Chương 131
Chương 131: Lên tivi
Đăng ngày 29/09/2026
19
[Đội quân làm loạn]
Hứa Tinh Hà: "Nước suối non dễ dâng dễ cạn, lòng tiểu nhân dễ đổi dễ thay."
Minh Hiểu Lam: "Nói tiếng người giùm."
Hứa Tinh Hà: "Lần đầu tiên tao thấy loại người hẹp hòi như thế."
Tống Dật: "Rõ ràng là hắn làm sai, sao còn mặt mũi bảo bọn mình khó gần?"
Bao Thanh Tùng: "Cái ngữ ấy là thế đấy, được tâng bốc quen rồi, lại có fan ra mặt bênh, tài cán thì không có mà đụng tí là làm như chịu uất ức lắm."
Tạ Hương Tuyết: "Bắt hắn xin lỗi vì chuyện hắn làm sai mà gọi là chịu uất ức à!"
Giang Sở Sở: "Có người đã muốn tự tìm đường chết thì đừng chừa đường sống cho hắn nữa."
Ngu Hân: "Tớ không hiểu nổi, hắn chắc chắn biết thân phận của Sở Sở rồi chứ? Sao vẫn dám nói mấy lời đó?"
Tần Việt: "Sở Sở lên đi! Xử hắn! Cho hắn thấy sức mạnh của nhà họ Giang!"
Giang Sở Sở: "Thêm dầu vào lửa vui lắm hả?"
Tần Việt: "Ngoan_ngoan.JPG"
Minh Hiểu Lam: "Liệu có khả năng hắn không cố ý khiêu khích Giang Sở Sở, mà chỉ nghĩ đám bọn mình không suy nghĩ nhiều thôi không?"
Bao Thanh Tùng: "Bọn mình ít tuổi nhưng đâu có mất não."
Trong nhóm chat rôm rả vô cùng, Giang Sở Sở cung cấp thông tin, cả đám cùng nhau phân tích, bàn mưu tính kế xem phải xử Diệp Duy Dư thế nào.
Ngu Hân đang ngẫm nghĩ thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ TV.
"Từ ngày 27 đến 31 tháng 12, chương trình truyền hình thực tế do nhiều công ty giải trí như Kim Đỉnh Giải Trí, Ngũ Âm Giải Trí phối hợp cùng các ban ngành như chính quyền thành phố, cục Công an, sở Giáo dục tổ chức, sẽ được ghi hình tại trường Trung học Minh Đức chúng ta..."
Nhóm chat như bị bấm nút tạm dừng, bỗng chốc chẳng còn ai nhắn tin nữa.
Ngu Hân đột ngột ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt nghiêm túc của Cố Thanh Hoan trên màn hình.
Ngu Viện vừa gặm táo vừa nói: "Kìa, chẳng phải lớp trưởng của chị sao? Sao chị ấy lại đi làm người giới thiệu thế..."
Cô bé còn chưa dứt lời, Ngu Hân đã nhanh tay giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh màn hình TV.
Nhóm chat gần như nổ tung ngay khoảnh khắc đó.
Tống Dật: "Chị tôi! Chị tôi kìa!"
Tạ Hương Tuyết: "Lớp trưởng của bọn mình! Phát sáng luôn!"
Cố Thanh Hoan: "?"
Cố Thanh Hoan: "Gì đấy, mọi người vừa buôn gì mà tin nhắn nhảy 99+ lướt mãi không hết thế?"
Cố Thanh Hoan: "Sao lại bảo tớ phát sáng?"
Ngu Hân: [Hình ảnh]
Ngải Nịnh: "Để tao share lên trang cá nhân."
Cố Thanh Hoan: "Hả??? Cái gì cơ???"
Đoạn đối thoại giữa Nhạc Dực và nhóm Cố Thanh Hoan dưới nhà ăn quả nhiên đã được chọn làm điểm nhấn đưa vào trailer.
Không biết có phải vì cả quá trình quá đỗi thú vị hay không mà bên biên tập gần như chẳng cắt gọt gì, chỉ tua nhanh nhịp điệu một chút.
Cùng lúc đó, cư dân mạng đang xem buổi phỏng vấn cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về phân đoạn này.
Cả Đời Này Chỉ Yêu Nhạc Dực: "Anh ơi, cái câu hỏi đấy của anh làm em sợ anh bị đánh ghê luôn á..."
