Chương 1003
Chương 1003: Thiết ma tượng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Những quả đạn pháo thon dài nã thẳng vào núi Dung Nham, nổ tung từng mảng đá vụn lớn.
Quân thủ thành người Lùn sững sờ. Núi Dung Nham là vật tổ tinh thần của tộc người Lùn hệ Dung Nham, sao Bố Nê Thán Sâm dám tấn công vật tổ tinh thần!
Truyền thuyết thượng cổ kể lại, một gã người Lùn nam bò ra từ dung nham, gặp gỡ một ả người Lùn nữ chui ra từ quặng sắt, hai bên yêu nhau rồi sinh sôi ra tộc người Lùn Dung Nham Thiết Thạch.
Giờ đây, vật tổ tinh thần núi Dung Nham bị pháo kích, đám quân Lùn kháng cự trong thành đều dâng lên nỗi hoang mang tột độ.
Bố Nê Thán Sâm hạ lệnh tạm ngừng tiến công, quay sang dặn dò viên tướng dưới trướng:
"Phái sứ giả liên lạc với quân thủ thành, bảo chúng giao ra thủ lĩnh phản quân Hắc Thạch Khắc Tư, bằng không ta sẽ nã pháo san phẳng núi Dung Nham!!"
Sứ giả lao ra khỏi đại doanh của Bố Nê Thán Sâm, chạy thẳng tới một sơn động trong lòng núi Dung Nham, tìm được Hắc Thạch Khắc Tư và truyền đạt lời đe dọa.
Hắc Thạch Khắc Tư cùng các tướng lĩnh mặt mày sa sầm. Chiến sự đã đánh tới nước này, chết chóc ngút trời, bản chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi.
Từ tranh đoạt quyền thừa kế ban đầu, chuyển thành tử thù không đội trời chung lúc này, đôi bên đã không còn đường lui!
Lối thoát duy nhất chỉ có cái chết!
"Hắn không dám đâu!"
Một viên tướng lên tiếng.
"Núi Dung Nham là vật tổ tinh thần của dòng người Lùn Dung Nham chúng ta, nếu hắn dám nổ sập nơi này thì chính là đối đầu với toàn thể người Lùn Dung Nham!
Hơn nữa núi Dung Nham đồ sộ nhường này, hắn cũng chẳng có năng lực phá hủy nó!"
Hắc Thạch Khắc Tư nét mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi:
"Đã đánh đến nước này thì đừng bàn chuyện dám hay không dám nữa! Bảo các đại địa pháp sư của chúng ta chuẩn bị, tung toàn bộ thạch ma tượng ra!
Cho đám hỏa thương thủ tinh nhuệ bám sát đám thạch ma tượng đó, mở một đợt tấn công thăm dò, xem có thể phá hủy trận địa pháo dưới chân núi hay không!"
Mệnh lệnh ban xuống, đông đảo đại địa pháp sư ẩn nấp trong hang núi Dung Nham bắt đầu thi pháp, kiến tạo nên từng cỗ thạch ma tượng cao hơn hai mét.
Thân thể đám thạch ma tượng này kết tụ từ quặng sắt đen, độ cứng rắn cực cao, miễn nhiễm hoàn toàn với hỏa lực súng trường cỡ nòng lớn và pháo cỡ nòng nhỏ.
Trừ phi trúng trực diện một phát pháo lựu cỡ lớn, bằng không căn bản không thể phá hủy chúng.
Khoảng hai trăm thạch ma tượng bắt đầu xung kích, theo sau là hai ngàn hỏa thương thủ người Lùn tinh nhuệ.
Bọn chúng từ lưng chừng núi lao xuống, mượn độ dốc địa hình, xông pha hung hãn mãnh liệt, nhắm thẳng trận địa pháo binh của Bố Nê Thán Sâm bố trí dưới chân núi.
Trận địa pháo của Bố Nê Thán Sâm vốn có chuẩn bị từ trước, đã sớm lường được Hắc Thạch Khắc Tư sẽ nhắm vào đây, nên quân Lùn phòng thủ cực kỳ đông đảo.
Chỉ có điều trong quân của Hắc Thạch Khắc Tư có quá nhiều thạch ma tượng, đám quái vật mình đồng da sắt miễn nhiễm hỏa khí này hung hãn dị thường.
Cách chúng di chuyển từ sườn núi xuống chân núi không phải là chạy, mà là cuộn tròn thành những khối đĩa đá khổng lồ, men theo triền dốc lăn lông lốc xuống.
Những chiếc đĩa đá khổng lồ lăn cực nhanh, ầm ầm từ lưng chừng núi đập thẳng vào trận địa pháo dưới chân núi.
Quân Lùn thủ trận địa pháo còn chưa kịp nổ mấy phát súng, những đĩa đá khổng lồ đã lăn xộc vào giữa đội hình, lập tức mở bung thành từng cỗ thạch ma tượng, điên cuồng đập phá binh lính và đại pháo xung quanh!
Thạch ma tượng thể hình to lớn, sức mạnh kinh người, một nện xuống là đập nát một tên người Lùn thành bãi thịt vụn.
