Chương 680
Chương 680: Chủ động xuất kích thả diều! Bom nhiệt áp càn quét trăm vạn thi triều!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong phòng chỉ huy.
Ngón tay Lâm Mặc chỉ vào hai vạch đỏ trên bản đồ đặt trên bàn.
"Ngắt mạng thì cứ ngắt. Nhưng ba triệu cục thịt này mà dồn hết ngoài cổng Nam, kể cả có giẫm đạp nhau chết sạch thì xác cũng chất thành một con dốc thoai thoải." Lâm Mặc gõ nhẹ lên mép bàn điều khiển, "Đến lúc đó, đám zombie phía sau giẫm lên xác đồng loại là có thể trèo thẳng qua tường thành. Mớ rắc rối này không thể để dồn đến trước phòng tuyến mới dọn."
Thiết Sơn vò mạnh cái đầu trọc lóc: "Sếp, vậy giờ tính sao? Chủ động tấn công à? Tính tới tính lui mình chỉ có vài ngàn người cầm súng, chạy ra ngoài còn chẳng đủ nhét kẽ răng lũ quái vật này."
"Ai bảo các cậu đi giáp lá cà với quái vật biến dị." Lâm Mặc ném cây bút đỏ trong tay xuống, "Mấy chục chiếc xe bọc thép trong kho, với cả hơn trăm chiếc bán tải mới bổ sung, để đấy đẻ con chắc?"
Lôi Hổ nghe vậy, gân xanh trên trán giật giật hai cái.
Lâm Mặc nhìn hai người, hạ lệnh tác chiến.
"Lôi Hổ, Thiết Sơn! Mỗi người các cậu dắt năm trăm cựu binh, chọn thêm một ngàn tân binh lanh lợi trong hàng ngũ. Lái hết xe bọc thép và bán tải vũ trang ra ngoài cho tôi."
"Mang theo đạn nhiệt áp cá nhân. Mỗi xe nhận hai quả!"
Thiết Sơn trố mắt. Thứ vũ khí cấp chiến lược hủy diệt như đạn nhiệt áp cá nhân mà phân phát thẳng xuống xe bán tải dùng như đồ tiêu hao? Độ phá của này nhìn khắp cả vùng đất hoang cũng là độc nhất vô nhị.
Lâm Mặc không bận tâm đến vẻ kinh ngạc của hai người, tiếp tục bố trí chiến thuật.
"Hướng cổng Đông và cổng Tây mỗi bên có năm mươi vạn xác sống. Chúng bị sóng hạ âm khống chế, kết thành phương trận hành quân. Điểm này có một điểm yếu chí mạng: biến dị thể cấp cao buộc phải giảm tốc độ để theo kịp bước chân của zombie thông thường."
"Các cậu lái xe, đạp lút ga. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta đuổi, thả diều chúng ngay trên hoang nguyên cho tôi!"
Lâm Mặc chống hai tay lên bàn điều khiển, hạ thấp giọng.
"Gặp chỗ nào zombie bu đông, không cần tiết kiệm đạn, cứ dùng đạn nhiệt áp cày nát mặt đất. Tôi muốn trong vòng một ngày, các cậu phải gọt bớt một nửa của một triệu bia đỡ đạn cấp thấp ở hai cánh này!"
Lôi Hổ toét miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Sếp, món này tôi rành quá rồi! Đánh kiểu này không thèm nói đạo lý, chỉ đánh trận của nhà giàu!"
Trên quảng trường nội thành cổng Nam.
Tiếng động cơ gầm rú điếc tai, mùi dầu diesel nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Hơn trăm chiếc bán tải việt dã cải tiến tạm thời cùng hai mươi chiếc xe bọc thép bánh lốp hầm hố xếp thành hai hàng dài. Thùng xe hàn giá súng máy thô sơ, từng hòm đạn súng máy hạng nặng màu vàng óng chất bừa bãi dưới chân.
Bắt mắt nhất vẫn là những ống tròn màu xanh lục vác trên vai binh sĩ, biểu tượng đầu lâu cùng năm chữ "đạn nhiệt áp cá nhân" toát ra mùi nguy hiểm tột cùng.
Đám tân binh vừa được biên chế vào Vệ đội Tân Thành phấn khích xoa tay liên tục.
Cách đây mấy ngày, gặp nhóm nhỏ chừng mười mấy con zombie là bọn họ đã phải đi đường vòng.
Bây giờ ngồi trong lớp vỏ sắt, vác thứ vũ khí hủy diệt này, lá gan lập tức phình to vô hạn.
Lôi Hổ đứng trên bàn đạp của chiếc xe bọc thép đi đầu, chộp bộ đàm gào lớn.
"Nghe cho rõ đây! Chuyến này đi không phải để liều mạng! Thấy bầy quái vật là ném bom, ném xong thì đạp ga chạy biến cho tôi! Đứa nào nóng đầu lái xe đâm vào bầy xác sống, về căn cứ tôi lột da sống đứa đó!"
"Xuất phát!"
Đoàn xe tách làm đôi, lao như bay ra khỏi thành theo hai nhánh đường phụ phía đông và phía tây. Bụi cát do bánh xe cuốn lên mù mịt, kéo thành hai con hoàng long cuồng bạo vắt ngang hoang nguyên.