Lắng Nghe Tiếng Tuyết Rơi: "Hahahahaha cười chết mất, trên mạng đang có người chửi rồi kìa, bảo yy đi chọc ngoáy tình bạn của mấy bé gái."
Đông Thổ Đại Đường: "Ba bạn nữ trả lời đều rất tự nhiên thoải mái, dễ thương ghê."
Giảm Cân Là Để Ăn Ngon Hơn: "Ủa khoan, các bạn ăn uống ngon lành quá vậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
Du Học Sinh Bất Diệt: "A a a a a tui cũng muốn ăn cơm cuộn Đông Bắc, tui muốn ăn ngay bây giờ!!!"
Bán Buôn Bao Tải: "Cùng nhau lắc đầu cưng xỉu luôn, ở đây tôi có mấy cái bao tải nè, các bạn thích cái nào?"
Wing Bay Cao Vút: "Tuy là thế nhưng lúc Wing bị bảo không nhận ra với bị cướp lời, biểu cảm cưng ghê cơ [Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]"
Bắc Minh Hữu Ngư: "Cảm giác sau đoạn cô bé giới thiệu vẫn còn tiếp ấy, cơ mà chưa chiếu hết. Đoán mò quả này cái trụ cột vững chắc mà Nhạc Dực muốn mời chính là cô bé này rồi."
Bình luận của tài khoản "Bắc Minh Hữu Ngư" nhận được kha khá lượt thích, rõ ràng mọi người cũng có cùng suy nghĩ.
Cố Thanh Hoan nhìn thấy tấm ảnh Ngu Hân gửi trong nhóm là đã muốn giả vờ đi ngủ rồi.
Tiếc là chậm mất một bước.
Cố Hải Yến gõ cửa phòng cô: "Hoan Hoan ngủ chưa con?"
Cố Thanh Hoan bất đắc dĩ cất tiếng "mẹ vào đi", vừa dứt lời thì Cố Hải Yến đã lao tọt vào.
"Hoan Hoan, con lên TV rồi này!" Mắt Cố Hải Yến sáng rực.
"Vâng, chính là vụ trước con kể với bố mẹ đấy." Cố Thanh Hoan đáp.
"Đồng nghiệp gọi điện cho mẹ luôn này! Cô ấy còn khen con ăn hình lắm, chẳng rụt rè tí nào!" Mặt Cố Hải Yến rạng rỡ hẳn lên.
Cố Thanh Hoan đổ ụp xuống giường. Xong rồi, kiểu này ít nhất ba năm tới, hễ đồng nghiệp của mẹ nhắc đến cô là thế nào cũng kèm theo một câu "từng lên TV đấy".
Cô biết lúc ấy Nhạc Dực đang quay tư liệu, khả năng sẽ được chọn vào, nhưng không ngờ lại dài đến mức này!
Cô cứ tưởng người ta chỉ gom mấy đoạn chọn học sinh ở đầu lại, làm thành một đoạn ngắn chớp nhoáng cho khán giả tò mò đoán xem học sinh nào được chọn thôi chứ.
Cố Hải Yến ngồi xuống mép giường, chọc chọc vào người cô con gái đang nằm bẹp, cười tủm tỉm: "Sao thế, xấu hổ à?"
"Con cứ thấy ngại ngại khi chuyện bình thường của mình bị các bậc phụ huynh biết hết ấy ạ." Cố Thanh Hoan làu bàu.
"Con thể hiện tốt lắm mà, mẹ vui cho con thôi. Thấy con khôn lớn thành một người giỏi giang, mẹ cũng tự hào lắm chứ." Cố Hải Yến xoa đầu con gái.
Cố Thanh Hoan chớp mắt: "Thế con gọi đồ ăn khuya ăn mừng được không mẹ?"
"Hôm nay thì không, muộn lắm rồi." Cố Hải Yến dứt khoát từ chối, "Hay mai con muốn ăn sáng món gì? Mẹ mua về cho."
"Thế con muốn ăn bánh bao áp chảo với sủi cảo chiên." Cố Thanh Hoan thấy thế cũng được.
"Quán đầu ngõ à?" Cố Hải Yến xác nhận lại.
"Vâng, sủi cảo chiên nhân thịt tươi, bánh bao áp chảo thì lấy nhân đậu phụ với nhân rau ạ." Cố Thanh Hoan gọi món ngay lập tức.
