Chương 782
Chương 782: Ngang mày lạnh đối ngàn người trỏ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Toàn bộ kinh thành đều rơi vào trạng thái hóng hớt đỉnh điểm.
Phải thừa nhận rằng, thất bại của Cao Thắng Hàn là một đòn giáng không hề nhỏ vào Bắc Hải Đế Quốc.
Nhất là sau khi hắn đã thi triển một chiêu thiên nhân kỹ cường hãn đến thế mà vẫn bị đánh bại trong chớp mắt, niềm tin của toàn thể võ giả Bắc Hải Đế Quốc lại càng bị giáng một đòn nặng nề.
Thực lực mà "Xạ Điêu Thiên Nhân" Ngu Thế Bắc thể hiện ra thực sự quá mức khủng khiếp.
Phong thái của mũi tên kia quả thực kinh diễm vô song.
Thậm chí sau khi trận chiến kết thúc vài canh giờ, vô số Võ Đạo Tông Sư xem lại hình ảnh ghi lại trận đấu vẫn không tài nào phân tích ra được manh mối, chẳng thể hiểu nổi ảo diệu ẩn chứa bên trong.
Đại đa số người chỉ có một cảm giác duy nhất:
Rất mạnh.
Còn mạnh ở chỗ nào?
Không nói rõ được.
Dường như đã thuộc về một tầng thứ hoàn toàn khác.
Đây chính là Thiên Nhân sao?
Đã bao năm rồi chưa từng được tận mắt chứng kiến trận chiến giữa các Thiên Nhân.
Đặc biệt là trận quyết đấu công khai trên lôi đài như thế này lại càng hiếm thấy.
Rất nhiều võ giả có thiên phú và tự tin trên con đường võ đạo đều khát khao đến cuồng si những trận chiến đỉnh cao bực này, nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy, họ lại không thể nào lĩnh ngộ.
So với "Xạ Điêu Thần Tiễn" Ngu Thế Bắc, khoảng cách của "Túy Kiếm Thiên Nhân" Cao Thắng Hàn rốt cuộc nằm ở đâu?
Liệu chênh lệch có thực sự lớn như trên bề mặt?
Nếu không có cây cung kia, liệu Cao Thắng Hàn có cơ hội chiến thắng hay không?
Những chủ đề như vậy liên tục được bàn tán và không ngừng lên men trong khắp kinh thành đang sục sôi như chảo dầu.
"Nếu không có Cực Địa Thần Khấp Cung, Cao Thiên Nhân nhất định đã lật ngược thế cờ rồi."
"Nói bậy, còn lật ngược thế cờ cơ đấy? Chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá xa."
"Đúng vậy, theo tin tức bí mật truyền ra từ quân bộ, Ngu Thế Bắc rất có thể đã bước vào Tứ Cấp Thiên Nhân. Cho dù không có Cực Địa Thần Khấp Cung, Cao Thiên Nhân cũng chẳng có lấy nửa phần cơ hội!"
"Ngu Thế Bắc thắng quá thong dong, đối đầu với Cao Thắng Hàn, e là hắn còn chưa bộc lộ ra một nửa thực lực..."
"Vậy... Lâm Bắc Thần còn có khả năng thắng không?"
"Rất mong manh, trừ khi hắn nhận được sức mạnh từ thần dụ..."
"Nhưng sau lưng Ngu Thế Bắc cũng có Vũ Tiễn Chi Thần tọa trấn mà."
"Nghe đồn Ngu Thế Bắc đã là đệ nhất Thiên Nhân của Cực Quang rồi..."
Khắp các quán rượu, tửu lầu, quảng trường, thanh lâu cho đến những chốn vui chơi giải trí, vô số người đều đang tranh luận về chủ đề này.
Dẫu câu nói "Trên mảnh đất này, không ai có thể đánh bại ta" của Lâm Bắc Thần từng mang lại sự an ủi tâm lý rất lớn cho vô số khán giả tại Đệ Nhất Giác Đấu Trường lúc đó, nhưng sau trận đấu, các cường giả võ đạo mổ xẻ phân tích xong lại bi quan, thỏn thót nhận ra rằng, phần thắng của tân tú Thiên Nhân mới xuất hiện của đế quốc thực ra chẳng được bao nhiêu.
