Chương 1020
Chương 1020: Vũ khí tiểu đội tự động
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đuổi con trai mình ra ngoài đường rèn luyện xong, Lý Tần Vũ đứng dậy đi sang khu công nghiệp bên cạnh, kiểm tra xem mẫu vũ khí kiểu mới chế tạo đến đâu rồi.
Giai đoạn hiện tại, các nơi trên thế giới đều phát triển với tốc độ chóng mặt, kỹ thuật súng máy đã bị rò rỉ.
Tình báo từ Ca Cách Bột cho thấy, trong lãnh thổ Vương quốc Đa Nặc Vạn đang xây dựng những tòa tháp hình trụ tròn cực kỳ khả nghi, nghi là lò phản ứng hóa học.
Nếu thứ đó đúng là lò phản ứng, chứng tỏ Vương quốc Đa Nặc Vạn đã bắt đầu thử nghiệm sản xuất hàng loạt thuốc phóng không khói!
Thế nhưng Lý Tần Vũ chẳng hề lo lắng về chuyện này, hắn tự tin trước khi chết vẫn có thể giữ vững ưu thế kỹ thuật của Liên Minh.
Lúc kẻ khác còn dùng vũ khí lạnh, Liên Minh tung ra súng hỏa môn.
Kẻ khác nắm được súng hỏa môn, Liên Minh tung ra súng hạt nổ.
Kẻ khác học được cách làm súng hạt nổ, Liên Minh dùng đạn tích hợp kết hợp với súng trường rãnh xoắn.
Bây giờ, quân địch nghi đã giải quyết được thuốc phóng không khói, nhưng thật đáng tiếc, Liên Minh vẫn sẽ giữ vững ưu thế hỏa lực!
Lý Tần Vũ bước vào trường bắn của khu công nghiệp, Tây Nội Khắc dẫn theo một toán lãnh đạo nhà máy ra đón tiếp.
"Bỏ qua mấy trò lễ nghi rườm rà đi, cho ta xem thẳng các mẫu vũ khí các ngươi vừa chế tạo."
Tây Nội Khắc vâng dạ, phất tay một cái, mấy người công nhân lập tức khiêng một loạt vũ khí bày ra phía trước.
Lý Tần Vũ tiến lên, cầm lấy một khẩu súng trường, cẩn thận cân nhắc trong tay.
Đây là một khẩu súng trường bán tự động, tiếp đạn bằng hộp đạn mười viên, sử dụng nguyên lý trích khí hành trình ngắn.
Sau khi bắn, ống dẫn khí phía trên nòng súng sẽ gom khí thuốc đẩy pít-tông, hoàn thành việc tự động hất vỏ đạn và tự động khóa nòng.
Nói trắng ra, khẩu súng này trông giống như một khẩu SKS hay Type 56 bán tự động to hơn, nhiều góc cạnh hơn.
Khẩu súng này sẽ trở thành vũ khí bộ binh hạng nhẹ thế hệ tiếp theo của Liên Minh, một khi trang bị súng trường bán tự động, hỏa lực cấp tiểu đội của Liên Minh sẽ nhảy vọt lên vài bậc.
Đây là loại súng đầu tiên trên thế giới này ứng dụng nguyên lý trích khí pít-tông, thật ra chỉ cần cải tiến kết cấu cò súng và bộ nhả khóa nòng một chút là có thể chế tạo ra súng trường tự động hoàn toàn!
Năm đó Tây Nội Khắc nhận được bản vẽ thiết kế do Lý Tần Vũ vẽ, vừa nhìn đã phát hiện ra điểm mấu chốt này.
Bản thân Tây Nội Khắc từng đích thân chủ trì chế tạo hàng trăm cỗ máy hơi nước, hắn cực kỳ nhạy bén với việc vận dụng chất khí.
Khi nhìn thấy ống pít-tông dùng để gom khí thuốc trên khẩu súng trường bán tự động, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra tác dụng của thứ này.
Chỉ cần cải tạo đôi chút là có thể biến súng trường bán tự động thành súng trường tự động hoàn toàn, bắn liên thanh chẳng khác nào súng máy.
Hắn hăm hở chạy đi tìm Lý Tần Vũ, trình bày phát hiện của mình, muốn thuyết phục Lý Tần Vũ dứt khoát làm một bước lên mây, trực tiếp chế tạo súng trường tự động, nhưng bị Lý Tần Vũ gạt phắt đi.
Thứ hắn muốn chính là nặn kem đánh răng, tạo ra ưu thế từng chút một.
Lũ người ở thế giới này khôn như khỉ đột, ngươi tùy tiện lấy ra thứ gì là bọn chúng lập tức nhào vào sao chép ngay, mà còn nhái lại ra ngô ra khoai.
Lý Tần Vũ có hàng tốt chắc chắn không thể lấy hết ra một lần, phải như nặn kem đánh răng, nặn từng tí từng tí ra ngoài, luôn giữ bản thân ở thế dẫn đầu.
Súng trường bán tự động vừa xuất hiện, chỉ cần đánh qua một hai trận lớn, để đối phương nhận ra hỏa lực bộ binh của Liên Minh lại tăng cấp, bọn chúng sẽ lập tức cuống cuồng lao vào nghiên cứu rồi điên cuồng đuổi theo.
Lý Tần Vũ ước tính, súng trường bán tự động cùng lắm chỉ giúp hỏa lực cấp tiểu đội của Liên Minh duy trì ưu thế từ ba đến năm năm.
