Chương 1029
Chương 1029: Dã thú báo thù
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ellagos lao ra tiền tuyến, đập vào mắt hắn là đội hình chỉnh tề của đám tinh linh thuộc phái Nữ Thần Tự Nhiên đang điên cuồng xả tiễn!
Mưa tên trút xuống rợp trời, khắp khu rừng vang rền những tiếng xé gió vun vút, tên bay rợp bóng cây!
Ellagos vừa dẫn đội áp sát tiền tuyến, mấy mũi tên đã cắm phầm phập vào thân cây bên cạnh.
Hắn vội giơ khiên chống đỡ, mặt khiên lập tức như nam châm hút về hàng trăm mũi tên nhọn hoắt.
Tên bắn vào khiên nổ tung thành từng mảnh gỗ vụn, lực va đập cực mạnh.
Ellagos gầm lên một tiếng, dẫn theo gần trăm hộ vệ đao khiên xông thẳng lên phía trước.
Bọn họ đội mưa tên của gần nghìn xạ thủ tinh linh, hứng chịu vô số đòn bắn phá dồn dập!
Hộ vệ đao khiên của phái Nữ Thần Mặt Trăng được trang bị cực tốt, toàn thân bọc trong giáp bạc, tay nâng khiên bạc che kín mặt.
Trông như khinh giáp, nhưng khả năng phòng ngự của chúng ngang ngửa trọng giáp của binh lính loài người.
Tên của xạ thủ tinh linh đập vào giáp, phần lớn nổ tung thành mùn cưa.
Thế nhưng vẫn có vài mũi tên của những tay cung cừ khôi, uy lực chẳng khác nào đạn súng máy hạng nặng, xuyên thủng thẳng qua lớp giáp bạc!
Ellagos đội mưa tên xông thẳng vào đội hình xạ thủ tinh linh, điên cuồng vung đao chém giết.
Hơn nửa giờ sau, Ellagos mình đầy thương tích lùi về tuyến sau, trở lại doanh trại nhận trị liệu từ pháp sư.
Gần một trăm tinh nhuệ đao khiên bên cạnh hắn, sau một đợt xung phong giờ chỉ còn sót lại chưa đầy bảy mươi người.
"Đại nhân, tôi sắp chữa trị cho ngài, trước hết phải rút tên ra đã, có lẽ sẽ hơi đau."
Tên pháp sư bước tới bên cạnh Ellagos, cẩn trọng lên tiếng.
Ellagos nghiến chặt răng, dứt khoát tự tay giật phăng mấy mũi tên cắm xuyên giáp vai và giáp ngực ra ngoài. Pháp sư thốt lên kinh hãi, vội nhào tới cầm máu trị thương.
Cú rút tên thô bạo khiến vết thương toác rộng hơn, pháp sư phải dồn hết sức chữa trị, mang lại đau đớn không hề nhỏ.
Cảm nhận nỗi đau thể xác xé toạc da thịt, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ellagos lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Vợ con chết thảm, bản thân lại bị quân đoàn quốc gia vây bắt, áp lực khổng lồ đẩy cơn thịnh nộ của hắn chạm ngưỡng nổ tung!
Có lẽ giác quan thứ sáu là có thật, sau chuỗi chiến đấu liên miên không dứt, trong đầu Ellagos giờ chỉ còn đọng lại duy nhất một bóng hình: Thân vương Naga!
Trực giác mách bảo hắn, kẻ giật dây sau màn tất cả chuyện này chính là ả đàn bà đó!
Hắn nhớ lại thời trẻ, Thân vương Naga từng ngỏ lời muốn cùng hắn kết làm bạn đời, nhưng khi ấy lòng hắn đã trao cho người khác nên thẳng thừng từ chối!
Khi đó Thân vương Naga tỏ ra rất hào sảng, thậm chí còn chúc phúc cho hắn.
Nhưng nhìn lại tình cảnh hôm nay, lời từ chối năm xưa đã gieo mầm cho đại họa ngày này!
"Naga! Ta lấy danh nghĩa Nữ Thần Mặt Trăng mà thề, phần đời còn lại của ta chỉ có duy nhất một mục đích!
Ta nhất định sẽ lột da ngươi, chặt đứt tay chân, móc mắt, cắt lưỡi, đánh điếc hai tai ngươi!
Rồi ta sẽ dùng pháp thuật chữa lành cho ngươi, khiến ngươi hoàn toàn mất đi mọi tri giác với thế giới bên ngoài, sống trọn vẹn trong câm lặng đến năm ba trăm tuổi!!!
Ta muốn ngươi từng giờ từng phút từng giây, trong chuỗi ngày trống rỗng lạnh lẽo không thể chạm, không thể thấy, không thể nghe, không thể cất lời ấy, phải lắng nghe ta dùng tất cả những gì mình có để gầm thét vào mặt ngươi nỗi hận thù này! Hận thù!! Hận thù ngút trời!!!"
