Chương 1033
Chương 1033: Băng cướp chống Liên Minh của chúng ta thành lập rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tinh Linh Đế quốc bắt đầu rầm rộ thổi phồng thuyết "mối đe dọa Liên Minh" nhằm chuyển dịch mâu thuẫn trong nước.
Bọn họ không chỉ làm vậy trong nội bộ, mà còn bắt đầu móc nối khắp quốc tế.
Trong một mật thất u ám, đại biểu Tinh Linh Đế quốc, đại biểu Đa Nặc Vạn, đại biểu Ma Pháp Công Hội, đại biểu người lùn và đại biểu thú nhân tề tựu đông đủ.
"Ta nói này..."
Một đại biểu cất giọng.
"Có bật đèn lên không thì bảo? Bàn chuyện thì cứ đường hoàng mà bàn, làm tối om thế này làm gì? Cứ như chúng ta đang mưu tính chuyện ám muội không bằng."
Một tên thị tòng bước vào bật đèn, các đại biểu lộ diện dưới ánh sáng.
Vừa sáng lên, mọi người lại bỗng thấy mất tự nhiên, hóa ra cứ nấp trong bóng tối vẫn thoải mái hơn.
"Các vị! Đi thẳng vào vấn đề chính đi!"
Đại biểu Tinh Linh đứng dậy nói.
"Mối đe dọa từ Liên Minh đã không thể ngó lơ được nữa! Chúng ta bắt buộc phải liên minh lại để ngăn chặn bước tiến của chúng! Các vị cũng không muốn chứng kiến thời đại mà trật tự thế giới do lũ ma vật chi phối giáng lâm chứ?"
Mọi người sa sầm nét mặt, chờ đợi nghe tiếp.
"Các vị, tất cả chúng ta đều có mâu thuẫn với Liên Minh, đều có xung đột lợi ích thực tế với chúng! Đại biểu Đa Nặc Vạn, phía các ngươi vốn có cơ hội thống nhất nhân loại, hoàn thành đại nghiệp nhất thống. Nhưng chính vì Liên Minh can thiệp, đại nghiệp của các ngươi mới tan thành mây khói! Hơn nữa hiện tại, bá quyền Tây Hải của các ngươi đã bị Liên Minh lung lay, trong cuộc đua đóng hạm đội với Liên Minh, các ngươi chiếm được ưu thế sao?"
Đại biểu Đa Nặc Vạn im lặng. Trước kia Tây Hải chẳng khác nào bồn tắm của Đa Nặc Vạn, họ nắm giữ bá quyền tuyệt đối nơi đó. Đa Nặc Vạn vốn đã tính vượt biển chiếm lấy đảo Phú Nhiêu, nào ngờ Liên Minh chọc ngang một gậy, dùng pháo đĩnh hơi nước thô sơ đập nát giấc mộng đại nhất thống và bá quyền Tây Hải của họ.
Đại biểu Tinh Linh lại nhìn sang đại biểu Ma Pháp Vương Quốc.
"Sứ giả của Ma Pháp Vương, mất đi vị thế độc quyền ma lực tinh hạch, dạo này ngày tháng chẳng dễ chịu gì nhỉ? Có bao nhiêu pháp sư bỏ trốn rồi? Thu nhập từ ma lực tinh hạch giảm sút bao nhiêu?"
Đại biểu Ma Pháp Vương Quốc tái mặt. Vốn dĩ họ độc quyền năng lượng, tiền vào như nước, kết quả Đại Liệt Khẩu xuất hiện, thế giới mọc ra mỏ ma lực tinh hạch thứ hai. Ma Pháp Vương Quốc giao tranh với Liên Minh tranh đoạt Đại Liệt Khẩu nhiều lần thảm bại, ngay cả Bom Loạn Ma cũng lôi ra dùng mà vẫn chẳng đè bẹp nổi Liên Minh.
Để ra oai, Liên Minh còn ném một quả bom sương độc luyện kim hóa hơi vào thành Tiên Khu, đầu độc chết cả mảng lớn rừng mun của họ, tổn thất nặng nề vô cùng!
Hơn nữa sau khi có ma lực tinh hạch, Liên Minh liền thành lập tổ chức tháp ma pháp. Tháp ma pháp Liên Minh đã trở thành đối thủ cạnh tranh với Ma Pháp Vương Quốc, bị họ khinh bỉ coi là ổ chuột của lũ thất bại.
Bởi vì toàn bộ những kẻ bị gạt ra rìa ở Ma Pháp Vương Quốc đều chọn chạy sang tháp ma pháp Liên Minh để tìm đường sống. Trước kia, đám thất bại này chỉ có thể bám lại Ma Pháp Vương Quốc, canh giữ tháp ma pháp, gánh vác những việc hạ đẳng bên lề. Giờ đây có Liên Minh chống lưng cho bọn chúng, đám pháp gia kia sao chịu nổi cục tức này.
Đại biểu Tinh Linh lại quay sang phía đại biểu người lùn.
"Hai bên chúng ta tuy có ân oán từ trước, nhưng mối thù giữa các ngươi và Liên Minh còn sâu hơn nhiều! Liên Minh giết bấy nhiêu người của các ngươi, giết con trưởng của Dung Nham Chi Chủ, thiêu rụi Tân Môi Thành, các ngươi hẳn phải hận Liên Minh thấu xương chứ!"
Đại biểu người lùn hừ lạnh một tiếng.