Ba đến năm năm sau, đối phương lập tức sẽ thiết kế định hình vũ khí bán tự động của riêng mình, bắt kịp Liên Minh.
Đến lúc đó, Lý Tần Vũ lại tung ra súng trường tự động tiên tiến hơn, lại giành thêm được ba đến năm năm ưu thế quân sự.
Ngay lúc này, Lý Tần Vũ đứng tại vị trí bắn trên trường bắn, bưng khẩu súng trường bán tự động này lên, cầm lấy một hộp đạn nạp đầy đạn cắm vào súng, kéo khóa nòng lên đạn.
Ngay sau đó, hắn ngắm thẳng vào bia ngắm cách ba trăm mét phía trước, liên tục bóp cò.
Đoành đoành đoành đoành đoành!!
Mười phát trúng cả mười, độ chính xác cực kỳ cao!
Quan trọng hơn là cảm giác bắn từng phát của khẩu súng này rất đã tay.
Những kẻ đã quen dùng súng trường Type 61 chỉ cần trải qua huấn luyện ngắn ngủi là có thể nhanh chóng làm quen với mẫu súng trường bán tự động kiểu mới này.
Lý Tần Vũ hỏi: "Đã làm thử nghiệm độ bền chưa? Khẩu súng này thể hiện thế nào?"
Tây Nội Khắc gật đầu.
"Đã làm thử nghiệm rồi, sa mạc phía nam, đồng tuyết phương bắc, rừng mưa nhiệt đới nóng ẩm, hay Bình nguyên Cự Nhân đầy gió cát, chúng tôi đều mang đi thử nghiệm, khẩu súng này hoạt động rất tốt, tỉ lệ hỏng hóc cực thấp.
Hơn nữa mẫu súng này đã trải qua mười vạn lượt bắn thử, không hề xuất hiện bất cứ vấn đề gì."
Lý Tần Vũ đặt súng xuống, cực kỳ hài lòng với khẩu súng trường bán tự động này.
"Năm nay là năm 4375 lịch Chư Thần, khẩu súng này định danh là súng trường bán tự động Type 75.
Bây giờ lập tức tiến hành sản xuất bí mật, ưu tiên trang bị cho Đại Thủ Lĩnh Cận Vệ và sư đoàn cận vệ Thiết Kỵ Binh.
Sau khi đáp ứng đủ trang bị cho các lực lượng bí mật này, không được dừng sản xuất, tiếp tục sản xuất cho ta, sản xuất một mạch mười vạn khẩu súng trường, chuyển vào kho quân nhu ngầm ở Thiết Thành cất giữ bí mật."
Lý Tần Vũ dự tính trang bị súng trường bán tự động cho lực lượng bí mật trước, sau đó găm sẵn mười vạn khẩu trong tay.
Tương lai nếu lại đụng phải trận chiến tầm cỡ thế chiến, hắn có thể cùng một lúc thay trang bị cho mười vạn quân.
Tây Nội Khắc tỏ ý đã hiểu, Lý Tần Vũ chuyển mắt nhìn sang món vũ khí tiếp theo.
Món vũ khí tiếp theo là một khẩu súng tiểu liên, một khẩu súng tương đối nhỏ gọn so với súng trường, báng súng có thể gập lại, sử dụng hộp đạn ba mươi viên, bề ngoài trông hơi giống khẩu MP40 có hộp đạn đặt lùi về sau một chút.
Ưu điểm của khẩu tiểu liên này vô cùng rõ rệt: có thể bắn liên thanh, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ.
Có thể trang bị cho tài xế Thiết Kỵ Binh, lính xung phong, hay sĩ quan chỉ huy quân đội sử dụng.
Nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng, sử dụng khóa nòng lùi tự do, độ chuẩn xác kém, uy lực nhỏ, không bắn được đạn cỡ lớn, chỉ bắn được loại đạn nhỏ như đạn súng ngắn.
Lý Tần Vũ cầm khẩu tiểu liên lên, nhắm thẳng vào một tấm bia cách năm mươi mét phía trước, siết cò.
Một tràng tiếng nổ giòn giã vang lên như pháo ran, hàng loạt vỏ đạn bằng đồng thau văng ra từ khe hất vỏ, rơi xuống đất leng keng loảng xoảng.
Trên bia ngắm cách năm mươi mét phía trước rải rác một đống lỗ đạn lỗ chỗ.
Khẩu súng này tuy có thể tấn công mục tiêu ngoài hai trăm mét, nhưng thực tế bắn tới một trăm mét là đạn đã đuối sức.
May mà thứ này là vũ khí tác chiến cự ly gần, vũ khí tự vệ, tầm bắn và uy lực kém một chút cũng chẳng sao.
Lý Tần Vũ vẫn tương đối hài lòng với khẩu tiểu liên này, chủ yếu là nó nhẹ, nặng tầm 3,8 kg, đàn bà con nít đều dùng được.
Nếu rơi vào tình huống cực đoan nhất, thậm chí có thể phát khẩu súng này cho lũ goblin vừa chui ra khỏi phòng nuôi ấu trùng, xua chúng ra chiến trường tác chiến!
Lý Tần Vũ định danh cho khẩu súng này là súng tiểu liên Type 77, lệch năm so với súng trường.
Vẫn như cũ, ưu tiên trang bị cho các lực lượng bí mật trước, sau đó sản xuất sẵn hai vạn khẩu gom vào kho tích trữ.