Binh lính người Lùn của Bố Nê Thán Sâm nổ súng bắn, ném lựu đạn nổ, nhưng không mảy may làm tổn hại nổi đám ma tượng đúc từ quặng sắt.
Mấy cỗ thạch ma tượng xông thẳng vào đám đông tàn sát, lính của Bố Nê Thán Sâm gào thét thảm thiết, xương gãy gân đứt, quằn quại bò lết trên mặt đất.
Phòng tuyến trận địa pháo binh sụp đổ trong nháy mắt, bộ binh của Hắc Thạch Khắc Tư trên núi thừa thắng xông xuống, dùng hỏa khí tạo ra một đợt tàn sát quy mô lớn hơn.
Mấy tên công binh Lùn vác bộc phá, tròng thẳng gói thuốc nổ vào nòng súng cối 500 ly, châm ngòi cùng với đống đạn dược xung quanh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sau loạt nổ long trời lở đất, đại pháo nát vụn, còn chỗ chất đống đạn dược thì bị khoét thành những hố sâu khổng lồ đủ thả cá.
Đám người Lùn của Hắc Thạch Khắc Tư thỏa sức phá hoại, toàn bộ đại pháo trong trận địa bị san phẳng, giành được một thắng lợi chiến thuật, khiến toàn quân Lùn reo hò dậy đất.
Chỉ có điều, tiếng reo hò chưa kéo dài được bao lâu đã biến thành tiếng thét thảm.
Sâu trong phòng tuyến do Bố Nê Thán Sâm chiếm giữ, dưới sự hộ vệ của tầng tầng lớp lớp bộ binh, có gần trăm đại địa phù văn pháp sư đang tề tựu.
Đại địa phù văn pháp sư là chức nghiệp cấp cao hơn của đại địa pháp sư, nắm giữ những thủ đoạn tinh xảo và cao cường hơn hẳn.
Bọn họ thi triển pháp thuật quanh những cỗ thiết ma tượng đúc bằng thép nguyên chất, chẳng mấy chốc đã kích hoạt hơn năm mươi cỗ thiết ma tượng.
Đám thiết ma tượng này to lớn hơn, nặng nề hơn, sức mạnh càng vượt trội! Toàn thân lấp lánh lưu chuyển từng đạo phù văn đại địa!
Các đại địa phù văn sư điều khiển đám thiết ma tượng, ầm ầm lao về phía trận địa pháo.
Quân của Hắc Thạch Khắc Tư còn đang đập phá trong trận địa pháo thì lập tức hứng chịu đòn tập kích từ đám thiết ma tượng.
Nắm đấm thép khổng lồ vung lên, binh lính của Hắc Thạch Khắc Tư lập tức gãy xương nát thịt văng thẳng ra ngoài.
Nện thẳng xuống đất một cái, tên lính mặc giáp đã biến thành bọc sắt ép thịt nát bét, lún sâu vào lòng đất.
"Là ma tượng của địch! Mau! Mau phái ma tượng của chúng ta lên!"
Lính của Hắc Thạch Khắc Tư vừa la hét vừa thụt lùi, vũ khí mang theo trên người hoàn toàn bất lực trước đám ma tượng này.
Hơn hai trăm thạch ma tượng đang phá hoại bốn phía lập tức tụ lại, vây chặt năm mươi cỗ thiết ma tượng, đôi bên lao vào huyết chiến.
Những nắm đấm khổng lồ nện vào nhau chan chát, phát ra từng hồi rầm rầm đinh tai, tia lửa bắn tung tóe!
Mật độ của thiết ma tượng lớn hơn thạch ma tượng rất nhiều, thạch ma tượng đấm một quyền vào ngực thiết ma tượng chỉ làm tóe ra một chuỗi hoa lửa.
Thế nhưng thiết ma tượng đập một quyền lên đầu thạch ma tượng, lại có thể nện nát vụn chiếc đầu đúc bằng quặng sắt!
Hai trăm năm mươi cỗ ma tượng quần thảo một chỗ, tiếng va đập loảng xoảng rền vang không ngớt.
Thạch ma tượng bị nắm đấm thép giã cho vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung, chẳng mấy chốc, hai trăm thạch ma tượng thế mà lại bị năm mươi thiết ma tượng tiêu diệt sạch trơn, trên mặt đất vương vãi toàn quặng sắt nát bấy.
Đám đại địa pháp sư điều khiển thạch ma tượng ở đằng xa bị phản phệ, kẻ nào kẻ nấy hoa mắt chóng mặt ngã vật ra đất, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục tạo ra thạch ma tượng để tác chiến.
Dưới sự dẫn đầu của thiết ma tượng, quân đội của Bố Nê Thán Sâm đoạt lại trận địa pháo.
Chỉ có điều việc này chẳng còn chút ý nghĩa nào, mấy chục cỗ súng cối người Lùn cỡ nòng lớn quý giá đều đã bị phá hủy hoàn toàn, mặt đất chỉ còn lại những hố sâu hoắm do đạn dược phát nổ liên hoàn cùng vô số mảnh pháo vỡ vụn.