"Trên Sách Cừu Hận, Liên Minh đứng thứ nhất, lũ tinh linh các ngươi đứng thứ hai!"
Đại biểu Tinh Linh cười khẩy:
"Thế là đủ rồi! Các ngươi hận Liên Minh hơn là đủ!"
Ả tiếp tục nhìn sang đại biểu thú nhân, một tên hổ thú nhân.
"Cho ta gửi lời hỏi thăm đến bệ hạ Thần Vương Khoa Tác. Mối thù giữa Liên Minh và phía các ngươi lại càng chất chồng! Bán đảo Thú Nha vốn là địa bàn truyền thống của bộ tộc hổ thú nhân các ngươi, nay bị Liên Minh chiếm đóng, các ngươi không xót xa sao? Quân xâm lược Liên Minh giết bao nhiêu mạng người trên đất đai của các ngươi, lại còn bắt sống rồi xử tử Cuồng Hổ tù trưởng, những nợ máu này chẳng lẽ không cần đòi lại?"
Đại biểu hổ thú nhân gầm gừ trầm thấp trong họng, đó chính là thái độ của hắn.
Đại biểu Tinh Linh vạch rõ thù hận của từng bên với Liên Minh, đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm, toan đưa ra lời đúc kết.
Đúng lúc này, đại biểu người lùn đập mạnh xuống bàn, chỉ tay vào một tên Cẩu Đầu Nhân ngồi trong góc:
"Ngươi nói nhiều thế, đạo lý ta đều hiểu, nhưng mẹ nó hắn là thằng nào? Hắn lấy tư cách gì vào ngồi họp kín cùng chúng ta?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía góc phòng, nơi có một gã Cẩu Đầu Nhân.
Hắn sở hữu bộ lông màu vàng óng, xen lẫn giữa đám lông là vài mảng vảy vàng lốm đốm, trông chẳng khác nào kẻ mắc bệnh ngoài da, tướng mạo quái gở.
Thấy mọi người nhìn mình, Cẩu Đầu Nhân lông vàng nhếch miệng cười:
"Ta và thế lực đứng sau lưng ta cũng là kẻ thù của Liên Minh, tức là đồng minh của các vị."
Đại biểu người lùn tính tình nóng nảy quát thẳng vào mặt: "Mẹ nó ngươi là cái thớ gì? Chỉ là một con ma vật, có tư cách ngồi chung mâm à? Cút xuống gầm bàn!"
Cẩu Đầu Nhân lông vàng chẳng hề giận dữ, bình thản đáp:
"Ồ, thế à? Ta không có tư cách? Vậy một trăm đầu cự long sau lưng ta có tư cách không?"
Vừa nghe đến cự long, cả bọn đồng loạt sững sờ.
Đại biểu người lùn ngẫm ra vấn đề, cơn giận bùng lên dữ dội. Hắn chẳng biết rút từ đâu ra một cây búa nhỏ, định đập nát sọ Cẩu Đầu Nhân lông vàng.
"Nữ thần Đất Mẹ chứng giám! Sao ta lại phải ngồi chung bàn với ngữ tạp chủng đảo Hoàng Kim chứ! Thảo nào lông ngươi màu vàng, ta đã bảo giống chó nhà ngươi làm gì có lông vàng, hóa ra là giống lai do con rồng cái đàng điếm kia đẻ bậy đẻ bạ ra!"
Thị tòng vội vã lao vào giữ chặt đại biểu người lùn, đại biểu Tinh Linh thì hét lớn khuyên can, nhấn mạnh họ đến đây để đối phó Liên Minh chứ không phải để nội đấu.
Nhưng tính khí người lùn một khi đã bốc lên thì chẳng ai cản nổi.
Bên phải Ngai Nhân Sơn Mạch, vượt qua biển chính là quần đảo Hoàng Kim. Trên quần đảo đó có cả một bầy rồng, lũ rồng này cứ chốc chốc lại quấy nhiễu Ngai Nhân Sơn Mạch, gây thiệt hại nặng nề cho người lùn. Đó là lý do đại biểu người lùn vừa thấy Cẩu Đầu Nhân lông vàng đã nổi trận lôi đình.
Cẩu Đầu Nhân lông vàng vẫn không hề tức giận, hắn đến đây mang theo mục đích rõ ràng, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Ta muốn hỏi một câu, kẻ đứng đầu trên Sách Cừu Hận của người lùn là ai?"
Đại biểu người lùn gầm lên: "Đương nhiên là Liên Minh!"
"Kẻ thứ hai?"
"Đương nhiên là tinh linh!"
"Kẻ thứ ba?"
"Lũ rồng!"
Cẩu Đầu Nhân lông vàng "ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tên người lùn cũng tự ngẫm lại, vị trí thứ nhất và thứ hai còn chưa giải quyết xong, hùng hổ đòi đập thằng thứ ba làm cái quái gì? Báo thù cũng phải có thứ tự trước sau, từng đứa một. Hắn hậm hực ngồi thụp xuống ghế.
Đại biểu Tinh Linh thấy vậy liền chốt lại vấn đề:
"Chư vị, để trật tự thế giới không rơi vào tay tập đoàn ma vật Liên Minh, vì sự ổn định và phát triển lâu dài của các quốc gia, chúng ta liên minh!"
Cứ như vậy, băng đảng phản Liên Minh lại, lại và lại được thành lập!