"Chẳng lẽ Bắc Hải Đế Quốc đường đường rộng lớn lại không có ai kháng cự nổi Ngu Thế Bắc sao?"
Có người cất tiếng than thở.
"Có lẽ... tuyệt thế thiên kiêu Vệ Danh Thần của Thiên Thảo hành tỉnh có đủ sức đánh một trận?"
Chẳng biết là ai đã đưa ra quan điểm này.
Thiên kiêu Vệ thị, Thiên Nhân song hệ.
Có lời đồn rằng Vệ Danh Thần đã âm thầm đến Tháp Thiên Nhân để chứng nhận, là Thiên Nhân phong hiệu cấp Hoàng Kim song hệ.
Dường như có một thế lực đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa từ phía sau, đẩy chủ đề này nóng lên, liên tục tung ra đủ loại chiến tích kỳ tích liên quan đến Vệ Danh Thần.
Theo độ nóng của chủ đề này trong kinh thành ngày càng tăng cao, lại có vô số "chuyên gia" nhảy vào cuộc để đưa ra hàng loạt luận chứng.
Một vài Võ Đạo Đại Tông Sư cùng các nhà lý luận võ đạo có tiếng đều đưa ra các phân tích, cho rằng chỉ có Vệ Danh Thần xuất thân hiển hách mới là câu trả lời duy nhất để khắc chế "Xạ Điêu Thiên Nhân" Ngu Thế Bắc.
Sức nóng bùng nổ dữ dội.
...
...
Thượng Chuyết Viên.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Cao Thắng Hàn, Lâm Bắc Thần tắm nước nóng rồi trở về phòng ngủ, trần như nhộng nằm một mình suy nghĩ.
Màn thể hiện của "Xạ Điêu Thiên Nhân" Ngu Thế Bắc quả thực đã mang lại áp lực cho hắn.
"Cây thần cung của tên người chim này đe dọa lớn quá."
"Vết thương nó gây ra, đến Thủy Hoàn Thuật cũng chịu bó tay."
"Thế này thì đánh tiêu hao chắc chắn là không thông rồi."
"Chiêu Nhất Kiếm Kinh Tiên phiên bản nâng cấp của lão Cao còn chẳng làm gì nổi mũi tên đó. Trong tình trạng tung hết át chủ bài, chiến lực mạnh nhất của mình cũng chỉ ngang ngửa Tứ Cấp Thiên Nhân, nhưng có đỡ nổi một mũi tên kéo căng như trăng tròn lúc tên người chim kia dốc toàn lực hay không thì vẫn là ẩn số."
"Cẩn tắc vô áy náy, không thể lơ là được."
"Đừng để dây cung vừa vang, cha mẹ trắng tay, vải trắng vừa trùm, cả làng ăn cỗ..."
"Thế nên, mình cần một món vũ khí đủ mạnh..."
"Hoặc là sở hữu năng lực phòng ngự tuyệt đối."
"Cách đầu tiên đáng tin hơn một chút."
"Tử Điện Thần Kiếm đã bị bắn nát vụn, mà cho dù còn nguyên vẹn thì e rằng cũng không phải đối thủ của Cực Địa Thần Khấp Cung..."
"Lấy Tử Thần thủ cơ ra làm khiên chắn, không biết có đỡ nổi mũi tên kia không nhỉ?"
Lâm Bắc Thần cân nhắc một hồi rồi quyết định từ bỏ thử nghiệm mạo hiểm này.
Lỡ như Tử Thần thủ cơ bị bắn vỡ, khoan nói chuyện khác, kiếp này coi như hắn hết đường mong trở về Trái Đất.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy tiếp tục đi tống tiền hoàng thất vẫn là sáng suốt hơn cả.
Sáng sớm mai cứ đi tìm tên thái giám chết tiệt Trương Thiên Thiên nói chuyện, xem có mượn được món vũ khí cấp trấn quốc nào từ hoàng thất hay không.
Nhắc đến hoàng thất, Lâm Bắc Thần chợt nhớ tới con Long Đốm Phong Báo kia.
Chẳng biết giờ này nó làm việc có vui vẻ không, kiếm được bao nhiêu tiền rồi.
Nghĩ bụng chắc là vui lắm.
Dù sao công việc đó cũng là ước mơ của biết bao sinh vật giống đực.
Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra, mở WeChat lên định liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh.
