Chương 345
Chương 345: Tụt fan
Đăng ngày 29/09/2026
19
May mà đang nghỉ lễ, Mộ Dung Thiên Kiêu thức trắng chiến đấu tới tận hơn ba giờ sáng, xác định đã làm hết sức trong khả năng của mình rồi mới mỹ mãn lăn ra ngủ.
Lúc này cô bé chẳng còn lo chuyện bị đẩy đi quá xa nữa, Mễ Tạp có nói trời nói đất gì đi chăng nữa, cô bé cũng có đủ bằng chứng để đối phó.
Tâm thư... à không, giờ phải gọi là phương án mới đúng, bên trong đã liệt kê đủ các kiểu đối đáp, Mộ Dung Thiên Kiêu có thể trích nội dung đã chuẩn bị sẵn ra để trả lời bất cứ lúc nào.
Thế nhưng Mộ Dung Thiên Kiêu không vội, không có nghĩa là người khác cũng không vội.
Mễ Tạp ngồi xếp bằng trên giường ký túc xá, chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính xách tay trong bóng tối.
Ba cô bạn cùng phòng của cô ta đều là người bản địa, vừa đến kỳ nghỉ là xách túi về nhà hết. Nhà cô ta ở xa, lại phải đi fes nên không về, đành ở lại ký túc xá một mình.
Thế cũng hay, không có ai ở đây, cô ta thức khuya bao lâu, gõ phím côm cốp thế nào cũng chẳng sợ người khác chê ồn.
Kể từ lúc cô ta giả làm bạn bè gửi bài bóc phốt, giờ đây cả khu bình luận của bài đăng đó lẫn trang cá nhân của cô ta đều ngập tràn những lời lẽ bất bình thay cho mình.
Dù có vài bình luận bày tỏ nghi vấn, nhưng chỉ cần cô ta xóa cho nhanh tay là chẳng có gì phải lo.
Cô ta cũng thấy mấy thông báo réo tên mình, nhưng chỉ cần cô ta không trả lời thì việc gì phải sợ nổi sóng gió.
Phần lớn các blogger chẳng bao giờ thèm đứng ra vì mấy chuyện cỏn con không liên quan đến mình, chưa kể thực hư thế nào còn chưa rõ, họ đâu dám tùy tiện lên tiếng.
Thời buổi này lật kèo nhiều như cơm bữa, cứ hăng máu xông lên vì dăm ba cái gọi là chính nghĩa thật sự chẳng phải lựa chọn khôn ngoan gì.
Có điều, lúc này trong khu bình luận của bài bóc phốt, những tiếng nói nghi ngờ bắt đầu rộ lên.
Cô ta không phải chủ bài đăng nên chẳng xóa được, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Mộ Dung Thiên Kiêu mãi không lên tiếng, mọi người muốn nhắm vào cô bé thì hiện giờ cũng chỉ có mấy tấm ảnh người qua đường chụp trả về để mà chê bai.
Nhưng mà... chê kiểu gì được đây?
Tạo hình trang điểm chỉ có thể nói là chưa hoàn hảo, chứ điểm sáng thì vẫn có, chưa kể Mộ Dung Thiên Kiêu vốn dĩ là học theo video trên mạng.
Bạn có thể chê tay nghề trang điểm của cô bé còn non, nhưng không thể chê phần thiết kế lối trang điểm được — kẻo fan của tác giả tạo ra kiểu trang điểm ấy lại xắn tay áo lên chửi cho vuốt mặt không kịp.
Kể cả có thật sự muốn chê tay nghề, thì bài bóc phốt cũng nói rồi đấy thôi, trước giờ Mộ Dung Thiên Kiêu toàn nhờ Mễ Tạp trang điểm hộ, nếu lần này tự trang điểm mà được trình độ cỡ này thì nói thật lòng là quá đỉnh rồi.
Dân mạng xem qua xem lại, kết hợp với lời nhận xét của người qua đường, rốt cuộc lại thấy Mộ Dung Thiên Kiêu và Cố Thanh Hoan trông thuận mắt hơn hẳn.
