Chương 53
Chương 53: Quốc khánh vui vẻ, chương cảm ơn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!
Báo cáo với mọi người một chút về số liệu theo dõi hiện tại: đã được hơn 1100 lượt. Tôi rất vui, và cũng chân thành cảm ơn những bạn đã đồng hành đến tận đây.
Cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người. Giai đoạn sách mới này, đến chính tôi đăng chương còn thấy bức bối.
Nhịp truyện bị mọi người chê trách, thật ra tôi biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng đúng là bất lực. Vừa phải giữ nhịp giai đoạn sách mới, vừa làm người đọc thấy sướng thì chỉ có bút lực của các đại thần mới gánh nổi.
Thú thật có được ngần này lượt theo dõi là điều tôi chưa từng nghĩ tới, một lần nữa cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người.
Hiện tại truyện đang ở vòng đề cử thứ hai. Cùng đợt có mấy bộ siêu phẩm, Tam Giang các kiểu thì tôi không dám mơ tới, chỉ mong số liệu cứ nhích dần lên, bình yên vượt qua vòng ba, vòng bốn là mừng lắm rồi.
Xin mọi người kiên nhẫn thêm chút nữa. Nuôi truyện cũng không sao, chỉ xin mỗi ngày ghé vào bấm đọc chương mới để giữ số liệu giúp tôi.
Đợi qua giai đoạn này, tôi nhất định sẽ bùng nổ số chương, để mọi người đọc một mạch cho đã.
Nói sao nhỉ, thế giới quan mà tôi muốn xây dựng trong cuốn sách này thực sự rất lớn.
Nhưng vì số chữ hiện tại cũng như yêu cầu của cốt truyện, tôi chỉ có thể nhả ra từng chút một.
Ngay cả thiết lập cũng phải lồng ghép vào diễn biến như nặn từng giọt kem đánh răng, thậm chí còn chưa thể giải thích cặn kẽ.
Tôi cũng đang liên tục đọc thêm các bộ khác để trau dồi bản thân, cố gắng đẩy nhanh nhịp độ, trải rộng bối cảnh sớm nhất có thể. Xin mọi người nhất định hãy kiên nhẫn thêm một chút.
Bản thân tôi cũng hay nuôi truyện, nên tôi rất hiểu cảm giác đọc giai đoạn sách mới khó chịu thế nào.
Chỉ mong mỗi ngày mọi người ghé qua đóng góp một lượt đọc, giai đoạn sách mới chắc cũng không còn kéo dài bao lâu nữa đâu.
Qua được đợt này, tôi nhất định sẽ bù chương điên cuồng, lấy cả tiết tháo ra bảo đảm!
Xin hãy tin tôi, trăm sự nhờ mọi người!
(Hết chương)
