Chương 744
Chương 744: APP mới ra đời
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Trước khi tới đây, bệ hạ và các vị đại nhân đều đã căn dặn kỹ càng."
Đại thái giám Trương Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chỉ cần Lâm đại thiếu chịu vì đế quốc mà tham chiến [Thiên Nhân Sinh Tử Chiến], các điều kiện khác đều dễ bàn."
Chỉ sợ cậu không đồng ý thôi.
Còn một khi đã chịu chiến đấu vì Bắc Hải thì điều kiện gì cũng thương lượng được hết.
"Ồ?"
Mắt Lâm Bắc Thần sáng rực lên: "Vậy... tôi ra giá một nghìn viên huyền thạch."
Hắn cảm thấy cái giá này đã là trên trời rồi.
Sau chuyến đi "trục lợi bảo hiểm" ở Thiên Nhân Chi Tháp, Lâm Bắc Thần đã tự uốn nắn lại "tam quan" của mình.
Thì ra huyền thạch thực sự rất có giá.
Một Thiên nhân có phong hào Hoàng Kim, mỗi tháng cũng chỉ lãnh được một trăm sáu mươi viên huyền thạch mà thôi.
Ấy thế mà cái thứ chó má Chu Tuấn Lam kia chỉ bỏ ra vài trăm viên huyền thạch đã dám thuê sát thủ đi khử Phong Hào Thiên Nhân.
Đủ thấy giá trị của huyền thạch vượt xa tưởng tượng trước đây của hắn.
Số của cải ở Tiểu Tây Sơn của mình...
Nghĩ đến mà đứt từng khúc ruột.
Đều tại dốt nát cả.
Vô tri làm mình vô tình biến thành kẻ phá gia chi tử lúc nào không hay.
Sau này nhất định phải khắc ghi phương châm sống: "Bát cơm hạt cháo nên nhớ khó nhọc mới có, sợi chỉ manh áo phải nghĩ làm ra chẳng dễ."
Lâm đại thiếu ra giá xong, đã chuẩn bị sẵn tinh thần mặc cả cò kè bớt một thêm hai.
Nhưng mà...
"Điều kiện này hoàn toàn không có vấn đề gì."
Đại thái giám Trương Thiên Thiên dứt khoát đồng ý tắp lự: "Ta có thể thay mặt bệ hạ cùng các vị đại nhân nhận lời cậu ngay bây giờ."
Lâm Bắc Thần: Đệt mợ nó chứ?
(இдஇ`)?
Có gì đó sai sai.
Hấp tấp quá rồi.
Hình như bị hớ, ra giá thấp quá thì phải.
"Tôi còn yêu cầu khác nữa."
Lâm đại thiếu vội vàng chữa cháy.
Thất hoàng tử nghiêng nghiêng cái cổ, tiếp lời: "Lâm huynh đệ cứ nói thẳng, đừng ngại."
Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên day day huyệt thái dương, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Tôi cần cơ quan tình báo của đế quốc dốc toàn lực phối hợp, theo dõi sát sao tin tức về phía Cực Quang Đế Quốc. Trước khi bước lên Phong Vân Đệ Nhất Đài, tôi buộc phải biết đối thủ của mình là ai, cảnh giới gì, nắm giữ chiến kỹ nào, có tuyệt kỹ Thiên Nhân Kỹ ra sao... Tin tức càng nhiều càng tốt, càng chi tiết càng tốt."
Thất hoàng tử cười lớn: "Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Thiên Nhân Sinh Tử Chiến liên quan trực tiếp đến thể diện và vinh quang của Bắc Hải Đế Quốc. Đứng trước lợi ích quốc gia, tất cả mọi người đều mong cậu giành chiến thắng, dẫu cậu không nói thì triều đình cũng sẽ dốc hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cậu."
Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng gật đầu tán thành, sau đó hỏi thêm: "Ngân Kiếm Thiên Nhân còn yêu cầu nào khác nữa không?"
Khóe miệng Lâm Bắc Thần giật giật.
Đòi thêm huyền thạch lúc này thì có vẻ hơi trơ trẽn.
Dù sao thỉnh thoảng hắn cũng cần giữ chút thể diện.
