Chương 343
Chương 343: Mở hộp rất đáng sợ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Cố Thanh Hoan cùng Mộ Dung Thiên Kiêu đánh chén no nê chỗ đồ ăn mọi người mang tới, quả nhiên vẫn còn thừa lại không ít.
Cô vừa ợ một tiếng vừa thu dọn từng hộp, dồn được món nào vào nhau thì dồn, buộc chặt túi rác lại, rồi vứt xương xẩu các thứ vào thùng rác, lấy khăn lau sạch bàn trà, lúc này mới ngồi xuống mở lại điện thoại.
Ban nãy thấy sắp ăn xong, nghĩ đến việc phải đối mặt với chuyện rắc rối kia, Mộ Dung Thiên Kiêu không khỏi có chút căng thẳng. Nhưng nhìn Cố Thanh Hoan thu dọn đâu ra đấy, nỗi lo lắng trong lòng cô nàng cũng dần tan biến.
Đến cả lớp trưởng còn bình tĩnh thế này, chắc chắn cậu ấy đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, mình việc gì phải xoắn chứ!
Tâm trạng Mộ Dung Thiên Kiêu lập tức ổn định lại, chỉ đợi Cố Thanh Hoan vén màn bí mật.
Cố Thanh Hoan bấm vào bài đăng của Mễ Tạp lần nữa, lướt qua khu bình luận trước. Thấy nội dung cũng hòm hòm như mình dự đoán, cô đẩy điện thoại sang trước mặt Mộ Dung Thiên Kiêu: "Cậu xem cái này đi."
Mộ Dung Thiên Kiêu cầm điện thoại lên, vừa nhìn đã nhận ra ngay chiếc ảnh đại diện quen thuộc.
Tên tài khoản của Mễ Tạp trên các nền tảng tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng ảnh đại diện thì đồng nhất nên rất dễ nhận biết.
Cô nàng lướt thật nhanh một lượt, sững người, rồi lại đọc lại từ đầu, cẩn thận nhìn từng chữ một để ghép nối lại sự thật vừa xa lạ vừa tàn nhẫn này.
"Mễ Tạp... sao cậu ấy lại..." Sắc mặt Mộ Dung Thiên Kiêu dần trắng bệch.
Đang tiết trời tháng mười mà cô nàng lại thấy ngón tay mình lạnh toát, đáy lòng cũng lạnh ngắt như băng.
Cố Thanh Hoan rất bình tĩnh: "Cậu có biết mấy tài khoản nhận bài ẩn danh mà cô ta hay theo dõi không? Mấy trang kiểu bãi rác mạng mà cậu kể ấy."
Mộ Dung Thiên Kiêu lắc đầu theo bản năng, rồi lại gật đầu: "Bình thường tớ ít dùng nền tảng này lắm, thấy nó độc hại quá... Mễ Tạp thỉnh thoảng có chụp màn hình mấy bài phốt gửi cho tớ, để tớ tìm xem, chắc là có đấy."
Cô nàng vội vàng trả điện thoại cho Cố Thanh Hoan như thể muốn tống khứ một thứ quái vật đáng sợ, rồi cầm lấy điện thoại của mình. Quét vân tay hai lần liền đều trượt, cuối cùng phải nhập mật mã mới mở khóa được.
Chưa đầy vài phút sau, Mộ Dung Thiên Kiêu đã lần ra tài khoản mà Mễ Tạp hay xem từ lịch sử trò chuyện, rồi đọc tên tài khoản cho Cố Thanh Hoan.
Cố Thanh Hoan xem qua mấy bài mới nhất, không có bài nào liên quan đến bọn họ. Không biết là Mễ Tạp chưa gửi bài, hay bên quản trị chưa duyệt đăng, hoặc giả là đã gửi cho một trang bãi rác khác rồi.
Không tìm thấy bài phốt tương ứng, Mộ Dung Thiên Kiêu gượng cười: "Có khi cậu ấy chỉ đăng lên tài khoản cá nhân thôi, chưa ném lên bãi rác đâu."
Cố Thanh Hoan nhìn cô nàng: "Cậu còn nhớ câu mà Sở Sở hay nói không?"
