Chương 143
Chương 143: Bình luận bay
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cố Thanh Hoan ngửa người nằm bẹp trên sô pha, lần đầu tiên cô đồng cảm sâu sắc với giới nghệ sĩ đến thế.
Cố Hải Yến ngồi bên cạnh xem chương trình cùng con gái, vừa nhịn cười vừa xoa đầu Cố Thanh Hoan: "Đừng để bụng làm gì, con thể hiện tốt lắm mà."
Trong nhóm chat, Ngu Hân và Bao Thanh Tùng đã bắt đầu nhắc mọi người theo dõi phản ứng dư luận. Cả một lớp cùng chia nhau để mắt đến mấy nền tảng lớn thì chẳng có gì khó khăn.
Cảm nhận của khán giả nhìn chung khá ổn. Đúng là có người thấy thái độ kiểu "để tôi kiểm tra em một chút" của Nhạc Dực không hay, nhưng trên sóng Cố Thanh Hoan đã chủ động nói đỡ như vậy, coi như chốt hạ vấn đề, đào bới lại cũng chẳng còn gì thú vị.
Nửa đầu chương trình, thời lượng lên hình của nhóm Nhạc Dực khá nhiều, chủ yếu do tiến độ quá nhanh. Các nhóm khác còn đang lượn lờ tìm người thì Cố Thanh Hoan và Nhạc Dực đã chốt xong kịch bản, chạy thẳng đi tìm đúng người cần tìm.
Cả lớp thay nhau chụp màn hình hoặc sao chép bình luận của khán giả gửi vào nhóm.
Bao Thanh Tùng: [Ủa tôi nhớ là mình đâu có bật tốc độ gấp đôi đâu ta?]
Bao Thanh Tùng: [Gấp đôi cái gì, tua nhanh gấp mười lần cũng không mượt bằng!]
Bao Thanh Tùng: [Cảm ơn em gái đã gánh còng lưng Wing nhà chúng em nha.]
Bao Thanh Tùng: [Có ai hiểu được câu "thổi hồn vào nhân vật" đỉnh cỡ nào không!]
Bao Thanh Tùng: [Em gái có thể cho tôi mượn cái mồm đó hai hôm được không?]
Bao Thanh Tùng: [Giờ tôi thấy bản thân mạnh đến mức đáng sợ luôn á!]
Tạ Hương Tuyết: [Bao Thanh Tùng sao tay cậu nhanh thế! Tớ còn đang chụp màn hình mà cậu đã gửi tùm lum rồi!]
Minh Hiểu Lam: [Bình luận này hài ghê, bảo nhất định phải bảo vệ sức khỏe tinh thần của lớp trưởng, lỡ cô ấy mà sa ngã thì cả trường coi như xong đời.]
Tần Việt: [Cả trường xong đời hay không thì tớ chưa biết, chứ lớp mình đã biến thành binh đoàn chuyên quậy rồi đấy.]
Ngu Hân: [Cậu tìm Ngu Viện đóng vai chính thật luôn à?]
Cố Thanh Hoan: [Ừ, thấy em ấy rất hợp.]
Ngu Hân: [Hèn chi tối nay mẹ tớ lại gọi em ấy vào phòng nói chuyện, chắc là dặn dò mấy điều cần chú ý.]
Nửa đầu làm nhanh thì kết quả là nửa sau ít cảnh. Dù sao cả nhóm Nhạc Dực sau đó chỉ ngồi thảo luận kịch bản, được lên hình hai ba phân đoạn đã là nhiều.
Cơ mà đoạn gọi đồ ăn ngoài lại rất được lòng người xem.
[Dân văn phòng tan làm về nhà nhìn cảnh này thấy được chữa lành ghê, mấy đứa nhỏ tràn đầy sức sống luôn.]
[Đấy là bốn trăm tệ đấy! Bốn trăm tệ tiền trợ cấp ăn uống! Hình tượng là cái thá gì!]
[Bên này bánh mì kẹp với trà sữa, bên kia ăn kiêng giảm cân, người đang siết mỡ như tôi nhìn mà bối rối quá.]