Ellagos gầm lên lời thề độc, vết thương vừa được pháp sư chữa lành đôi chút lập tức toác ra theo tiếng gầm, máu tươi xối xả tuôn trào.
Đám pháp sư và binh lính xung quanh đưa mắt nhìn hắn đầy kinh khiếp, lời thề rợn người đến mức sát khí và hận ý của hắn gần như đã ngưng tụ thành thực chất!
Khi pháp sư run rẩy chữa lành vết thương xong, Ellagos vớ lấy mảnh khiên vỡ và giáp rách, lao vút ra ngoài như một con dã thú phát cuồng!
Lần này hắn không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, một thân một mình lao thẳng vào quân trận kết thành từ hàng nghìn kẻ địch!
Tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, lợi dụng địa hình gập ghềnh của cánh rừng áp sát trận tuyến đối phương, mượn thân cây và bụi rậm làm bia chắn né tránh mưa tên.
Pháp lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sóng ngầm sông lớn, gầm thét chảy xiết trong từng mạch máu, ban cho hắn sức mạnh vô song để hóa thân thành cỗ máy chém giết thuần túy!
Hắn xông thẳng vào trận địa địch, vung mạnh thanh cong đao, ba tên xạ thủ tinh linh lập tức bị chém đứt ngang lưng!
Tay trái hắn siết chặt thành nắm đấm, vung mạnh sang bên hông, tên xạ thủ trúng đòn khiến hai nhãn cầu bắn vọt ra khỏi hốc mắt như đạn pháo.
Hắn vung chân đá mạnh một cú, một tên tinh linh bay ngược ra sau, đập rầm vào thân cây rồi mềm rũ trượt xuống đất.
Hắn điên cuồng đấm, điên cuồng chém, hệt như một con dã thú không biết mệt mỏi!
Cuối cùng, hắn lao tới như mãnh hổ, đè nghiến một tên quân đoàn trưởng tinh linh xuống đất.
Hai tay hắn tóm chặt lấy đầu đối phương, hai ngón tay cái cắm ngập vào hốc mắt gã, gồng lực bóp mạnh!
Rắc rắc! Bốp!!
Cái đầu nát bấy ngay tức khắc!
Xung quanh vang lên những tiếng la hét kinh hoàng cùng tiếng bước chân tháo chạy hỗn loạn, Ellagos lấy sức một người đánh tan đợt tấn công của cả một quân đoàn tinh linh.
Toàn thân nhuộm máu, hắn run rẩy gượng đứng dậy, khắp người cắm đầy tên nhọn chẳng khác nào một con nhím.
Tấm khiên đã văng đi đằng nào không rõ, thanh cong đao bằng bí ngân trên tay phải lúc này thậm chí đã hơi cong vênh.
Dưới cường độ giao tranh khủng khiếp đến mức này, ngay cả kim loại bí ngân cũng không gánh nổi!
Trời sẩm tối, cánh rừng ngập mùi máu tanh dần lấy lại vẻ tĩnh lặng vốn có, Ellagos lê từng bước run rẩy quay về doanh trại.
Binh lính vừa nhìn thấy hắn đều chết lặng!
Khắp người hắn chi chít mũi tên, máu tươi đầm đìa từ đầu đến chân!
Đám pháp sư nhìn thấy mà da đầu tê dại, thế này còn chữa nổi sao? Có cứu về được không đây?
Cuối cùng, mấy chục pháp sư đành cắn răng lao vào, vừa nhổ tên, vừa thô bạo cầm máu, rồi liên tục dồn dập niệm chú trị liệu lên người hắn.
Trong suốt quá trình đó, Ellagos không thèm rên lấy một tiếng, hắn đã kiệt sức đến mức không thể mở miệng.
Dẫu ngọn lửa hận thù trong tim vẫn cháy ngùn ngụt, nhưng thân xác phàm trần này đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Đúng lúc này, sứ giả trở về, nhìn thấy Ellagos biến thành huyết nhân cũng sững sờ kinh khiếp.
"Nói, ngươi mang tin gì về? Liên Minh có chịu cho chúng ta mượn đường không?"
Ellagos gằn giọng, thanh âm trầm đục đầy vẻ đe dọa.
Tên sứ giả lắp bắp:
"Không... không đồng ý..."
Ánh mắt Ellagos lập tức tối sầm lại, xem ra con đường báo thù của hắn đành phải dừng bước tại đây sao, vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi ư? Tại sao số phận lại bất công đến thế?
Thế nhưng câu nói tiếp theo của sứ giả lại thắp lên một tia hy vọng cho cõi lòng gần như đã chết nguội của hắn:
"Nhưng tư lệnh của quân đoàn phương Bắc nói, sáng mai, Đại Thủ Lĩnh sẽ đích thân tới phương Bắc thị sát nội vụ quân đoàn..."
