Chương 73
Chương 73: Mộc Nhân Trang Tiễn Dược Quán Đá Mài
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đám người Đại Thạch đang nghĩ gì trong lòng, Hạ Hồng nắm rất rõ.
Doanh trại bị tiêu diệt, những người còn sót lại đến Đại Hạ doanh địa, tuy tạm thời an toàn.
Nhưng trước khi có được câu trả lời dứt khoát từ người làm đầu lĩnh như hắn, danh phận của họ vẫn lơ lửng, ở lại đây chỉ tính là ăn nhờ ở đậu, có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.
Vì vậy, trong lòng họ vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Dù biết Mộc Khôi Quỷ đã bị tiêu diệt, mối thù lớn đã trả, họ cũng không dám thỏa sức bàn tán, ăn mừng như người của Đại Hạ doanh địa.
Ở Băng Uyên Thế Giới, cảm giác an toàn là thứ cực kỳ đắt đỏ và khan hiếm.
Những lời vừa rồi của Hạ Hồng rõ ràng đã cho họ sự yên tâm rất lớn.
"Cứ yên tâm, đã quyết định thu nhận mọi người thì từ nay các anh cũng là một phần của Đại Hạ, tôi sẽ đối xử bình đẳng!"
Nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Hồng, nét xúc động trên mặt Thạch Thanh vẫn còn nguyên, hắn hít sâu một hơi, nhìn quanh một lượt rồi nghiêm giọng:
"Tôi bây giờ là kẻ phế nhân, hơn một trăm người chúng ta đến một Phạt Mộc cảnh cũng không có, nói trắng ra chỉ là một lũ vướng víu. Đầu lĩnh chịu thu nhận chúng ta, ân đức lớn như vậy, dù chết chín lần cũng khó báo đáp.
Từ nay về sau, Đại Hạ là nhà của chúng ta, Hạ Hồng là đầu lĩnh duy nhất. Dù đầu lĩnh có bảo chúng ta đi chết, cũng không được nhíu mày lấy một cái, đã hiểu cả chưa?"
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo bóng Hạ Hồng đã đi ra xa, vẻ mặt trang nghiêm, đồng loạt gật đầu đầy trịnh trọng.
...
Cho người của Đại Thạch doanh địa một viên thuốc an thần xong, Hạ Hồng đi thẳng tới bên cạnh lò luyện sắt, nhìn than và sắt đã đổ tràn trên mặt đất, nét mặt thoáng lộ vẻ kích động.
【Doanh trại: Đại Hạ (cấp 0)】
【Lãnh chúa: Hạ Hồng】
【Dân số lãnh địa: 341】
【Tài nguyên: Gỗ 1240, Than 254, Sắt 402, Bạc 0, Vàng 0】
【Kiến trúc đã mở khóa (1): Lò luyện sắt (cấp 2)】
【Kiến trúc chưa mở khóa (8): Mộc Nhân Trang, hàng rào trúc, đá đánh dấu, Tiễn Dược Quán, đất vàng, đá mài, bàn gỗ nhỏ, xích sắt thô】
Tại doanh trại lúc này, lượng gỗ đã dư thừa hoàn toàn, trừ khi Hạ Hồng muốn điên cuồng chế tạo ngưng hỏa du và Tiểu Hỏa Bả, còn nếu chỉ dùng sưởi ấm thông thường thì kiểu gì cũng không đốt hết.
Sở dĩ Hạ Hồng không thể từ chối số than và sắt La Minh tặng là vì hắn hiểu rõ, muốn dựa vào một mình bản thân gom đủ tài nguyên mở khóa kiến trúc trong thời gian ngắn là điều tuyệt đối không thể.
Mỏ than thì dễ tìm, nhưng Đại Hạ hiện tại chỉ có một mình hắn đạt Quật Địa Cảnh. Một mình hắn đi khai thác, một ngày cùng lắm được hai trăm cân, lại còn mỏ sắt khó kiếm hơn cùng công đoạn khai thác phía sau. Do đó nhận phần quà này của La Minh chính là lựa chọn nhanh nhất để mở các kiến trúc khác.