"Tạm thời chưa nghĩ ra, bao giờ nhớ ra thì tôi liên lạc lại sau."
Hắn bực bội nghiến răng nói.
Dứt lời, Lâm Bắc Thần chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay sang nhìn Thất hoàng tử, cố tình nghiêng đầu sang một bên cho cùng góc độ với gã hoàng tử vẹo cổ này, cất giọng hỏi: "Này Tiểu Thất, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Bên Sở Ngân đại ca của tôi vẫn bặt vô âm tín sao? Tôi tới đế đô ba bốn ngày rồi, sao một bóng người cũng không thấy?"
Gương mặt Thất hoàng tử lập tức xụ xuống.
"Nói ra chuyện này cũng thật kỳ quái. Bổn vương đã hạ lệnh cho toàn bộ thuộc hạ đi tìm kiếm, lại còn nhờ vả cả người của Cảnh Bị Bộ, Tuần Phổ Ty lẫn Sáu Mươi Sáu Vệ rà soát khắp nơi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng tìm ra tung tích của nhóm Sở chủ nhiệm." Thất hoàng tử tỏ vẻ trăm mối không tìm được lời giải: "Không để lại một chút dấu vết nào. Bổn vương đang hoài nghi bọn họ đã sớm rời kinh thành, quay về Triều Huy Đại Thành rồi."
Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng cuống lên: "Mau cử người về Triều Huy Đại Thành đối chiếu xem sao, tôi cần có tin tức chính xác càng sớm càng tốt."
Thất hoàng tử vội vã vỗ ngực cam đoan: "Cứ yên tâm, bổn vương nhất định sẽ thúc giục đẩy nhanh tiến độ."
Chính sự coi như đã giải quyết xong xuôi.
Đại thái giám Trương Thiên Thiên lập tức đứng dậy cáo từ.
Dù sao ông ta cũng là tâm phúc hầu cận cạnh hoàng đế, ngày ngày phải túc trực bên mình, trăm công nghìn việc bủa vây, cường độ làm việc cao ngất ngưởng, nói không ngoa thì hoàn toàn đè bẹp đám dân IT cam chịu cảnh làm việc cật lực từ sáng sớm đến đêm muộn ở Trái Đất.
Thế nên ông ta chẳng thể la cà bên ngoài quá lâu.
Còn gã hoàng tử vẹo cổ thì mặt dày nán lại Thượng Chuyết Viên ăn ké một bữa cơm no nê rồi mới chịu nhấc mông ra về.
Trong bữa ăn, Lâm Bắc Thần từng thử thi triển Thủy Hoàn Thuật để nắn lại cái cổ vẹo cho Thất hoàng tử, nhưng kết quả vẫn thất bại ê chề.
"Chẳng lẽ vì để quá lâu, xương cốt đã thành hình cố định rồi nên Thủy Hoàn Thuật mới vô tác dụng?"
Lâm Bắc Thần thầm suy tính trong lòng.
Vậy thì chỉ còn nước bẻ gãy cổ Thất hoàng tử, đập nát đốt sống cổ ra rồi mới chữa lại từ đầu.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần đành bỏ cuộc.
Hắn cứ cảm thấy cái cổ của Thất hoàng tử này huyền bí đến mức tà môn.
Rõ ràng cùng ăn một đòn chặt tay của hắn, cùng chịu di chứng vẹo cổ, vậy mà Thôi Hạo lão thành chủ thì khỏi hẳn.
Chỉ riêng cái cổ của gã hoàng tử này là mãi mãi không thẳng lên nổi.
Đế đô biết bao danh y tài giỏi, lại thêm các tế tư, chủ tế của Thần Điện, chẳng lẽ đều bó tay hết hay sao?
Ngộ nhỡ mình vừa đập gãy cổ, nghiền nát đốt sống của gã ra mà Thủy Hoàn Thuật lại không cứu nổi thì sao?
Đó chính là tội danh mưu sát hoàng tử, gánh sao cho xuể.
Chưa kể, Thất hoàng tử cứ nghiêng đầu sang một bên như thế cũng chẳng phải không có cái lợi.
