Chương 1016
Chương 1016: Đang xây dựng sư đoàn Thiết Kỵ Binh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong sở chỉ huy đại doanh Minh Giới Thụ, hàng ngũ sĩ quan tề tựu đông đủ.
Lý Tần Vũ ngồi ghế đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tỏa ra uy áp khiến ai nấy nghẹt thở.
"Sự cố huấn luyện lần này phản ánh trực tiếp nhất một điều: tướng sĩ hoàn toàn mù tịt về Thiết Kỵ Binh!
Đương nhiên ta không trách các ngươi điểm này, Thiết Kỵ Binh là vũ khí kiểu mới, chưa ai từng biết cách vận hành nó ra sao!
Nhưng công tác an toàn và đả thông tâm lý làm không xong, đó là trách nhiệm không thể chối bỏ!"
Giọng Lý Tần Vũ đanh thép vang lên. Đám sĩ quan im phăng phắc, ai nấy căng thẳng tột độ.
Ánh mắt Lý Tần Vũ dời sang Kiều Sở Tây đang đứng cạnh với vẻ mặt ngưng trọng.
"Sự cố lần này ngươi phải lấy làm gương, đừng để chuyện chết người như vậy tái diễn!
Về viết một bản báo cáo huấn luyện Thiết Kỵ Binh nộp cho ta, ngày mai ta duyệt.
Ngươi là chỉ huy xây dựng sư đoàn Thiết Kỵ Binh, mức độ hiểu biết của ngươi về thứ vũ khí mới này sẽ phản ánh trực tiếp mức độ nắm bắt của Trừng Giới Quân!"
Kiều Sở Tây trong lòng rùng mình.
"Đại thủ lĩnh, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ giao báo cáo tận tay ngài!"
Hôm đó, Kiều Sở Tây ôm một đống tài liệu về nhà viết báo cáo.
Nhà hắn cách đại doanh Minh Giới Thụ không xa, lại thêm người vợ đang mang thai và ông chú hiền từ, nên hầu như tối nào hắn cũng về nhà ngủ.
Hôm nay vướng nhiệm vụ viết báo cáo, trên bàn ăn Kiều Sở Tây chỉ lùa vội vài miếng cơm rồi tự nhốt mình trong thư phòng.
Khoa Tây cùng vợ Kiều Sở Tây đưa mắt nhìn nhau.
Vợ hắn hỏi: "Hắn bị làm sao thế thúc?"
"Chắc gặp chuyện trong công việc thôi, cháu đừng làm phiền nó, đi ngủ sớm dưỡng thai đi!"
Vợ hắn vốn rất nghe lời người chú này, dọn dẹp việc nhà xong liền về phòng ngủ.
Khoa Tây nheo mắt ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm cánh cửa thư phòng đóng chặt của Kiều Sở Tây, không rõ đang toan tính điều gì.
Mãi đến gần bốn giờ sáng, Kiều Sở Tây mặt mày phờ phạc mới mở cửa bước ra, ngáp ngắn ngáp dài định về phòng.
Nhưng vừa ra khỏi phòng, hắn liền thấy trong phòng khách, tinh thạch cấp ma năng vẫn còn sáng, chú Khoa Tây đang ngồi hút thuốc trên sô pha.
"Ủa, chú, sao chú chưa ngủ nữa?"
Khoa Tây chỉ đầu thuốc lá về phía tách trà trên bàn.
"Công việc gặp khó khăn hả, tăng ca đến tận giờ này.
Trà này an thần đấy, uống rồi đi ngủ đi."
Dặn xong, Khoa Tây không nói thêm lời nào, giập tắt tàn thuốc rồi quay người về phòng ngủ.
Kiều Sở Tây bước tới cầm tách trà lên, nhìn gạt tàn đầy mấy chục đầu lọc, trong lòng dâng lên chút xúc động.
Hắn uống cạn trà, trước khi trời sáng vẫn còn kịp chợp mắt ba tiếng.
……
Rầm!
Tại sở chỉ huy đại doanh Minh Giới Thụ, Lý Tần Vũ đập mạnh tập báo cáo xuống bàn.
"Ngươi viết cái thứ cứt đái gì thế này! Cái gì gọi là bộ binh và tổ lái Thiết Kỵ Binh nên tăng cường trao đổi liên lạc?
Thiết Kỵ Binh là một khối sắt đặc, tạp âm bên trong lại ầm ĩ, tiếng bên ngoài căn bản không lọt vào nổi, ngươi bảo bộ binh giao tiếp với tổ lái bằng cách nào?"
Các sĩ quan Minh Giới Thụ cúi gầm mặt không dám thở mạnh, trán Kiều Sở Tây vã mồ hôi như hạt đậu.
"Đại thủ lĩnh, Thiết Kỵ Binh có thể mở nắp cửa khoang để giao tiếp với bộ binh!
Như vậy bộ binh và Thiết Kỵ Binh có thể hiệp đồng tác chiến, chấm dứt thảm kịch bộ binh hoảng loạn chạy chắn trước đầu xe rồi bị cán chết!"
Lý Tần Vũ vỗ tay bôm bốp, giọng mỉa mai:
"Vậy hỡi thiên tài, nói ta nghe xem, lúc nào cần Thiết Kỵ Binh và bộ binh hiệp đồng?"
"Lúc... lúc tấn công..."
Rầm!