[Em gái này cũng đáng yêu ghê, tên ở nhà là Khoai Dẻo nữa chứ! Đi đặt ngay một ly trà sữa khoai dẻo mới được!]
[Sao các người không nhắc gì tới em gái còn lại thế, do vầng hào quang học bá chói mắt quá không dám nhìn thẳng hả? (Đã đội mũ bảo hiểm, không có ý chê em gái học bá đâu nha, chừa rồi không dám cà khịa nữa đâu.JPG)]
[Nhóm này đúng là ngọa hổ tàng long, học hành có học hành, tài năng có tài năng, lòng người cũng gom đủ.]
[Nói tóm lại mỗi Nhạc Dực là thừa thãi đúng không?]
[Ai bảo Nhạc Dực thừa thì qua xem nhóm của Diệp Duy Dư kìa, bên đó mới gọi là thừa thãi thật sự.]
Lớp 10-3 đang xem Bao Thanh Tùng chia sẻ bình luận rất hào hứng, vừa thấy câu này liền tỉnh cả người: Tới rồi!
Ngu Hân lập tức chỉ đạo: [Mọi người chuẩn bị, thu thập tất cả bình luận liên quan đến Diệp Duy Dư. Công ty giải trí chắc chắn có kinh nghiệm hơn chúng ta, có khi đang thuê thủy quân hoặc xóa bình luận để dìm nhiệt rồi, cứ chụp màn hình lưu lại trước!]
Cả lớp đồng thanh nhắn: [Rõ!]
Nửa đầu chương trình nhóm Nhạc Dực lên hình khá nhiều, nhưng ba nhóm kia không phải là không có cảnh.
Chỉ là để đảm bảo tính mạch lạc, đạo diễn không dựng theo dòng thời gian mà cố gắng gom cảnh của cùng một nhóm lại với nhau.
Lúc này phân đoạn của nhóm Nhạc Dực đã hòm hòm, bất ngờ là tiếp theo không phải Lâu Tranh mà lại đến lượt Diệp Duy Dư.
Có điều diễn biến bên Diệp Duy Dư lại nhạt nhòa hơn hẳn, bảo hấp dẫn thì chẳng có gì nổi bật, nhưng bảo chán ngắt thì cũng chưa đến mức.
Dòng bình luận chạy trực tiếp có không ít khán giả vẫn đang bàn về nhóm Nhạc Dực, hoặc bày tỏ sự ngóng chờ nhóm của Bạch Thanh Âm và Lâu Tranh.
Điều này làm người hâm mộ của Diệp Duy Dư tức điên, lập tức phản pháo: [Bây giờ là đất diễn của Tiểu Ngư, nhắc nhà khác bộ muốn kiếm chuyện cho chủ của các người bị chửi hả?]
Người qua đường xem chương trình ngớ người: Chủ? Chủ gì ở đây? Một chương trình tạp kỹ quốc dân hợp tác với cơ quan nhà nước, ghi hình ở trường cấp ba, mà cũng phải chịu đựng fan cuồng các người kéo bè kéo cánh chửi nhau à?
Mấy người nóng tính liền xắn tay áo lao vào cãi tay đôi, chỉ chốc lát cả màn hình lẫn khu vực bình luận đều mù mịt khói súng.
Tần Việt: [Nói đi cũng phải nói lại, dường như chẳng ai bàn tán về Sở Sở nữa rồi.]
Minh Hiểu Lam: [Có mấy bình luận nhắc đến chuyện ủy viên kỷ luật có gia thế khủng, nhưng vì không có tương tác nên trôi đi nhanh lắm.]
Tạ Hương Tuyết: [Đến cả Nghiêm Chính Thanh còn chẳng ai buồn nhắc, toàn bộ đều dồn vào trận chửi nhau của fan Diệp Duy Dư rồi kìa.]
Bao Thanh Tùng: [Tớ thấy nhiều người trong lúc cãi nhau với fan Diệp Duy Dư đã tung lại mấy phốt cũ của hắn ra, có cần ghi lại không?]
Giang Sở Sở: [Hân Hân quyết định đi.]