Giống hệt đôi mắt lác của Chí Tôn Bảo, có thể đổi góc độ nhìn nhận sự vật, nhìn ngắm thế giới này theo một hướng hoàn toàn mới, cũng hay ho đấy chứ.
Người bình thường dễ gì được hưởng thụ cái đặc ân ấy.
Tiễn gã hoàng tử vẹo cổ đi xong, Lâm Bắc Thần trở lại trang viên, cuối cùng cũng có được chút thời gian thảnh thơi để nghỉ ngơi.
Được Thiến Thiến và Thiên Thiên tận tình hầu hạ tắm rửa thay y phục, Lâm đại thiếu chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, dễ chịu vô cùng.
Trở về phòng ngủ một mình, hắn lấy chiếc Tử Thần thủ cơ ra.
Sau lần nâng cấp phần cứng thành công đợt trước, hắn nhận được hai lượt quay ngẫu nhiên để tải ứng dụng trên kho phần mềm.
Từ bấy đến giờ Lâm Bắc Thần vẫn chưa dùng đến.
Nhân lúc rảnh rỗi này thử vận may một chút xem sao.
"Tiểu Cơ Tiểu Cơ, bắt đầu quay ứng dụng đi."
"Dạ vâng thưa chủ nhân, quá trình quay thưởng bắt đầu."
Trên giao diện kho ứng dụng của điện thoại lập tức hiện ra một vòng quay may mắn cỡ lớn.
Kim chỉ màu đỏ bắt đầu quay tít mù.
Một thoáng sau...
"Chúc mừng ký chủ, nhận được một cơ hội tải ứng dụng [QQ]..."
"Chúc mừng ký chủ, nhận được cơ hội tải ứng dụng [Dịch Học Vạn Niên Lịch]..."
Hai khung thông báo đồng thời nảy ra trên màn hình điện thoại.
Lâm Bắc Thần ngẩn người một chút.
Lại là hai ứng dụng này sao?
Cái app QQ này hình như trong một lần quay thưởng trước đây từng xuất hiện qua rồi.
Nhưng dạo ấy vì giới hạn lưu lượng và thời gian nên rốt cuộc chưa tải được về máy.
Còn cái [Dịch Học Vạn Niên Lịch] này...
Ừm...
Hồi ở kiếp trước, hắn cũng từng tải về nghịch thử vài ngày.
Công năng chủ yếu của nó là đánh dấu ngày tháng và bói toán hung cát, dùng để xem quẻ đoán mệnh cho người ta thì vừa vặn.
Cơ mà cái món [Dịch Học Vạn Niên Lịch] ở kiếp trước ấy, chuẩn xác hay không thì chỉ có thể nói "tin thì có, không tin thì không". Nhưng một khi nó đã được Tử Thần thủ cơ cải tiến, trải qua bàn tay ma cải hoặc thần cải rồi, thì chẳng lẽ nó lại có thể bói mệnh thật?
Khoan hãy nói chuyện khác, chỉ riêng cái khoản dự đoán hung cát thôi, nếu bói đâu trúng đó thì quả thực là nghịch thiên quá rồi.
Trái tim Lâm Bắc Thần bắt đầu đập thình thịch như nai chạy loạn xạ.
"Tải về, tải về, tải hết về cho ta."
Lâm đại thiếu lập tức hạ lệnh.
"Dạ vâng thưa chủ nhân, đang thiết lập tác vụ tải xuống, bắt đầu tải..."
Cùng với giọng nói tràn đầy cảm xúc của Tiểu Cơ vang lên, trên màn hình điện thoại liền nhảy ra hai thanh tiến trình tải về.
"A..."
Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng rên rỉ đã lâu không thấy.
Kích thích thật đấy.
Cảm giác bị rút cạn năng lượng một cách điên cuồng lại ùa về.
May sao dung lượng hai ứng dụng này đều không quá lớn, tốc độ tải về cũng rất nhanh chóng.
Ba phút sau, quá trình tải hoàn tất, điện thoại tự động chuyển sang cài đặt.
Lâm Bắc Thần thở dốc nhè nhẹ, vừa đợi ứng dụng cài xong liền sốt ruột mở ngay cái [Dịch Học Vạn Niên Lịch] ra xem trước.