Thế là người nói đỡ cho hai người cũng dần nhiều lên.
[Tóm lại là mặt này nhỏ tự make up hay thuê người làm thế?]
[Tới đây tới đây, tui làm chứng, giữa chừng thấy nhỏ tự dặm lại phấn son, nhìn độ thuần thục thì tui nghĩ là tự quẹt đấy! [Video]]
[Ủa sao cũng có người quay lại được hay vậy?!]
[Thấy nhân vật này tự dặm phấn cho mình nhìn hài hài nên quay thôi mà.]
[Cũng có lý ghê.]
[Đúng là người thời nay đến cả lịch sử đen cũng nét căng chuẩn HD.]
[Nói thật thì chẳng qua chỉ là đổi bạn đi fes cùng thôi, có cần phải làm rùm beng lên thế không?]
Đến nước này, đã có người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện "ma mới coi thường chuyên viên trang điểm" mà người bạn giấu tên kể lại.
Mễ Tạp gập mạnh màn hình máy tính xách tay lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính cô ta.
Tại sao mấy người này lại bênh Mộ Dung Thiên Kiêu! Rõ ràng lớp trang điểm của Mộ Dung Thiên Kiêu làm sao đẹp bằng cô ta làm được!
Mễ Tạp không muốn đọc tiếp nữa, phòng ốc mất đi nguồn sáng, mắt cô ta mới bắt đầu thấy cay xè.
Thức khuya đến tầm này, cô ta cũng sắp chịu hết nổi, bèn dẹp máy tính sang một bên rồi trở mình đi ngủ.
Chỉ là giấc ngủ chẳng hề ngon giấc, cô ta nằm mơ, trong mơ cô ta quay về ngày đầu tiên gặp Mộ Dung Thiên Kiêu, cô ta nghĩ bụng nếu được làm lại từ đầu thì tuyệt đối sẽ không giúp con nhỏ ăn cháo đá bát này nữa.
Kết quả là Mộ Dung Thiên Kiêu cứ vác cái mặt trang điểm nhem nhuốc đó, bình thản tham gia fes từ đầu đến cuối, chẳng có lấy nửa sợi dây liên hệ nào với cô ta cả.
Lúc tỉnh dậy, Mễ Tạp vẫn thấy đầu đau âm ỉ, bụng thì réo lên ùng ục vì đói.
Cô ta dụi đôi mắt mỏi nhừ, ngồi dậy định úp bát mì tôm thì phát hiện phích nước sôi đã cạn sạch.
Đằng nào cũng phải đi lấy nước nóng, Mễ Tạp dứt khoát xuống nhà ăn ăn bữa trưa luôn.
Ngủ một mạch đến gần hai giờ chiều, các quầy trong nhà ăn đóng cửa gần hết, cộng thêm đợt nghỉ lễ người ta cũng dẹp bớt hàng quán, chọn tới chọn lui cuối cùng cô ta đành gọi một đĩa cơm rang trứng.
Thế nhưng khi vừa ăn vừa mở điện thoại lên xem bình luận, cô ta bàng hoàng nhận ra chiều gió dưới bài đăng của mình đã đổi khác.
[Hết xóa bình luận rồi à?]
[Bà chị "nôn ra máu" lật xe cực mạnh nè——]
[Hôm qua tui đã tính nói rồi, người ta rủ bạn cùng lớp đi chơi cùng thì có gì mà phải bóc phốt?]
[Hỏi ngu tí, sao lại gọi là bà chị "nôn ra máu" vậy?]
[Bả giả làm bạn thân đi gửi bài ẩn danh, bảo mình dốc hết tâm can máu mủ dìu dắt ma mới, thế chả là nôn ra máu à?]
[Đoạn chat là tự biên tự diễn hả?!]
[Nghe bảo hôm qua có người bị bả xóa cmt hơn ba mươi lần, tức quá ngồi soi hết ảnh đại diện trong danh sách fan với đang theo dõi của bả, lôi luôn được cái nick đi gửi bài phốt ra.]