Ngoài bàn gỗ nhỏ và xích sắt thô, sáu kiến trúc chưa mở khóa còn lại đều chỉ cần ba loại tài nguyên gỗ, than và sắt, chi phí mở khóa ban đầu cũng không nhiều, phần tốn kém nằm ở giai đoạn nâng cấp sau này.
Mộc Nhân Trang: 100 gỗ, 20 sắt
Tiễn Dược Quán: 50 than, 40 sắt
Đá mài: 60 than, 30 sắt
Đá đánh dấu: 150 than, 90 sắt
Hàng rào trúc: Mỗi mét tốn 20 gỗ, 5 sắt; đổi đủ một vạn mét có thể nâng cấp
Đất vàng: Mỗi mét vuông tốn 200 gỗ, 20 than; đổi đủ một vạn mét vuông có thể nâng cấp
Hạ Hồng lướt qua điều kiện mở khóa một lượt rồi chìm vào suy nghĩ.
Dù chưa rõ công dụng cụ thể của từng kiến trúc, nhưng nhìn tên gọi cũng đoán được phần nào.
Hàng rào trúc chắc chắn là công trình phòng thủ doanh trại, đất vàng có lẽ dùng để trồng trọt, hai thứ này tuy hữu ích nhưng giá quá đắt, lại không phù hợp với nhu cầu cấp bách hiện tại nên bỏ qua.
Mộc Nhân Trang hẳn dùng để luyện võ, Tiễn Dược Quán để chữa bệnh y tế, đá mài thuộc nhóm đúc tạo, còn đá đánh dấu đúng như tên gọi, là vật phẩm dùng để cắm mốc khoanh vùng lãnh địa.
Bốn thứ sau Hạ Hồng rất muốn dựng hết một lượt, ngặt nỗi tài nguyên có hạn, cân nhắc hồi lâu hắn quyết định tạm gác đá đánh dấu lại.
Mộc Nhân Trang, Tiễn Dược Quán, đá mài.
Hạ Hồng đặt tay lên đống than và quặng sắt dưới đất, khẽ động ý nghĩ, chọn mở Mộc Nhân Trang đầu tiên.
Một vệt huỳnh quang lóe lên, một hình nhân gỗ một chân cao hai mét, phần bụng rỗng ruột lập tức xuất hiện ngay cạnh lò luyện sắt.
Hình nhân gỗ tuy chỉ đứng bằng một chân độc nhất, nhưng ngũ quan trên mặt đầy đủ, khóe miệng thậm chí còn vương nét cười.
Đôi cánh tay thô to vạm vỡ buông thõng tự nhiên, cơ bắp cuồn cuộn, toàn bộ các khớp nối đều ghép bằng đinh tán sắt, trông sống động như thật.
Nếu không phải vì màu da gỗ và chiếc chân độc nhất, e rằng chẳng ai nhận ra đây là một hình nhân gỗ giả tạo.
Mộc Nhân Trang (cấp 1): Khí cụ tu luyện, nạp than đá để kích hoạt, có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện, gia tăng cảm ngộ võ học.
Tính năng đặc biệt 1: Có thể dùng tinh huyết ghi nhận chủng loại Hàn Thú, biến hóa thành bất kỳ loại Hàn Thú nào và phát huy thực lực cá thể trưởng thành của loài đó.
Tính năng đặc biệt 2: Kích hoạt trong phạm vi bức xạ của lò luyện sắt có thể nghe theo mệnh lệnh, tự chủ chiến đấu.
Tiêu hao: 5 than/giờ
Điều kiện nâng cấp: 3.000 gỗ, 6.000 sắt
Mộc Nhân Trang này quá mạnh!
Đọc xong phần miêu tả, Hạ Hồng không khỏi chép miệng thán phục, nét mặt càng thêm kích động.
Tăng tốc độ tu luyện; gia tăng cảm ngộ võ học; lại có thể biến thành các loại Hàn Thú để làm bia tập; hơn nữa trong phạm vi bao phủ của lò luyện sắt còn có thể nghe lệnh tự động chiến đấu.
Cả bốn tính năng này, bất kể là cái nào cũng đều mạnh đến mức phi lý.
Hạ Hồng hít sâu một hơi, tiếp tục bấm mở kiến trúc thứ hai là đá mài.