Tuyến phía đông, cách Đông Giang Tân Thành ba mươi cây số.
Trên đoạn đường cao tốc bỏ hoang, phương trận xác sống đen kịt đang chậm chạp tiến bước dọc theo mặt đường.
Đi đầu là mấy chục con zombie núi thịt cấp ba đồ sộ, đóng vai trò khiên thịt tuyệt đối. Phía sau bám sát là vô số cá thể nhiễm độc thông thường dày đặc, hàng triệu bàn chân cùng bước đi, toát ra thứ kỷ luật quái đản và ngột ngạt.
Chúng hoàn toàn không nhận ra rằng, nơi cuối chân trời đã có một đám cuồng đồ cơ động đang lao tới.
Đoàn xe bọc thép của Lôi Hổ phóng bạt mạng qua hoang nguyên với tốc độ tám mươi cây số một giờ.
"Chỉ huy! Cách ba cây số phía trước phát hiện mục tiêu!" Lính trinh sát hét lớn trong bộ đàm, "Lũ khốn này dàn trận thật kìa! Nhìn không thấy điểm dừng luôn!"
Lôi Hổ cầm ống nhòm liếc qua một lượt.
"Toàn đội đánh lái sang trái! Giãn cự ly an toàn một ngàn mét, bọc sườn!"
Ầm!
Đoàn xe ngoặt gắt trên hoang nguyên thành một đường vòng cung khổng lồ, động cơ gầm thét, bám sát sườn phương trận làn sóng xác sống và di chuyển song song.
Mấy con biến dị thể ẩn nấp có độ nhanh nhẹn cao ở rìa phương trận phát hiện đoàn xe, phát ra tiếng gầm rít chói tai.
Chúng định rời khỏi hàng ngũ chồm tới, nhưng dưới sự áp chế cưỡng bức của làn sóng hạ âm vô hình, chúng cáu kỉnh xoay vòng tại chỗ hai lượt rồi lại bị ép thụt lùi vào đội hình.
Lôi Hổ chứng kiến toàn bộ, bật cười lớn.
"Lũ quái vật này bị sóng âm trói như chó cụp đuôi rồi! Món khai vị tới đây! Xe số một, xe số hai, chuẩn bị đạn nhiệt áp cá nhân!"
Hai chiếc bán tải phanh gấp, bốn cựu binh giật chốt an toàn vô cùng thuần thục, vác ống phóng màu xanh lục lên vai phải.
"Nhắm thẳng vào đám đông đúc nhất ở giữa, bắn pháo hoa cho tôi!"
Vút! Vút!
Bốn quả rocket kéo theo vệt lửa đuôi chói mắt, cắm chuẩn xác vào khu vực trung tâm phương trận xác sống.
Không có ánh lửa ngút trời, cũng chẳng có mảnh vỡ văng tung tóe dữ dội, chỉ có mấy luồng sương mù trắng quái dị nổ bung trong tích tắc.
Ngay sau đó, vụ nổ hút khí mang tính hủy diệt ập đến.
Toàn bộ oxy trong bán kính hàng trăm mét bị hút sạch trong vòng một phần mười giây, tạo thành một vùng chân không cực kỳ khủng khiếp. Nhiệt độ vượt mức hai ngàn độ C kèm theo sóng xung kích siêu áp đủ sức xé nát nội tạng điên cuồng quét ngang bốn phía.
Mấy ngàn con zombie thông thường còn đang bước đi như máy móc, thậm chí chưa kịp kêu gào đã bị áp suất cao xé toạc thân thể, rồi lập tức hóa thành than đen dưới nhiệt độ cực hạn.
Khu vực trung tâm phương trận vừa nãy còn ken đặc, giờ đây trống hoác, hiện ra bốn hố sâu khổng lồ, những tàn tích cháy đen xung quanh bốc mùi hôi thối nồng nặc dưới sức nóng.
Tân binh trong thùng xe trố mắt nhìn sững.
Một phát bắn giáng xuống, số lượng quái vật tương đương cả một tiểu đoàn tăng cường bốc hơi hoàn toàn.
Đây đâu còn là đánh nhau, đây rõ ràng là dùng vũ khí vượt tầm để tàn sát.
"Đờ người ra làm gì! Bắn hết súng máy hạng nặng, bồi thêm đạn cho tôi!" Lôi Hổ đập mạnh vào cửa xe.
Tạch tạch tạch tạch!
Hơn trăm khẩu súng máy hạng nặng gắn trên xe đồng loạt khạc lửa, cơn mưa đạn kim loại dày đặc quất thẳng vào sườn làn sóng xác sống. Từng hàng zombie ngã gục xuống bùn đất, máu bẩn chảy lê láng.
Mấy chục con zombie núi thịt phẫn nộ quay về hướng đoàn xe, bước những bước nặng nề toan áp sát.
Lôi Hổ vung mạnh tay.
"Vào số! Đạp ga! Chuồn thôi!"
Đoàn xe gầm vang tăng tốc, phóng vụt đi mất dạng, chỉ để lại cho lũ zombie núi thịt một làn khói xả cùng bụi cát mù mịt trời.