[Ủa không phải có che mờ rồi sao?]
[Vì là che bằng pixel, người ta ngồi so màu từng điểm ảnh đấy.]
[Nghị lực cỡ này thì làm cái gì mà chẳng thành công.]
[Rồi phát hiện cái nick đó chỉ là nick phụ, lần theo dấu vết mới lòi ra ếu phải nick bạn bè gì sất, là của chính bả luôn.]
[Đỉnh nóc kịch trần!!!]
Dẫu chuyện lập nick ảo đi gửi bài bóc phốt đã bị bóc mẽ trần trụi, nhưng trong khu bình luận vẫn còn fan của Mễ Tạp ra sức bênh vực.
[Gửi bài bằng nick phụ thì sao? Mấy người không có nick phụ chắc?]
[Người ta làm thế để tự bảo vệ mình thôi, ai biết sau lưng cái page kia là người thế nào?]
[Đến tận bây giờ nhỏ kia vẫn im thin thít, rõ ràng là có tật giật mình! Chuyện rành rành ra đó!]
Mễ Tạp muốn thét lên, cô ta không hiểu nổi sao chỉ mới chớp mắt vài tiếng đồng hồ mà mọi chuyện đã biến thành thế này.
Cô ta ráng nhịn xuống, đây là nhà ăn, dù ngày nghỉ vắng vẻ nhưng lúc này vẫn có tầm hơn chục người đang ngồi, cô ta không muốn biến mình thành tâm điểm của sự chú ý.
Đầu óc cô ta xoay chuyển cực nhanh, xem chừng không thể xóa bình luận được nữa, lỡ lại kích động tâm lý chống đối của đứa nào, chúng nó truy lùng thông tin cá nhân thì toi đời.
Huống hồ, đến tận bây giờ Mộ Dung Thiên Kiêu vẫn chưa ra mặt, độ hot thực ra đã giảm dần rồi.
Chỉ cần cô ta giữ vững tinh thần là được, người ta biết cô ta dùng nick ảo gửi bài thì đã sao?
Cái chuyện Mộ Dung Thiên Kiêu vong ân bội nghĩa là sự thật rành rành! Cái mác ăn cháo đá bát này con nhỏ đó đừng hòng gỡ xuống được!
Nghĩ vậy, Mễ Tạp cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cô ta xúc cơm rang ăn lấy ăn để, quyết định ăn xong sẽ về phòng dọn dẹp lại nội dung mới để đăng lên!
Chỉ cần cô ta đàng hoàng thừa nhận chuyện dùng nick phụ đi gửi bài, bịa ra một lý do hợp tình hợp lý, kiểu gì cũng xuôi tai được cư dân mạng.
Đang mải tính toán thì chuông thông báo danh sách theo dõi đặc biệt bỗng nảy lên.
Mộ Dung Thiên Kiêu đăng bài rồi.
Mộ Dung Thiên Kiêu rất ít khi dùng nick trên nền tảng này, chẳng biết có phải đến tận bây giờ mới nhớ ra mật khẩu hay không.
Mễ Tạp bỗng thấy thấp thỏm, nỗi thấp thỏm ấy khi nhìn thấy nội dung Mộ Dung Thiên Kiêu đăng lên lại càng phình to đến cực điểm.
Thiên Kiêu: [Tôi chỉ muốn cosplay nhân vật mình thích, sao lại thành ra ăn cháo đá bát rồi?]
Cô bé thậm chí còn chẳng thèm chụp ảnh màn hình, mà quăng thẳng một đoạn video quay lại màn hình đoạn tin nhắn trò chuyện.
[Rõ ràng là bà chị "nôn ra máu" vô lý đùng đùng mà!]
[Mình không thích nhân vật đó là cấm tiệt người ta cos à? Mặt dày dễ sợ.]
[Định nghĩa lại cụm từ "ăn cháo đá bát".]
[Fan của Mễ Tạp đâu rồi? Ra nói đôi câu xem nào.]
[Thôi đừng nhắc nữa, bà chị "nôn ra máu" đang tụt follow không phanh kìa.]