Khi số than và sắt dưới đất biến mất thêm một phần, cạnh Mộc Nhân Trang lại bùng lên một dải sáng, luồng sáng xoay tròn trên không trung một lát rồi tan đi, để lại một tảng đá đen hình chữ nhật có đường kính hơn nửa mét.
Đá mài (cấp 1): Có thể định hình thành khuôn đúc tùy ý, dùng chế tạo các loại dụng cụ kim loại, có thể rèn đúc binh khí từ mười lần rèn đến ngàn lần rèn.
Tính năng đặc biệt: Hấp thụ đủ máu Hàn Thú có thể rèn ra binh khí mang thuộc tính trấn thú.
Điều kiện nâng cấp: 5.000 than, 10.000 sắt
Lại thêm một món đồ tốt!
Hạ Hồng mặt mày rạng rỡ, lập tức mở luôn Tiễn Dược Quán.
Ánh sáng lại hiện ra, bên cạnh phiến đá mài xuất hiện một chiếc hũ thuốc màu xanh lục đường kính nửa mét, mặt ngoài phủ kín hoa văn kỳ dị, lúc xuất hiện còn mang theo một mùi hương lạ lùng khoan khoái lòng người.
Tiễn Dược Quán (cấp 1): Khí cụ luyện dược, bỏ vật phẩm bất kỳ vào có thể phân biệt thuộc tính, tự động ghi nhận những vật phẩm có dược tính.
Tính năng đặc biệt: Có thể dựa vào các chủng loại đã ghi nhận để tự tạo phương thuốc, bỏ nguyên liệu theo đơn, châm nước đun sôi là thành thuốc.
Tiêu hao: Nấu thuốc tốn 20 than/giờ; tính năng phân biệt tiêu hao lượng than đá tùy theo độ quý hiếm của vật phẩm
Điều kiện nâng cấp: 20.000 gỗ, 20.000 than, 10.000 sắt, tạo ra 10 loại phương thuốc
Phù...
Bất ngờ hôm nay dồn dập kéo đến, cái sau còn lớn hơn cái trước.
Hạ Hồng gần như nghẹt thở.
Chiếc Tiễn Dược Quán này tên nghe quê mùa như vậy, hóa ra lại là thứ có tác dụng lớn nhất.
Phân biệt thuộc tính đồ vật, tự tạo phương thuốc, thậm chí chỉ cần bỏ đúng nguyên liệu rồi đổ nước đun lên là tự luyện thành thuốc.
Thuốc!
Nếu không có Tiễn Dược Quán này, Hạ Hồng thậm chí còn nghi ngờ không biết sau này mình có cơ hội dính dáng tới chữ này hay không.
Doanh trại khác thế nào Hạ Hồng không rõ, nhưng với một doanh trại quy mô nhỏ lo ăn từng bữa như Đại Hạ, chuyện bị thương uống thuốc là khái niệm hoàn toàn xa xỉ.
Bị thương thì phải cắn răng chịu đựng, qua không khỏi thì chết, không ai là ngoại lệ.
Giờ có Tiễn Dược Quán, bọn họ thậm chí chẳng cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể dùng được dược phẩm. Theo mô tả, chỉ cần không ngừng ném đồ vật vào cho nó ghi nhận, nó sẽ tự động cho ra các đơn thuốc khác nhau.
Có đơn thuốc rồi, khâu điều chế cũng không cần bận tâm, chỉ việc châm nước đun sôi.
Hơn nữa, thuốc trị thương luyện được thì thuốc tăng cường thực lực chắc chắn cũng luyện được.
Tiêu hao: Luyện thuốc tốn 20 than/giờ, tính năng phân biệt tiêu hao tài nguyên tùy theo thuộc tính vật phẩm.
Điều kiện nâng cấp: 20.000 gỗ, 20.000 than, 10.000 sắt, tạo ra 10 loại phương thuốc.
Hạ Hồng nhìn chằm chằm Tiễn Dược Quán, ánh mắt rực lửa, nhưng khi nhìn đến mức tiêu hao khủng khiếp cùng điều kiện nâng cấp phía sau, trong lòng cũng không khỏi tặc lưỡi.
"Mỗi giờ đốt đứt 20 đơn vị than, điều kiện nâng cấp lại gắt gao thế này, xem ra đến hệ thống cũng biết mày là thứ quý giá nhất!"