"Được rồi, sáng mai mẹ với bố con đi mua." Cố Hải Yến đứng dậy, "Ngủ sớm đi, mai chắc có nhiều bạn tìm con lắm đấy."
Cố Thanh Hoan thầm nghĩ đâu cần đợi đến mai, ngay lúc này nhóm lớp đã náo loạn cả lên rồi.
Chờ Cố Hải Yến ra ngoài và khép cửa lại, Cố Thanh Hoan lập tức với lấy điện thoại.
Nhóm lớp vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện này, cô nhìn mà không nỡ nhìn tiếp.
Nghĩ ngợi một chút, cô dứt khoát kéo chủ đề cũ quay lại: "Về chuyện của Diệp Duy Dư..."
Hướng gió trong nhóm lập tức quay ngoắt sang chỉ trích Diệp Duy Dư. Cố Thanh Hoan rất hài lòng: Miễn đừng chú ý đến cô là được!
Giang Sở Sở: "Lần này không phải nhắm vào mỗi cậu đâu, hắn đang mỉa mai cả lớp mình đấy."
Tống Dật: "Đúng thế! Xử hắn đi!"
Cố Thanh Hoan: "Vậy lần này để tớ mở màn cho, đằng nào cũng có sẵn bậc thang ở đây rồi."
Ngu Hân: "Cậu định vào đội của Nhạc Dực à?"
Cố Thanh Hoan: "Ừ, anh ta cũng khá chân thành."
Thái độ của Nhạc Dực quả thực rất tốt, yêu cầu rõ ràng, qua điều tra của Giang Sở Sở cũng không có vấn đề gì, có thể thử xem sao.
Cố Thanh Hoan: "Cơ mà mai tớ phải tìm hiểu xem anh ta muốn diễn tiết mục gì đã, xác định là không bắt tớ lên sân khấu thì tớ mới vào."
Cố Thanh Hoan: "Sau đó tớ có thể lấy tư cách học sinh tham gia chương trình để đi thám thính tin tức bên chỗ Diệp Duy Dư."
Làm cho một chuyện thành công thì khó, chứ phá cho nó hỏng bét thì dễ hơn nhiều.
Cộng thêm cái tính nết của Diệp Duy Dư, Cố Thanh Hoan thấy để hắn ẵm giải "tiết mục tệ nhất" chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Cô đã nói vậy thì mọi người cứ chờ sự sắp xếp tiếp theo của lớp trưởng thôi.
Cố Thanh Hoan quay sang nhắn tin cho Bạch Thanh Âm để từ chối lời mời của cô ấy.
Bạch Thanh Âm: "Tiếc quá... Nhưng mà lúc trailer ra, chị cũng đoán là em sẽ về đội Nhạc Dực rồi."
Cố Thanh Hoan: "Dù em có vào bên đó thì cũng đâu ảnh hưởng đến việc em giúp chị đâu, chị có việc gì cứ ới em thoải mái nhé!"
Bạch Thanh Âm đùa lại một câu: "Là em tự nói đấy nhé, đến lúc có việc đừng hòng chuồn."
Cố Thanh Hoan nhận lời ngay tắp lự, với tính cách của Bạch Thanh Âm thì chị ấy cũng chẳng đẩy việc khó nhằn không giải quyết nổi cho cô đâu.
Cô nghĩ ngợi rồi hỏi thêm: "Chị Bạch, chị với Diệp Duy Dư không có quan hệ gì chứ?"
Bạch Thanh Âm: "Không có, loại người đó cứ cách xa ra cho lành."
Cố Thanh Hoan khẽ động tâm: "Hắn ta có vấn đề gì à chị?"
Bạch Thanh Âm: "Thằng nhóc đó nhân dịp ghi hình lần này đã lén lút qua mặt người quản lý và công ty để móc nối riêng với bên Kim Đỉnh."
Bạch Thanh Âm: "Xem chừng là muốn nhảy việc sang Kim Đỉnh đấy, chị chỉ biết chúc hắn may mắn thôi."
Cố Thanh Hoan: "Đúng là tin tốt lành."
Bạch Thanh Âm: "?"
Cố Thanh Hoan: "Về chuyện của Diệp Duy Dư, lớp em có một kế hoạch nho nhỏ, không biết chị Bạch có hứng thú tham gia cùng không?"