Lý Tần Vũ vung tay đập mạnh lên mặt bàn trước mặt.
"Tấn công mà mở toang nắp hầm? Ngươi điên rồi chắc?!"
Lý Tần Vũ thực sự bị độ ngu xuẩn của tên này chọc tức điên. Hắn giao việc thành lập lực lượng Thiết Kỵ Binh cho gã, ròng rã mấy tháng trời rốt cuộc đưa ra cái đề xuất ngu không thể tả!
Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Kiều Sở Tây có thực sự đặt tâm huyết vào công việc hay không.
Thực ra Kiều Sở Tây cũng đầy nỗi khổ tâm, xuất thân là sĩ quan bộ binh, bắt hắn đi tiên phong trong việc làm chủ loại vũ khí hoàn toàn mới này quả thực làm khó hắn quá mức.
Lúc này bị cấp trên xả giận mắng xối xả, hắn chỉ biết rụt cổ nín thinh.
Lý Tần Vũ thấy bộ dạng đó của hắn, cũng hiểu là do bản thân quá nôn nóng.
Cách đây không lâu, Ca Cách Bột gửi về một tin tức cực kỳ xấu.
Trong tộc người Lùn xuất hiện một kiêu hùng, đã thống nhất toàn bộ vùng phương nam của họ.
Ngay lúc này, vị kiêu hùng kia một mặt chinh phạt người Lùn phương bắc, mặt khác lệnh cho quân đội men theo Thánh Hà mở mang bờ cõi, hiện đã đồng loạt khởi công xây dựng ba tòa thành lớn bên bờ Thánh Hà.
Bình nguyên Cự Nhân là đất vô chủ, Liên Minh xưa nay vẫn luôn bành trướng vơ vét đất về phía đông.
Nhưng động thái bành trướng sang tây của vị kiêu hùng người Lùn kia đã biến hắn thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liên Minh.
Theo tin tức Ca Cách Bột truyền về, kiêu hùng người Lùn tên Bố Nê Thán Sâm đã nắm giữ công nghệ Thiết Kỵ Binh, trong biên chế quân đội của gã xuất hiện số lượng lớn Thiết Kỵ Binh và đã giăng trận phòng thủ trên bình nguyên Cự Nhân.
Xem ảnh chụp do Ca Cách Bột gửi về, những cỗ Thiết Kỵ Binh đồ sộ như núi sắt đó cực kỳ khổng lồ, một vài chỉ số thậm chí đã vượt mặt Thiết Kỵ Binh của Liên Minh!
Hơn nữa dựa vào báo cáo sơ bộ của trinh sát mắt thấy tai nghe, người Lùn đã lập nên lực lượng Thiết Kỵ Binh có biên chế hoàn chỉnh, dường như việc vận dụng Thiết Kỵ Binh đã đạt đến một đẳng cấp nhất định.
Chính vì vậy mấy ngày nay Lý Tần Vũ mới liên tục chạy tới đại doanh Minh Giới Thụ để giám sát việc xây dựng lực lượng Thiết Kỵ Binh của phe mình.
Bình nguyên Cự Nhân cực kỳ thích hợp cho Thiết Kỵ Binh tung hoành, nếu ngày nào đó Liên Minh nổ ra chiến tranh với phe người Lùn do Bố Nê Thán Sâm cầm đầu, phe mình bắt buộc phải có vũ khí thiết giáp ngang tầm đối chọi!
Thế nhưng độ khó trong việc huấn luyện đơn vị Thiết Kỵ Binh lại vượt xa dự liệu của một kẻ hiện đại như hắn, cũng vượt khỏi tầm tay của thổ dân Kiều Sở Tây.
Kiếp trước của Lý Tần Vũ đến mức trạch nam mê quân sự còn chẳng đạt tới, hắn chỉ biết có chiến thuật hiệp đồng bộ binh - xe tăng, chứ cụ thể triển khai thế nào, huấn luyện ra sao thì hoàn toàn mù tịt.
Càng khiến hắn đau đầu hơn là ngay cả tướng lĩnh như Kiều Sở Tây mà nhận thức về Thiết Kỵ Binh còn ấu trĩ đến thế, vậy binh lính bên dưới chẳng phải càng hoang đường hơn sao?
Lý Tần Vũ nghiêm khắc vắt kiệt Kiều Sở Tây lúc này là để xây dựng một hệ thống tác chiến thiết giáp có thể nhân rộng thực thi, chứ không phải nặn ra một hai tổ lái huyền thoại mang tính cá nhân.
Do đó, việc Kiều Sở Tây thể hiện sự nông cạn đến thảm hại về Thiết Kỵ Binh khiến Lý Tần Vũ cực kỳ nổi lôi đình.
Lý Tần Vũ thở dài một hơi, biết nôn nóng cũng chẳng giải quyết được gì, giọng điệu dịu lại đôi chút.
"Về viết lại bản báo cáo. Ngươi là tổng trưởng hậu cần, bắt buộc phải hiểu rõ thứ vũ khí này vận hành ra sao, có thế binh lính dưới quyền ngươi mới biết tôn trọng thứ vũ khí trong tay.
Đương nhiên ngươi cũng đừng nản lòng, cứ tiếp tục cố gắng, một lần không được thì hai lần, hai lần không xong thì ba lần, ba lần không xong thì bốn năm lần!
Chúng ta cùng nhau mày mò để trưởng thành, tìm tòi để trở nên hùng mạnh!"
