Chương 111
Chương 111: Chương trình giải trí
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chuyện của Hàn Uẩn cộng thêm số phận có thể xảy ra của Chúc Thanh Lan, dù hơi phiền lòng nhưng rốt cuộc một người chẳng liên quan gì đến mình, một người thì đã tránh được tai ương, Cố Thanh Hoan cũng không để bụng quá lâu.
Hôm nay Trần Trạch Lâm kiếm cớ báo trước với các giáo viên bộ môn, xin bớt bài tập về nhà, có thầy cô thậm chí còn chẳng buồn giao bài.
Trong mắt các thầy cô, hành động của học sinh lớp 10-3 gián tiếp bảo vệ Trần Trạch Lâm, có học trò ra mặt trút giận giúp, cảm giác này sướng hơn tự mình ra tay nhiều.
Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc cách đây không lâu, lớp 10-3 đợt này lại làm bài khá tốt, bớt chút bài tập cũng chẳng sao, coi như phần thưởng động viên các em.
Vì thế Cố Thanh Hoan viết nhoáng cái là xong bài tập, trước lúc đi ngủ vẫn còn tiếc hùi hụi miếng giăm bông sốt mật bị Hứa Tinh Hà nẫng mất.
Sáng hôm sau, học sinh lớp 10-3 đến trường với vẻ mặt uể oải thấy rõ.
Cũng chẳng trách được, suốt thời gian thực hiện kế hoạch phản công, ai nấy đều cắn răng chống đỡ bằng bầu nhiệt huyết và sự hưng phấn, giờ kế hoạch đã xong xuôi, tiệc mừng tối qua cũng đã chén đẫy bụng, tinh thần vừa chùng xuống một cái là cơn mệt mỏi lập tức ập tới.
Lúc Trần Trạch Lâm vào lớp, nhìn bộ dạng dở sống dở chết của đám học trò mà phì cười: "Mới qua có một đêm thôi mà sao trông các em tàn tạ thế này?"
"Thầy ơi," Tần Việt run rẩy giơ một cánh tay lên, "Em thấy em cần về nhà dưỡng sức vài hôm để sạc lại pin."
Trần Trạch Lâm đời nào đồng ý, nhưng hắn cũng biết thừa Tần Việt chỉ đang nói đùa: "Thầy thấy em vẫn còn tỉnh táo chán, vẫn đủ sức đứng đây nói nhảm cơ mà."
Tần Việt ngượng ngùng rụt tay về.
Trần Trạch Lâm cuộn cuốn sách giáo khoa lại rồi gõ nhẹ hai cái vào lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ: "Nhưng xem chừng đúng là phải tìm việc gì đó cho mấy đứa làm rồi."
Hắn nhìn ra rồi, cái đám học sinh này giống y như con quay, không quất roi thì không chịu quay. Đồng thời bọn chúng còn mang hệ hóng hớt, ăn dưa xem náo nhiệt nhiệt tình đến mức đáng nể.
Muốn kéo đám nhóc này vực dậy tinh thần thì phải tìm việc gì đó đúng gu bọn chúng.
Hắn đặt sách xuống bàn, nghiêm túc nói: "Sắp tới trường mình tổ chức dạ hội Tết Dương lịch, cả lớp biết rồi chứ?"
Cả đám lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Cố Thanh Hoan vẫn chưa mấy hứng thú, cô không những biết có dạ hội mà còn biết ngày hôm đó sẽ diễn ra một vở kịch lớn hạ bệ Nghiêm gia.
Dạo gần đây nhóm chat Kế hoạch B cũng ít nhắn tin hơn hẳn, bên phía cảnh sát đang ráo riết chuẩn bị những bước cuối cùng, thông tin được giữ kín như bưng.
Trần Trạch Lâm nói tiếp: "Dạ hội Tết Dương lịch lần này, ngoài các tiết mục văn nghệ do trường tự tổ chức, trường còn mời thêm cả khách ngoài trường tham gia, nghe đâu còn có một chương trình truyền hình thực tế hợp tác với bên nhà nước đến quay nữa."
Cố Thanh Hoan tỉnh cả người: Chương trình hợp tác với bên nhà nước là cái gì? Trò mới do mấy chị cảnh sát bày ra à?
"Chương trình gì thế ạ?" Tần Việt sốt sắng hỏi ngay.
"Hiện tại thầy cũng chưa rõ chi tiết, nhưng nghe nói sẽ để khách mời tham gia vào cuộc sống học đường, thiên về dạng trò chơi vận động thì phải?" Trần Trạch Lâm cũng không nắm được nhiều tin tức.
Cả lớp trầm ngâm giây lát: Nghe chừng cũng thú vị đấy nhỉ?
Hay là... đi hóng thử xem?
Trần Trạch Lâm chỉ cần nhìn vẻ mặt rục rịch của tụi nhỏ là biết chiêu này có tác dụng rồi.
Hắn cầm lại sách giáo khoa: "Được rồi, giờ vẫn đang trong giờ học, có chuyện gì để tan tiết rồi nói tiếp."
Lần này cả lớp học hành nghiêm túc hơn hẳn, phải học cho xong đã rồi mới yên tâm đi quẩy chứ!
Sau giờ học, mọi người đổi hẳn vẻ lười nhác nằm bò ra bàn trước đó, xúm lại một góc đoán xem hôm Tết Dương lịch sẽ có những hoạt động gì.
Cố Thanh Hoan đang buôn chuyện với Ngu Hân và Giang Sở Sở thì chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Tạ Hương Tuyết: "Tạ Hương Tuyết, dạ hội đợt này cậu không đăng ký tiết mục nào à?"