Mộ Dung Thiên Kiêu nhớ lại một chút, tâm trạng lập tức chùng xuống, lẩm bẩm: "Không thể trông mong người khác không làm chuyện xấu..."
"Đúng thế, khi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì đừng ôm hy vọng là người ta sẽ không làm, phải chuẩn bị sẵn phương án đối phó mới được." Cố Thanh Hoan nói.
Bởi vì bọn họ chưa chắc đã gánh nổi hậu quả do hành vi của kẻ khác gây ra, dù thế nào đi nữa cũng phải tự bảo vệ lấy mình trước.
Mộ Dung Thiên Kiêu nhắm mắt lại, cả người như rơi vào khoảng tối mịt mù. Thế nhưng, tiếng thở đều đặn, bình ổn của người bên cạnh lại khiến cô nàng dần tìm lại được điểm tựa.
Cô nàng mở mắt ra lần nữa, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm: "Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Lớp trưởng, cậu cùng tớ nghĩ xem phải làm sao bây giờ được không?"
"Được chứ, chuyện nhỏ." Cố Thanh Hoan sảng khoái gật đầu, "Dù sao trong ảnh cũng có một phần của tớ mà!"
Nghe cô nói vậy, Mộ Dung Thiên Kiêu ngẩn ra vài giây, rồi bỗng bật dậy hét toáng lên: "Sao cậu ấy dám lôi cả lớp trưởng vào chứ!"
Nếu như ban nãy Mộ Dung Thiên Kiêu còn đang đau khổ vì bị bạn bè phản bội, còn vương vấn chút ân tình cũ, thì lúc này cô nàng chỉ thấy phẫn nộ tột cùng.
Trách nhiệm bảo vệ Cố Thanh Hoan đã lấn át hoàn toàn sự mềm lòng của cô nàng đối với Mễ Tạp.
Mễ Tạp nhắm vào cô nàng thì được, nhưng liên lụy đến Cố Thanh Hoan thì tuyệt đối không xong!
Mộ Dung Thiên Kiêu không biết chuyện ngoài đảo hoang dạo nọ, chứ nếu là Bao Thanh Tùng ở đây, thể nào thằng nhóc cũng phải bồi thêm một câu: "Đụng trúng lớp trưởng thì đúng là cô ta tới số rồi."
Tuy nhiên, phản ứng này của cô nàng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Thanh Hoan.
Cố Thanh Hoan cười híp mắt xua tay: "Không sao đâu, ảnh mờ tịt thế kia, chưa chắc đã nhận ra tớ đâu mà."
Mộ Dung Thiên Kiêu đùng đùng tức giận: "Lớp trưởng, cậu đừng có coi thường đám người đó! Bị lùng thông tin cá nhân kinh khủng lắm đấy!"
Cố Thanh Hoan thầm nghĩ: Đúng đúng đúng, dám lùng thông tin của tôi thì cái giá phải trả đúng là kinh khủng thật đấy.
Đầu óc Mộ Dung Thiên Kiêu bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Cô nàng chạy đi lấy máy tính bảng và bút cảm ứng, thoăn thoắt viết xuống.
"Khu bình luận của Mễ Tạp toàn là fan của cậu ấy, khả năng cao là sẽ bênh cậu ấy chằm chặp, vả lại cậu ấy còn xóa được bình luận nữa, tạm thời kệ chỗ đó đi."
"Nếu bị ném lên bãi rác mạng, mình phải nghĩ cách giải thích rõ ràng. File ghi âm hôm nay dùng được này, cả ảnh chụp màn hình tin nhắn nữa..."
"Đúng rồi, phải tra xem mẫu báo cáo vi phạm của nền tảng viết thế nào, báo cáo làm sao để bài đăng bị xóa nhanh nhất."
"Hình như càng nhiều người báo cáo thì tỷ lệ thành công càng cao, phải mượn Bao Thanh Tùng mấy cái tài khoản phụ, hoặc hỏi xem mọi người có ai sẵn sàng giúp không."
Mộ Dung Thiên Kiêu cứ thế lẩm bẩm một mình, Cố Thanh Hoan thì chống cằm ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại nhắc nhở đôi ba câu.
Cô không hiểu rõ cái vòng luẩn quẩn của giới cosplay, nhưng phàm là tranh chấp giữa người với người thì bài vở cũng na ná nhau cả thôi.