Nào ngờ tin nhắn gửi đi nửa ngày trời vẫn bặt vô âm tín.
Lại mất mạng rồi.
Hắn bấm vào trang cá nhân của Kiếm Tuyết Vô Danh.
Thấy năm ngày trước, Kiếm Tuyết Vô Danh có đăng một bài viết dạng lưới chín ảnh. Ngoài bức ảnh chính giữa chụp cặp đùi trắng nõn nà của ả, tám bức còn lại đều là vò rượu.
Tên của mỗi vò rượu đều khác nhau.
Dòng chữ đính kèm là: Rượu đã cạn, chuẩn bị làm một vố lớn.
Lâm Bắc Thần nhìn bài đăng này, rơi vào trầm tư.
Nữ thần chó má này trông như đang đùa với lửa vậy.
Lại liên tưởng đến lời nhắn trước đó của Kiếm Tuyết Vô Danh trên WeChat, hắn luôn có một linh cảm chẳng lành, giống hệt như sắp thấy đứa trẻ nghịch ngợm nhà hàng xóm chuẩn bị quậy phá gây họa.
"Xem ra nhờ con mụ này ban một đạo thần dụ là không thể nào rồi. Trong thời gian ngắn, lão Cao vẫn phải nằm trên giường bệnh làm người thực vật thôi."
Lâm Bắc Thần tắt WeChat.
Đột nhiên...
Đinh đoong.
Một thông báo nội bộ từ ứng dụng KEEP bật lên.
Hửm?
Nội dung KEEP của "Kế hoạch cún cùi" hôm nay mình đã hoàn thành rồi mà.
Chẳng lẽ...
Lại có nhiệm vụ ngẫu nhiên tăng tốc xuất hiện?
Lâm Bắc Thần giật mình, lập tức dâng lên một tia mong đợi.
Mỗi lần có nhiệm vụ ngẫu nhiên tăng tốc đều là con đường tốt nhất để gia tăng thực lực.
Hắn nhấn vào ứng dụng KEEP, truy cập vào giao diện rồi bấm xem tin nhắn mới.
"Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ ngẫu nhiên tăng tốc 'Ngang Mày Lạnh Lùng Với Ngàn Người Chỉ Trỏ' đã được kích hoạt..."
"Nội dung nhiệm vụ: Xin hãy đưa ra lựa chọn giữa 'danh' và 'tín'."
"Phần thưởng sau khi hoàn thành một trăm phần trăm: Cảnh giới Nhị Cấp Thiên Nhân ngũ hệ thuộc tính, thần thuật Luân Hồi Tuyệt Cảnh."
Ủa?
Lâm Bắc Thần đọc xong nội dung tin nhắn, lập tức hưng phấn hẳn lên.
Trong số vô vàn ứng dụng của Tử Thần thủ cơ, KEEP quả không hổ danh là ứng dụng hắn yêu thích nhất.
Vậy mà lại có nhiệm vụ ngẫu nhiên tăng tốc nữa rồi.
Đồng thời đưa cả năm hệ thuộc tính tiến vào Nhị Cấp Thiên Nhân Cảnh, phần thưởng này vô cùng hiếm có.
Dù sao nếu để Lâm Bắc Thần tự tu luyện, không gặp kỳ ngộ nào khác, cho dù dùng Tử Thần thủ cơ tạo ra ứng dụng tu luyện rồi kết hợp với lượng lớn huyền thạch, ước chừng cũng phải mất nửa năm đến một năm mới đạt được.
Mà món thần thuật đi kèm nghe tên cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
Bản thân thần thuật vốn dĩ đã là thứ vượt quá quy chuẩn thông thường rồi.
Còn cái tên Luân Hồi Tuyệt Cảnh này nghe qua cũng đậm đặc mùi vị ngông cuồng tuổi dậy thì.
Hai phần thưởng lớn quả thực hấp dẫn đến tột cùng.
Chỉ là, cái nhiệm vụ "Ngang Mày Lạnh Lùng Với Ngàn Người Chỉ Trỏ" này rốt cuộc đã được kích hoạt như thế nào?
Cái gọi là lựa chọn giữa "danh" và "tín" kia rốt cuộc ám chỉ điều gì?
Lâm Bắc Thần bình tâm suy nghĩ kỹ càng một hồi, cảm thấy nhiệm vụ lần này e rằng không hề đơn giản chút nào.