Lớp 10-3 không có nhiều học sinh theo diện năng khiếu, chỉ có đúng hai người là Tạ Hương Tuyết và Tống Dật. Mà Tạ Hương Tuyết lại xác định rất rõ mục tiêu đi du học nên có kế hoạch riêng của mình.
"Cô giáo dạy múa có nhắc với tớ, bảo lần này hình như có mời một biên đạo múa nổi tiếng đến dự, người đó cũng từng là học sinh tốt nghiệp từ Minh Đức. Nếu lọt vào mắt xanh của cô ấy thì sau này sẽ là một lợi thế lớn." Tạ Hương Tuyết nói.
"Rồi sao nữa?" Cố Thanh Hoan gặng hỏi.
Tạ Hương Tuyết nhún vai: "Nhưng lúc tự tìm hiểu, tớ phát hiện hai năm nay cô ấy thường xuyên tham gia các sự kiện sân khấu do Kim Đỉnh Giải Trí đứng ra tổ chức."
"Thế thì thôi bỏ đi." Giang Sở Sở nói ngay, "Dù có thể chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn bình thường, bản thân cô ấy không có vấn đề gì, nhưng theo tớ thì tốt nhất cứ tránh dính dáng đến nhà họ Nghiêm là hơn."
"Tớ cũng nghĩ thế." Tạ Hương Tuyết gật đầu, "Hơn nữa lớp 12 còn có Lâm Tiểu Tuyết, cậu ấy cũng học múa, nếu Nghiêm Chính Thanh muốn nâng đỡ cậu ấy thì chắc chắn sẽ tìm cách móc nối với biên đạo múa kia thôi."
"Tính đi tính lại, tớ chẳng dại gì mà đâm đầu vào chỗ đó, vừa hay đầu năm sau tớ có một cuộc thi, chi bằng cứ tập trung chuẩn bị cho tốt." Tạ Hương Tuyết nói.
Như thế cũng tốt, tự đưa ra lựa chọn, tự đi trên con đường của chính mình, Cố Thanh Hoan giơ ngón tay cái về phía cô bạn: "Cố lên nhé!"
Tạ Hương Tuyết cũng nở nụ cười tràn đầy quyết tâm.
Tuy Tạ Hương Tuyết không tham gia biểu diễn ở dạ hội, nhưng cả lớp 10-3 quả thực rất tò mò về chương trình thực tế kia, ai nấy đều tự tìm người dò la tin tức.
Cố Thanh Hoan cũng chạy đi hỏi Bạch Hàn Sơn — chỗ quen biết ngon nghẻ ở Hội học sinh thế này, không dùng lúc này thì dùng lúc nào!
Bạch Hàn Sơn: 【Vụ chương trình này cậu đi hỏi chị tớ đi, chị ấy nắm rõ hơn đấy.】
Cố Thanh Hoan nhanh thoăn thoắt nhắn tin cho Bạch Thanh Âm.
Bạch Thanh Âm: 【Giáo viên bên Minh Đức đã biết chuyện rồi cơ à... Tiết lộ cho em một chút cũng được, dù sao ban giám hiệu cũng đã duyệt qua phương án hợp tác rồi.】
Theo lời Bạch Thanh Âm, chương trình thực tế lần này đúng là có sự tham gia của bên nhà nước, ngoài ra còn có Kim Đỉnh Giải Trí của nhà họ Nghiêm, Ngũ Âm Giải Trí của Bạch Thanh Âm cùng vài công ty giải trí khác, tổng cộng mời bốn người nổi tiếng trong giới showbiz đến quay.
Bốn khách mời sẽ vào trường chọn học sinh để lập thành một đội, trong vòng năm ngày phải lên kế hoạch cho tiết mục của đội mình để biểu diễn tại đêm dạ hội Tết Dương lịch của trường Minh Đức.
Tiến độ mỗi ngày sẽ được quay và cắt ghép thành video ngắn, phát sóng vào khung giờ vàng buổi tối, còn riêng đêm dạ hội Tết Dương lịch sẽ được phát sóng trực tiếp từ đầu đến cuối.
Trước khi biểu diễn chính thức, bốn khách mời sẽ giao lưu với khán giả trên kênh phát sóng riêng của mình, cuối cùng kênh chính thức mới phát trực tiếp toàn bộ đêm dạ hội của Minh Đức.
Để không làm hỏng sự liền mạch của cả đêm tiệc, thứ tự tiết mục của các khách mời sẽ được sắp xếp dựa theo danh sách tiết mục của trường, do đó tiết mục của người nổi tiếng rất có thể sẽ bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh với tiết mục của học sinh Minh Đức.
Cố Thanh Hoan: 【Nghe chừng vui phết đấy chị...】
Chưa nói đến chuyện khác, nếu tiết mục của khách mời bên Kim Đỉnh Giải Trí mà còn diễn dở hơn cả học sinh thì đúng là hài hước phải biết!
Bạch Thanh Âm: 【Thật ra cũng rắc rối lắm, còn phải liên hệ trao đổi với học sinh và phụ huynh nữa, dù sao có người đâu muốn lộ mặt lên truyền hình.】
Cố Thanh Hoan: 【À, vụ này đúng là em phải về bàn lại với gia đình đã.】
Bạch Thanh Âm: 【Trước thứ Sáu tuần này chắc trường Minh Đức sẽ phát phiếu lấy ý kiến cho học sinh thôi, nếu em có hứng thú thì vào đội chị đi?】
Chị ấy đến giờ vẫn chưa được gặp tận mắt Cố Thanh Hoan lần nào, đợt này xem như vớ được cơ hội tốt rồi!