Ngu Hân suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời trong nhóm: [Không cần đâu, mục tiêu của chúng ta là vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa hắn và Kim Đỉnh. Bây giờ thu thập bình luận chủ yếu là để nắm bắt cảm nhận của công chúng.]
Nói đơn giản thì lớp 10-3 lúc này đang gom những lý do khiến "người ta không muốn thấy Diệp Duy Dư xuất hiện". Như vậy, Giang Sở Sở mới có thể ngầm dẫn dắt hắn trong các cảnh quay tiếp theo, khiến hắn lộ ra nhiều hành động mất điểm hơn nữa.
Nếu lớp 10-3 cũng sa đà vào mấy vụ bê bối giới giải trí thì coi như đã đi chệch hướng, tự rơi vào cái bẫy logic của giới fan cuồng, chỉ chuốc lấy bất lợi.
Ngu Hân: [Mấy tin tiêu cực đó đọc cho biết để hóng dưa thôi, chúng ta cứ làm theo kế hoạch ban đầu.]
Giang Sở Sở nhìn thấy tin nhắn của Ngu Hân mà mát lòng mát dạ. Cảm giác nhìn bạn bè từng bước trưởng thành đúng là tuyệt vời không gì bằng!
Cố Thanh Hoan: [Tớ chen ngang một câu nhé, bên trên đã muốn Diệp Duy Dư thay thế Lâu Tranh thì có khi mấy vụ phốt đó bên chính quyền cũng đang theo dõi sát sao rồi.]
Ngu Hân: [Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng đủ khả năng xác minh thật giả, tốt nhất là cứ giữ đúng nhịp độ của mình.]
Cả lớp đã hiểu ra, ai nấy đều nhắn tin xác nhận rồi tiếp tục ghi chép thông tin.
Đợi phân đoạn của Diệp Duy Dư trôi qua, dòng bình luận liền yên ắng hơn hẳn, và người xuất hiện tiếp theo chính là Lâu Tranh.
Mọi người vừa tổng hợp thông tin vừa rôm rả thảo luận trong nhóm, tiện thể xem tiếp chương trình.
Cố Thanh Hoan không ngờ Lâu Tranh vừa mở màn đã hỏi ngay ai đứng đầu khối, xin danh sách từ chỗ hiệu trưởng rồi đi thẳng tới tìm người.
Hạng nhất khối mười là Tô Lẫm, cô từ chối lời mời của nữ minh tinh với lý do vô cùng ngắn gọn: Không rảnh.
Lâu Tranh là người đông fan nhất, lại được ê-kíp của Kim Đỉnh đào tạo bài bản, đẳng cấp hơn hẳn đám người hâm mộ của Diệp Duy Dư.
Thấy khu vực bình luận bắt đầu có dấu hiệu chĩa mũi dùi về phía Tô Lẫm, Ngu Hân bàn bạc với mọi người một chút rồi dứt khoát bấm số gọi cho Tô Lẫm: "Tô Lẫm à, mấy bình luận nói về cậu trên mạng bây giờ nếu cứ mặc kệ thì không ổn lắm, bọn tớ muốn giúp cậu định hướng dư luận một chút, có được không?"
Tô Lẫm ngẩn ra: "Tại sao lại giúp tôi?"
Ngu Hân đáp: "Vì cậu đâu có như lời bọn họ nói, bọn tớ muốn giúp cậu thôi."
Mọi người học hành tiến bộ đều nhờ Tô Lẫm chỉ bảo, ai cũng hiểu rõ tuy cô ấy trông có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng tuyệt đối không phải kẻ kiêu ngạo.
Một người tốt như vậy, sao lại không giúp cho được?
Tô Lẫm siết chặt chiếc điện thoại đã tróc sơn, nhất thời nghẹn lời.
Ngu Hân và cả lớp 10-3 đều đang nghĩ cho cô, đứng về phía cô để trao đi sự tử tế.
"Cảm ơn." Tô Lẫm khẽ nói, "Nếu không làm phiền mọi người thì nhờ các cậu vậy."
Ngu Hân gửi lại một biểu cảm "Cứ để đó cho tôi".
Ngu Hân: [Bắt tay vào việc thôi!]
