chỉ đưa ra một ý tưởng và định hướng, đám người Liêu Vĩnh Trung đã biến nó thành hiện thực rồi.
Hơn nữa, hắn nhận thấy lão già ngoài năm mươi Liêu Vĩnh Trung này lúc này lại tràn đầy tinh lực, mặt mày phơi phới chí lớn, cứ như tìm lại được mùa xuân thứ hai của cuộc đời vậy.
Quả nhiên, liều thuốc kích thích tốt nhất của đàn ông chính là sự nghiệp.
Nhưng rồi Lâm Bắc Thần nhanh chóng nhận ra, sáng sớm nay mò dậy tham gia cái lễ cắt băng trung tâm cấp nhiệt này quả thực là một quyết định sai lầm.
Bởi vì ngay sau đó, trước sự nhiệt tình mời mọc của bọn Liêu Vĩnh Trung, hắn đành phải bấm bụng đi tham quan tiếp khu chung cư Vân Mộng. Tổng cộng mười tòa nhà cao sáu tầng, có cầu thang bộ, mỗi tòa gồm sáu căn hộ liền kề nhiều tầng. Dù bản vẽ phác thảo kiến trúc của Lâm đại thiếu vẽ lung tung rối beng như một mớ bòng bong, thế nhưng đám thợ cả của Bộ Kiến Trúc Xây Dựng như Liêu Vĩnh Trung lại thực sự lĩnh ngộ được tinh túy của kiến trúc nhà lắp ghép, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã xây dựng xong xuôi.
Chuyện này mẹ nó chứ đúng là hoang đường hết sức.
Nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy cũng hợp tình hợp lý.
Bởi lẽ hiệu suất xây dựng của đám võ giả thực sự quá khủng khiếp, ngay cả chuyện chuyển gạch cũng vèo vèo một cái là xong. Đứng từ tầng một ném gạch lên trên, vừa nhanh vừa chuẩn, gạch rơi thẳng vào lớp vữa xi măng trên tường, chẳng cần phải đo đạc căn chỉnh lại làm gì cho mất công.
Dưới sự phối hợp của các đại võ sư đủ hệ ngũ hành, việc xây một tòa nhà cao tầng diễn ra nhanh gọn chẳng khác nào trẻ con chơi trò đồ hàng.
Tu vi võ đạo mới chính là lực lượng sản xuất hàng đầu.
Lâm Bắc Thần vừa tham quan xong chung cư, từ chối ngàn lần không được, cuối cùng đành phải đặt tên cho nó là 【Chung cư Bắc Thần】, nguệch ngoạc viết mấy chữ đề tặng rồi mới quay người rời đi.
Thế nhưng còn chưa kịp thở ra hơi, hắn lại bị An Mộ Hi vừa nghe ngóng được tin tức chạy tới kéo tuột đi cắt băng, đề chữ và thị sát vườn dược liệu cùng 【Trung tâm chế dược Bắc Thần】.
"Hiện tại chúng ta đã có thể sản xuất hàng loạt 【Bắc Thần Dược Hoàn】, ngoài ra còn có các loại thuốc cơ bản như 【Bắc Thần Điệt Đả Hoàn】, 【Bắc Thần Kim Thương Dược】, 【Bắc Thần Tràng Vị Thư】, 【Bắc Thần Chỉ Huyết Tán】, 【Bắc Thần Thôi Tình Tán】, 【Bắc Thần Trĩ Thương Cao】... Thiếu gia nói chí phải, những thứ cơ bản nhất mới là những thứ hái ra tiền nhất, tôi đã điều chỉnh lại hướng đi của mình rồi."
An Mộ Hi cũng mang vẻ mặt tràn đầy hăm hở, chí lớn ngút trời.
Gã cảm thấy ý tưởng trước đó mà Lâm Bắc Thần đưa ra đã mở toang cánh cửa dẫn gã sang một thế giới hoàn toàn mới.
Lâm Bắc Thần: o(゚Д゚)っ?
Cái quỷ gì mà 【Bắc Thần Thôi Tình Tán】 với lại 【Bắc Thần Trĩ Thương Cao】 thế kia?
Chuyện này hình như bắt đầu đi chệch hướng hơi xa rồi đấy.