Lớp 10-3 đâu phải chưa từng tham gia mấy cuộc chiến dư luận trên diễn đàn trường, Mộ Dung Thiên Kiêu cũng là một chân trong đó.
Bình thường chẳng qua là cô nàng không thèm động não tới, chứ một khi đã đụng chuyện thì tay nghề đúng là quen đến mức thuần thục.
Mộ Dung Thiên Kiêu nhanh chóng lên xong dàn ý, bắt đầu chụp lại lịch sử trò chuyện để chuẩn bị viết tâm thư đính chính. Lúc này, Cố Thanh Hoan đã lướt ra bài phốt của Mễ Tạp.
Ừm, nói cho đúng hơn thì là bài do một "người quen thân thiết" nào đó gửi ẩn danh.
Bài viết lấy giọng điệu của một người bạn thân, kể về một cosplayer kiêm thợ trang điểm đã vất vả dắt mối cho một tấm chiếu mới bước chân vào giới, dốc hết tâm huyết vì người mới thế nào, kết quả là người mới vừa quay lưng đã chê bai thợ trang điểm, chạy đi dự fes cùng một đứa ất ơ ngoài giới hoàn toàn không tôn trọng nhân vật.
Cố Thanh Hoan: Người bạn thân chính nghĩa, thích bất bình giùm ghê nhỉ.
Bình luận bên trang này nhảy nhanh hơn khu bình luận của Mễ Tạp nhiều, chưa kể cư dân mạng thần thông quảng đại, chẳng mấy chốc đã khóa được mục tiêu là Mễ Tạp và Mộ Dung Thiên Kiêu.
Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng Mễ Tạp hoặc bạn bè cô ta dùng tài khoản phụ vào thả manh mối dưới phần bình luận.
Mộ Dung Thiên Kiêu quả thực ít dùng nền tảng này, trên trang cá nhân cũng không để lộ chút thông tin riêng tư nào, nên trong thời gian ngắn cư dân mạng chưa bới móc được gì.
Thế nhưng không sao cả, bọn họ có thể mò sang bên Mễ Tạp để "đào mộ".
Thế là, dưới góc nhìn một chiều được dựng lên từ phía Mễ Tạp, dân tình thi nhau chỉ trích Mộ Dung Thiên Kiêu là đồ ăn cháo đá bát, là thứ vong ân bội nghĩa.
Còn có không ít người mắng cô nàng không tôn trọng nhân vật, không xứng làm coser, hai nhân vật đó rơi vào tay cô nàng và Cố Thanh Hoan đúng là xui xẻo tám đời.
Mấy lời lẽ kiểu này đọc riết làm Cố Thanh Hoan thấy mỏi cả mắt.
Cô đang tính xem có nên sang duyệt giúp Mộ Dung Thiên Kiêu bài thanh minh hay không thì bất chợt nhận thấy trong khu bình luận bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác.
[Chủ thớt nói chiếu mới với người ngoài giới, không lẽ là hai bạn cos cặp đôi chính trong bộ anime thể thao hôm nay đấy chứ?]
[Nếu đúng là họ thì tôi không biết nội tình của bạn mới kia thế nào, nhưng riêng bạn ngoài giới kia thì người ta cực kỳ tôn trọng nhân vật luôn nhé!]
[Cặp đôi chính anime thể thao? Chủ thớt nói không chừng là bạn mặt trời nhỏ hôm nay à?]
[Gượm đã??? Bạn mặt trời nhỏ đó mà còn chê chưa đủ sát nguyên tác á???]
[Người từng chụp ảnh cùng xin lên tiếng, bạn đó đúng là người ngoài giới thật, nhưng người ta cày hết nguyên tác rồi mới đi, còn thuộc cả mấy dáng tạo hình kinh điển nữa đấy.]
[Bạn ấy còn cất công mua bình nước y hệt luôn này! [Hình ảnh]]
[Tôi với bạn tôi đều có chụp ảnh cùng hai bạn ấy! Người ta siêu thân thiện luôn! [Hình ảnh]]
Cố Thanh Hoan bất thình lình đập mắt vào ảnh cosplay của chính mình: Xấu hổ chết đi được á á á!!!
